Tuesday 26 February 2013

Kén chọn


Ben Trần ::
C

huyện chọn người phối ngẫu ngày xưa có vẻ đơn giản hơn ngày nay . Bởi ngày xưa ta quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cả nam lẫn nữ đa số chấp nhận sự chọn lựa  theo ý bố mẹ. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể lại: mẹ ông thường xuyên đi chùa cùng bà bạn. Hai người thân thiết  lắm. Hai bà hứa hẹn và giao kết cho hai con trở thành vợ chồng. Thế là “bản án chung thân” thành hình từ đó... và cuộc hôn nhân nhạc sĩ nầy kéo dài hơn 50 năm.

Ca dao có câu:
                         Thân em như tấm lụa đào
                         Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai
Với những tư tưởng đó phụ nữ ngày xưa có vẻ thụ động nhiều hơn, an phận chờ sự chọn lựa từ phía người con trai.
Con gái ngày nay không như vậy. Họ có tư tưởng phóng khoáng hơn. Họ có nhiều quyền chọn lựa hơn; họ cũng mạnh dạn chối từ sự xắp xếp nếu họ không thích. Chính sự tiếp thu quyền tự do nầy làm cho các cô “kén cá chọn canh”. Kén mãi, kén mãi dẫn đến tình trạng ế...
***
Có câu chuyện thế nầy.
Cánh đồng hoa
(Hình : cây nhà lá  vườn - xem comments bên dưới)
Ngày kia, một thầy và vài trò ngồi dưới bóng cây thật lớn. Một cô học trò hỏi thầy:
                 Thầy ạ, em có điều băn khoăn lớn: em không biết làm sao chọn được người bạn đời như ý muốn. Thầy có thể giúp em không?
                 À, điều nầy thật khó, nhưng không phải không có cách . Bây giờ em thử làm theo thầy điều nầy. Em hãy nhìn dưới kia. Có một đồng cỏ bằng phẳng đẹp đẽ bên dưới, có cỏ có hoa. Em hãy đi xuống và tìm cho thầy một cánh hoa em cho là đẹp, cánh hoa mà em vừa ý nhất. Và nhớ là cứ bước tới phía trước mà chọn. Không được quay lại mà chọn nhe... Chỉ một cành hoa thôi nhé, không phải nguyên một nắm...
                 Được thầy chờ đây nhe...
Cô học trò đi xuống và làm như lời thầy dặn. Một lúc sau cô học trò trở lại không có một bông hoa nào trên tay... Ông thầy ngạc nhiên. Cô học trò giải thích:
                 Trên đường đi, em cũng có gặp vài bông hoa đẹp. Nhưng em nghĩ cứ tiến tới rồi em sẽ gặp nhiều bông hoa đẹp hơn nữa. Cuối cùng đến cuối cánh đồng em vẫn không chọn được và vì thầy dặn không đi ngược lại... nên em đành về tay không!
Thầy giải thích …
                   Đó là những gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Khi tìm kiếm một người cùng chung sống với ta suốt đời, đừng luôn so sánh với những người khác với hy vọng mình sẽ tìm được người tốt nhất. Vì như thế em sẽ đánh mất thời gian quí báu trong đời. Hãy nhớ rằng thời gian không bao giờ quay trở lại.
***
     Có nhiều cô còn kén cá chọn canh ghê gớm lắm:

                “Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh người hay kẻ vạch.
                 Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch, nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.
                 Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước.
                 Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc.
                 Em muốn làm vợ anh uốn tóc, nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
                 Em tính chọn anh kho bạc làm dâu, nhưng sợ ảnh hay săm soi thiệt giả.
                 Em muốn lấy anh làm đồ nhựa cho khá, nhưng người đâu đổ tháo tùm lum.
                 Em muốn lấy anh điện lực nhà cửa sáng trưng, nhưng ngại ảnh hay giật, cắt nửa chừng bất tử. ”
                 (thơ Sưu Tầm)

Mà không phải chỉ các cô mới quá kén và trở thành “đồ cổ”; các  chàng  cũng có người kì kèo bớt một thêm hai như ông bạn ở gần nhà tôi:

***
                                  Anh cũng muốn cưới cô y tá, nhưng sợ bị châm bị chích.
                                  Anh muốn lấy cô bán thịt, nhưng sợ bị bệnh béo phì.
                                  Anh muốn lấy cô bánh mì, nhưng sợ bị bắt nhồi bột.
                                  Anh định cưới cô con một, lại sợ nàng không biết nấu ăn.
                                  Định lấy cô giáo dạy văn, lại ngán phải bị “trả bài”.
                                  Muốn cưới cô Trưng Vương, lại sợ sau nầy cổ dở dở ương ương.
                                  Định lấy cô Gia Long thì sợ sau nầy mình sẽ long đong.
                                  Thôi đành chọn cô câm điếc cho yên nhà yên cửa...

***
Như thế cả con trai hay con gái nếu kén chọn quá cũng có thể bị ế. Nhưng người đời lại nghĩ khác nhau. Khi nói về ế chồng: người đời thường cười mỉa mai nặng hơn chữ ế vợ... Đàn ông nghĩ mình cao sang lắm không chọn cô nầy,chê cô kia... thành ra ế. Còn đàn bà chê đàn ông xấu điều nầy, kém điều kia, làm biếng điều nọ... mà còn “chảnh” thành ra ế chồng...

Tôi chỉ viết lại những điều thiên hạ nghĩ sai về chữ “Ế” chứ không hề có ý bôi nhọ phái nữ... Xin các bạn cho thêm ý kiến.

Ben Tran
17/2/2013

40 comments :

  1. Em muốn chọn anh đưa thư, nhưng lại ngại anh ghé ngang tạt dọc,hôm nay đưa thư cửa Bắc, ngày khác lại gửi đến cửa Nam.
    Vậy thì đưa thư là ngại nhất vì ghé quá nhiều nhà

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đưa thư mang niềm vui đến cho mọi nhà....hi hi..

      Delete
    2. Chị Kim đá giò lái ác hen!!!
      Tiện thể kiện OG3T luôn, hình hoa tulip nhà có không đăng lại chọn hình ở đâu rồi mắc công chú thích nguồn.
      Chọn hình phe ta lỡ rủi bài viết nổi tiếng các nơi đăng lại thì mọi đường đều chỉ về blog mình. có phải tốt hơn không???

      Delete
    3. Cám ơn HC chỉ thêm một mánh quảng cáo trang blog Việt Luận. OG đã sửa lại tấm hình và hy vọng bà con trên "lốc liếc" ghi xuất xứ khi đăng lại bài này.
      Mỗi ngày OG nhận được hàng chục "thư chuyển tiếp". Tòan là chuyện hay hông hà. OG rất muốn đăng lên Blog Việt Luận mà chưa biết làm sao cho phải đạo với nguồn xuất phát các thư trên.
      Mong bà con biết cách, chỉ giúp OG nghen.
      OG3T

      Delete
    4. Đây cũng là nỗi khổ của người chọn đăng vì rất nhiều trang đăng lại mà không ghi rõ nguồn gốc, thiếu cả tác giả. Thường "ông thầy" Google chỉ cho kết quả tốt khi bài tương đối mới (ít nơi đăng mà những nơi đăng lại ban đầu thường có ghi xuất xứ) còn bài đã được nhiều người đăng lại thì quả là vất vả. Theo kinh nghiệm thì bài từ các mail group là khó tìm xuất xứ nhất. Nếu không tìm được thì cuối cùng đành chọn Trang nào đăng sớm nhất (theo ngày tháng) làm nguồn vậy.
      Tuy cực nhưng nhiều khi cũng có niềm vui khi tìm được bài gốc, biết tác giả và Trang Nhà của bài gốc và từ đó đọc thêm nhiều bài hay khác.

      Delete
  2. Thùy Dung ( QLD)26 February 2013 at 19:14

    Chị Kim ơi mình quả là ngu dại , không ai đánh mà khai, chị thì khai học TV, em thì Gia Long, nên cuối cùng bị lôi lên bàn mổ, mà cái ông Ben này thì em lại chả biết gì về ông ta nên khó mà tố ổng. Thôi chịu thua ổng một nước khi nào mò mẩm tí gì về lý lịch của ổng thì ổng sẽ biết tay em

    ReplyDelete
  3. Thùy Dung ( QLD)26 February 2013 at 20:04

    Gia Long đáng sợ vậy sao anh Ben ?GL làm gì mà anh sợ long đong ? bộ trước kia anh có thù oán với Gia Long hả ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Thùy Dung nên xem lại...đó là ông bạn ở gần nhà tôi (hơi giống tôi, mê áo trắng Y tá) kén chọn...Sợ Trưng vương, sợ Gia Long...nên mang tiếng Ế. Anh Ben hiền vô cùng hiền ,không khi nào thù oán ai đâu.

      Delete
    2. Sao Gia Long lại long đong vậy kìa?
      Ba Xị

      Delete
    3. Anh Ben hiền vô cùng là bởi anh đem rác nhà mình đùa qua nhà hàng xóm nên anh đâu có tội gì đâu !!!! phải vậy không anh Ben ???

      Delete
  4. Hoa Mười Giờ26 February 2013 at 20:08

    Đàn bà chúng em chấp nhận Ế còn hơn lấy nhằm mấy ông như ông Adam của anh Tư Điên, đúng không các chị ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hoa Mười Giờ đừng nói vậy... Nói trước bước không qua ! coi chừng đến 50 tuổi mùa đông lạnh lẻo mà than vãn không chồng khổ lắm chúa ơi !

      Delete
    2. Hoa Mười Giờ27 February 2013 at 11:40

      Anh không nghe chị Kim nói sao ?
      Lấy chồng còn khổ gấp mười lần cơ

      Delete
    3. Có câu chuyện kể rằng có một bà mẹ già có hai cô con gái , một cô bán dù và một cô bán nón, ngày mưa bà buồn cho cô bán nón, và ngày nắng bà buồn cho cô bán dù. Có người khuyên bà sao bà không vui cho cô bán dù ngày mưa và vui cho cô bán nón ngày nắng ? sao không nhìn cuộc đời bằng ly nước đầy mà lại than vãn đời mình bất hạnh như ly nước cạn ?
      Cho nên có chồng hay không có chồng đều nhìn ở khía cạnh vui hơn là buồn thì sẽ thấy mình chẳng bất hạnh chút nào

      Delete
    4. Góp ý với chị Kim một chút: "sao không nhìn cuộc đời bằng ly nước đầy một nửa mà lại than vãn đời mình bất hạnh như ly nước cạn còn phân nửa?"

      Delete
    5. Ủa ??? hai ly có khác sao anh ??Ly nào cũng còn phân nửa hà

      Delete
    6. Ái dà! Chị Kim này giả vờ không biết hay đang đặt bẫy đó. Lại được kêu bằng anh nữa chứ!!! Bình luận nhiều quá nên "tẩu hỏa nhập ma" rồi phải không bà chị? Tuy nhiên chị đã hỏi thì em xin trả lời. Đây là câu thành ngữ của phương Tây ("the glass half full or half empty") để nói về cách nhìn khác nhau cho cùng một sự kiện. Cùng một nửa ly nước người bi quan sẽ nói "ly nước bị cạn còn phân nửa" trong khi người lạc quan sẽ nói "ly nước đầy một nửa". Câu này rất thích hợp với câu chuyện về bà mẹ với "trời mưa trời nắng" chị đã kể.
      Phương Đông cũng có triết lý tương tự trong truyện "Tái Ông thất mã" là một trong hai chuyện ngụ ngôn mà cậu em này rất tâm đắc.

      Delete
    7. Đấy HC thấy chưa, không nhận già cũng không được, mấy hôm nay đạn bay pháo nổ ầm ỳ xèo, chắc Kim chị bị trúng đạn nên thần hồn nát thần tính có còn nhớ gì đến ai nữa đâu, xin lỗi cậu em đa tài của chị Kim này nha

      Delete
  5. có câu chuyện vui xin gởi các ngài thưởng thức

    Một nhóm phụ nữ đi du lịch và tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Người chủ khách sạn mỉm cười:
    _Hoan nghênh quý khách đến khách sạn của chúng tôi, hiện còn 5 phòng trống trên mỗi tầng lầu mời quý khách chọn lựa thoải mái cho vừa lòng quý ngài.
    Đến tầng thứ nhất, vừa ra khỏi thang máy một giòng chữ hiện ra " Tất cả quý ông ở tầng này đều đẹp trai "
    Các bà mỉm cười và đi tiếp. Tầng thứ hai với giòng chữ " Tất cả quý ông ở tầng này đều đẹp trai và thông minh "
    Lại mỉm cười và đi tiếp . Tầng thứ ba :" Tất cả quý ông ở tầng này đều thông minh đẹp trai dịu dàng với phụ nữ "
    Lại mỉm cười đi tiếp . Tầng thứ tư :" Tất cả quý ông ở tầng này là tổng hợp cúa tất cả các tầng vừa qua cộng thêm siêng năng trong việc nhà , khỏe mạnh, và tuyệt vời trong việc chăn gối.
    Các bà phá lên cười và đi lên tầng chót với hy vọng những điều tuyệt vời hơn. Lên tầng này vừa ra khỏi thang máy một giòng chữ đỏ chói đập vào mắt các bà ;" Tầng này không có đàn ông vì chẳng bao giờ các bà hài lòng dù chúng tôi thật tốt.
    Các ông nghĩ sao ? phải chăng phụ nữ Ế chỉ là hy vọng tìm kiếm một điều tuyệt hảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. À điều nầy khó suy đoán à nhe, làm sao các ông nhìn xuyên thấu qua tâm can các bà được...

      Delete
  6. Cô Bảy Melbourne27 February 2013 at 08:53

    Các anh các chị có nghe vợ anh Ben hát bài Thân em...chưa ?
    Thân em như tấm lụa đào
    Quỷ tha ma bắt lại rơi vào tay anh...Ben

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô Bảy ơi,mấy cô thường nói lẫy...nói có thành không,không thành có... Quỷ ma là thành phần xấu; kẻ xấu không thể bắt được người tốt . Chỉ có người tốt nhe Ben tui mới bắt được người tốt...Hàng tốt,hàng quý mình phải nắm bắt bất cứ giá nào nhe cô...ha ha. Nhớ ghé thăm blog nầy thường xuyên nhe cô,đừng lo buôn bán,lo nấu ăn mà quên vô đây tiếp sức với cô Kim...
      ha ha

      Delete
    2. Cô Bảy Melbourne27 February 2013 at 13:13

      Cô Bảy già cả rồi , về hưu lâu rồi, thỉnh thoảng mới ghé qua đọc vài bài coi cho dzui thôi, mấy người trẻ bây giờ kết bạn trên computer dzui dzẻ quá cỡ, thời cô Bảy hỏng thấy mặt là hỏng có nói chiện. Bây giờ thì nói chiện hỏng cần thấy mặt mà cũng dzui ghê hén. Cậu Ben biết hông, quỷ tha ma bắt ở đây là câu nói yêu thương của mấy cô đó.hễ mấy cổ nói " quỷ tha ma bắt anh nè" là cô đó chịu đèn hết cỡ rồi, hỏng phải là ma là quỷ như cậu Ben nghĩ đâu.

      Delete
    3. À cám ơn cô Bảy nhe, cô giải thích thì tui mới hiểu xâu xa hơn " quỷ tha ma bắt" . Cô vui vẻ quá cô ráng viết văn theo giọng Nam,chứ tui biết 100% cô gốc Hà Nội 54 , cô có bà con, giây mơ rể má gì với cô Hoa Mười Giờ thì cho Ben tui biết với nhé . Hoa mười giờ chắc cũng gốc 54 đó cô Bảy ạ...

      Delete
    4. Cô Bảy Melbourne27 February 2013 at 18:38

      Lạ kìa, sao cậu nói tui gốc Hà Nội ? Tui người Rạch Giá 100% à,qua đây từ hồi 79, mần diệc cho chính phủ , cũng mới dìa hưu 2 năm nay, trước kia ở QLD, sau con trai dìa làm ở Melbourne nên theo con dìa đây giữ cháu nội. Còn cô em gốc 54 gì đó thì Cô Bảy hỏng có bà con, chắc cậu lộn tui với cô Bảy nào rồi , tui lâu lắm mới vô đọc bài, ít có giờ rảnh rỗi như mấy cô mấy cậu

      Delete
    5. Cô Bảy ơi nói vậy 'Quỷ tha ma bắt" của người miền Nam có đồng nghĩa với " Cái anh khỉ gió này" của người miền Bắc không cô ?

      Delete
  7. Đang chiếu trên TV Úc chương trình "The Choice". Coi chương trình này, ta không khỏi đặt câu hỏi :
    - Tại sao anh chàng này lại kéo cần quay ghế lại cô kia?
    - Khi hai bên giáp mặt nhau, tại sao cô này lại chọn anh kia?
    Nếu trà lời dược hai câu hỏi này thì chắc là trả lời được luôn câu hỏi của nhà thơ Việt Nam "Làm sao định nghĩa tình yêu?"
    OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Một chữ thôi OG ơi . Duyên Phận

      Delete
    2. Huyền Nguyễn1 March 2013 at 01:18

      Chị Kim nói thật chính xác chỉ do Duyên Phận thôi! Như muội ngày xưa có kén cá chọn canh gì đâu mà vớ ông nào cũng thấy lững lơ con cá vàng,không tới cũng chẳng lùi , muội ưng ghê lắm mà có ma nào chịu rinh dzìa dinh đâu. Mãi đến 30 tuổi ( thời đó như vậy người ta gọi là ế thiu ế thối, ế toàn tập , ế vượt thời gian đó!) may quá ông nhà em vác về và ngậm ngùi với "oan gia" ấy mãi đến nay đấy quý dzị ơi!

      Delete
    3. các cụ xưa có nói vợ chồng là duyên nợ ngàn năm đó em, oan gia của ngàn năm trước cứ kiếm em níu áo hoài đó, chạy không thoát đâu, thôi kiếp này có bao nhiêu nợ nần ráng trả cho hết đi , kiếp sau có thể không sợ bị níu áo

      Delete
  8. Nữ thủ tướng J.Gillard nhà ta có ông chồng (chưa cưới ) là thợ uốn tóc ,làm tóc...Các bà thấy chưa, làm đến thủ tướng mà bà còn không sợ đè đầu đè cổ; thế thì mấy bà công dân bình thường đừng sợ nghe chưa !!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihi,đại ca Ben ơi, bởi vì bà ấy là Nữ thủ tướng , đè đầu đè cổ cả triệu triệu ông rồi, bởi thế bả đâu có ngán anh chàng thợ hớt tóc đó đại ca?? công dân bình thường cũng đâu có ngán đâu , bởi vì :
      Phải chàng phải thiếp cùng vui
      Nếu chàng oánh thiếp ,thiếp cho chàng hui nhị tỳ

      Delete
  9. Thế hệ 6 7 bó thì chỉ có những người có điều kiện như TVương, GLong, LVDuyệt, MDChi, NBTòng, BĐề, HĐạo.., mai vàng, mai đen , mai bạc mới kén chọn , chứ dân dã làm gì mà được kén với chọn . Vậy chứ giới bình dân dể bắt nạt hơn các cụ à , mấy nường có học chảnh lắm , rứơc về để để lộng kiếng thí đựơc chứ ăn hiép khó lắm, khg phải nói gì nghe nấy đâu,họ có đủ khả năng để ăn thua... Khó gặm lắm , mà mình thì cằn nói gi nghe nấy là đựơc rồi phải khg ? Các vị .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huyền muội xin lổi anh Sua Đủa nha, H muội rất ư là không đồng ý với ý kiến của anh đó nghen, mà thật ra tất cả con cháu bà Eva không ai thích các ông nói gì nghe nấy , răm rắp cúi đầu phủ phục khi các ông nói sai , nói quấy nói càn. Chị em chúng tôi dịu dàng , nhỏ nhẹ nhưng không phải lả bảo sao nghe vậy. Phái đẹp chúng tôi Trời phú cho tính kiên nhẫn, bao dung hy sinh nhưng không có nghĩa không phân biệt phải trái đúng sai , lúc nào nên lên tiếng lúc nào nên im lặng . Giữa măt bá quan văn võ hổ chàng thì xấu thiếp hay ho chi chuyện ăn hiếp , lấn lướt chồng , phải giữ gìn mặt mũi cho chồng nên chúng tôi đành nép sau lưng các ông mà vâng dạ . Các ông nghĩ kiếm một bà vợ dốt dốt một tí thì các ông sẽ hạnh phúc sao? H muội có đọc một bài viết về một ông chồng kén cá chọn canh khi kén vợ , với triết lý vợ càng học nhiều càng thông minh càng khó dạy nên ông ta chọn theo cách ngược lại , kết quả lả ông ấy nếm mùi địa ngục ở ngay tại trần gian này vì hàng tỷ rắc rối do bà vợ nói hoài mà cũng không thể hiểu ! Nếu muốn có một cô vợ vừa đẹp , vừa hiền nói gì cũng không cải , cho ăn thì ăn,không cho ăn thì nhịn đói, suốt ngày lượn lờ quanh các ông thì H muội khuyên các ông rước ngay một ả cá vàng về mà nuôi nhé, chắc chắn nàng chỉ nhóp nhép đôi môi chứ chẳng bao giờ cải các ông một tiếng ! Phải không thưa quý chị em mặt hoa da phấn chúng mình ?
      MH

      Delete
    2. Hay quá, cô em tôi xuất hiện rồi, tung một chưởng cho các chàng đứng không vững nữa, lấy vợ thông minh chẳng hay hơn lấy vợ đần độn sao ?các ông chuyên nghiên cứu về các loài vật đã nói rằng trí nhớ của con cá vàng chỉ có 3 giây, vì thế mà Huyền nói rước cá vàng là quá đúng

      Delete
    3. Thùy Dung ( QLD)28 February 2013 at 18:38

      Có điều này hơi thắc nắc không hiểu ý anh Sua Đũa nói gì,sao lại " chỉ những người có điều kiện như TV, GL.....mai vàng mai đen ..mới kén chọn" Theo tôi được biết thì TV,GL ngày xưa là trường công lập, đi học không phải đóng tiền như trường tư, chỉ con cái của quân nhân ,công chức lương ba cọc ba đồng mới cố gắng học để thi vào hai trường danh tiếng này, họ là những học sinh thật sự nghèo chứ không có điều kiện như anh nói đâu,hơn nữa không phải có học là chảnh đâu anh ạ, càng có học họ càng nhìn cuộc đời một cách ý thức hơn, còn vợ chồng thì phải đối xử với nhau hợp lý, họ có phải là con trâu con bò đâu mà anh đòi xỏ mũi, những người có học khi trong nhà có chuyện thì thường ngồi xuống nói chuyện với nhau để tìm một giải pháp êm đẹp, còn cô vợ không có học thì họ có thể cãi nhau tay đôi với chồng mà không cần giữ gìn mặt mũi đâu anh ạ

      Delete
    4. Huyền Nguyễn1 March 2013 at 01:30

      Các ông léng phéng hay đi tắt ,thích phở hơn canh thì mới ngại lấy vợ thông minh vì khó mà qua mắt các nàng .Vậy ông nào thích lấy vợ dại dại, khờ khờ là có ý đồ đen thùi lùi đó nghen !

      Delete

  10. Anh Ben thì nói nữ thủ tướng chọn anh thợ hớt tóc,bởi vì anh này có bàn tay"phù
    thủy"làm bả mỗi lần được ảnh xờ đầu, xờ tai, xờ cổ,nắn...nắn,vê...vê,ve..vuốt làm
    bả sướng"rên mé đìu hiu"...chớ làm gì có chiện đầu đè ..cổ,mà nếu được"đè...cổ"
    còn mê...nơi nữa chứ lị...
    Còn chịKN thì chọn anh đưa thư, nhưng sợ ảnh sáng cửa bắc,chiều cửa nam,thì đưa thư, thì phải vậy thôi,ảnh phải ghé nhiều nhà để học hỏi thêm "kinh nghiệm" mờ,bơi dzậy mới có chiện.."già kén kẹn hom"...như câu chiện dưới đây:

    Có một chị kia kén chọn được một ông thương gia giàu có,vì là thương gia nên
    sau khi cưới nhau ông phải bôn ba rày đây mai đó,bỏ bà vợ ở nhà môt mình...cô
    đơn,lẻ bóng...một hôm ông nghe tin chính xác là bà nhà ngủ với một tên ăn mày.
    vô cùng tức giận,ông về nhà làm dữ với bà:
    - thiệt là hết noí,tại sao bà dám làm chiện ..động trời vậy,còn gì là
    danh giá.Bộ hết người rồi sao mà bà làm "chiện đó"với tên ăn mày?!!!
    - Bà thản nhiên đáp:Tại nó na7n nỉ với tôi quá,nên tôi..xiêu lòng,
    - Ông tra vấn bà:nó năn nỉ thế nào mà bà xiêu lòng?!!!
    - Nó nói là lạy bà bà thương con,làm ơn làm phước,thấy cái gì trong nhà
    không xài nữa ...bà cho con..../

    Đấy!!Đấy!được cái này mất cái kia,mình ao ước mười điều,mà thoả mãn dược
    phân nửa đã là may mắn lắm dzùi qúi nường ui!!!!

    yamaham/sv

    ReplyDelete
  11. Kén hay Chọn cũng không qua được hai chữ Duyên Phận, Lấy nhau rồi mới biết là đúng hay sai. Hãy nghe HXH than thở:
    Hỡi chị em ơi có biết không.
    Một bên con khóc một bên chồng.
    Bố cu lổm ngổm bò trên bụng.
    Thằng bé hu hơ khóc dưới hông.
    Tất cả những là thu với vén.
    Vội vàng nào những bống cùng bông.
    Chồng con cái nợ là như thế.
    Hỡi chị em ơi có biết không?
    Còn nhớ xưa kia khi phân tích bài thơ này của Hồ Xuân Hương quả thật là chúng tôi rất ngai khi nghĩ đến chuyện lấy chồng,chính các ông làm cho phụ nữ phải kén chọn mà thôi, nếu không lại như anh Ben nói " phất phơ giữa chợ biết vào tay ai ?"

    ReplyDelete
  12. Cô THùy Dung à, TV,GL ngày xưa mới có điều kiện để kén chọn là vì các Cô đó học giỏi , vượt qua mấy ngàn học trò để được vào TV, GL chứ khg phải 2 trường đó dành cho con nhà nghèo đâu .Đeo phù hiệu TV GL trên ngực áo là học trò trừơng khác nẻ nang và Cô đó hảnh diện lắm Cô à.Con trai thời đó " khg có danh gì với núi sông" thì khg dám léng phéng ngang đó đâu . Còn chảnh hay khg chắc là tùy bản tánh mổi ngừơi , vả lại , khg có học thì lý, luật đâu mà cải , phải vậy khg Cô ? !!!

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.