Thursday 7 February 2013

Loài chó thông minh


Ben Trần ::    
Nói về các loại thú nuôi trong nhà, chó là một trong nhiều loại động vật thông minh nhất. Chim hay két chỉ có thể nhái lại tiếng người vài tiếng. Mèo hiền hòa, thêm một chút lười biếng...ăn rồi ngủ... Chó là động vật năng động, thông minh và hữu dụng nhất trong các loài, nếu ta biết huấn luyện nó. Chó có thể nhớ và hiểu được tiếng người trên dưới 200 chữ (dĩ nhiên chỉ hiểu qua tiếng nói mà thôi).

Ngoài sự thông minh chó còn có tính trung thành và trung thành hơn hẳn loài người. Có thể bạn nghe nhiều chuyện về sự trung thành của chó, nhưng ít khi nghe về sự phản bội của nó.
Con chó trung thành Hachikō
(hình Wikipedia)
Bên Nhật có câu chuyện về con chó trung thành tên Hachiko. Ông chủ của Hachiko là một giáo sư. Mỗi buổi sáng đi làm con Hachiko đi theo ông đến trạm xe lửa. Đến chiều con chó lại lọt tọt ra đón ông nơi trạm xe lửa và thói quen nầy kéo dài rất lâu. Cho đến một buổi chiều của năm 1925, ông chủ của Hachiko không trở về vì ông đã bị đột tử nơi làm việc. Con chó không biết chủ mình đã vĩnh viễn sang bên kia thế giới và chiều nào cũng đến ngay điểm hẹn cũ mà chờ chủ. Chờ đợi...chờ đợi... suốt 9 năm dài đăng đẳng và cuối cùng Hachiko cũng qua đời trong sự mong chờ tuyệt vọng, thọ 11 tuổi.
Người dân Tokyo xót thương cho con Hachiko nên đã lập ra một bức tượng đồng ngay nơi con chó ngày ngày nằm chờ chủ. Người dân Tokyo khi cần gặp nhau nơi trạm xe lửa nầy thường chọn Hachiko làm tụ điểm...Khi ra đón thân nhân, bạn bè, họ hỏi: Gặp nhau ở đâu? Trả lời: Gặp ở Hachiko....Lần sau gặp lại ở Hachiko....Nhiều cặp tình nhân gặp nhau ở Hachiko và nên duyên vợ chồng, bởi họ hứa hẹn thật chứ không phải hứa lèo...Sau nầy nhiều người dùng Hachiko như một tĩnh từ ám chỉ chữ tín...sự trung thành....

***
Ngoài việc phụ giúp loài người trong nông trại, chó còn được huấn luyện để phụ giúp người mù trong cuộc sống hàng ngày.
Chó có khả năng khứu giác rất độc đáo. Đánh hơi rất hay và rất mạnh mà loài người không thể làm được. Chính vì đặc tính nầy mà người ta huấn luyện chó phụ giúp các nhân viên quan thuế để tìm ma túy hay chất nổ nơi bến cảng hay phi trường....
Còn một ưu điểm nữa con người đã tận dụng ở loài động vật bốn chân nầy là dùng chó trong chiến tranh. Đa số để canh gác hay để đánh hơi kẻ thù. Trong chiến tranh Việt Nam quân đội Mỹ đã dùng khoảng 5000 con chó trong nhiều công tác khác nhau. Nổi bậc nhất là con chó tên Nemo sau thời gian ngắn phục vụ ở VN đã đươc truy tặng huy chương quí nhất dành cho quân khuyển.
Quân khuyển Nemo bị thương một mắt
(Hình: www.toptenz.net) 
Cậu Nemo sinh tháng mười năm 1962 và được nhận vào quân khuyển lúc một tuổi rưỡi. Sau khi được tập huấn tám tuần lễ tại một trường đặc biệt. Nemo làm việc tại tiểu bang Washington một thời gian cùng với quân nhân tên Bryant. Tháng 1 năm 1966 Bryant và con chó Nemo được đưa về phục vụ cho công tác bảo vệ vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất. Tháng 7 năm 1966 binh sĩ Bryant bị điều về Mỹ. Con chó Nemo phải ở lại công tác với binh sĩ khác tên Robert Thorneburg...Lúc nầy là lúc con Nemo xông xáo và tạo kỳ tích...
Ngày 5 tháng 12 / 1966 đến phiên trực của Robert Thorneburg và chó Nemo
. Nhiệm vụ của các biệt đội nầy là canh gác bảo vệ phòng đai ngoài cùng của phi trường Tân Sơn Nhất, hầu ngăn chận những sự đột nhập phá hoại của đặc công Việt Cộng. Hôm đó Thorneburg rất cảnh giác vì đã có một sự đột kích tối hôm trước với 13 tên đặc công bị hạ. Tối hôm đó Thorneburg được phân công ở vòng ngoài cùng, nơi một nghĩa địa bỏ hoang của người địa phương. Vừa dừng xe chuẩn bị tiến vào nghĩa địa là con chó đánh hơi ngay ra kẻ thù...Thorneburg chưa kịp phản ứng thì chàng trai 22 tuổi nầy lãnh ngay một tràng đạn AK...Mặc dù anh đã bị một viên đạn bắn xuyên qua vai trái, anh ta cũng cố gắng phản công và hạ ngay một tên đặc công. Còn tên đặc công thứ hai tiếp tục nhã đạn...Lúc nầy con chó Nemo cũng đã bị một viên đạn vào mắt trái, đạn trổ xuyên qua miệng...Bất kể mình đang bị thương, con Nemo phóng như bay về phía kẻ thù, lấy nguyên sức nặng 85 pound của mình để tấn công, cắn xé kẻ thù. Nemo đã làm cho những tràng đạn của kẻ thù bắn ra đều sai mục tiêu...Chính những giây phút nầy đã giúp cho anh lính Mỹ có thì giờ điện về kêu đồng đội tiếp cứu...Vừa buông máy điện đàm xuống là anh ta quay lại dứt điểm kẻ thù...Mặc dù cả hai đều bị thương, con Nemo vẫn cố gắng lết về phía chủ và lấy thân của nó đè lên, bao che cho chủ...Khi đồng đội đến nơi và làm chủ tình hình, con Nemo vẫn quyết chí gầm gừ không cho ai đụng vào thân thể của anh lính Thorneburg. Các bạn anh phải cố gắng nhiều lần mới tách ra được và đưa cả hai về cấp cứu...
Nhóm bạn của Thorneburg liền lục soát khu nghĩa địa nhưng không tìm thấy tên đặc công nào nữa; chưa hài lòng họ mang thêm một nhóm chó đến đánh hơi và hạ thêm 4 tên đặc công. Viên sĩ quan trách nhiệm ra lệnh lục soát lần thứ hai với sự đánh hơi tài tình của quân khuyển họ hạ thêm 4 tên nữa đang lẫn trốn dưới những ngôi mộ giả...
Các bác sĩ thú y đã cố gắng hết sức mình để giải phẩu, cắt ráp da để tạo lại khuôn mặt cho con Nemo. Vài tháng sau Nemo đã trở lại với công tác cũ mặc dù chỉ còn một con mắt. Anh lính đồng tác chiến với Nemo không thể hồi phục ngay và cần phải đưa qua Nhật để tiếp tục điều trị. Chó và chủ đều rơi nước mắt khi phải chia tay nhau.
Đến tháng 6/1967 cấp chỉ huy phải đưa con Nemo về Mỹ vì vết thương cũ tái phát...Đến Mỹ, Nemo được trao huy chương cao quí nhất dành cho quân khuyển...Sau đó Nemo được về hưu tại trung tâm hưu trí dành cho quân khuyển tại Lackland, Texas. Nơi đó có một bản to tướng ghi đầy đủ tên, số quân và công trạng của Nemo. Quân khuyển Nemo qua đời tháng 12 năm 1972, thọ 10 tuổi.

***
Nếu nói về sự đánh hơi kỳ tài của chó, thật là thiếu sót nếu không kể về sự thử nghiệm mới này. Bác sĩ Olivier Cussenot - người Pháp - đã có sáng kiến dùng chó đánh hơi và tìm ra chính xác các nam bệnh nhân mang bệnh ung thư tiền liệt tuyến (prostate cancer).
Chó Aspirant đánh hơi mẫu nước tiểu
(Hình: http://www.francesoir.fr/)
Đầu năm 2007 bác sĩ Cussenot đã liên hệ với bộ quốc phòng Pháp xin cung cấp vài con chó để thử dùng chó tìm bệnh ung thư. Bộ quốc phòng đồng ý. Hạ sĩ Antony Fremont và con chó tên Aspirant được điều về làm việc với bác sĩ Cussenot. Con chó Aspirant to con giống như chó Đức, nhưng gốc gác từ Bỉ. Nó được tuyển trong số hơn 500 con của quân đội Pháp. Công tác huấn luyện Aspirant kéo dài hơn 15 tháng. Lúc đầu phải tập cho con Aspirant đánh hơi nước tiểu của người có bệnh và người không bệnh. Những mẫu nước tiểu của người mang bệnh được thấm vào các giấy tissue và dấu vào nhiều ngăn kéo khác nhau để huấn luyện cho chó đánh hơi. Sau gần 1 năm huấn luyện, một hôm con chó dừng lại và nhận ra một mẫu nước tiểu của một bệnh nhân mà bác sĩ nghĩ là không có bệnh. Người ta thông báo cho bác sĩ...và ông khám nghiệm trở lại, làm biopsy trở lại. Kết quả, bệnh nhân nầy có bệnh, và bệnh ở thời kỳ đầu mà y học rất khó phát hiện...một lần nữa ông phải công nhận sự đánh hơi của chó là đúng...
Vào tháng 2/ 2009 đưa con chó Aspirant vào thi với sự chứng kiến của bác sĩ Cussenot, nó chỉ sai có 3 trong số 33 mẫu nước tiểu. Như vậy khả năng của nó “định bệnh” lên đến 90%. Đó là một thành tích đáng ca ngợi. Sau cuộc thi hôm đó con chó mệt lã, nằm nhoài...vì vận dụng đến bộ óc và khứu giác quá nhiều...

***
Thịt chó ở Hà Nội
(Hình : http://my.opera.com/Anh-Em/)
Qua những câu chuyện trên các bạn thấy chó là động vật rất thông minh, rất tốt cho ta chọn như người bạn đồng hành trong cuộc sống nầy. Vậy mà ở những nước Châu Á, chó bị làm thịt tơi bời và bị đưa lên bàn nhậu đều đều... Loài chó bị giết thịt oan ức lắm chứ...Từ thuở thời kỳ đồ đá, đồ đồng...khi mà giống người bên Trời Tây bắt đầu dùng Anh Ngữ...Loài chó đã lên gặp thượng đế và kiện với thượng đế rồi....
- Thưa thượng đế, chủng loại chúng con rất trung thành, rất thông minh chỉ thua loài người có một bực thôi...Chúng con biết giúp loài người giữ nhà, giúp săn bắn, giúp người mù, giúp việc trong chiến tranh, ở xứ lạnh chúng con giúp kéo xe....Vậy mà chúng con lại bị loài người đối xử tệ bạc và vẫn bị loài người ăn thịt...
Thượng đế ngắt lời.
                 Ta hiểu, ta thông cảm vậy bây giờ ngươi muốn ta giúp điều gì?
                 Con muốn thượng đế đặt lại tên cho con và đừng để họ ăn thịt chúng con..
                 Tốt lắm chúng con là động vật quí báo của loài người, ta lấy tên ta đặt cho ngươi. Người ta gọi ta là GOD, ta sẽ hoán chuyển 3 mẫu tự nầy và đặt tên con là DOG. Nơi nào gọi con là DOG, thì người ta sẽ cưng chìu con...mà chỉ tụi con thôi nhe...giống Dingo, dòng họ tụi con sống nơi hoang dã vẫn mang tên là Dingo...và vẫn bị săn đuổi, ta không màng...

***
Các bạn thấy chưa: xứ sở nào gọi chó là Dog thì loài chó được cưng chiều; ở nơi nào gọi là Chó, Cẩu, Khuyển, Cầy Tơ....thì chó bị giết đưa lên bàn nhậu!

Ben Tran

34 comments :

  1. Cám ơn bài viết hay và cảm động của anh Ben.Gia đình tôi ngày xưa có nuôi một con dog (phải gọi là dog vì chúng tôi tôn trọng nó ),đặt cho chàng một cái tên rất việt nam Vện,từ khi đem về nuôi một tay ba tôi chăm sóc, mỗi ngày chính ông trộn thức ăn và cho ăn, Vện chỉ ngồi nhìn đến khi ba tôi cho phép mới dám ăn. mỗi ngày đúng khoảng 7 giờ tối là Vện nằm dài trước cửa và là kẻ đầu tiên đón ba tôi vào nhà. Sau khi ông bị thương nằm ở Tổng Y Viện Cộng Hòa, gia đình lo săn sóc cho ông và bỏ quên Vện, nó lang thang khắp nơi kiếm ăn,nhưng hễ nghe tiếng xe của một trong mấy chị em tôi về là từ đâu lại xuất hiện ve vẫy đuôi. Khi ba tôi mất, nó về nằm phủ phục dưới gầm bàn thờ , tru lên từng hồi và khóc, ai đưa thức ăn cho nó cũng không ăn,cứ như thế bỏ ăn mà chết. Chúng tôi ai cũng khóc với cái chết thương tâm của Vện. Nói cho cùng . Những kẻ ăn thịt chó thì không phải là con người( xin lỗi nếu có đụng chạm)Loài chó chưa hề làm hại con người nếu không muốn nói là con người xử dụng chó cho lợi ích khi cần vậy thì sao nỡ ăn thịt một loài vật thông minh thân thiết như vậy???

    ReplyDelete
  2. Anh Ben nêu ra vài thí dụ cho thấy chó là bạn quý của người và chia thế giới này làm hai bên: bên hạ Cầy Tơ và bên cưng chó.
    Cưng chó là điều hay nhưng chắc là không còn hay nữa nếu cưng chó như tỷ phú Leona Helmsley (chủ khách sãn tại New York, Hoa Kỳ). Được biết bà Leona Helmsley khi mất vào năm 2007 đã để lại di chúc $12 triệu Mỹ kim cho con chó cưng Trouble.
    Còn về chuyện hạ Cầy Tơ thì OG chưa tìm ra lý do cho rằng người ta không được hạ Cầy Tơ hay không được nhậu thịt chó. Tại sao ta được ăn thịt trừu, thịt bò mà không được thưởng thức dựa mận?
    OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lý do thuyết phục nhất : con chó là loài vật thông minh, trung thành,có ai đem con trừu hay con bò dẫn dắt người khiếm thị đâu OG ? người ta còn cho chó chăn dắt một đàn trừu cơ mà, Chó còn được dùng ỏ Hải Quan tìm bắt bạch phiến,chó còn truy lùng kẻ phạm tội, một người bạn như vậy thì sao nỡ ăn thịt ? Tôi xin đứng về phe cưng chó. Xin các bạn trên blog của chúng ta chia phe coi phe nào đông hơn nha .

      Delete
    2. Anh Ben ơi, có lẽ do vội vã thay vì anh đánh chữ "quý báu" anh lại đánh nhầm ra chữ " quý báo" phải không thưa anh?
      Huyền Nguyễn

      Delete
    3. Tôi nghe ít nhất là bốn người già kể lại : Thân nhân họ lúc còn sống hành hạ chó và ăn thịt cầy tơ dữ dằn lắm...đến những ngày cuối đời luôn luôn gặp ác mộng là bị chó tấn công,bị chó cắn xé...không đêm nào là không nằm chiêm bao bị chó trả thù...có lẽ chó cũng có linh hồn giống như loài người...

      Delete
    4. Quí vị nào ghiền thịt chó quá nên ra siêu thị mua món súc sít mang tên "Hotdog" ăn cho đở ghiền nghen; ăn hotdog rồi mình liên tưởng đến thịt cầy là được rồi...

      Delete
    5. Huyền Nguyễn7 February 2013 at 19:11

      Em xin đứng cùng phe với chị Kim nha. Thật tình khi còn bé xíu em cũng có ăn thịt chó vì Ba và ông Nội thỉnh thoảng "lai rai" nhưng sau các cụ nghiệm ra và không dùng đến món cầy tơ này nữa từ lâu lắm rồi .Nhà ông bà cụ là khu ông Tạ mỗi khi bước ra đường là nhìn thấy cảnh người ta treo thịt chó đã thui vàng bày bán dọc đường, chưa kể một con đường nhỏ phía sau "nhà giấy thép gió" gần ruộng rau muống xưa kia, bây giờ khúc đầu đường là mấy quán bún chả ( giống như bún thịt nướng của người miền Nam ) đoạn đường giữa là các quán thịt cầy,khói bay lù mù,đủ mùi nướng, luộc, rựa mận v.v..ồn ào náo nhiệt với các gương mặt đỏ lòm,say khướt . Tôi thường tránh con đường này vì rất không thiện cảm với những kẻ buôn bán và những người ăn nhậu ở đây.Luật pháp không cấm chuyện ăn thịt loài chó nhưng xét về mặt khác thì việc ăn thịt giống vật trung thành này quả là quá nhẫn tâm .Thấy các chú chó treo bán tôi cúi đầu và quay mặt hướng khác thật nhanh vừa như xấu hổ vừa như trốn chạy tội lỗi do con người tạo ra cho người bạn trung thành tận tụy với mình.
      Cũng là kiếp chó nhưng các chú cún ở trời Tây thì được nâng niu hết sức cận thận lắm lúc thầy khôi hài và quá đáng nhưng các chú chó ở các nước Châu Á thì bị đối xử hết sức thậm tệ .Tôi ước ao một ngày nào loài chó được đối xử công bằng như chính sự trung thành tuyệt đối, sự hữu ích từ loài chó đem đến cho loài người. Sát hại chúng để có một thứ thức ăn không nhất thiết , thì loài người có nên suy nghĩ và tự hỏi lại với mình chẳng?

      MH

      Delete
    6. Cám ơn cô Huyền Nguyễn chỉ cho chổ sai của tôi. "Quý báu " mới đúng trong câu nầy...Chắc tôi phải bắt chước OG mà châm chế...tại tôi già rồi...
      Vã lại OG cũng cho phép các bạn đánh sai 1% mà...Nếu bài viết trên 1000 chữ mình đánh sai chữ nào ,xin các bạn chỉ dùm.Ta cùng chia xẻ kinh nghiệm...

      Delete
    7. Yes,phe nữ giới có hai người cưng "dog".Còn Nam giới thì sao ? Anh Ben nói đến một vấn đề tâm linh mà khi xưa lúc còn nhỏ tôi chính mắt có nhìn thấy một bà khá lớn tuổi khoảng sáu mươi mấy ở cùng xóm, bà ăn thịt chó sau đó thì tự mình đánh vào mặt mình đến sưng đỏ mặt, con cháu cố sức ngăn cản nhưng không được, cả xóm tò mò kéo nhau đến xem thật đông, có người nói vì bà thờ ông Quan Công mà ăn thịt chó nên bị ngài quở phạt. Sự thật như thế nào cho đến bây giờ tôi vẫn hoài nghi, nhưng sự thật trước mắt là mỗi lần bà ăn thịt chó thì lại tự đánh mình, có phải là lòng không muốn ăn nhưng miệng lại không cưỡng được nên mới xảy ra tình trạng khôi hài như trên ? vẫn còn là bí ẩn, có ai đã từng nhìn thấy hoặc biết chút gì về điều lạ lùng trên xin cho biết . Đa tạ

      Delete
    8. Tui về phe hai bà, nghĩa là cưng chó, nhà tui 3 đời đều nuôi chó, cưng chó đến độ kêu bà xã " chó cún của anh ơi!" thuở còn yêu nhau, bây giờ thì chó cún nuôi lâu năm thành sư tử cái rồi,ước gì sư tử mãi mãi là chó cún thì đáng yêu lắm thay ( thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ), nói vậy chớ đôi khi sư tử cái cũng đáng yêu như con mèo, có điều từ cún biến thành miêu thì quả trên đời này chỉ có các bà có tài này mà thôi

      Delete
    9. Thùy Dung ( QLD)8 February 2013 at 08:39

      Em cùng phe với chị Kim và chị Huyền, em ăn chay nên không an thịt, thịt con gì cũng không ăn, mà chó là con thú cưng của nhà em, giống chó rất thông minh, khi em buồn , nói chuyện với nó, nó như cảm thông , lắng nghe và liếm nhè nhẹ tay em như an ủi, bạn bè đôi khi còn quay lại cắn nhau, nhưng chó tuyệt đối không khi nào cắn chủ cho dù chủ đánh nó nó cũng chỉ chạy đi chứ không bao giờ cắn lại, đáng quý thay

      Delete
    10. "Chó được người dùng để chăn dắt đàn cừu, tìm ma tuý, lùng tội phạm... Chó là người bạn của người nên quả là không nỡ ăn thịt chó."
      Xét về tình cảm, câu trên nghe rất thuận tai.
      Nhưng về mặt lý luận thì không được chỉnh vì khởi đầu bằng cá thể (individual) rồi kết luận bằng một loài (species). Cái sai của lập luận này ở chỗ tổng quát hoá (generalise) nhiều cá thể riêng lẻ.
      Người ta dùng ngàn, trăm ngàn con chó để chăn cừu, tìm ma tuý và lùng tội phạm chứ không phải dùng tất cả loài chó. Muốn dùng chó vào các việc trên thì phải huấn luyện. Không phải huấn luyện loài chó nói chung mà chỉ huấn luyện một số con chó nói riêng.
      Có lẽ phải lập luận như thế này:
      "Một số con chó được người dùng để chăn dắt đàn cừu, tìm ma tuý, lùng tội phạm... Các con chó đó là người bạn của người nên quả là không nỡ ăn thịt mấy con chó đó."
      Lỗi tổng quát hoá thường thấy khi người ta "vơ đũa cả nắm". Nói về chó, ta kể chuyện tốt. Khi nói chuyện xấu thì rất dễ "vơ đũa cả nắm". Thí dụ : Thỉnh thoảng có người thấy một, hai, hay trăm tài xế Việt Nam lái xe ẩu thì kết luận "Người Việt Nam lái xe ẩu". Vậy là sai, phải không bạn?
      OG3T

      Delete
    11. OG ơi! thế là OG gây nội chiến nhé, để Kim muội phân tích cho OG rõ, như OG nói một số loài chó cần phải huấn luyện mới thành quân khuyển, đồng ý là như vậy,con người cũng vậy thôi, nếu sống ở môi trường tốt, một xã hội tốt sẽ trở thành một người tốt, còn loài chó thông minh vốn có sẵn nếu được dạy dỗ sẽ trở thành có ích , ngược lại loài gà hay heo có dạy dỗ cách mấy thì cuối cùng cũng phải chui vào nồi bún nồi phở vì vô dụng, vậy thì ý của Kim muội nói chung là chó có gen di truyền là thông minh, trung thành và quyến luyến người nuôi mình. Không phải những con chó được huấn luyện thì không ăn thịt mà những con không được dạy dỗ thì trở thành rựa mận.Như Thùy Dung đã nói đôi khi con chó hơn cả con người về tấm lòng, một khi đã nuôi trong nhà là trở thành một người thân của chúng ta, chó biết lắng nghe, chia xẻ (liếm tay)cho dù mình không dạy nó trở thành quân khuyển nhưng nó cũng đã biết ai là chủ ai là kẻ thù,Kim muội "vơ đũa cả nắm" vì chắc chắn 100% tất cả loài chó đều trung thành và thông minh dễ dạy là người bạn tốt của chúng ta, nếu được huấn luyện thì sẽ tốt hơn bởi " thông minh vốn sẵn tư trời", ngược lại không có tiền để đưa vào trường dạy dỗ thì cũng chỉ nghe lời người nuôi nó mà thôi. Có đúng không OG ? Vậy thì kết luận : Chó là loài vật thông minh và trung thành, không có chó nào ngu mà chỉ vì người chủ không biết dạy chó.Hỏi OG một câu : tại sao tất cả những con chó khi được đưa vào trường đều trở nên ngoan ngoãn ? và tại sao trên thế giới không có trường đặc biệt huấn luyện cho Bò hoặc trừu ? hahaha

      Delete
    12. Tư mỗ tui xin tặng ông già bài thơ đầu năm mới '

      Tôi chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó
      Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
      Một dãy trường sơn trồng đầy xã ớt
      Một cánh đồng mơn mởn củ riềng tươi
      Một ngôi làng làm mắm tôm thơm phức
      Một giòng sông bất tận rượu pha cồn
      Và nơi ấy là nơi anh tu luyện
      Xa bụi trần quên lãng bóng hình em.

      Chí lý không OG, xin mời anh em cùng nâng ly rượu đầu năm với dĩa thịt cầy tơ thơm phức trong mơ ( bên này làm gì có mà ăn). Quý bà chê thịt chó thì đi chỗ khác chơi nha để anh em tui tu luyện cho thành chánh quả

      Delete
  3. Tui cũng hoan nghênh vị nào không ăn thịt chó, nuôi chó cưng như con ai mà nỡ ăn thịt chớ phải không bà con ?? thiếu gì con vật trên đời để ăn mà nhứt định phải ăn thịt chó ? cũng như con khỉ vậy , nó thông minh và dễ thương như vậy mà tui có coi một đoạn clip trên net ở VN họ hành hạ loài Vọc này nghe nói nó đã khóc và van xin , thiệt là tội lỗi quá sức

    ReplyDelete
  4. OG cám ơn cô Kim Nguyễn mở ra “tranh luận” về chuyện hạ cầy tơ. OG xin nhận lời tranh luận.
    Luận đề của OG là “chưa tìm ra lý do cho rằng người ta không được hạ cầy tơ hay không được nhậu thịt chó”. Nghĩa là OG cho rằng “ăn thịt trừu, thịt bò mà không được thưởng thức dựa mận” có lẽ vì sở thích, phong tục, thói quen hay lý do tôn giáo .... nghĩa là do cá nhân hay một nhóm người, một thời đại lựa chọn như thế chứ không phải là là chuyện đúng sai dưới cái nhìn của khoa học (science) hay theo cái nhìn của đạo l‎ý (ethics) .
    Cho đến khi chúng ta có đủ l‎ý lẽ rằng : giết chó và/hay ăn thịt chó là có hại cho sức khỏe con người và/hay là việc sai trái về đạo l‎ý thì thế giới phải cấm, phải kết án chuyện giết chó để ăn thịt.
    Cho đến khi chúng ta có đủ l‎ý lẽ như trên: ai thích ăn thịt trừu thì cứ ăn; ai thích ăn thịt chó thì cứ ăn. Ai không thích thì ăn thịt con vật khác.
    Blog Việt Luận đã nhận được khá nhiều bình luận chung quanh vấn đề này. OG hứa đăng bình luận do bạn đọc gởi về, miễn là lời bình luận trong tinh thần tôn trọng nhau. (Nếu OG ngần ngại đăng bình luận nào thì OG sẽ gởi về cho cô Kim Nguyễn để xin ‎ý kiến của “phe bên kia”) . Rủi OG không đăng bình luận của ai thì – như anh Ben nhắc – chỉ vì OG ... già rồi, xin bạn đọc nhắc và OG tự k‎ý đầu ba cái!
    Bây giờ, OG xin làm “trạng sư của quỷ” ( Devil’s advocate) và nào ta bắt đầu tranh luận.
    OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hội Người Già USA8 February 2013 at 15:45

      Thế giới, những nước văn minh hoàn toàn cấm ăn thịt chó,mèo. chỉ những nước như Việt-Nam, Đại-Hàn , Trung Quốc là không cấm, nếu tính theo đa số , thiểu số thì đa số đã có phần thắng bởi những nước cấm thì rất nhiều,ngoài hai nước VN, TQ và ĐH như đã nói trên là tôi biết ăn thịt chó như ăn thịt heo, còn những nước nào trên thế giới ăn thịt chó thì tôi không rõ, nhưng như các bạn nhìn một góc độ ăn và không ăn thì chúng ta thấy Mỹ, Úc, Anh, Canada .....là những nước hoàn toàn cấm, ngay cả hành hung đánh đập chó cũng bị tù hoặc phạt tiền thì mới thấy càng văn minh càng đối xử với những con vật nuôi trong nhà như một người bạn, là người sống ở nước văn minh tôi ủng hộ cô Kim hết mình , xin cho thêm hội của tui vô hội chống ăn thịt chó của cô Kim nha

      Delete
    2. Xin đón Hội Người Già USA vô cuộc tranh luận hạ cầy tơ hấp dẫn này. OG tưởng có đồng minh nào ngờ tên "trạng sư của quỷ" (là già này) vẫn cô đơn. Nhưng không sao. Tranh luận thắng thua là ở lý luận đanh thép chứ không do số đông vì trúng hay sai không do số đông. Cô đơn như Galileo kia mà cuối cùng cũng sờ được sự thật.
      Trạng sư của quỷ xin trả lời lời bàn của Hội Người Già USA: "Thế giới, những nước văn minh hoàn toàn cấm ăn thịt chó,mèo. chỉ những nước như Việt-Nam, Đại-Hàn, Trung Quốc là không cấm" và "Mỹ, Úc, Anh, Canada.....là những nước hoàn toàn cấm, ngay cả hành hung đánh đập chó cũng bị tù hoặc phạt tiền".
      Hội Người Già USA đã nêu lên chuyện đúng là "hành hung đánh đập chó cũng bị tù hoặc phạt tiền". Nhưng oái ăm thay! Không phải ở nơi nào tại Úc cũng cấm ăn thịt chó. Đúng hơn: Úc có 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ thì chỉ có Nam Úc (South Australia) cấm ăn thịt chó và thịt mèo. Còn các nơi khác cấm giết chó mèo để ăn thịt vì lý do như Hội Người Già USA nêu ra "hành hạ súc vật". Các nơi khác trên toàn nước Úc còn cấm bán thịt chó mèo vì lý do vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ cho con người. (Xin coi trang web của hội RSPCA, Bảo Vệ Súc Vật Úc tại http://kb.rspca.org.au/Is-eating-cats-or-dogs-legal_489.html.
      Xin nêu lên sự kiện rõ ràng như 1+1= 2 như sau: Tại Úc -- ngoại trừ tại tiểu bang Nam Úc -- không có luật cấm ăn thịt chó.
      Hội Người Già USA còn nêu ra vài nơi khác như Mỹ, Anh, Canada. OG chưa có phương tiện tìm hiểu luật các nơi trên. Xin bạn đọc giúp để rộng đường tranh luận.
      OG3T

      Delete
    3. Hội Người Già USA8 February 2013 at 19:13

      Tại Mỹ cũng có vài tiểu bang không cấm ăn thịt chó, cộng đồng người Mễ và người da đỏ vẫn giết chó ăn thịt, nhưng đó là vì họ có luật lệ riêng của họ, họ không hoàn toàn theo luật pháp Mỹ, chúng tôi chỉ nói chung chung thôi, bản thân già này chưa hề thử qua miếng dồi chó nhưng nghe ông bạn Già Ó Đâm diễn tả thì chắc là ngon lắm hả ?nhưng chó ở bên này già tui không sợ , cứ nghĩ món ăn của chó ở đồng quê VN là già tui sợ hãi rồi, thôi cho già này đứng vào nhóm cô Kim đi cho yên lòng

      Delete
  5. Già Ó Đâm /28 February 2013 at 16:47

    Sống ở trên đời không ăn dồi chó,
    Chết xuống ăm phủ làm gì có mà ăn.
    Thế cho nên đang còn sống nhăn răng.
    Nhớ nhét kẽ răng cho thật nhiều thịt chó . hahahaha.
    Xin lỗi quý bà nha, bởi vì tui là đệt tử của rựa mận

    ReplyDelete
  6. Thôi được rồi, ăn hay không ăn là tùy theo sở thích của mỗi người và tùy theo quốc gia nơi người đó ở, tùy theo sự suy nghĩ, những người ở hội bảo vệ súc vật đã chống đối những người mặc áo lông thú, nhưng vẫn có thật nhiều minh tinh màn bạc khoác áo lông thú trình diễn cho khắp quốc tế xem, tranh luận phản đối cũng không thay đổi được điều gì, chỉ là bớt sát sinh cho lòng nhẹ nhõm thì hay hơn.

    ReplyDelete
  7. OG khoái chí rồi, có thêm đồng minh là ông già ó đâm ( xin lỗi phải gọi như thế thôi).Giống như đại ca Bảo Chủ nói, tùy ở sự suy nghĩ của mỗi người , tuy nhiên đến bây giờ thì muội hình như có hơi nặng ký đó nhen, cán cân nghiêng về muội một chút rồi, vậy thì theo ý đại ca Bảo Chủ là không ăn thịt chó đúng không ? cho lòng bớt nặng đó mà.Không có luật cấm ăn nhưng có luật cấm hành hạ súc vật, vậy giết chó ăn thịt là một hành động hành hạ rồi phải không OG ?

    ReplyDelete
  8. Theo OG3T tìm hiểu chỉ có tiểu bang Nam Úc cấm ăn thịt chó,các tiểu bang khác không cấm. Không cấm thì ta cứ ăn. Như vậy ta cứ giết,giết bằng điện? bằng súng? bằng búa? hay nhấn nước ?...đàng nào bạn cũng phạm tội hành hạ súc vật rồi.
    Nhưng ở đây ta xét về mặt đạo đức, về mặt lương tâm. Bạn thấy có farm nuôi heo, farm nuôi bò, farm nuôi cừu...Nhưng bạn có thấy farm nuôi chó để ăn thịt không ??? Ngay cả ở Châu Á cũng không có farm nuôi chó...Chỉ có các tay đi thu mua chó tận các vùng quê,gom góp từng nhà một...mang về bán lại cho lò giết chó.Như vậy là chó nầy cũng từng là bạn quí của mổi gia đình rồi. Chúng bị bán đi hay bị đánh cắp bán cho lò giết chó.
    Nếu so sánh về mặt luật pháp thì nhóm yêu động vật không thắng nổi vì luật không cấm thì các ông cứ ăn. Nếu so sánh về mặt đạo đức ,lương tâm thì nhóm yêu động vật của chúng tôi thắng các ông rồi. Vì cấm hay không cấm chúng tôi cũng không ăn. Bạn ăn ngon ,khoái khẩu trong 5 phút hay trong 50 phút rồi sau đó bạn có thể thấy hối tiếc cho những "linh hồn" vô tội vạ...những linh hồn luôn luôn trung thành với mình...Có thể bạn bị cắn rức trong 5 tháng hay 5 năm sau khi ăn.
    OG3T có dẫn chứng bà tỷ phú Helmsley để lại di chúc 12 triệu cho con chó bà ta.Có vẻ kỳ quái ?? Tôi thấy cũng hợp lý thôi, nếu bạn có một ngàn triệu đôla mà dành ra 12 triệu để những người thừa kế chi dùng trong việc chăm sóc con chó cưng của mình ,cũng nên làm vì côn chó nầy cũng đã từng là một phần đời của bà ta rồi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Ben ơi , giống như bà cụ mà Kim muội tận mắt chứng kiến khi còn nhỏ, tự trừng phạt mình sau khi ăn thịt chó, mà lạ lùng, ăn thịt gà thịt bò thịt heo không sao, nhưng hễ cứ ăn thịt chó là lại tự mình đánh mình ????phải chăng chính lương tâm bà ấy trừng phạt tội đã ăn loài vật có nghĩa có tình ??? thật ra không có luật cấm ăn thịt chó ở đâu cả, chỉ cấm hành hạ như thế cũng đủ lắm rồi. Hoan nghênh hội yêu chó :)

      Delete
  9. Ha ha, Blog Việt luận ngày càng vui, hôm trước được nhận làm em, vài bữa sau được lên chú, hôm nay lại nhận hàng xóm. Tôi cũng ở khu Ngã Ba Ông Tạ vậy xin chào hàng xóm Huyền Nguyễn.
    Về vụ "Cờ Tây" tôi cũng như HN hàng ngày đi qua ngửi mùi thơm điếc mũi. Nghe đồn các tay chủ ma mãnh đã thoa thuốc phiện lên con cầy trước khi nướng để bay mùi thơm lừng và làm các con nhậu mắc nghiện, cứ tìm đến ăn mãi. Chuyện không biết có thật hay không nhưng quả thật các quán hàng
    này lúc nào cũng đông khách.
    Là dân Bắc Kỳ lại ở khu Ông Tạ thú thật tôi cũng có lần thử qua trong các bữa tiệc gia đình nhưng chưa lần nào vào quán và cũng không nghiền. Tôi không ủng hộ việc hạ "cờ tây" nhưng xin đứng về phía OG3T trong cuộc tranh luận này.
    Anh Ben cũng sai rồi. Chỉ có ở Việt Nam nguồn thịt chó là không rõ ràng còn ở Nam Hàn thịt chó bán ở các hàng quán đều là chó nuôi lấy thịt trong dog farm và thuộc giống đặc biệt không phải các giống chó nuôi trong nhà.
    Xin xem thêm ở Wikipedia
    Dog meat consumption in South Korea
    Dog meat

    Tiện thể cũng xin nói thêm tôi rất không ưa cái gọi là "Phong trào Bảo Vệ Súc Vật" ở các nước phương Tây, nhất là ở Mỹ, không phải vì họ đã xếp hạng đàn ông chúng tôi xuống dưới cả chó (thứ nhất trẻ em, thứ nhì phụ nữ, thứ ba chó, thứ tư mới đến đàn ông) mà là các hoạt động quá ồn ào có tính quảng cáo và nhân bản rởm của họ. Họ có quyền yêu súc vật của họ theo bất cứ cách nào họ muốn nhưng đừng bắt ai cũng phải làm theo họ; khi trên trái đất này còn những trẻ em phải chết đói, không chốn nương thân thì đừng đòi hỏi quyền lợi quá đáng cho những động vật khác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Là đại gia đình thì phải có người làm chị, có người làm chú , ra cửa phải có hàng xóm chứ, mà làm chị như Kim này thấy em út viết có chử không đúng thì sửa để chú em thêm dồi dào kiến thức nhá.Hoàng Chu viết" nhưng chưa lần nào vào quán và cũng không nghiền " câu viết đúng là "...và cũng không GHIỀN" vì nghiền có nghĩa là " nghiền nát",đôi khi chị Kim này cũng có viết sai vì có những chữ cả đời nghe, nói đến chứ chưa viết bao giờ.Một điều nữa xin nói rõ để HC hiểu là chị cùng một số bà con trên blog chỉ là chống ăn thịt chó chứ không tham gia hội bảo vệ súc vật, vì chị Kim cũng đồng ý với HC thật sự không thực tế, họ bảo vệ súc vật nhưng họ vẫn ăn thịt động vật,họ ăn lamb nhưng chống kẻ mặc áo lông cừu,họ ăn thịt bò, mang giày da,vậy thì sao gọi là bảo vệ?????

      Delete
    2. Cám ơn bà chị nhắc nhở, đây là lỗi do thói quen như Tracey đã nói. Thật ra phải viết là nghiện (ghiền là tiếng Nam) nhưng trong gia đình hay nói "nghiền" (có lẽ vì âm nặng không thuận tai chăng?) cho nên thành thói quen.

      Delete
  10. Xin lỗi bà con nha, Tư mỗ mới từ xa dìa nên comment có hơi trễ, nói tới ăn thịt chó thì tư tui là số một, hễ ai mời là có mặt, tư tui nghĩ rằng chỉ cần đừng ăn thịt đồng loại của mình là OK, con gì ăn cũng được hết ( trừ con bù lon) con chó dù có thông minh thì cũng là con chó,ở xứ nghèo đói hổng có gì ăn thử để con chó trước mặt coi có ăn không ? tui đọc báo trên mạng dân Bắc Hàn đói đến nổi xẻ thịt nhau mà ăn đó thì sao. Ông Già nói đúng đó, không có lý do gì mà từ chối ăn thịt chó, không cấm thì cứ ăn , cấm là cấm hành hạ thôi, có ai cấm ăn thịt chó đâu ? dựa trên van bản nào ? điều luật số mấy mà bà con la oai oái cấm ăn thịt chó ? gà bò heo ăn được thì chó ăn được, chó mình nuôi hổng ăn thì ăn chó hàng xóm , rồi hàng xóm ăn chó của mình có sao đâu ? ai không ăn để đó cho tui, vài ba lít rượu nữa là tới bến luôn ,đúng không OG ? anh Ben ?

    ReplyDelete
  11. Oh!Oh!!!
    Nghe anh Tư Điên Làm bài thơ tặng OG.,mình cũng được hưởng....
    ..."sáaa..ii" nhì. Nghe như mùi thịt chó nướng, mùi dựa mận phảng phất
    đâu đây...cảm thấy ...nước miếng cứ rệu ra. Đã thiệt. Hoan hô anh Tư Điên dọn
    đồ mồi hấp dẫn vzậy ...hôm nay mình tính đưa cay ..sơn hà mỹ tửu nào vậy
    cà?!!!
    Ở đây không có cây nhà lá vườn...nếp than, rượu RẮN : kim
    xà tửu ...Thôi thì Hennessy hoặc Cordon Bleu ...ta nào mời anh
    Tư, mời OG, anh Ben nữa chứ!...
    Dzô!! Dzô! 100% nghen. Dzô ! đã thiệt à nghen.
    Cảm ơn anh Tư nghen ,chừng nào có độ đừng quên đám đàn em "down under"
    nghe anh Tư.
    sv/jamaham

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các anh bên Mỹ và các anh bên Úc hãy cùng nhau đến farm chó của anh Tư với cánh đồng lá mơ và giòng sông rượu đế mà tu cho thỏa chí tang bồng, nam vô tửu như kỳ vô phong, nhớ đừng quên đem theo chục cô áo trắng ( y tá) để họ chăm sóc cho nhé , vì anh Ben luôn mê mẩn mấy nàng áo trắng mà.

      Delete
  12. hay lắm chó rất thong minh và trung thành , là người bạn tốt . nên đừng ăn thịt hay hành hạ chúng tội nghiệp lắm . người bạn trung thanh co tinh nghĩa với mình đấy.

    ReplyDelete
  13. Chó là người bạn trung thành la ban tốt đấy đùng an thịt hay hanh hạ chúng các bạn nhé ,tội nghiệp lắm, truoc mình có một con nuôi tu lúc mới mở mắt như con chuot chù khôn lắm chị mỗi tội la ko biết nói thôi. cuối cùng nó già wa bệnh đi ko nổi liệt mình đút từng muỗng sưa và nó cũng phải ra đi như lúc nó đến vậy và chính mình la người đưa tiễn nó đi chứ ko phai ai cả và cái mình xoa đầu nói nhỏ vào tai nó nó nhắm liệm đôi mắt như lưu luyến ko dứt như ko hiểu việc gì đang xảy ra với nó va câu nói cuối cùng của mình là tạm biêt tănggo tên của nó .

    ReplyDelete
  14. Thấy quý zi tranh luận à hay không ăn thịt chó,vui và gay cấn ghê,sẳn đây CN tui có câu chuyện nhỏ xíu xíu về chó như vầy nè
    CN có người bạn làm ở trong hãng với tụi tây đầm,tụi nó nói với người bạn là :
    xứ tụi bây vô nhân đạo,nỗ đi ăn thịt chó
    bạn của tui mới phản pháo lại rằng:
    ù tại xứ tao nghèo,không có nhiều thực phẩm ,nên mới phải ăn THỊT CHÓ.Nhưng tụi tao là những người con có hiểu,cha mẹ của tụi tao ,tao đội ở trên đầu,và chăm sóc ,lo lắng khi về già đều ở chung với tụi tao
    Con xứ tụi mày giàu ,dư thừa thực phẩm,ghê sợ không ăn THỊT CHÓ.Nhưng tụi mày xem thường cha mẹ,chỉ lo cho bản thân của mình,tụi mày sống ích kỷ,cha mẹ về già là ĐƯỢC TỐNG VÔ VIỆN DƯỠNG LÃO
    tui tây đầm đều phải im lặng
    CN chưa bao giờ và không bao giờ ăn tới món THỊT CHÓ này,và Cũng đứng về phe BẠN HIỀN KIM NGUYỄN

    ReplyDelete
  15. Người bạn của cô Chi Nguyễn nói không sai, người tây phương yêu quý con chó nhưng không yêu quý cha mẹ, hễ cha mẹ họ già là bị tống vô viện dưỡng lão, trong khi con chó cho đến chết cũng chết trong vòng tay của họ, nghĩ thật buồn quá

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.