Friday 30 May 2014

Trái banh Brazuca tại vòng chung kết Brasil 2014




Hồng Lĩnh::

Từ năm1970, Adidas độc quyền sản xuất trái banh dùng trong vòng chung kết bóng đá. Vòng chung kết năm 2014 sẽ khai diễn vào ngày 12.6.2014 tại Barsil cũng không ra ngoài thông lệ này. Trái banh Adidas năm nay mang tên Brazuca.

Thursday 29 May 2014

Luật ném đá



Ben Trần (chuyển ngữ)::

Người đàn bà 25 tuổi đã bị ném đá đến chết, bên ngoài tòa án ở Lahor, Pakistan.
Tội đáng chết nầy là gì? Tội lấy người đàn ông mà cô ta yêu.

Nhìn Tân Cương nghĩ về Việt Nam!



đoàn xuân thu. Melbourne::


Lúc 7 giờ 50 phút, sáng thứ Năm ngày 22 tháng 5 năm 2014, hai chiếc xe SUV vượt qua rào cản, đâm thẳng vào đám đông đang đi chợ bán rau cải ngoài trời tại thủ phủ Urumqi (Địch Hóa), khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc.

Tuesday 27 May 2014

Biểu tình của tui, biểu tình của nó



Việt Luận::

Từ khi Trung Cộng kéo giàn khoan HD-981 vào bên trong phần biển Đông của Việt Nam, đã xảy ra biểu tình của người Việt Nam. Thật ra, không đợi cho đến tháng Năm 2014, người Việt Nam mới biểu tình chống cường quyền phương Bắc.

Màu cờ sắc áo 32 đội tuyển tại vòng chung kết Brasil 2014



Og3t::
(sẽ tiếp tục cập nhật... từ từ)




Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Sunday 25 May 2014

Dám hay không dám? To be or not to be?


đoàn xuân thu. Melbourne ::



Mỗi lần viết xong một bài, người viết thường gởi cho anh bạn nhà báo cực kỳ ‘thông tuệ’ coi ảnh có chỉ bảo thêm điều chi không? Bài báo dưới đây anh muốn đặt tựa là: “Người ấy và anh! Em chọn ai?” mình thấy ảnh nói cũng hay nhưng có vẻ huỵch tẹt quá làm mất đi cái ‘mờ mờ’ gợi tánh tò mò của độc giả mà một bài báo cần phải có. Nên cũng xin phép ảnh cho giữ cái tựa mà mình đặt!

Saturday 24 May 2014

Hết thời ngồi đó mà hưởng, sang thời nắm lấy cơ hội



Việt Luận::

Tối thứ Ba 13.5.14, tổng trưởng kinh tế Joe Hockey đã đệ trình dự luật ngân sách đầu tiên cho chính phủ Tony Abbott. Ông khuyên người ta đừng hỏi mình được lợi gì mà hãy hăm hở chào đón nhiều cơ hội “đóng góp” xây dựng một nước Úc phú cường cho con cháu.

“Nghỉ vài bữa đi chống Trung Quốc rồi tính sau!"



đoàn xuân thu.melbourne ::


Khi giàn khoan dầu khủng (hoảng) Hải Dương-981 của Trung Quốc, trị giá cả tỉ đô la, ngang nhiên tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, chuẩn bị khoan thăm dò trong vòng ba tháng thì những cuộc biểu tình chống Trung Quốc (trong nước dân không dám kêu là Trung Cộng vì nó là đại ca của VC sợ phạm húy?!) đã nổ ra ở Sài Gòn, Hà Nội, cùng các thành phố lớn khác như Đà Nẵng, Cần Thơ…

Lò cò trên đường vào lịch sử


Hồng Lĩnh::


Vòng chung kết   túc cầu thế giới mỗi ngày một nóng lên. 32 đội tuyển hàng đầu thế giới -- trong đó có đội tuyển Úc -- vừa cho khán giả mộ điệu biết khẩu hiệu của mình.

Truyện vui cuối tuần - Chữ Lạ



Xin giới thiệu cùng bạn đọc truyện vui cuối tuần của cây viết thường xuyên Ben Trần.
Đọc truyện này, bạn đọc
vừa biết thêm gốc gác vài ba chữ lạ
vừa cười nhẹ nhàng hay có lúc cười ... bí hiểm.

og3t


Sunday 18 May 2014

Hát cho Việt Nam – Từ Yên


Blog Việt Luận xin giới thiệu cùng bạn đọc bản nhạc “Hát cho Việt Nam” của Từ Yên.
Bản nhạc này là tiếng lòng trung thực của người mang giòng máu Việt Nam .
Người Việt Nam chỉ mong được làm người

Saturday 17 May 2014

Đọc Tô Thùy Yên khi Biển không yên!


đoàn xuân thu. Melbourne::

Trung Cộng   từ khi chiếm được Hoa Lục năm 1949, bắt đầu giương oai diệu võ! Với đầu óc nông dân đặc sệt cả mấy ngàn năm, triều đại nào, hoàng đế Trung Hoa nào bao giờ cũng nghĩ tới giành giựt đất đai, lấn chiếm ao hồ của hàng xóm nhỏ hơn, yếu hơn mình. Cứ chờ thời cơ rồi ngày gặm thêm một chút.

Đóng góp cho một nước Úc phú cường


Cổ Nhuế::

Tối thứ Ba 13.5.14, tổng trưởng kinh tế Joe Hockey đã đệ trình dự luật ngân sách đầu tiên cho chính phủ Tony Abbott. Ông dõng dạc tuyên bố “The age of entitlement is over. It has to be replaced... with an age of opportunity, Đã qua rồi thời ngồi đó mà hưởng. Bây giờ là thời nắm bắt cơ hội”.

Wednesday 14 May 2014

Những con số trong địa chỉ trang web Trung Hoa



Hồng Lĩnh::

Một điều   dân bay nhảy trên mạng nhận ra là địa chỉ trang web của Trung Quốc hay có con số. Có nhiều con số. Và hơn nữa: chỉ toàn con số mà thôi.

Bảy khu vực giàu lên tại Melbourne



Khoa Nam::

Khu vực “giàu lên” là chữ dịch bậy từ :hip suburbs”. “Khu vực giàu lên” là những khu vực dân cư trước đây là nơi ở của giới công nhân thợ thuyền. Là những địa danh thu hút nhiều di dân, sinh viên và người làm nghề tay chân tìm đến sinh sống. Nhưng sau khi trải qua biến đổi của thời gian, ngày nay tại các khu vực này đã mọc lên nhiều nhà hàng sang trọng, quán cà phê ngon, cửa hàng đắt tiền và có cả phòng trưng bày tranh ảnh kén khách...

Người Việt dễ thương!


đoàn xuân thu. Melbourne::


Chồng Tây vợ Việt
(Hình https://www.facebook.com/chongtayvoviet2012)

Tuesday 13 May 2014

Trang đặc biệt vể biển Đông (3)

og3t:

Nơi đây nối với một số hình ảnh, tin tức và bài vở liên quan đến biển Đông.
Kính  xin bạn đoc gởi thêm các  nơi chốn có đăng hình ảnh, tin tức và bài vở liên quan đến biển Đông để chúng ta rộng đường thông tin.
Xin cám ơn
og3t

Nối với tin tức liên quan đến Biển Đông

Sunday 11 May 2014

Trang đặc biệt về biển Đông (2)



Og3t ::
Trong bầu không khí căng thẳng như hiện nay, blog Việt Luận xin mở thêm “Trang đặc biệt về biển Đông”. Trang này ghi ra một số đường dẫn đến tin tức và bài vở liên quan đến sự kiện đang làm bạn đọc quan tâm.

Saturday 10 May 2014

Trang đặc biệt về biển Đông (1)




Như bạn đọc đã biết trong những ngày đầu tháng Năm năm 2014, Trung Cộng lại lấn thêm một bước nữa trong chương trình xâm lăng Việt Nam.
Ngày 3.5.214, Trung Cộng kéo giàn khoan HD-981 vào bên trong lãnh hải của Việt Nam. Trước tin này, đã có nhiều phản ứng từ “nhũn như con chi chi” cho đến “quyết chiến, quyết thắng”.
Trong bầu không khí căng thẳng như hiện nay, blog Việt Luận xin mở thêm “Trang đặc biệt về biển Đông”. Trang này ghi ra một số đường dẫn đến tin tức và bài vở liên quan đến sự kiện đang làm bạn đọc quan tâm.
Hiển nhiên, trong thế giới thông tin đa chiều, nơi đây có thể nối với những bài vở không chung lập trường với blog Việt Luận và có thể cũng không được bạn đọc đồng ý. Chúng ta mơ ước thế giới tiến đến dân chủ và đa dạng nên chắc là không ngại nghe ý kiến khác với chúng ta ...
Mặt khác, sống giữa thế giới bùng nổ thông tin, blog Việt Luận thấy mình quá nhỏ nhoi nên biết trước sức mình rất giới hạn. Vì thế, kính xin bạn đọc thấy nơi đâu có hình ảnh, tin tức và bình luận liên quan đến chuyện đang xảy ra tại biển Đông – xin tiếp tay với blog Việt Luận bằng cách gởi đường dẫn ( link) vào phần comments bên dưới.
Xin hồn thiêng sông núi phù trợ tấm lòng của từng bạn đọc,
Xin cám ơn
Og3t

Trang đặc biệt về biển Đông



Trung Quốc đặt điều kiện ...(BienDong.net.vn)
Đọc thêm





Thôi rồi, biển  Đông! (BaSam.info)

Đọc thêm





Biểu tình, tại sao không?
(Bauxite Việt Nam)

Đọc thêm






Hoàng Sa – Trường Sa: của tôi, của anh? (Bùi Văn Phú)

Bình tĩnh, tự tin, đoàn kết -
Jonathan London

Trung Cộng không đáng sợ - Trần Trung Đạo



Cố xoa dịu tình hình Biển Đông, người Việt đang chơi một trò
rủi may vô vọng, (Vũ Thị Phương Anh
dịch, boxitvn.blogspot.com.au)

Trong tiếng Trung Hoa, nói "Khoan đi, cưng ơi, khoan đi" thế nào? (Keith Johnson - Foreign Policy, Phan Văn Song dịch)

Nhũn nhặn (Nguyễn Văn Tuấn,
Sydney)







Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Gởi hoa cho mẹ




Ben Trần::
Một chàng trai   đi đến tiệm bán hoa đặt mua hoa để công ty vận chuyển gởi đến mẹ chàng, bà sống cách xa đến hơn 200 cây số.

Vừa bước ra khỏi xe chàng bắt gặp một cô gái đang ngồi bên vệ đường khóc thúc thít.

Chàng bước đến hỏi có chuyện gì xảy ra, cô gái trả lời: “Em muốn mua một hoa hồng đỏ tặng mẹ, nhưng em chỉ có 75 xu trong khi hoa hồng tốn đến hai đô la”.

Chàng trai cười và ướm lời: “Được cô theo tôi, tôi sẽ mua cho cô bông hồng tặng mẹ.”

Chàng mua tặng cô gái nhỏ bông hồng và đặt mua bó hoa để công ty chuyển đến mẹ chàng trong ngày Mother Day.

Khi rời khỏi tiệm chàng trai có nhã ý đưa cô gái về nhà gặp mẹ.

-Vâng, cám ơn anh. Dùm đưa em đến thăm mẹ em đi.

Cô gái chỉ đường cho chàng lái xe thẳng đến nghĩa trang. Cô gái ngồi xuống đặt bông hồng lên ngôi mộ mới đắp chưa xanh cỏ và lâm râm nói chuyện với mẹ mình.


Chàng trai xúc động…Chàng còn may mắn hơn nhiều người khác, nhưng chàng đã quá thờ ơ với mẹ mình.

Chàng quay về tiệm bán hoa, hủy bỏ chuyện gởi hoa về cho mẹ. Chàng mua một bó hoa hồng thật đẹp và phóng xe thẳng qua đoạn đường hơn 200 cây số đến gặp mẹ.

Ben Trần (chuyển ngữ)

Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Thư cho mẹ



Ben Trần ::



(Hình suutamdoday.blogspot.com.au)

Những tấm hình chụp mẹ bị bỏ quên



Og3t::

Cách đây vài tuần, nhiếp ảnh gia Ken Hayman – năm nay 83 tuổi -- nhận được điện thoại từ công ty Woodfin Camp. Woodfin Camp là nơi trước kia ông làm việc. Công ty nói cho biết ông có để lại khá nhiều hình trong văn phòng. Nay công ty đóng cửa văn phòng ấy nên ông phải lấy các tấm hình bỏ quên ấy đi.

Hàng trăm tấm hình chất đống trong nhiều thùng giấy là công trình của một đời cầm máy của nhiếp ảnh gia Ken Hayman. Trong một thùng giấy dán nhãn “Mothers, Các bà mẹ” ông tìm ra một số ảnh.

Trang web Mashable.com đăng lại một số hình “Mothers, Các bà mẹ” này và blog Việt Luận xin giới thiệu cùng bạn đọc nhân “ngày mẹ hiền, Mother’s day".

Og3t




Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Friday 9 May 2014

Lằn đỏ trong chính sách với Trung Quốc



Một người Việt Nam biểu tình trước Bạch Ốc, Hoa Kỳ (Hình CNN)



Nguyễn Hưng Quốc. VoaTiengViet.com::

20 tổ chức kêu gọi biểu tình tại Việt Nam vào Chủ nhật 11.5.2014



T rong lúc Bắc Bộ Phủ tự biến mình thành một thứ thái thú chờ Bắc Kinh dạy cho bài học thì lòng dân Việt Nam sôi sục. Không phải chỉ mới hôm nay, lòng dân đã từng sôi sục suốt ngàn năm. Ngàn năm “đô hộ giặc Tàu”. Ngàn năm sừng sửng dinh thái thú. Là ngàn năm lòng dân sôi sục.

Chủ nhật 11.5.2014 lòng dân sôi sục sẽ xuống đường tại Sài gòn và Hà Nội. 20 tổ chức dân sự trong nước đang chuẩn bị gióng lên tiếng nói “sơn hà nguy biến”! Trong quá khứ, Hà Nội nhiều lần đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng. Lần này, không chắc Hà Nội đứng về phía lòng dân, mặc dầu Việt Luận mong như thế. Lý do là: lòng dân Việt Nam không những sôi sục trước hoạ xâm lăng từ phương Bắc mà còn mơ ước một nước Việt Nam tự do, dân chủ và giàu mạnh nữa.

(Thư toà soạn đăng trên báo Việt Luận, thứ Sáu 9.5.2014)

Mời bạn đọc theo dõi thêm bản tin dưới đây từ DanChimViet.Info







Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Có biểu tình tại Việt Nam vào Chủ nhật 11.5.2014 không?



... Hà Nội đang hóc “16 chữ vàng”do Bắc Kinh nhét vào miệng nên mấy ngày qua rất lúng túng. Với quốc tế, Hà Nội tiếp tục sắm vai “nạn nhân” nhưng không dám đưa Trung Quốc ra toà án quốc tế như Phi Luật Tân từng làm.


ASEAN ư?...
Hoa Kỳ ư?...
Cuối cùng Hà Nội phải mó vào đường dây điện thoại đỏ nối giữa hai nước: nhưng Hà Nội kêu réo, Bắc Kinh không thèm trả lời.

Ngay đến tìm thêm vây cánh cũng không: ASEAN ư? Có kêu cứu thì ASEAN cũng chỉ lại thêm kêu gọi “ứng xử ở biển Đông” mà không dám nêu tên Trung Quốc. Hoa Kỳ ư? Hà Nội muốn lắm nhưng sợ... diễn tiến hòa bình! Đến nay, Hà Nội hô hoán ông mặt lớn này, ông mặt bự kia điện đàm nói chuyện với Bắc Kinh. Nói chỉ bằng thừa. Cuối cùng Hà Nội phải mó vào đường dây điện thoại đỏ nối giữa hai nước: nhưng Hà Nội kêu réo, Bắc Kinh không thèm trả lời.
Trong lúc Bắc Bộ Phủ tự biến mình thành một thứ thái thú chờ Bắc Kinh dạy cho bài học thì lòng dân Việt Nam sôi sục. Không phải chỉ mới hôm nay, lòng dân đã từng sôi sục suốt ngàn năm. Ngàn năm “đô hộ giặc Tàu”. Ngàn năm sừng sửng dinh thái thú. Là ngàn năm lòng dân sôi sục.

Chủ nhật 11.5.2014 lòng dân sôi sục sẽ xuống đường tại Sài gòn và Hà Nội. 20 tổ chức dân sự trong nước đang chuẩn bị gióng lên tiếng nói “sơn hà nguy biến”! Trong quá khứ, Hà Nội nhiều lần đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng. Lần này, không chắc Hà Nội đứng về phía lòng dân, mặc dầu Việt Luận mong như thế. Lý do là: lòng dân Việt Nam không những sôi sục trước hoạ xâm lăng từ phương Bắc mà còn mơ ước một nước Việt Nam tự do, dân chủ và giàu mạnh nữa.

(Thư toà soạn đăng trên báo Việt Luận, thứ Sáu 9.5.2014)

Mời bạn đọc theo dõi thêm bản tin dưới đây từ DanNews.info





Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




Vợ và nhiều… vợ!



đoàn xuân thu. Melbourne ::

Đụng độ trên biển Đông




Biển Đông   ngày càng xích gần đến đụng độ hơn sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan dầu vào sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Được biết, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được tính từ bờ biển ra đến ngoài khơi 200 hải lý (tức 370 cây số). Thế mà ngày 4.5.2014 tuần qua, Trung Quốc kéo giàn khoan Hai Yang Shi You 981 – Việt Nam gọi là Hải Dương-981, thường viết tắt thành HD-981 -- vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế này. Nhìn vào bản đồ, giàn khoan này nằm cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý (tương đương 221 cây số) và nắm sâu bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến 80 hải lý (tương đương 148 cây số), ngay tại lô dầu khí mang số 143 từng được Việt Nam thăm dò từ năm 1970.
[...]
Sau đây là thước phim do Việt Nam phát hành và được báo The Wall Street Journal, Hoa Kỳ chiếu lại.

Kính mời bạn đọc có tin tức, hình ảnh hay bình luận, xin gởi cho blog Việt Luận.
Og3t
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Sunday 4 May 2014

Đơn xin việc



Ben Trần::

Đời người sớm hay muộn gì bạn cũng phải trải qua vài lần điền đơn xin việc. Ngày xưa bạn có thể gởi đơn xin việc qua đường bưu điện, ngày nay bạn có thể gởi đơn qua email. Nhưng bằng cách nào bạn cũng phải trải qua giai đoạn phỏng vấn để trả lời về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc…

Saturday 3 May 2014

Tám khu vực giàu lên tại Sydney



Khoa Nam::


Hình News.com.au

Khắc nghiệt và gánh nặng


Việt Luận::

 

Thủ tướng Tony Abbott và tổng trưởng kinh tế John Howard
(Hình abcnews.net.au)

Chìm phà Nam Hàn nghĩ về Việt Nam!


Đoàn Xuân Thu. Melbourne::