Ben Trần::
- Ba muốn con cưới người con gái do ba lựa chọn. - Không được đâu ba. - Đứa con gái nầy là con của ông Bill Gates. - Vậy thì được. Người cha đến gặp Bill Gates và lên tiếng: -Tôi muốn con trai tôi cưới con gái ông được không? Bill Gates trả lời: - Không được đâu! - Con trai tôi là tổng giám đốc Ngân Hàng Thế Giới nhe. Bill Gates trả lời: -Vậy thì được. Người cha liền đi gặp ông chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới: -Ông tiến cử con trai tôi làm tổng giám đốc Ngân Hàng Thế Giới nhe. -Không được! - Con trai tôi là con rể của tỷ phú Bill Gates à. -Thôi vậy thì được.” Vậy mới chính là Business chứ! Tuy nhiên không phải ai cũng ham giàu. Không phải ai cũng ham làm sui với các nhà giàu. Có người chú trọng vào đạo đức nhiều hơn nên thử sức con rể (hay con dâu) tương lai bằng cách nầy cách nọ nhưng vẫn bị “móc” lại như chơi… Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi và nói chuyện với bố nàng. Ông bố muốn thăm dò tính tình chàng trai nên đặt câu hỏi thử thách.(https://www.facebook.com/truyencuoi24g/posts/538465322855454) Thật là bó tay! Các ông già…Nhưng còn các bà còn khó gấp trăm lần, bạn nghe các bà già trả lời điện thoại đây: - Alô con chim bé nhỏ của anh(https://www.facebook.com/hoibamlike/posts/246504462056261) Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ và mời bạn thử sắp xếp thành 1 số phone đúng xem sao. Ben Trần |
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+
ở lề bên trái.
0 comments :
Post a Comment
Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.