Friday 25 April 2014

Do Thái chế lại cái bánh xe



Og3t::

“Reinvent the wheel”  là thành ngữ có nghĩa là vô ích làm lại một việc thiên hạ đã làm từ lâu. Người ta nói “cái bánh xe” đã có từ lâu lắm rồi. Tra Wikipedia thấy cách đây 6,000 bánh xe xuất hiện tại Mesopotamia, Phía Bắc Caucasus và miền Trung châu Âu. Còn nghe người ta nói chính người Trung hoa đã phát minh ra cái bánh xe.


Ai phát minh? Phát minh hồi nào? Xin dành hai câu hỏi này cho khảo cổ học.

Còn người thường như ta thì thấy cái bánh xe tròn tròn thiệt là hữu dụng. Gần như lúc nào ta cũng dùng bánh xe. Lái xe hơi: dĩ nhiên. Đạp xe đạp: dĩ nhiên. Xay bột làm bánh: cũng nhờ bánh xe tròn tròn mới xay được. Hồi trước tháo tung cái đồng hồ đeo tay hay quả lắc ra: bên trong toàn là bánh xe tròn tròn xoáy tít vào nhau.

Bánh xe đã có từ khuya và được dùng khắp nơi, nên anh chàng nào tìm cách “chế lại cái bánh xe” thường bị coi là làm một việc vô ích.

Vậy mà mới đây người Do Thái mới chế lại cái bánh xe. Mời bạn đọc coi có... vô ích không nghen.
Og3t


Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.