Thursday 22 November 2012

Một lít....ít hơn một...xị!


Nghe đầu bài này có thể có người chặt lưỡi: "Chà! Ai ăn nói ngược ngạo vậy cà? Hay là lại "tiếng lóng" của...người ta".
***
Để trả lời, xin kể...câu chuyện là thế này:

Có hai vợ chồng kia, nông dân chất phát..."ghép form" đã lâu mà cũng chưa có được...mụn con, bữa nọ nhân lúc người chồng đi vô ruộng, người vợ ở nhà không biết làm gì. Nên sau khi giặt giũ,quét tước nhà cửa, Chị chợt nhớ ra hôm nay là ngày kỷ niệm anh Hai Luá và chị cưới nhau cách nay mười năm. Chị định bụng phải làm cái gì...cho anh Hai Luá vui và.. bất ngờ.
Nghĩ rồi, chị lon ton đi vô chái nhà quơ nắm thóc le te chạy ra sau vườn gọi đàn gà đang quanh quẫn. góc vườn Chị cho đàn gà ăn để lừa bắt một con. Sau đó, chị làm thịt con gà làm sẵn mâm cơm. Xong đâu đó, chị đi tắm rửa, thay bộ áo cánh. Chị nghĩ bụng anh Hai Lúa làm lụng vất vả. Anh nhà nghèo nên không có dịp nhậu nhẹt. Chỉ những dịp đám cưới. đám giỗ ảnh mới được dụng tới chút rượu. Vậy là "phải có chút rượu" để ảnh nhắm cho thêm phần hấp dẫn.
Nghĩ rồi, chị chạy ra đầu ngõ...mua một xị rượu đế.
Trời chạng vạng tối, anh Hai Lúa ngoài đồng về. Vừa bước vô nhà, anh cảm thấy ngạc nhiên vì thấy vợ đon đả đón trước cửa. Lại có thêm mâm cơm thịnh soạn hơn mọi ngày.
Trong khi chị thì lăng xăng hối anh Hai Lúa mau đi tắm rửa rồi ăn cơm kẻo nguội. Hai Lúa được vợ dúi cho bộ quần áo, anh cũng vội ra sau hè múc nước xối ào ào.
Đế Gò Đen
Tắm rửa xong, anh được vợ giải thích đầu đuôi: rằng... thì... mà...nhân ngày kỷ niệm hai đứa kết hôn vân vân và vân vân. Anh lấy làm cảm động lắm. Hai vợ chồng ngồi ăn uống thật tâm đắc. Cơm nước xong,chị vợ lo dọn dẹp, Hai Lúa hôm nay thấy vợ lo cho mình quá cũng nhảy ra phụ vợ một tay, rửa chén, don dẹp bếp núc...để còn đi ngủ sớm. Mai còn ra đồng. Vả lại hôm nay anh được vợ săn sóc rót cho anh uống gần hết xị đế. Cũng hơi ngà ngà, anh cũng để ý hôm nay sao vợ anh trông đẹp ra,
trẻ hơn ra và hấp dẫn lắm. Đêm ấy anh chị hạnh phúc lắm lắm.
Riêng chị nghĩ bụng: "anh Hai Lúa tối qua sao mà hùng dũng thế, vừa dai sức và lại sung mãn". Nghĩ rồi, chị cứ tủm tỉm cười...hoài...hoài.
Khoảng mấy bữa sau, chị nghĩ bụng hổm cho anh uống có một xị mà đã được vậy. Hôm nay, cho ảnh uống thêm chắc là...."phải biết". Nói là làm, chị cũng làm món nhậu như hôm trước. Xong đâu đó, chị xách chai chạy đi mua một lít rượu. Bữa tối đó chị hí hửng. Cơm nước xong, chị dọn dẹp vô gường nằm đợi. Anh Hai Luá say bí tỉ nằm quay lưng ngủ như chết. Hai Lúa ngáy như sấm. Dù chị có tìm cách gác chưn gát tay qua lại cũng vô ích.
Sau hôm đó, thỉnh thoảng nghe chị cứ lẩm bẩm với chị em làng xóm: "Một lít...ít hơn một xị".
***
Đó là câu trả lời vế gốc gác của đầu bài này. Nay xin thêm lời bàn Mao Tôn Cương: 
Thiên hạ thường nghe nói:
Thứ nhất là rượu ngà ngà
Thứ nhì...đi xa mới dzề, phải hông!

Yamaha/V6

13 comments :

  1. Hay quá ông Yamah ơi !Cũng tại mấy bà tham lam....Một lít gồm 4 xị ,phải chi mấy bà chia ra làm 4 lần thì các bà sẽ được 4 lần vui vẻ....Bởi vậy đừng thấy máy lớn V6 mà ham....V6 mà ngộp xăng cũng tiêu !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người tuổi Dần23 November 2012 at 08:14

      Khổ nỗi mình không nói nhưng khi đi xem tuổi thì .....Mẹ nói, thôi ở vậy cho chắc ăn, lấy một vợ mắc công thèm vợ khác rồi bị ngủ chuồng heo, single như tớ muốn ngủ phòng nào cũng khỏi sợ lạnh trong mùa Đông khà khà

      Delete
  2. chia làm tám cũng " Không " anh hùng thì phải tự tin chứ, sao lại phải mượn một xị để biểu dương anh hùng ? không cần xị nào cũng hạ gục mỹ nhân mới xứng danh anh hùng :)

    ReplyDelete
    Replies

    1. Người ta phải chịu khó đọc lại cái lời bàn " Mao tôn" cô nương ơi!
      có phải là bốn xị thì ngoắc"cần câu",ba xị thì "xìu xìu ể ển" hai xị
      đi lộn phòng ..."cô em dzợ", một xị thì ...như qúi nương đã có dịp
      biết dến rồi, mà tôi đoán không lầm từ bữa đến nay, chắc mẩm nhiều
      cô nương đang thử cho biết thực hư...còn như không cần xị nào thì để
      chư vị ...tưởng tượng mới hấp dẩn chứ ,băng chứng là lúc đầu ...đâu
      có xị nào đâu mà Ảnh tán tỉnh ,dụ khị được các nương tử,..hà!hà!!!
      đúng hông,tui đoán lúc đó mấy ả cứ ..co dzúm ...gủy nà ...nhột người
      ta ...úi cha sao mà "tình là tình nhiều khi không mà có"..I can or
      I van you ...các vị thấy sao?...

      yamah/v6

      Delete
    2. có ông nào chịu uống một xị mà ngưng không ? dơ tay lên ? uống từ anh em đến mày tao rồi chết từ đầu ngõ chết vào thì giường còn leo chưa lên được chứ nói gì tới vợ, miễn bàn tới mấy anh nhậu nha

      Delete
  3. Thấy các bác bàn luận từ xị cho đến lít rôm rả quá, cháu xin xí tên "Ba Xị" và kính cẩn hỏi các bác: xị là cái gì vậy? Có phải là cái chén để đong rượu không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ngày xưa ở VN có loại nước ngọt mang tên xá xị, có lấy logo là hình đầu cọp , chai nầy dung tích 250mL , bốn chai nhập lại bạn được 1 lít . Dân nghèo không đủ tiền mua trọn 1 lít thì mua 1/4 lít goi nôm na là 1 xị đế .
      Nước ngọt xá xị uống tương tự như Coca cola bây giờ . Dường như ở VN bây giờ còn bán loại nước nầy mà mang tên khác...

      Delete
    2. Ở Úc ( trong các shop thực phẩm Á Châu )mình cũng có bán nước xá-xị, đóng trong hộp nhôm như Coke, hình như một của hãng Schweppes và 1 của Mã lai hay Indo gì đó . Của Úc sản xuất uống ngon hơn ! Nhưng không chắc lắm, có ai mua uống xin cho ý kiến sau vậy nhé.
      MH

      Delete
  4. À ra thế!
    Vậy là cháu phải đổi tên thành 'Bốn Xị' cho đủ một lít, phải không các bác? Nhưng lỡ chọn 'Ba Xị" thì chịu chết tên. Xị rồi lên lít: Đó là lối đong rượu của người Việt. Còn bên Úc, người ta đong rượu bằng gì há? Chai rượu bán trong shop dung tích bao nhiêu? Hình nhưng rượu Úc còn có thứ chai nhỏ, chai vừa và chai lớn và chai rất lớn hơn nữa. Bác nào nhớ xin chỉ cho cháu nhờ.
    Cám ơn các bác.
    Ba Xị

    ReplyDelete
    Replies
    1. À, cái này gọi là đi thi trúng tủ đó nha, rượu Whiskey bắt đầu bằng chai nhỏ xíu 50ml rồi 100ml sau đó lên 200ml và rồi 750ml, một lít, một lít rưỡi, hai lít. Muốn cỡ nào có cỡ đó.

      Delete
    2. Các bác ơi ,đừng chỉ cho cháu nầy...lộn xộn quá!!...có thể cháu nầy còn dưới tuổi vị thành niên . Bày cho các cháu dưới tuổi vị thành niên về rượu ,về thuốc lá là có ngày các bác đi tù....

      Delete

    3. Như đã...lý giải ở trên cô nương cứ tự nhiên lựa chọn "muốn cỡ
      nào,sai nào... cũng có"Cái mà thiên hạ Yêu cầu là...chất lượng
      chứ không phải... kích cỡ đâu nghen ,các chư vị có để ý thấy là
      tuy caí xị Mít tộc ta nhỏ ,nhưng mà dài, có thêm gân guốc uý khg.
      phải, đăc chế thêm mấy cái khớp khi cầm nó trong tay ...an tâm đi
      không dễ gì bị tụt (làm rớt)cho dù có bị ướt vì độ lạnh..còn mấy
      cái chai ở úc đây hở ,thấy hông, to thì có to,nhưng mà cụt ngủn..
      thẳng băng ,hông tiện lợi...bằng đâu à nghen,cẩn thận khi lựa chọn
      để hổng bị ...thất vọng đó nghen,.../

      yamah/v6

      Delete

  5. thấy cái anh(or) chị ..này cứ xưng cháu hay "cháo" gì đó théc méc xị ,lít um cả lên ..mà không
    chịu bảo tớ là trai gỉa gái hay gái gỉa trai
    bao..tuổi thì tụi tui mới dám xúi dại hay xúi ..khôn lỡ "cháo"mà dưới tuổi...vị thành niên thì
    thì ..vác chiếu ra tà "tội nghiệp ÔG. chẳng còn bao lăm hơi...vì là ở Úc dung tích cũng có chai to chai bé, hĩm to...úi lộn hũ to hũ bé cả đấy
    nhưng mà ..."thùng rỗng kêu to" tức là dung tích
    nhiều ,nhưng mà nhạt như nước ốc, không ...chất
    lượng,..Uống khg. "Phê",,..bằng xị của RờMít ta
    đâu à nghen..."cháo" xưng tên tuổi liền ..lá hay
    liền..cành thì ÔG..3T chắc khg. hẹp hòi..chỉ cho
    mấy "chiêu"...bảo bảm mỗi khi về bước vô cửa nhất
    định là phải đi...thụt lùi, cho chắc ăn,../

    yamaha/v6



    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.