Sunday 25 November 2012

Nhan như ngọc


Trong một bữa cơm gia đình, có đầy đủ các con và thêm bà mợ ở tiểu bang khác đến chơi. Đang truyện trò vui nhộn bỗng đứa con lớn của tôi hỏi một câu làm chúng tôi phải đổi đề tài.
-       Ba à ba, sao có lần bà nội kêu ba là con mọt sách vậy ba?
Để trả lời, tôi được dịp kể cho các con một điển tích rất là lý thú....
Ngày xưa có một thầy đồ dạy học trò một câu chữ Nho: “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”.


Nhan như ngọc
(Hình lấy từ http://muctieuvan.wordpress.com/)
Thầy không giải thích nghĩa bóng câu nầy cho trò nghe. Trò cứ hiểu nghĩa đen. “Trong sách có người con gái đẹp như ngọc”. Thật ra nghĩa bóng của câu nầy là: Với sự cố gắng, chăm chỉ học hành, người thi đổ ra làm quan sẽ được nhà vua gả công chúa cho, hay các quan chiếu cố mà gả con gái cho.... Nhưng anh học trò chỉ hiểu nghĩa đen. Anh ta lo bỏ công bỏ sức tìm kiếm người con gái trong sách vở nào anh có được....Cứ bỏ công đi tìm và đọc hết sách nầy tới sách khác với ảo mộng sẽ gặp được người con gái đẹp. Giống như chàng trai trẻ trong thơ Bùi Giáng; chàng trai ráng bỏ công đi tìm lá Diêu Bông để được gọi là chồng mà không bao giờ gặp lá Diêu Bông... Cuối cùng người học trò không bao giờ gặp được nàng con gái nào trong hàng đống sách vở mà anh ta đã đọc. Đến khi chết rồi vẫn còn nuối tiếc về sách vở, chàng hóa thân làm con mọt sách.Và đúng như tên gọi, con mọt nầy chỉ ăn giấy và sách vở....Vì vậy sự tích “con mọt sách” có từ đó …

Lợi dụng sự tích nầy, tôi nhắc lại câu “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc” và khuyên các con tôi cố gắng học hành chăm chỉ sau nầy có job tốt và có nhiều hy vọng được nhiều con gái ngó tới ….
Bắt đầu bằng thằng Út...
– Con đừng chơi computer games nhiều quá, học hành không ra gì ai thương con...
Thằng út tôi chống chế:
– Con chơi computer, chắc sau nầy con theo học computer science giống như anh con cũng có...
Đứa con gái tôi vọt miệng:
- Ba à! vậy là "Computer hữu nữ nhan như ngọc...”
Tôi nghĩ nếu nó ráng học với computer cũng tạm tạm chấp nhận. Tôi xoay qua thằng con trai khác.
Còn con, tối ngày lo đàn hát, ba lo quá...
Con gái tôi lại vọt miệng:
– Ba à, thằng Tư đang ngắm nghé con bà hàng xóm đó. Vậy là “Neighbour hữu nữ nhan như ngọc...”
Hèn chi lúc nầy chàng ta thường ôm đàn ngồi sau nhà mà hát bài Mộng Dưới Hoa....Té ra bà hàng xóm mới tới của tôi có một bông hoa đẹp mà tôi chưa gặp...
Nhưng tôi chữa con gái:
– Con đừng nói “ Neighbour hữu nữ nhan như ngọc” nghe nó không ra vẻ Nho chùm... chút nào hết. Con nên nói “Tả gia hữu nữ nhan như ngọc”.
Nói xong, tôi xoay qua thằng boy khác
– Còn con nữa...ba rầu con quá! Con lo chơi xe không hà...không lo học....
Em gái nó thêm một lần nữa vọt miệng như thể ta đây cả một bụng chữ Nho...
– Anh ba con thì ảnh khoe với con: ảnh có xe láng ảnh “cua” được nhiều gái đẹp...!!!! Vậy thì “Mazda hữu nữ nhan như ngọc”.
Tôi tá hỏa, nhưng ráng sửa Nho chùm cho con gái:
"Xa trung hữu nữ nhan như ngọc...” . Xa tiếng Hán là xe đó con.

***
Ngày hôm ấy và các ngày sau, tôi suy nghĩ về các con của tôi...về ý nghĩa của câu nói “Con hơn cha nhà có phước” có còn đúng trong trường hợp của tôi không? Bỗng cậu Mười của tôi ở tiểu bang khác điện lại và phàn nàn...
– Ê, Ben mầy bày cho mợ mầy chế giễu tao hay sao?
– Cháu đâu biết gì ! Cháu vô tội....
– Bả biết tao về ngã ba Trung Lương lập phòng nhì. Hôm tới nhà mầy trở về bà ta in một câu chữ Nho lớn dán trong phòng ngủ tao....
Tôi hỏi:
- Câu đó như thế nào?
"Trung Lương hữu nữ nhan như ngọc".
– Mà cậu có không? Tôi hỏi...
– Thôi rồi, mợ mầy quậy quá! Bả mướn xã hội đen tới hăm he đòi tạt acid...Bà kia biến mất rồi...
– Vậy cậu đính chánh đi. Cậu in ra một câu khác dán lên trên kiếng trang điểm của mợ...
– Câu thế nào mầy chỉ tao !.
“Trung Lương kỹ nữ như sương khói...”
– OK, như sương khói thiệt. Mới ba bốn tháng bả biến mất rồi.!!!

***

Còn một chuyện về “nhan như ngọc” tôi phải kể cho các bạn nghe...
Tuần vừa qua sau khi đọc bài “Cá Hồi chiên trứng” trên blogvietluan, bà xã tôi thực tập món nầy. Tôi cứ tưởng cá Hồi chỉ ăn ngon khi được nấu bởi “tay ngọc”; tức bàn tay đẹp, hay bàn tay mang nhiều hột xoàn (Hy vọng cả hai đều đúng!).Và phải được nấu trong “bếp ngà”. Cá chúng tôi được nấu bởi “tay trần trong bếp điện”.

Ăn món này ngon quá, bà xã tôi nhất quyết tìm xem dung nhan tác giả bài viết nầy. Vào trang Facebook, bà xã tôi thì thầm...
- Chưa thấy bếp ngà...mới thấy tay ngọc.....
Xong bà xã tôi trầm trồ:
- Đúng là tay ngọc trong bếp ngà....
Bà xã tôi ứng khẩu:
- Đúng là “Trưng Vương hữu nữ nhan như ngọc...!!!”
Tôi nhắc khẻ bà xã...tìm thêm một bà nữa. Đây là dân Lê Quí Đôn. Cũng là chef cook lừng danh. Nữ lưu này nấu ăn giỏi mà làm thơ cũng giỏi. Đặc biệt làm thơ khiến cho các ông chết đứng.
Bà xã tôi tìm hoài mà chưa thấy "Quí Đôn hữu nữ nhan như ngọc"
Vậy xin đề nghị OG3T, lâu lâu nên đăng hình các tác giả của bài viết để thiên hạ có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan.
Xin quí vị mạnh dạn góp ý để OG gật đầu....

BEN TRẦN
12/11/12

13 comments :

  1. Để thiên hạ suy nghĩ ,tưởng tượng về tác giả cho có phần kỳ bí, thấy được Nhan rồi không như Ngọc thì thật cứ như chuyên Trương Chi, thà không thấy ,thấy rồi thêm thất vọng.Không dại như vậy đâu đại ca Ben ơi

    ReplyDelete
  2. Thôi để nhóm đàn ông con trai đưa hình lên trước nhe ...đàn ông ít mắc cở hơn đàn bà . Tụi nầy bắn phát súng đầu tiên thì các bà xung phong tràn ngập blog của Ông già...!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh có bắn bao nhiêu phát súng thì cũng chưa chắc thay đổi được gì đâu anh Ben ơi, bởi cánh phụ nữ chúng tôi cho dù có đẹp như tiên hay xấu như Chung Vô diệm cũng thấy thích thú khi còn trong trí tưởng tượng của mọi người. Đúng không quý vị sư tỷ, muội ?

      Delete
    2. Chị Kim và các tỷ muội yên tâm về chuyện này. Để các ông tha hồ đăng hình trình diện , phe ta cứ ngắm cho thích mắt. Khi nào bên kia thắc mắc, mình cứ tìm hình các em trẻ, đẹp , chân dài váy ngắn ( nhận bừa là mình đi )- ai kiểm duyệt nỗi , cho các ông hú hồn chơi mấy chị nhĩ ?

      Delete
    3. Chỉnh không cần Sửa hahaha

      Delete
  3. Bác Ben Trần kính,
    Cháu cảm ơn bác viết bài biến hoá không lường chữ nho. Chắc bác có cùng soạn cuốn Chữ Nho Trong Đời Sống Mới với thầy Nguyễn Ngọc Phách ở Melbourne nên nghe hơi văn thoang thoảng.
    Cháu không rành nho nhe nên chỉ biết câu "Thư trung tự hữu nhan như ngọc" mà chưa học tới câu "Thư trung hữu nữ nhan như ngọc".
    Cháu học trong bài thơ này:

    富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
    书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
    安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
    书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
    娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
    书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
    出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
    书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
    男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
    五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc

    Như bể học bao la, mình không biết câu đó thì không phải không có câu đó, phải không bác?

    Ba Xị

    ReplyDelete
  4. OG xin mạn phép báo tin: anh Ben Trần bị nhiễm trùng tí chút và phải vào nhà thương ít hôm.
    Thay mặt bà con blogvietluan, OG xin thăm hỏi và cầu mong anh Ben sớm bình phục.
    OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gởi lời chúc bình an của Kim Nguyễn đến anh Ben, mong anh sớm bình phục. Cheers

      Delete
    2. Huyền Nguyễn chúc anh Ben Trần sớm bình phục!

      Delete
  5. Thưa bác Ben,
    Cháu kính gởi lời thăm bác. Mong bác sớm bình phục để bình luận chữ Nho ngang dọc blog Việt Luận.
    Ba Xị

    ReplyDelete
  6. Uống vô vài lít đế cùng bạn hữu là vi trùng nào cũng phải xỉn thôi, mau mau khỏe lại đặng lên blog tán dóc chứ sư huynh, mấy bữa nay cô Kim Nguyễn lấn sân của sư huynh kìa, hổng có sư huynh mấy bà vùng lên dữ quá, OG lại thiên vị cho đăng bài của cô Kim goài làm tui thấy tủi cho cánh mày râu, chúc khỏe như trâu nha

    ReplyDelete
  7. Bài vỡ cô Kim viết hay quá Ông Già cho đăng là phải rồi, huynh mà nói Ông Già thiên vị OG hay cô Kim giận thì blog này có thể vắng hoe đó ! Mỗi người một tay huynh góp sức phụ anh Ben đi , ai cũng thấy là huynh nói chuyện duyên dáng lắm thì viết bài hay phải biết thôi. mọi người đang chờ huynh đó nghen !
    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không dám ,không dám, tại hạ xuất thân võ biền , quanh năm chinh chiến quen cầm súng sao dám cầm " diết ",thích làm thầy bàn hơn, viết ngắn thì hay viết dài thì dở, sao dám dỉnh đuôi lên cho bàng dân thiên hạ bịt mũi cười tại hạ chứ ? xin tiểu cô nương tha cho tại hạ làm phước. Xin khấu đầu tạ lỗi

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.