Monday 30 September 2013

Y khoa và dược khoa giỏi nhất tại Úc


Khoa Nam:: 

Tuần trước, trang Gia Đình & Đời Sống đã giới thiệu thứ hạng đại học Úc năm 2103 trong bảng xếp hàng do công ty Quacquarelli Symonds. Tuần này, xin được tiếp tục giới thiệu thêm một số phân khoa được phụ huynh người Việt Nam ưa thích cho con em theo học.

Tiếng kêu cứu từ Bắc Úc


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Ngày 23.9.2013, nữ phóng viên Kate O'Toole làm việc cho đài phát thanh ABC đã phỏng vấn ông Rohan Thwaites thuộc tổ chức có tên là Darwin Asylum Seeker Support and Advocacy Network, tức Mạng Lưới Bênh Vực và Giúp Đỡ Người Tầm Trú tại Darwin.

Người Việt Nam đến Orange, NSW


Tin tức người Việt Miệt Dưới :: 

Là người Việt nam tị nạn, khá đông chúng ta nghe nói đến Orange County, California, Hoa kỳ. Thành phố này có đông người Việt Nam định cư đến độ được coi là thủ đô của người Việt tị nạn.

Sunday 29 September 2013

Thư cầu cứu! -- SOS


Gần đây vấn đề thuyền nhân ồn ào trở lại tại Úc.
Đặc biệt, trong mấy tháng qua khi nói đến “thuyền nhân”, “người tầm trú” hay “người đến Úc bất hợp pháp” thì truyền thông Úc thường nhắc tới người từ Trung Đông hay Nam Á. Tuy nhiên, trong số thuyền nhân này không phải không ít người đến từ Việt Nam.

Vài ba cái mới trong iOS 7


Hồng Lĩnh ::
  
Thứ Sáu tuần qua,   Apple đã chính thức cho ra lò iOS 7. Hiển nhiên, rất đông bạn đọc Việt Luận đã nhanh chóng rinh cái iOS mới tinh anh này về xài chơi.

“Đã trả xong hết rồi!”


Ai cũng có người cha.
Với người cha ai cũng có nhiều kỷ niệm.
Kỷ niệm này chôn sâu trong lòng cho đến khi... mất cha.
Truyện này là một trong nhiều kỷ niệm được khơi dậy trong lòng người con.
Người con trong truyện nhận ra tấm lòng của người cha khi chịu tang.
Lúc đó quá trễ.
Như ai ai, người dịch truyện này cũng có một người cha, ông đã viết về cha mình trong bài “Ba tôi! Người đánh máy mướn!”
Sắp đến ngày giỗ Ba, anh Đoàn Xuân Thu phỏng dịch bài này như nén hương dâng lên bàn thờ ba.
Og3t

đoàn xuân thu
(phỏng dịch)


Một thanh niên chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nhiều tháng trời anh thèm muốn một chiếc xe hơi kiểu thể thao tuyệt đẹp, chưng bày trong phòng triển lãm của một hãng bán xe, và anh biết rằng thân phụ mình hoàn toàn có khả năng về tài chánh để mua chiếc xe đó cho anh, anh bày tỏ ước muốn của mình với người cha rằng anh rất muốn có chiếc xe trong mơ ước đó.

Ngày tốt nghiệp đại học đến, chàng thanh niên chờ đợi thân phụ mình sẽ mua chiếc xe đó cho mình. Cuối cùng vào sáng hôm lễ tốt nghiệp, thân phụ anh đã gọi anh vào phòng học. Thân phụ anh nói: Ba đã hãnh diện biết bao khi có một người con giỏi dắn, ngoan ngoãn như con và nói: Ba thương yêu con lắm! Rồi ông tặng cho con trai mình một chiếc hộp đựng quà được gói cẩn thận, bọc bằng giấy màu tuyệt đẹp.

Tò mò không biết đó là cái gì nhưng có vẻ không được hài lòng cho lắm, người con mở chiếc hộp ra và chỉ tìm thấy trong đó một cuốn thánh kinh có bìa bọc bằng da. Tức giận, anh lớn giọng với cha mình: “Ba có rất nhiều tiền mà chỉ mua tặng cho con duy một cuốn thánh kinh nầy ư?” Rồi giận dữ bỏ đi mà không thèm mang theo cả cuốn thánh kinh.

Nhiều năm trôi qua, chàng thanh niên tốt nghiệp đại học ngày ấy bây giờ là một thương gia rất thành đạt trong thương trường. Anh có một căn nhà tuyệt đẹp, một gia đình hạnh phúc, chợt nghĩ đến người cha bây giờ đã trở nên già yếu bèn quyết định sẽ đi thăm cha mà kể từ ngày tốt nghiệp đại học năm đó tới nay anh chưa hề gặp mặt.

Trước khi có thể thu xếp công việc, dành thời giờ cho cuộc thăm viếng nầy thì anh nhận được một điện tín, báo hung tin rằng thân phụ anh vừa mới từ giã cõi đời. Khi đến nhà thân phụ của mình, lòng anh trĩu nặng nỗi buồn đau và hối hận.

Anh tìm kiếm, sắp xếp những giấy tờ quan trọng của cha mình để lại và tìm thấy cuốn thánh kinh ngày cũ mà không ai đụng đến nên trông vẫn còn y như mới. Kỷ niệm tràn về, lòng rưng rưng lệ, anh lật từng trang sách một.

Khi anh đang đọc những dòng chữ trong cuốn thánh kinh; chợt một cái chìa khóa xe hơi rơi ra từ trong một phong bì đính phía sau trang chót của cuốn thánh kinh. Trên phong bì đó là tên nhân viên của hãng bán xe, giống tên người bán xe, có chiếc xe thể thao mà anh đã từng ước muốn. Kèm theo chìa khóa xe là một mảnh plastic có ghi ngày tốt nghiệp của anh và hàng chữ: “Đã trả xong hết rồi!”

đoàn xuân thu.
melbourne.
phỏng dịch từ Paid In Full.
Tác giả: By: Author Unknown
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



Tòa án chưa xử, mặc dầu bị bắt đã 17 tháng


Tin tức người Việt Miệt Dưới :: 

Cách đây 17 tháng, hai người Việt Nam bị cảnh sát Liên Bang Úc chận xe tại Holbrook. Holbrook là một thị trấn nhỏ bên đường Hume Highway nối Melbourne nối Sydney.

Chính quyền Úc bí mật chuẩn bị cưỡng bách hồi hương phụ nữ thuyền nhân Việt, 2 con, và em trai


Sau đây là một bản tin từ Liên Minh ViệtBP.
Liên minh về tỵ nạn Việt, tạm gọi là ViệtBP, gồm có Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc, CĐNVTD Bắc Úc, nhóm VOICE, nhóm Úc tên là CARAD (Coalition for Asylum Seekers, Refugees and Detainees), nhóm RRAN (Refugee Rights Action Network),
và một số cá nhân ở Perth, Darwin, Sydney, Melbourne.

Saturday 28 September 2013

Godane và nhóm khủng bố Al-Shabab


Hoàng Cổ Thu ::

K hi những tên khủng bố trang bị súng trường AK 47 và lựu đạn xông vào Thương Xá Westgate, thủ đô Nairobi của nước Kenya vào thứ Bảy tuần rồi, tổ chức al-Shabab đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Vô tội nhờ cảnh sát làm sái luật



Tin tức người Việt Miệt Dưới :: 

Friday 27 September 2013

Nhất dạ lục tử

Lưu truyền trong dân gian bài thuốc “nhất dạ ngũ giao”. Một đêm ân ái năm lần. 
Hơn nữa thang thuốc này này công hiệu đến độ “Nhất dạ lục tử”. Một đêm sinh được sáu con.
Nghe mà ham.
Thang thuốc này còn gọi là “thang Minh Mạng”.
Tại sao vậy?
Tác giả Nguyễn Vĩnh-Tráng gởi bài này cho blog Việt Luận sẽ trả lời câu hỏi ấy.

Hẩu xực! đừng có ‘gâu gâu’!

đoàn xuân thu.

Chủ nghĩa tư bản   và chủ nghĩa cộng sản khác biệt nhau như nước với lửa. Nước theo chủ nghĩa tư bản là làm giàu trước rồi quyền lực sau. Có tiền là có quyền! Vì có tiền mua tiên cũng được.
Nước theo chủ nghĩa cộng sản là phải có quyền rồi mới có tiền. Có quyền rồi làm sao có tiền? Thì ăn hối lộ chớ làm sao! Hồi xưa gọi là tham quan ô lại; còn bây giờ thì gọi nhiều tên lắm, nhớ không xuể, như tham nhũng, như bầy sâu; ăn hối lộ thì gọi là đục khoét của nhân dân là… bla… bla...

Thursday 26 September 2013

Phim Rising Sunshine Style đoạt giải nhất


Tin tức người Việt Miệt Dưới ::

Sunshine Film Festival được tổ chức vào ngày 11.9 vừa qua tại phía Tây thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc đã trao giải nhất cho cuốn phim mang tên Rising Sunshine Style.

Cò trắng Ibis làm bậy tại Bankstown!


Liên Danh 3 Con Cua ::

Tuần qua, các bác tài đậu xe tại ngã ba đường Greenfield Pde, Chapel Rd South và Olympic Pde tại Bankstown, phía Tây thủ phủ Sydney, NSW đã phải nhanh chóng rửa xe, bằng không thì nó ‘sét’ lỗ chỗ, chỗ nầy một vết, chỗ kia một vết!

Bốn ngày kinh hoàng ở Kenya


Hoàng Cổ Thu :: 

Tổng thống Kenya tuyên bố: “Cuộc đọ súng, cảnh giết người hàng loạt, việc cầm giữ con tin suốt bốn ngày qua của bọn khủng bố vừa chấm dứt!”
Một ngày đẹp trời trong thương xá với cuộc thi nấu ăn dành cho thanh thiếu niên đã biến thành ác mộng khi những tay súng tràn vào thương xá.
Suốt bốn ngày, thương xá này trở thành bãi chiến trường. Sau trận đánh: ba tầng lầu của khu buôn bán này đổ sụp và xác người trộn lẫn với khói bụi.

Sunday 22 September 2013

Coi chừng trang web đấu giá ba xu


Hồng Lĩnh:: 

ần đây xuất hiện trên Internet nhiều trang bán đấu giá hàng hóa. Các trang web này quảng cáo nhiều món hàng và dịch vụ với giá rẻ không ngờ. Thí dụ trang web này kêu mời bá tánh đấu giá chuyến du lịch Fiji với giá khởi đầu ở mức $32.66 hay mua máy chơi gêm xịn với giá $1.39. Giá khởi đầu thông thường chỉ ở mức 1% so với giá bán lẻ. Trong thời gian đấu giá, khách hàng có thể trả thêm từng xu một cho tới khi mua được món hàng. Giới giang hồ gọi chung các trang web này với cái tên “Penny Auction”. Xin dịch bậy thành "trang đấu giá ba xu".

Trung Quốc mua nước Úc


Việt Luận :: 

ột trong những câu hỏi do cử tri nêu lên khi hai ứng cử viên Kevin Rudd và Tony Abbott tranh luận là chính phủ Úc sẽ phản ứng như thế nào trước ngoại quốc đổ tiền mua nước Úc. Cả hai ứng cử viên đều tỏ ra lo lắng và dè dặt.

Con dao bầu trong tay tân thủ tướng


Việt Luận :: 

11 ngày sau khi đắc cử,   ông Tony Abbott cùng nội các đã tuyên thệ nhậm chức. Chữ "nội các, cabinet" có thể gây hiểu lầm vì người Việt Nam có thể hiểu khác người Úc.

Thursday 19 September 2013

Trăm Ngày Trăng Mật!


đoàn xuân thu.

Với sự hiện diện  của phu nhân Margie, ba ái nữ là Louise, Bridget, Frances cùng song thân là Dick và Faye, hai người em gái là Christine Forster và Pip Abbott, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2013, ông Tony Abbot đã tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng thứ 28 của nước Úc trước Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce.

Wednesday 18 September 2013

iPhone 5S và 5C


Hồng Lĩnh :: 

Ngày 10.9 vừa qua,   Apple đã tung ra thế hệ mới cho iPhone. Lần này, Apple không phải tung ra một mà là hai kiểu máy iPhone 5S và 5C.
Xin được phép lược qua vài chi tiết kỹ thuật của hai kiểu máy này.

Đại học hàng đầu tại Úc


Khoa Nam :: 

Úc là quốc gia  cưỡng bách giáo dục. Phụ huynh sống tại Úc có bổn phận phải lo cho con em được giáo dục. Vì giáo dục thanh thiếu niên thuộc thẩm quyền của tiểu bang nên tiểu bang ra luật cưỡng bách giáo dục khác nhau. Nhìn chung luật cưỡng bách giáo dục bắt đầu khi trẻ em lên năm tại Tasmania và lên sáu tại tất cả tiểu bang khác. Khi các em lên 15 hay 16 tuổi mới hết bị cưỡng bách giáo dục. Nhưng nhiều tiểu bang như Queensland, Tây Úc, Nam Úc và Tasmania kéo dài thời gian cưỡng bách giáo dục lên đến 17 tuổi. Các nơi còn lại chuyển học sinh lên 15 hay 16 tuổi mà không muốn học chữ nữa sang các trường huấn nghệ.

Tuesday 17 September 2013

Nổ súng ở Washington, DC!


Hay tin nổ súng tại Washington, DC Hoa Kỳ,
anh dxt đã gởi này tin nóng hổi này cho blog Việt Luận.
Blog Việt Luận xin cám ơn anh dxt và đăng ngay lập tức bản tin  này.
Og3t xin bà con có nhận tin gì mới thì cập nhập vào phần comments.
Og3t
đoàn xuân thu.

Ít nhất   một tên đã nổ súng bên trong một tòa nhà tại căn cứ chỉ huy Hải Quân ở Washington, (tên chữ Anh là Washington Navy Yard) làm ít nhất 13 người thiệt mạng. Một tay súng đã chết, sau khi đọ súng cảnh sát. Cảnh sát cho biết có thể còn có thêm hai tay súng nữa.

Monday 16 September 2013

Tình xuân tuổi xế


Vũ Ngọc Văn::

Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi được tái ngộ quý bạn đọc bằng một bài truyện ngắn. Có lẽ khi đọc tựa đề TÌNH XUÂN TUỔI XẾ trên đây, độc giả cảm thấy có gì không ổn lắm. Tuổi đã xế bóng thì tình còn mặn nồng xuân xanh cái nỗi gì? Thú thật, từ khi tôi mon men tập tễnh viết văn đăng báo tính đến nay đã hơn hai mươi mấy năm rồi, kể từ truyện ngắn đầu tay “Tình chị duyên em”, đến “Hai mươi năm tình cũ”, “Tình vẫn trao em”, rồi “Tình vẫn trao sui” và đến nay ”Tình xuân tuổi xế”. Không biết cơ duyên nào đưa đẩy, tên truyện ngắn nào cuả tôi đều có một chữ “tình” trong đó. Có những lúc tình lãng mạn đắm đuối, khi thì tình éo le ngang trái, rồi có khi tình nuối tiếc dở dang. Thôi thì định mệnh an bài cả, mình có lẩn tránh thế nào cũng chẳng làm sao thoát ra được:

Có một dòng sông vẫn chia hai lớp cũ!


đoàn xuân thu.

N gười viết xa Mỹ Tho, nghĩa là xa trường Nguyễn Đình Chiểu, năm 1970. Tính tới nay đã 43 năm rồi, nghĩa là gần nửa thế kỷ. Cậu học trò 18 tuổi, tóc còn xanh mơn mởn, chưa vướng bụi đời, đậu tú tài hai, rồi tòng ten ngồi sau cốp xe lô Minh Chánh để đi Sài Gòn ‘du’ học!

Thursday 12 September 2013

Bốn ông Nguyễn ứng cử, ba ông về nhì


Khoa Nam ::

Không cần phải nói   bạn đọc Việt Luận đã biết nước Úc đã thay đổi chính phủ. Chỉ một phút sau khi các phòng phiếu tại phía Đông nước Úc đóng cửa, cựu tổng trưởng quốc phòng Stephen Smith nhìn nhận “Lao động thua”. Chuyện bàn tiếp là: thua bao nhiêu?

Xin đừng quên những người lính



Minh Tú ::

T rở về sau chuyến đi Muswellbrook để dự Lễ Tưởng Niệm Chiến Thắng Long Tân(18/81966) và tri ân các chiến sĩ trận vong Úc Việt, được cử hành thường niên, cộng thêm niềm vui của một chuyến du hành ngắn với một đoàn người nho nhỏ thân tình trong nhóm chúng tôi. Tuy chỉ là một nhóm nhỏ nhưng chúng tôi đến với nhau do chung lý tưởng và hoài bảo cho quê hương trong tình thương mến để cùng chia xẽ buồn vui nơi xứ lạ quê người.

Sunday 8 September 2013

“Nguyen” ơi! Đừng tuyệt vọng!


đoàn xuân thu.

C uộc bầu cử Liên Bang Úc Châu xảy ra hôm nay ngày thứ bảy 7 tháng 9 năm 2013. Phòng phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Bất cứ đảng nào đạt được 76 ghế ở Hạ Viện là ra thành lập tân chánh phủ.
Nước Úc có rất nhiều đảng phái chánh trị đưa người ra tranh, hay tự mình ra tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, hỏng có theo ‘cha’ nào hết trọi! Có đảng đặt tên rất vui và rất sướng… như ‘Sex Party’ chẳng hạn…

Saturday 7 September 2013

Hạm trưởng đa tình



Chắc bạn đọc còn nhớ:  hồi lâu lâu rồi cánh chim sải cánh Kim Nguyễn của blog Việt Luận tha một viên ngọc quý từ... Huê Kỳ về cho bà còn Miệt Dưới mình thưởng thức. Đó là truyện ngắn “Tình vẫn trao em” của Vũ Ngọc Văn.


Friday 6 September 2013

Chiếc mặt nạ


Thanh Nghĩa
 ::


Hope  là đứa con mà nó yêu thương hết mực, trong mắt nó Hope không bao giờ làm chuyện gì sai hết, mà nếu có thì nó chỉ cười và biện hộ ra nhiều lý do để rồi ôm Hope vào lòng hôn thật nhiều.

Thursday 5 September 2013

Trang web mới của báo Việt Luận


Hồng Lĩnh ::

Từ khá lâu   bán tuần báo Việt Luận nối kết với bạn đọc qua trang web tại hai địa chỉ Vietluan.com.au và vietluanonline.com.
Cả hai địa chỉ này đều đưa bạn đọc về một trang web đăng nhiều bài vở, tin tức và quảng cáo. Nằm trong chương trình cải tiến thường xuyên, mới đây Việt Luận đã trình bày lại trang web của mình với hình thức hoàn toàn mới và thêm nội dung thật phong phú.

Sunday 1 September 2013

Nỡ lòng nào mình lại dửng dưng?!


đoàn xuân thu.

Những shopping centres ở Footscray (nơi người viết đã đến đây rồi ở lại đây, bây giờ bén rễ xanh cây… hết về…!) nơi mà bãi đậu xe do thành phố phụ trách thường là có thâu tiền, hai đô một giờ, đều có vài chục chỗ đậu xe tiện lợi nhứt, dành cho người khuyết tật và trên xe phải có dán tờ giấy cho phép đậu của hội đồng thành phố Maribyrnong cấp.