Saturday 27 July 2013

... trời đất nổi cơi gió bụi, khách má hồng ....


Trong tuần qua có nhiều chuyện ‘hot’.

Ai theo dõi chuyện chính chị chính em thế giới và Việt Nam thì nói về ông Sang đi Mẽo, ông Morsi Ai cập ở tù, 80 hành khách chết thảm khi xe lửa trật đường rầy ở Tây Ban Nha ...
Ai thích chuyện vua chúa thì dzua tí teo George vừa chào đời và được vua William thân chinh ...thay tã. Ai để ‎ý chuyện Úc thì bàn ngang tán dọc thuyền nhân đóng cây  mua bãi mua bến Indo  mà tới bến Úc thì sẽ được định cư tại thuộc địa PnG.

Nhưng mấy chuyến ấy vẫn chưa ‘hot’ bằng bài bình luận làm cho phân nửa con cháu Hai Bà nổi cơn tam bành. Bài này phán một câu xanh rờn như sau “Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản!”
Hơn 1 triệu nơi đăng lại bài này.

Blog Việt Luận ráng tìm ai là người (dám) viết vậy nhưng chưa thấy. Google cho biết đang có hơn 1,000,000 – một triệu – nơi chốn giang hồ (dám) đăng lại bài này. Dường như cái chỗ gần nhất để sờ vào tác giả là trang eafamily.vn thuộc về ttvn.vn . Nhưng có lùng sục tới ttvn.vn thì cây viết này cũng bặt tăm hơi. Chắc là ổng sợ....
Dầu sau, xin mời bạn đọc nổi “cơn gió bụi” với những hàng chữ sau đây.

Og3t





14 comments :

  1. Ái dà! Chớ bộ ông già Ba Tri hổng sợ bà già nổi tam bành lục phủ ngũ tạng sao mà (dám) đăng lại bài này. Mặc dầu ông già rào đón khá kỹ nhưng vẫn lòi ra cái tội nối giáo cho giặc à nhe!
    Dầu sao cũng cám ơn can đảm của ông già ba tri này.

    ReplyDelete
  2. Hãy cứ sống thoải mái, ở hết với gái Việt xong quay ra ở với gái Tây, các ông tức khắc có ngay câu trả lời, không cần phải bàn luận lôi thôi, ông này đã nói nồi nào úp vung nấy thì ông chỉ có thể úp vung Việt thôi ông họ Mít kia ạ. Gái Tây chỉ cho ông làm bạn gái thôi, thử lấy làm vợ đi thì sẽ rõ thôi

    ReplyDelete
  3. Hoa Lục Bình27 July 2013 at 23:46

    Đúng , đúng quá chời đi, mấy bà vợ Việt có hết mấy điều nói trong bài này, mấy mợ Tây củng dậy, nhưng hết thảy mấy bà vợ Việt có được mấy bà y như cái Ông này viết ? Mấy mợ Tây có được mấy nường như Ổng tả ? ( Việt hay Tây chỉ có 1 vài tính xấu hoặc tốt trong 1 con người, hổng thể nào 1 bà vợ Việt có đầy đủ các đức tính khó chịu, 1 cô Tây có hết các cái đáng yêu như cái Ông viết bài này tà oán ) Chê mít thì cứ rước Tây dìa làm bạn đời đi sẻ biết đá vàng liền hà, hổng có chờ lâu đâu .Chừng khi về gìa,là người vô sản : khg nhà , khg sự nghiệp, khg vợ , khg con ... Lúc đó sướng cực kỳ à nha ! Chỉ lo mình ên thôi, khỏi lo cho ai hết ,vì có còn gì, còn ai để mà lo . Cứ thử đi Ông bạn , cần gì phải rao.

    ReplyDelete
  4. Ông này nói 10 điều thì sai hết 9. Điều thứ chín ổng sai là so sánh gái Tây xịn với gái Việt dở. Thiệt ra chẳng có gái Việt nào dở hết (phải nói vậy không thì .... ) mà chỉ có gái Việt dở dở ươn ươn: không Tây không Ta. Cái gì lợi cho mình thì hốt về mình. Thấy Tây thông thoáng, tự do, bỏ chồng thì cho mình 'là Tây' rồi. Cứ coi mấy bà Việt ở Úc thì rõ. Thấy cái gì giông giống gái Việt trong bài này thì giở quẻ "tui là người Việt mà!".
    Thà là Tây 100% hay là Việt 100% thì đỡ khổ thân trai biết chừng nào.
    Ba Xị

    ReplyDelete
  5. Xin các ông anh đừng vơ đũa cả nắm, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, con người cũng có người tốt người xấu, các ông anh cứ nhìn một vài nhân vật dở dở ươn ươn bên cạnh mình rồi cho rằng phụ nữ ai cũng thế, hay nhất tốt nhất là nhìn phụ nữ qua người bạn đời bên cạnh mình và người mẹ của mình, may mắn thì nhìn thấy người phụ nữ tốt , không may mắn thì thấy người phụ nữ xấu. Chẳng ai giống ai cả, nhưng nói chung chung thì phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng đặt gia đình trên bản thân, các ông hãy đếm thử có bao nhiêu người phụ nữ Việt phải điều trị tâm lý mặc dù sức ép từ công việc gia đình chồng con không phải nhỏ, phụ nữ Tây chỉ cần rơi lệ một chút là đã cần đến chuyên gia tâm lý,nếu làm một bảng so sánh giữa tây và ta, tôi nghĩ vẫn vinh danh người phụ nữ Việt Nam về sức chịu đựng, lòng thương con và sự hy sinh nhẫn nại. Không phải tôi là phụ nữ VN mà tôi nói như thế , nhưng từ bản thân và những người bạn tây bên cạnh mà tôi rút ra câu kết luận mà thôi

    ReplyDelete
  6. Thùy Dung ( QLD)28 July 2013 at 12:49

    Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Kim 100%,ở đâu, thế giới nào cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng phụ nữ VN thì không thể chê vào đâu được. Trước khi chê phụ nữ VN xin hãy xem lại người đã sinh ra mình mà tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của bà cho con cháu bà thì hơn

    ReplyDelete
  7. Già Nên Nết28 July 2013 at 15:55

    Bình tỉnh! Bình tỉnh ¡ Các cô em ơi.
    Dừng ong óng lên. Coi chừng sa bẫy nha.
    Bài “Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản!” viết tầm bậy tầm bạ. Điều này ai cũng biết. Nhưng khi mấy cô em nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng bênh phe ta thì càng làm cho lời chê trách trong bài này.... trúng hơn.
    Già này xin mấy cô em bình tĩnh mà trả lời từng điểm ghi trong bài: Phụ nữ Việt thua xa phụ nữ Tây về mọi khoản! Bài có ba phần và một kết luận mà Ông Gia Ba Tri gọi là kết luận xanh rờn. Xin ghi ra như sau:
    Phần một: Thứ nhất, so về ngoại hình.
    Phụ nữ Việt: Mắt một mí, mũi tẹt, dáng nhỏ thó, ngực nhỏ... vs Phụ nữ Tây: mắt to, mũi cao... nảy nở
    Phần hai: so về tính cách. Thì chia ra nhiều phần:
    a. Phụ nữ Việt: vỗ ngực tự hào đảm đang, hiền dịu, giàu đức hy sinh... Vs... Phụ nữ Tây: việc nhà họ rất rành, nấu ăn ngon kinh khủng luôn...
    b. Phụ nữ Việt: vừa làm vừa kêu ca... Phụ nữ Tây không có.
    c. Phụ nữ Việt: quản chuyện tiền nong của chồng... vs Phụ nữ Tây không bao giờ...
    d. Phụ nữ Việt: hy sinh... vs Phụ nữ Tây: đầy người hy sinh còn hơn phụ nữ Việt.
    e. Phụ nữ Việt: cáo già lắm... vs Phụ nữ Tây: vui vẻ, thân thiện, xởi lởi, cư xử thật lòng.
    f. Phụ nữ Việt: luôn nghi ngờ... vs Phụ nữ Tây: không biết nói khích, nói xéo như phụ nữ Việt.
    Phần ba: “chuyện ấy”
    Phụ nữ Việt: bảo thủ, không giỏi, thiếu chủ động, chung thuỷ về thể xác... vs Phụ nữ Tây: thoải mái, thậm chí có thể sống chung với người yêu.
    Kết luận: phụ nữ Tây tốt hơn phụ nữ Việt rất nhiều.
    Xin các cô em Việt trả lời từng điểm cho tụi Tây ê càng.
    Cám ơn
    Già Nên Nết

    ReplyDelete
    Replies
    1. 1- phụ nữ Việt ngoại hình phù hợp với đàn ông Việt vì trời sinh ra một cặp
      2- Phụ nữ Tây không thể nấu canh chua cá kho tộ ngon hơn phụ nữ Việt, không biết gói bánh chưng, không biết muối cà pháo.
      3-Phụ nữ Việt không biết chửi..F.. như phụ nữ tây khi làm việc ( chỉ kêu ca mệt mỏi mà thôi)
      4-Phụ nữ Việt biết quản tiền nong thu vén trong ngoài nên mới có cơ ngơi đồ sộ không đi ở thuê để nay đuổi mai chạy.
      5-Phụ nữ Việt biết hy sinh không thua phụ nữ Tây
      6-Phụ nữ Việt không phải là cáo già mà chỉ là muốn dĩ hòa vi quý
      7-Phụ nữ Việt nghi ngờ nhưng chỉ là để bảo vệ hạnh phúc, còn phụ nữ Tây không đồng ý là lối nhau ra tòa ly dị và quay lưng là có một ông tây làm gối cho êm..
      8-Phụ nữ Việt không biết hút thuốc uống rượu nên là gương tốt cho con cái.
      9 -Phư nữ Việt bản tính e ấp nên chuyện ấy ắt có và đủ, còn phụ nữ Tây thoải mái nên các ông chồng biến thành người hành tinh đi ngoài đường với chục cái sừng to tổ bố , hễ bọn họ thích ai là leo lên giường không ngần ngại , điều này phụ nữ ta làm không được
      10-Cái gì phụ nữ tây làm được thì phụ nữ Việt cũng làm được, nhưng có những điều phụ nữ việt làm được mà phụ nữ tây không làm được đó chính là phục tòng chồng và xem chồng là vua trong nhà

      Xin các ông ý kiến

      Delete
    2. Già tôi rất hoan nghênh và đồng ý với chị Kim Nguyễn ,đúng với tất cả 10 điều như trên,tuy già tôi đã qua Mỹ lần du học thời 1963 và giờ đây đã sống tại Hoa kỳ từ 1985 đến nay,dù chưa bao giờ liên hệ thật sự với phái nữ mắt xanh mũi lõ như một girl freind,nhưng già tôi thấy người phụ nữ VN vẫn là lý tưởng và tuyệt vời,bà xã và già tôi đến với nhau qua liên hệ hai gia đình nhưng cũng đã được trên 50 năm và 4 mụn con đều thành nhân .

      Delete
    3. Chúc mừng anh đã cùng chị đi một đoạn đường dài, 50 năm nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, có nhau thì con đường dẫu dài cũng không thấy mỏi mệt vì có bạn đường bên cạnh đúng không anh ? cũng may 10 điều em liệt kê anh không chê là sai , em cũng đồng ý với anh là phụ nữ Việt không chê vào đâu được, dĩ nhiên cũng có những con sâu làm rầu nồi canh nhưng mà đếm được bao nhiêu ?? phải không anh ?

      Delete
  8. Cô Năm Melbourne28 July 2013 at 16:07

    Em thì chỉ cười tủm tỉm khi đọc bài này. Có cái cũng trúng đó, chị em ơi!

    ReplyDelete
  9. Vũ Như Cẩn30 July 2013 at 14:05

    Tui thì khoái nhứt điều thứ 10 mà cô Kim-Nguyễn nêu lên: tây làm được thì ta làm được. Ta làm được thì Tây không làm được.
    Khoái hơn nữa là bà xã Việt nam coi chồng như vua: I have a dream. Do I?

    ReplyDelete
  10. Từ ngàn xưa phụ nữ VN đã thương yêu và tôn thờ người đàn ông của mình, họ đã đem hết trái tim để sống cho chồng, dù đôi khi các ông thèm phở , đem đến cảnh cơm không lành canh không ngọt nhưng cuối cùng họ cũng tha thứ. Các ông có khi sống trong mơ mà không biết, cứ đem cái tôi đặt vào cái gia đình nhỏ bé, bừng tỉnh giấc mơ mới hối hận có khi đã quá muộn màng

    ReplyDelete
  11. Già Ó Đâm /230 July 2013 at 16:59

    Hoan nghênh cô Kim , đồng ý 100%, phụ nữ tây làm món bí tết ngon một thì phụ nữ ta làm ngon 10 vì hợp với khẩu vị người việt, nhưng bảo bà tây kho nồi cá kho tộ thì có khi lại phải dắt nhau đi nhà hàng chữa cháy. Ôm người đẹp Vn vừa tay, còn bà đầm mắt xanh mũi lõ tướng tá thì quá khổ , muốn hun nó lại phải bắt ghế, chán lắm các ông ơi, ta về ta tắm ao ta cho xong đi

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.