Thursday 19 September 2013

Trăm Ngày Trăng Mật!


đoàn xuân thu.

Với sự hiện diện  của phu nhân Margie, ba ái nữ là Louise, Bridget, Frances cùng song thân là Dick và Faye, hai người em gái là Christine Forster và Pip Abbott, sáng ngày 18 tháng 9 năm 2013, ông Tony Abbot đã tuyên thệ nhậm chức Thủ Tướng thứ 28 của nước Úc trước Tổng Toàn Quyền Quentin Bryce.


Tân chính phủ  Úc tuyên thệ tại dinh toàn quyền liên bang
(Hình  báo The Sydney Morning Herald)

Sau đó là 18 vị Bộ Trưởng trong nội các, 11 Phụ Tá Bộ Trưởng và 12 Thơ Ký Quốc Hội cũng tuyên thệ nhậm chức luôn.

Nội các vừa tuyên thệ gồm có 19 thành viên kể cả Thủ Tướng:
1.Tony Abbott (NSW) - Prime Minister.
Thủ Tướng.
2. Warren Truss (Qld) - Deputy Prime Minister; Infrastructure and Regional Development, Leader of the Nationals.
Phó Thủ Tướng, phụ trách cơ sở hạ tầng và phát triển vùng.
3. Julie Bishop (WA) - Foreign Affairs; Deputy Leader of the Liberal Party.
Bộ Trưởng Ngoại Giao. Phó Lãnh Tụ đảng Tự Do.
4. Eric Abetz (Tas) - Employment; assisting the Prime Minister on the Public Service; Leader of the Government in the Senate.
Bộ Trưởng Nhân Dụng, Trợ Lý Thủ Tướng về Dịch Vụ Công Cộng; Lãnh Tụ Chánh Phủ ở Thượng Viện.
5. George Brandis (Qld)- Attorney-General; Arts; Deputy Leader of the Government in the Senate.
Tổng Chưởng Lý, Nghệ Thuật; Phó Lãnh Tụ Chánh Phủ ở Thượng Viện.
6. Joe Hockey (NSW) – Treasurer.
Bộ Trưởng Bộ Ngân Khố.
7. Barnaby Joyce (NSW) – Agriculture.
Bộ Trưởng Nông Nghiệp.
8. Christopher Pyne (SA) - Education; Leader of the House.
Bộ Trưởng Giáo Dục; Lãnh Tụ ở Hạ Viện.
9. Nigel Scullion (NT) - Indigenous Affairs.
Bộ Trưởng Thổ Dân Bản Địa.
10. Ian Macfarlane (Qld) – Industry.
Bộ Trưởng Kỹ Nghệ
11. Kevin Andrews (Vic) - Social Services.
Bộ Trưởng Dịch Vụ Xã Hội.
12. Malcolm Turnbull (NSW) – Communications.
Bộ Trưởng Thông Tin Liên Lạc.
13. Peter Dutton (Qld) - Health; Sport.
Bộ Trưởng Sức Khỏe và Thể Thao.
14. Bruce Billson (Vic) - Small Business.
Bộ Trưởng Thương Vụ Nhỏ.
15. Andrew Robb (Vic) - Trade and Investment.
Bộ Trưởng Thương Mại và Đầu Tư.
16. David Johnston (WA) – Defence.
Bộ Trưởng Quốc Phòng.
17. Greg Hunt (Vic) – Environment.
Bộ Trưởng Môi Trường.
18. Scott Morrison (NSW) - Immigration and Border Protection.
Bộ Trưởng Di Dân và Bảo Vệ Biên Giới.
19. Mathias Cormann (WA) – Finance.
Bộ Trưởng Tài Chánh.
***
Outer ministry - 11 members.
11 vị ngoài Nội Các.
Mitch Fifield - Assistant Minister for Social Services; Manager of Government Business in the Senate.
Phụ Tá Bộ Trưởng Dịch Vụ Xã Hội. Quản Lý Công Việc của Chánh Phủ ở Thượng Viện.
Luke Hartsuyker - Assistant Minister for Employment; Deputy Leader of the House.
Phụ Tá Bộ Trưởng Nhân Dụng; Phó Lãnh Tụ ở Hạ Viện.
Fiona Nash - Assistant Minister for Health; Deputy Leader of the Nationals in the Senate.
Phụ Tá Bộ Trưởng Sức Khỏe; Phó Lãnh Tụ đảng Quốc Gia ở Thượng Viện.
Michael Ronaldson - Veterans' Affairs; Assisting the Prime Minister for the Centenary of ANZAC; Special Minister of State.
Cựu Chiến Binh, Phụ Tá Bộ Trưởng về Một Thế Kỷ ANZAC. Bộ Trưởng đặc trách Tiểu Bang.
Sussan Ley - Assistant Minister for Education.
Phụ Tá Bộ Trưởng Giáo Dục.
Marise Payne - Human Services.
Dịch Vụ Nhân Sinh.
Michael Keenan – Justice.
Tư Pháp.
Stuart Robert - Assistant Minister for Defence.
Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng.
Michaelia Cash - Assistant Minister for Immigration and Border Protection; Minister Assisting the Prime Minister for Women.
Phụ Tá Bộ Trưởng Di Dân và Bảo Vệ Biên Giới. Bộ Trưởng Phụ Tá Thủ Tướng về Phụ Nữ.
Jamie Briggs - Assistant Minister for Infrastructure and Regional Development.
Phụ Tá Bộ Trưởng về Cơ Sở Hạ Tầng và Phát Triển Vùng.
Arthur Sinodinos - Assistant Treasurer.
Phụ Tá Bộ Trưởng Ngân Khố.
***
Parliamentary secretaries - 12 members.
12 Thơ Ký Quốc Hội.
Richard Colbeck - Parliamentary Secretary to the Minister for Agriculture.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Nông Nghiệp.
Bob Baldwin - Parliamentary Secretary to the Minister for Industry.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Kỹ Nghệ.
Brett Mason - Parliamentary Secretary to the Minister for Foreign Affairs.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Steven Ciobo - Parliamentary Secretary to the Treasurer.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Ngân Khố.
Concetta Fierravanti-Wells - Parliamentary Secretary to the Minister for Social Services.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Dịch Vụ Xã Hội.
Simon Birmingham – Parliamentary Secretary to the Minister for the Environment.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Môi Trường.
Scott Ryan - Parliamentary Secretary to the Minister for Education.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Giáo Dục.
Darren Chester - Parliamentary Secretary to the Minister for Defence.
Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Quốc Phòng.
Paul Fletcher - Parliamentary Secretary to the Minister for Communications. Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Thông Tin và Liên Lạc.
Josh Frydenberg - Parliamentary Secretary to the Prime Minister.
Thơ Ký Quốc Hội cho Thủ Tướng.
Alan Tudge - Parliamentary Secretary to the Prime Minster.
Thơ Ký Quốc Hội cho Thủ Tướng.
Michael McCormack - Parliamentary Secretary to the Minister for Finance. Thơ Ký Quốc Hội cho Bộ Trưởng Tài Chánh.

Sau khi tuyên thệ,  ông tân Thủ Tướng Tony Abbott đọc diễn văn, hứa là sẽ phục vụ cho toàn thể dân chúng Úc Đại Lợi, kể cả những người không bỏ phiếu cho ông. Ông sẽ không quên những người khốn khổ, tật nguyền, thổ dân bản địa và những người phụ nữ đang gặp khó khăn để chu toàn công ăn việc làm và đời sống gia đình. Ông sẽ không bỏ quên tầng lớp nào hết trơn hết trọi!

Cha! Nghe mà muốn rớt nước mắt!

Kẻ chiến thắng và những người cùng hội cùng thuyền với ông, ngồi trong Dinh Tổng Toàn Quyền (Government House) chờ tuyên thệ, cười vui như Tết. Trong khi người thua cuộc thì âm thầm lặng lẽ ra đi. ‘Ngày nào cỡi ngựa bắn cung. Giờ mình đi lượm dây thun bắn ruồi’. Hu hu!
Ông Kevin Rudd đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng: Với sự tuyên thệ nhậm chức của ông Abbott hôm nay, ‘tui’ chính thức thôi chức Thủ Tướng. Xin cám ơn Oz (người Úc) đã cho ‘tui’ cơ hội được phục vụ đồng bào. Và ông cũng cho biết thêm là: sẽ dắt bà xã Therese ngao du, tiếu ngạo giang hồ Trung Quốc, Mỹ và Anh Cát Lợi chơi cho đỡ buồn!

Thôi tui cũng xin tạm biệt cựu Thủ Tướng nhé! Đi chơi vui vẻ! Hé!

Sau khi tuyên thệ xong, tân Thủ Tướng bắt tay ngay vào việc. Hai việc đầu tiên phải giải quyết là: bảo vệ biên giới, chánh sách về người tầm trú và hủy bỏ thuế thán khí (The Carbon Tax).


Tân thủ tướng Úc
dưới ngòi bút của  họa sỹ hý họa
(Hình báoThe Sydney Morning Herald)

Dù là dân ngu khu đen, ít học như ‘tui’ thiệt, nhưng lịch sự có thừa nên tôn trọng hết mình một trăm ngày trăng mật với chánh phủ tân cử mà Tây gọi là ‘honeymoon!’ Dẫu biết rằng ‘moon’ chỉ có một tuần trăng, là một tháng; nhưng thôi xính xái một chút đi, cho chánh phủ mới nầy 3 tháng 10 ngày luôn đó. Chịu hông? Tụi mình, người viết và quý độc giả thân mến, sẽ cho mấy ổng nói gì thì nói; chờ mấy ổng làm xong rồi, sau 100 ngày trăng mật, thì tụi mình sẽ tính sau!
Cái truyền thống nầy cũng giống như vợ chồng son mới cưới nhau về, thì trăm ngày đầu nồng ấm… là cấm nói xấu về nhau nhá?! Dẫu có bực mình, quạu quọ, quạu đeo gì đi chăng nữa, dẫu đã lầm đưa em sang đây, để đêm đêm nghe tiếng thở dài thì cũng rán chịu, rán nhịn… nhục, rán chờ cho hết một trăm ngày rồi thì… tha hồ bới móc và xỉ vả lẫn nhau!

Nhìn vào thành phần tân nội các mới vừa nhậm chức, sao thấy toàn là mấy ông không hà? Chỉ có một bà, một nữ lưu duy nhứt: bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Julie Bishop; nên phe đối lập đã nhao nhao, nhẩy cẫng lên, công kích là: nam trọng, nữ khinh? Nhưng cái phe đối lập, cái đảng Lao Động vừa mới thua xiểng liểng và mất chánh quyền nên còn tức lắm hay sao mà không chịu tôn trọng truyền thống tốt đẹp ‘honeymoon’ nầy chớ? Chưa gì mà phê bình, phê phán rồi! Làm như vậy là ‘tiểu nhân’ lắm đa! Muốn cự cãi nhau còn khối thời gian, cả 3 năm nữa. Gấp làm chi cho con nít nó khi?

Tuy ‘rầy’ mấy ông đối lập như vậy nhưng thú thiệt người viết cũng có cái thắc mắc trong lòng cũng y chang như vậy mà thôi! Vì lúc đi tranh cử, Ông Tony Abbott đã khen một em ứng cử viên của phe ta là ‘sex appeal’ người viết xin dịch đại là ‘gợi dục’, nghĩa là thấy là muốn nhẩy lên giường… cho sập? Giờ thì em cũng đắc cử rồi! Sao không chia cho em một ghế để em đặt cái vòng số 3 em xuống; để cho nội các của ông có cái gì tươi tươi mát mát một chút chớ?! Còn đàn ông không hà, ra Quốc Hội tranh luận mà đằng đằng sát khí quá người viết e rằng trong tương lai có vặn đài ABC theo dõi ‘Question Time’ rồi đêm ngủ dám mớ toàn là ác mộng. Khóc ré lên lại làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi!

N hưng thôi! Đã nói là 100 ngày trăng mật thì mình cũng nên nói tốt về nhau một chút.
Cái tốt đầu tiên hy vọng không phải là cái tốt cuối cùng của chánh phủ Liên Đảng nầy là Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao, Julie Bishop, dù chưa chánh thức nhậm chức, đã tính đi công du, họp với các nhà lãnh đạo trên thế giới tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 19 và 20 tháng 9 với sự tháp tùng của 2 Bộ Trưởng cùng 3 nhân viên và 23 chuyên gia của chánh phủ.

Để lấy lòng bà xếp mới, các em út trong bộ Ngoại Giao dự định cho cả phái đoàn chơi sang vài ba bữa bằng tiền thuế của dân, phòng khách sạn tốn xỉu xỉu có 1850 đô một đêm thôi. Và đi bằng vé máy bay hạng nhứt. Tốn sơ sơ tất cả là 132,048 đô cho mấy ngày phó hội.
Bà bảo: Thôi mà! Xài chi mà xài dữ vậy hè? Khách sạn mình ở, phòng thường thôi và vé máy bay mình đi cũng thường thôi! Vậy nha!

Bà Bộ trưởng Ngoại Giao nầy chưa biết làm việc ra sao nhưng bước đầu biết tiết kiệm cho dân đồng nào hay đồng ấy. Vậy là tốt!

Trong khi đó nhớ ông Bob Carr nhà ta, cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao của thời chánh phủ Lao Động, ổng đi đâu cũng dắt ‘má thằng cu’ theo, ngồi ghế hạng nhứt, ở khách sạn 5 sao cho nó ‘đã’! Hai ông bà ‘đã’; nhưng người thọ thuế như tui thì xót. Bởi vì hai ông bà 5 sao thì những người dân bình thường như người viết và mấy tay Úc thòi lòi bình dân bịnh viện khác nếu có đi du lịch mà mậu lúi vì phải đóng thuế quá nhiều, còn cắc nào trong túi đâu mà 5 sao nên đành phải đành ở khách sạn ‘ngàn sao’ thôi?!

Đày tớ mà xài sang là ông chủ mạt! Hu hu!

Ông bà mình thường nói đầu xuôi đuôi lọt. Một trăm ngày trăng mật được chánh phủ tân cử ‘dọng’ mật ọng vào họng thì hy vọng là sẽ trăng mật dài dài với chánh phủ cho đến hết nhiệm kỳ đầu. Ba năm sau, dân Úc sẽ nhớ ơn đầy tớ, sẽ bầu cho quý ông quý bà nữa. Còn cầm bằng nói vậy mà hỏng phải vậy! Làm việc còn tệ hơn vợ thằng Đậu, tối ngày chỉ lo ăn và nhậu… thì dân chắc sẽ ‘bái bai đầy tớ’ thôi nha!

Đầy tớ nước Úc nầy, chủ giận là cuốn gói đi nhe em chứ không phải như đầy tớ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bây giờ, ông, bà chủ nào dám hó hé là đầy tớ ‘quánh’ cho ông, bà chủ cái lỗ mũi ăn trầu và cái đầu xỉa thuốc!

đoàn xuân thu.
melbourne.
Theo ‘The Sydney Morning Herald’
Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.