Sunday 5 October 2014

Khờ ơi, cố lên!




-- Tóm tắt --

  • Có những chữ dịch giả loay hoay hoài vẫn không tìm được cái ‘tương đương’. Nhưng người bình dân lại “diễn Nôm” thật dễ dàng và trơn tuồn tuột.
  • Bài này lấy thí dụ chữ “all you can eat” thường thấy trong tiệm buffet.

Saturday 4 October 2014

Ba điều tâm niệm




  • Song hỉ = song đấu
    (hình cuoi24h.com.vn

Minh Tú:

Trước ngày tôi lên xe hoa để ”theo chàng về dinh”, má tôi dành hẳn mấy buổi tối để cho tôi ”đôi lời tâm sự”

Vũ Phu và Vũ nữ!



-- Tóm tắt --
  • Người mình có truyền thống chọn đấng lang quân là cây tùng, cây bách nên vợ chồng Việt Nam mình giận nhau thì có... chớ quánh nhau cũng có... nhưng ít lắm.

  • Qua tới cái xứ Úc nầy, ngày nào cũng nghe hoài, phát ớn chè đậu, cái vụ bạo hành gia đình.

  • Nhưng... đâu phải chỉ có chồng 'quánh' vợ không... mà vợ 'quánh' chồng cũng có.

  • Mới đây bên Mỹ ầm ỷ lên chuyện :... cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp Ray Rice , và vị hôn thê Palmer 'quánh' nhau trong thang máy ở sòng bài Revel thuộc Atlantic City, tiểu bang New Jersey.

  • Người viết xin minh xác rõ một điều là cực lực lên án hành động chồng đánh vợ đến xỉu như thế nầy! Làm vậy là 'hung nô' quá!...
  • Có giận vợ quá, thì chỉ đánh 'em yêu' bằng cái lỗ mũi! Hi hi!

Wednesday 1 October 2014

Ghen!




-- Tóm tắt --
  • Ghen chính là sát thủ máu lạnh giết chết tình ta!
  • Bài phóng sự điều tra nầy có 4 phần: Tàu ghen, Tây ghen, Ta ghen và Tui ghen!
  • Tàu ghen : xưa em mất cái lỗ mũi; nay anh bị dao nhọn đâm chết ngắt!
  • Tây ghen: "Tui thì nghĩ con vợ tui 'tò tí' với con ngựa vì tui thấy có thằng nài ngựa dưới giường ngủ của vợ chồng tui!'
  • Ta ghen: "Cô nhân tình bé của tôi ơi!
    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai.
    Ðừng hôn...
    Ðừng ôm gối chiếc....
    Ðừng tắm chiều nay..."

  • Tui ghen: Tui sẽ không bao giờ ghen! Ghen là hèn; là nhục; là thua!