Wednesday 10 April 2013

Nói lái

Ben Trần :: 


K
Không cần phải giải thích chắc các bạn cũng biết nói lái là gì. Dường như tiếng Việt ta là thứ tiếng rất dễ nói lái… Một số ngôn ngữ khác dùng hai chữ đồng âm khác nghĩa để chơi chữ,  tiếng nước ta có thể chơi chữ bằng cách nói lái.


Ngay bậc tiểu học trẻ em Việt Nam nếu chịu khó nghe và để ý tập là có thể nói lái được ngay. Chọn một danh từ hay tĩnh từ ghép và hoán chuyển các nguyên âm hay phụ âm là tạo thành tiếng mới với nghĩa mới… (phải có nghĩa mới mới hay) Chẳng hạn: 
Thằng Tây => Thầy tăng
Cờ Tây => cầy tơ .

Nhạc sĩ Đức Huy là người thích nói lái. Có lần ông ta làm MC, ông trêu ca sĩ Khánh Hà… “lúc gọi tô phở cô ca sĩ dặn: “cho tôi tô phở ít nước, ít thịt, ít giá mà …Khá Hành…” tại sao vậy? Tại cô Khánh Hà thì thích “Khá Hành” chớ sao.

Còn lúc ông nhạc sĩ đi đánh bài thì thích đánh chung với ông Bùi Thái vì lúc nào ông “Bùi Thái” cũng gặp “bài thúi”…

Thời trung học tôi có ông bạn tên Đức, tên đẹp như thế mà cứ bị chọc là “Đức cống”. Anh chàng nầy rất khổ tâm mà không biết làm sao ,nếu ở Úc thì các người chọc ghẹo sẽ bị kết tội bully và chắc là bị phạt .

Người viết có cô cháu gái ở VN vì không đủ điểm để vô đại học đành phải ghi danh học cao đẳng tại Sài gòn. Tôi có email về hỏi:

- Cháu “cẳng đao” nên học trường “cao đẳng”?

Cô cháu hồi âm:

- Dượng “nhà quê” nên chẳng biết chuyện “quê nhà” !

Mà thật tình dượng không biết chuyện quê nhà. Vì không đủ điểm, không đủ đô nên không thể vô đại học lớn ở thành phố; mà cũng không thèm vô đại học nhỏ ở Bạc Liêu, đại học Sóc Trăng, hay đại học Cà Mau…(chắc mai mốt sẽ có đại học ở U Minh Thượng hay đại học U Minh Hạ?). Mà đại học nhiều quá sẽ bị “độc hại”, vì vẫn còn ôm đồm chủ nghĩa Mác Lê trong đó…
Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm chuyên nghề … nái lói.
(Tranh Bùi Xuân Phái,
http://www.vanganhonline.com/

Ở miền Trung Việt Nam có Đèo Ngang, đúng là vùng đất cày lên sỏi đá nên rất nghèo dân chúng than vãn quá, ông chủ tịch huyện bèn tìm đến ông thầy phong thủy để vấn kế làm sao cho dân chúng thoát khỏi cái nghèo? Thầy phong thủy bóp đầu bóp trán suy nghĩ… À thì ra tại huyện nầy mang tên Đèo Ngang nên “Đang nghèo”. Thôi thì ta nên đổi tên là “Đèo nghếch” tức là “Đếch nghèo”. Sau đó huyện nầy làm ăn khấm khá lên, dân cư sung túc – ăn no ấm cật; sinh xuất gia tăng mạnh đến con số đáng ngại. Lại tìm đến thầy phong thủy để được cố vấn, làm sao cho dân số không tăng lên nữa… Sau một hồi suy nghĩ, ông thầy phong thủy cố vấn nên đổi lại tên huyện là “Đèo đứng”. Nhớ nhé: “Đèo đứng” là “Đừng đ..! ”. Kết quả rất tốt.

Tiếng lành đồn xa, đồn đến 14 ông Ủy viên trung ương Đảng của chánh trị bộ. Ông thầy phong thủy được mời vô trung ương để cố vấn làm sao cho dân giàu, nước mạnh…

Thầy phong thủy mang hết kinh nghiệm mấy mươi năm ra mà nghiên cứu… Sau ba ngày nặn óc nặn tim ông trình lên bộ chánh trị. Sáng hôm sau đứng ngay bàn chủ tọa… bên dưới là tất cả ủy viên bộ chánh trị đang lắng nghe:

“Tôi chỉ có vài ý kiến ngắn gọn… Từ trước ngày giải phóng nhân dân ta “khoái ăn sang” mà bây giờ phải “sáng ăn khoai”, các anh “giáo chức” đành phải “giức cháo”. Bây giờ nếu không muốn cho việc “giải phóng”của các ông thành “phỏng giái” thì các ông hãy nhanh nhanh chịu “bảng Đỏ”…nghĩa là “bỏ Đảng”…

Ba thằng công an phía sau nhảy chồm lên, một thằng bịt miệng ông thầy phong thủy như hình ảnh linh mục Nguyễn văn Lý bị bịt miệng ngày nào… Sau đó ông thầy bị lôi ra bên ngoài…

Ben Trần

39 comments :

  1. Khi tìm hình cho bài này, Og3t nhớ tới Hồ Xuân Hương. Xin cọp-bi bài thơ lái của bả:

    Kiếp Tu Hành
    Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
    Ṿây mà chút tẻo tèo teo
    Thuyền cừ cương muốn về Tây Trúc
    Trái gió cho nên phải lộn leo.
    Hồ Xuân Hương

    ReplyDelete
    Replies
    1. OG quên bỏ dấu huyền rồi!!!

      Delete
    2. Nếu các bạn biết các tiếng nói lái hay hay nhớ gởi vào cho OG3T nhe , OG có thể tổng kết lại thành một cuốn tự điển bỏ túi về nói lái để chúng ta cùng xử dụng.

      Delete
  2. Nói lái là vũ khí của người bình dân trước cường quyền. Sau năm 1975, chữ lái có thể là hay nhất là 'đem bác Hồ lộng kiếng"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bổ túc thêm nguyên câu là
      "Đại thắng lợi" đem hình bác Hồ "lộng kiếng".
      Sau này cũng có câu là "đấu tranh thì tránh đâu cũng bị trâu đánh".

      Delete
  3. Kim Nguyễn xin kể một câu chuyện vui về nói lái để các bạn thấy sự phong phú của tiếng Việt.Bài này KN tự nghĩ ra sau khi được anh Ben gợi ý
    Anh Hai Néo đem bầy heo nái lên Sài Gòn để bán . Qua trạm thu phí đầu tiên bọn cán ngố hỏi anh " tiền đâu ?" anh không hiểu tiền gì nên ung dung vấn thuốc hút, tên cán bộ bực mình gắt lên " này anh kia chuyện đơn giản như vậy mà anh không biết à ? anh đang giỡn với tôi đấy hả?". Hai néo vẫn không hiểu, tên cán bộ ngoắc anh lại gần " lại đây tôi bật mí cho anh điều bí mật này ". Sau khi thì thầm to nhỏ tên cán bộ hấp háy đôi mắt lươn " sao ? công khó của tôi thế có không vậy ? Hai néo thong dong " Anh nói mắc cười quá, tui có mười cắc lấy thì lấy không thì thôi". Tên cán bộ gầm gừ " anh đã dô hàng thì phải biết luật giang hồ chứ ? tôi cho anh biết tôi thì dễ chứ con mèo cái kia ( ý nói bà nữ cán bộ ) nó mài kéo sẵn đợi anh đấy ". Hai Néo thản nhiên " chú ơi tui cũng là bộ đội về hưu đây, kháng chiến lâu rồi ,nghĩ lại khiến chán thôi "

    ReplyDelete
  4. OG3T hay thật,ông tìm đâu ra bức hình bà Hồ Xuân Hương hấp dẫn thật. Nghe đâu cuộc đời tình ái của bà không được êm xuôi...bà từng làm vợ bé cho một ông quan nào đó...nên bà có câu "chém cha cái kiếp lấy chồng chung"

    ReplyDelete
  5. Già Ó Đâm /211 April 2013 at 09:00

    Lỡ nói lộn cái lời thì nói lại cái lời nói lộn, Đừng để cái lời nói lộn đọc lại thành lộn cái lời muốn nói. Haha, ráng nói cho đàng hoàng cẩn thận nhe bà con

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cha Già Ó Đâm này Ó Đâm thiệt, tui ráng nói cẩn thận mà nói một hồi cũng lộn cái lời, pó tay.

      Delete
  6. Từ nhỏ tới giờ tui thường thắc mắc sao người ta gọi là Biệt Thự ? giờ mới hiểu là Bự Thiệt

    ReplyDelete
  7. Con Cua con Rồng lái là Con Công con Rùa
    Con Cáo con Sóc lái là con Cóc con Sáo.
    Con Cò con Báo lái là con Cáo con Bò
    Con Sáo con Bò lái là con Sò con Báo
    Con Sếu con Ngao lái là con Sáo con Nghêu ...
    - con Sâu con Dế --> con dê con sấu
    con Ngao con Sán --> con ngan con sáo
    con Ong con Kiến --> con yến con công
    con Ốc con Kiến --> con yến con cóc
    con Trai con Rắn --> con trăn con rái
    con Ốc con Nhện --> con ếch con nhộng

    dành cho các bạn thích động vật:"

    ReplyDelete

  8. Ai bàn chi chuyện đã an bài
    Trai khiển đồng tình gái triển khai
    Cứ sợ cho nên thành cớ sự
    Mai than mốt thở lỡ mang thai
    Tính từ ngày tháng vương tình tứ
    Khai ổ bây giờ báo khổ ai
    Cưỡng chúng ông bà nghe cũng chướng
    Thôi đành để chúng được thành đôi

    Cái này không phải nói lái mà là một cách đổi ngược câu đầu thành câu cuối

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ủa cái này cũng là nói lái mà anh Bảo Chủ . An bài<Ai bàn. Trai khiển < triển khai. Cứ sợ < cớ sự .......sao anh nói không phải là nói lai ? nhưng mà cách nói lại này của anh là tuyệt chiêu đó nha

      Delete
  9. Vậy là cô Kim chưa hiểu ý tôi rồi, nói lái nghĩa là một câu nói đúng nói ngược lại thành lái. Tôi nói không phải lái nói ngược lại là lái đó cô ơi

    ReplyDelete
  10. Quí vị thật là siêu hạng, Ben tui biết có chút xíu mà xâm mình viết ra bài ngăn ngắn ...còn mấy huynh thì cả một bồ nói lái.Ông nhạc sĩ Đức Huy mà gặp mấy huynh chắc phải tôn làm sư phụ ,nhất là ông Già ó Đâm.2 và ông Bảo Chủ đó nhe...
    Quí vị còn nhớ cứ gởi vô nữa nhe,chắc phải có bài Nói lái 2 ra đời mới phê ???

    ReplyDelete
  11. Gởi Ben đệ một câu đối lại nghe chơi cho vui nha:
    -Nhà trường: nhường trà,nhường cả hoa, nhòa cả hương, lấy lương hưu, lưu hương.
    -Thầy giáo: tháo giày, tháo cả ủng, thủng cả áo, lấy giáo án, dán áo

    ReplyDelete
  12. Ui anh Tám Tàng,
    Bái phục! Bục phái.
    Ông Già Ba Tri mong nhận được email của anh để nói chuyện văn nghệ văn gừng cho vui.
    Nhà ông già ở tại

    onggiabatri@gmail.com

    Og3t

    ReplyDelete
  13. Có một lối nói lái là mật mã. Mời các bạn giải mã câu này cho vui :
    -Lôi thi lừng đì lói ní lửa nỉ lụi tị lỏ nhỉ lô vi lìa kì.
    -Thối tí thay ni thô vi thùng mì them i tha nhi

    ReplyDelete
  14. Anh Tư ơi, Kim Nguyễn giải mã rồi nhưng để nhường đất cho bạn bè trên blog, Kim sẽ email cho OG3T để OG đăng lời giải nếu không có ai đoán đúng nha anh Tư

    ReplyDelete
  15. Thưa ông Tư Điên,
    Có phải là
    "Lôi thi": Thôi
    "lừng đi": đừng
    ...
    không ạ.
    Cái Mơn

    ReplyDelete
  16. Không sai vậy là cô giải được rồi đó cô à

    ReplyDelete
  17. Tôi cũng biết thế nào cô Kim cũng giải được mà, trò trẻ con này sao làm khó cô cho được . Cám ơn tham gia trò chơi đố vui không có thưởng này , khà khà

    ReplyDelete
  18. Thùy Dung ( QLD)13 April 2013 at 08:37

    Em không hiểu xin các anh chị giải dùm câu nói lái của anh Tư

    ReplyDelete
  19. Sao con nghĩ mãi không ra cách nói lái của chú Tư vậy ? chú dạy con với đi chú

    ReplyDelete
  20. Không hiểu không hiểu , chơi cú gì đây già Tư kia ???giải đáp thắc mắc đi , nếu không tui đưa ông qua Thái bỏ xuống giếng đó nha

    ReplyDelete
  21. Em Tracey và Thuỳ Dung (Qld) ơi,
    Chị mớm tí nha:
    Câu 2:
    Thối tí : tối
    Thay ni : nay
    hai em sẽ đỏ mặt khi giải tiếp tục và ông Tư Điên cười lên sung sướng à nghe.
    Cái Mơn

    ReplyDelete
  22. Cô Cái Mơn ơi, coi chừng sập bẫy anh Tư Điên, đó là lý do mà Kim này không comment giải mã, nguy hiểm lắm đó, chớ có dại dột

    ReplyDelete
  23. Già Ó Đâm /215 April 2013 at 08:51

    Anh Tư ơi, chí lớn gặp nhau. Để Ngộ giải cho Nị nha:
    -Thôi đi đừng nói nữa tụi nhỏ vô kìa
    Tối nay vô mùng em nha.
    Kiếm đâu ra bà vợ tuyệt vời vậy ? mà Già tui nghĩ cái này chắc cô em vợ quá, bà vợ đi đẻ ở nhà cô em vợ rủ chui vô mùng quánh lộn phải hông ? chứ nếu mà là vợ thì cần gì rủ ren , phải hông cha Tư ??

    ReplyDelete
  24. Mình đả ghét Tàu , nếu khôg muốn nói là thù hận . Sao ta lại dùng : nị , ngộ, muội , tỷ của họ vậy cà ...

    ReplyDelete
  25. Thưa anh, trong thâm tâm chúng ta rất ghét Tàu, đó là sự thật, nhưng một sự thật nữa mà cho dù anh muốn cũng không thay đổi được đó là văn hóa Hán ngữ đã có trong tâm não chúng ta dù muốn tẩy xóa cũng cần thời gian khá lâu vì chúng ta đã bị Tàu đô hộ 4000 năm, có những câu văn nếu dùng Hán ngữ thì nghe hay hơn Việt Ngữ. Thí dụ như mời anh so sánh câu văn nhỏ dưới đây.
    - Trong thâm tâm Loan tự nhủ rằng
    _ Trong lòng Loan nói với chính mình rằng.
    Anh sẽ thấy câu 1 vừa ngắn vừa có vẻ mượt mà hơn. Câu 2 phải dùng chữ "lòng" thay cho thâm tâm nên nghe tượng hình hơn tượng thanh. Cũng giống như chữ "Thù Hận" anh dùng cũng là từ tiếng Tàu mà ra, tiếng Việt chỉ có ghét chứ không có hận, mình không phải là những Giáo Sư ngôn ngữ học nên khó lòng phân tích hoặc thay thế được hết tiếng Hán mà chúng ta đã quen xử dụng một thời gian dài.Đôi khi Ngộ , Nị, Huynh , Muội nói ra nghe có một chút khôi hài gần gũi hơn anh ạ. Đây chỉ là sự suy nghĩ của Kim tui mà thôi, mời các bạn cho ý kiến về cuộc bàn thảo chữ nghĩa này .

    ReplyDelete
  26. Chị nói đúng lắm , Chị Kim à ,mình khg hiểu hết và củng khó mà thay thế được hết vì tiếng Hán đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta, huynh , đệ ,tỷ , muội, nị, ngộ v.v...là tiếng để nói chơi , đuà giợn cho vui , nhưng với tôi thì mình bỏ bớt , cẩn thận khg dùng nó , đở chút nào hay chút đó cho quen dần được khg các bạn . Thú thật tôi rất ghét Tàu nên khi các bạn dùng văn của họ tôi nghe khg ổn . Tôi dốt lắm nên cũng ít phân biệt được giữa Hán và Nôm nen từ nào tránh được là tôi tránh . Mời các bạn cùng tham gia , góp ý.

    ReplyDelete
  27. Theo ý Tư mỗ( cũng là tiếng Tàu), thì ngôn ngữ ( cũng lại tiếng tàu)chỉ là một thứ dùng để diễn đạt( mẹ kiếp lại xài tiếng tàu) tư tưởng ( lại tàu), cho nên Hán hay Nôm, tàu hay Việt không thành vấn đề, vấn đề là dùng hành động thay cho lời nói, tẩy chay hàng hóa made in china, người Việt làm ăn với người việt, dành ưu đãi cho người việt,không cho con cái học tiếng tàu, không du lịch china, nếu ai cũng tẩy chay tàu kiểu này thì thằng tàu không chết cũng bị thương, tóm lại made in china là không chơi. Đúng không các chiến hữu( lại tàu).Bó tay nó ăn vô não rồi khó gỡ quá anh Gà Lôi ơi( tính kêu đại ca cho dzui mà sợ anh bẻ lưng nên kêu anh cho phải phép )

    ReplyDelete
  28. Tui cũng đồng ý 100% với anh Tư Điên: dùng hành động thay cho lời nói( làm được chút nào hay chút nấy ). Giới trẻ trong nước mình cũng rầm rộ chuyền cho nhau thông tin về NO CHINA SHOP (trên trang mạng facebook) đó là chiều hướng tốt khi giới trẻ đã cảnh tỉnh.

    ReplyDelete
  29. Bà Già Trầu16 April 2013 at 09:08

    Chà anh Tư đúng là sống lâu lên lão làng nghen, nói cái gì mà đúng phóc dzậy ta , mà kẹt nỗi anh Tư ơi, quần áo made in nước ngoài sao mắc quá, đồ ăn made in nước ngoài cũng dzậy, cái gì có chữ China là rẻ rề , thời buổi kinh tế khó khăn ai cũng dè xẻn từ đồng, vô Coles hay Safeway mua hàng có nhãn Coles hay Safeway thì rẻ hơn nhưng nghe nói hàng đó xuất xứ từ China, dzậy thì làm sao tẩy chay đây ? rau thì có thể tự trồng vừa bảo đảm vừa tiết kiệm, gà , cá ,thì có thể nuôi, chứ trâu bò thì sao ? sữa thì sao ? thiệt là khó nghĩ quá anh Tư ơi

    ReplyDelete
  30. Khà khà , nói dzậy chứ hông khó dử dzậy đâu nghen các AC . Tui củng quá già, hông còn sức để bẻ lưng Tư Điên đâu ! Bẻ lưng Anh rồi ai ngồi diết cho tui đọc để quên tháng ngày già sộc tới đây . Cứ chọc ghẹo thả dàn , cam đoan hổng dzận đâu.

    ReplyDelete
  31. Dzậy thì ở nhà sản xuất ra cái gì ăn cái đó, trồng rau , trồng cà, trồng gì ăn nấy, nuôi gà bằng lúa cho nó đẻ trứng mà ăn, đào ao thả cá, chiều chiều ngồi câu xong đem vô cho dzợ nấu nồi canh ngót, bớt ăn thịt , ăn rau, tâm còn bình an hơn nữa,lỡ thèm cái gì mà mình không làm được thì cứ made in Australia mà mua, ủng hộ công ăn việc làm cho dân Úc, tẩy chay Tàu khựa, một công hai ba chiện, bà con ơi

    ReplyDelete
  32. Tết này bọn tui tự làm lấy vài thứ để cùng nhau ăn : như chả lụa, trứng gà muối, củ caỉ muối , dưa leo muối, củ kiệu muối, gói bánh tét , bánh chưng , bánh giò. ..Tẩy chay hàng độc hại của nước lạ . ATám Tàng nói đúng , mình nghèo , hà tiện 1 chút , xài ít đi 1 chút ,thứ nào cần thì mua hàng làm tại Úc. Như vậy China không nhiều thì ít củng thiệt hại và cứ để cho dân họ ăn thứ mà họ bán ra khg được .Cả thế giới sợ hàng độc hại của Tàu phù rồi

    ReplyDelete
  33. hì hì, mình comments lộn trang rồi mấy ông anh bà chị ơi, bên này là nói lái mờ, Buy Buy America Pie mới là tẩy chay China kìa , OG3T mới bỏ lên cho bà con mình đọc đó. Anh Ben thấy tui mở hàng đắt ghê hông, chuyện gì cũng nằm ngay bài của anh mà bàn tán hết đó thấy chưa ?

    ReplyDelete
  34. Tui biết cô Kim Nguyễn mở hàng nơi nào là nơi ấy bán chạy như tôm tươi mà...Mai mốt em sẽ nhờ cô Kim mà.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.