Tuesday 3 December 2013

Ngây thơ cụ…



Trần Thiện Phi Hùng :

30 tháng 4 năm 75 ngày mất nước, một thằng lính thủy đứng nép mình trên sân thượng của một building 5 tầng nhìn những chiếc xe tăng đầu tiên của VC tiến từ bệnh viện Nguyễn Văn Học sang đường Chi Lăng, Phú Nhuận; tự dưng nước mắt trào ra, tim nhói đau! Từ lâu lắm rồi tôi đã không còn biết khóc hay là tại hết nước mắt để khóc!

Cẩn thận khi đọc tờ biu điện thoại


Tin Việt Luận::
Mất hồn khi đọc tờ biu
(Hình báo The Age, xuất bản tại Melbourne, Úc)

Khi rốn vũ trụ phình lên



Việt Luận::

C ó một đại gia tự xưng là rốn của vũ trụ. Từ mấy ngàn năn qua, đại gia này dán chữ Rốn lên cửa nhà mình. Làm rốn của vũ trụ chưa hả dạ, đại gia này còn muốn làm luôn cả... vũ trụ.

Rao bán cô dâu Việt trên báo Trung Quốc


Hiện nay, báo chí và các mạng xã hội Trung Quốc đăng quảng cáo rao bán phụ nữ Việt Nam bên cạnh quảng cáo các món hàng khác như quần áo, nồi niêu soong chảo...
Đây là mối nhục. Nhục như cảnh đàn ông coi mắt phụ nữ Việt Nam khi các cô phải trần truồng. Nhưng có lẽ chưa nhục bằng thước phim quảng cáo bán vé số hay rút thăm với phần thưởng là... một cô gái Việt Nam dưới đây:








Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.