Friday 25 October 2013

Thêm một "bài học rất đời"


ới đây, báo Người Việt xuất bản tại California, Hoa Kỳ đăng chuyện "Phụ nữ lên mạng tìm cha Việt kiều Mỹ cho con" .
Dường như chuyện là thế này:

Một ông Việt Nam định cư tại Mỹ, 54 tuổi, về Việt Nam cưới cô 26 tuổi. Khi có có con chuyện nhì nhằn xảy ra. Ông làm giấy bảo lãnh hai mẹ con đi Mỹ. Cô đòi tiền cho tới khi "dứt luôn". Đó là "he says, chàng nói"...

Ngược lại, "she says, nàng nói"... thì khác à nghe: Em mang bầu mà anh không nhận trách nhiệm nên em tức vỡ bụng mà tung bầu tâm sự lên báo lên mạng...

Quả là "bài học rất đời". Chữ này mới. Nhưng nghe mà cũng thấy sao sao trong lòng.
Mời bạn đọc theo dõi chuyện đời.

Og3t





Xin bạn đọc cho thêm lời bàn.
Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.




6 comments :

  1. Ái dà! tội nghiệp cho thằng chả quá. Con mẻ này không hé răng đi Mỹ để sum họp với "chồng" mà chỉ muốn ôm con ở VN để ... ăn tiền. Quả là chuyện rất đời.

    ReplyDelete
  2. Cô Năm Cần Thơ25 October 2013 at 11:51

    Chả tội nghiệp gì cả. Chỉ tiếc cho thằng chả tính quất ngựa truy phong mà hổng xong đó thôi.

    ReplyDelete
  3. Trong bài học rất đời này, khúc quanh đáng để ý là mấy cái biên nhận gởi tiền đều là giả. Như vậy thằng chả coi bộ cũng là ... dân chơi cầu ba cẳng rồi đó.

    ReplyDelete
  4. Em cũng thắc mắc sao cô này thương con mà không nghĩ tới chuyện mang con sang Mỹ?

    ReplyDelete
  5. Cô Năm Cần Thơ27 October 2013 at 10:04

    Nói theo chữ OG3T : con mẻ chì cần tiền Mỹ mà chả yêu thằng chả này đâu. Quả là chuyện rất đời, cô Hường à.

    ReplyDelete
  6. Chuyện mấy Ông về VN lấy vợ là chuyện dài , nhưng khg mấy đẹp !!! ( cả các ông chồng và các cô vợ dù hờ dù hớ ) Đó là chuyện riêng tư cuả người ta , tại sao lại làm như chuyện Cộng đồng mà mọi người cứ ý kiến ý cò mải vậy. Thôi hảy bỏ qua đi nhá .

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.