Thursday 28 March 2013

Hội sợ vợ


Ben Trần :: 
C ó lần tôi hỏi anh bạn, tôi có nên viết một bài về hội sợ vợ hay không. Anh bạn tôi cho biết: “Chuyện nầy xưa như trái đất rồi nhưng mà chú em muốn viết thì cứ viết. Chú em viết làm sao để mấy bà có biết mình hiền mà thương mình hơn...”

Có lẽ anh bạn tôi nói đúng. Chuyện nầy xưa như trái đất.Từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, đàn ông sợ vợ nhiều lắm. Về sức mạnh thì không thua đàn bà nhưng khi mấy ông này cưới vợ là bị lấn lướt. Rồi nhường nhịn. Rồi chịu thua. Rồi bị gán cho là sợ vợ. Sau cùng là tham gia hội sợ vợ...
Nơi này dành cho hội viên
(hình dtphorum.net)
Thế là các bà hả hê lắm: cứ nghĩ bụng ta nắm thế thượng phong, ta là người giỏi.
Các bà cười vui với vẻ đắc thắng. Các bà hí hững và gởi Email cho nhau với lời thơ:
        “Sợ vợ thì sống lâu,
        Để vợ lên đầu thì trường sinh bất tử...”
Chúa ơi, Phật ơi, nếu trên Hỏa Tinh mà có đàn bà ở chắc Email như thế nầy cũng bay đến Hỏa Tinh rồi!

Nhưng các bà đâu biết những ông vô hội sợ vợ chính là người chiến thắng. Họ chiến thắng mọi mặt...Ra ngoài xã hội họ không sợ bà nào...về nhà họ nhịn vợ, sợ vợ vì họ muốn giữ hòa khí trong gia đình.
Đàn ông khôn muốn sống trong hạnh phúc. Họ muốn đi ra đi vào luôn luôn nhìn thấy hoa biết nói, biết cười cho nên có những chuyện họ thấy không hợp lý họ vẫn chấp nhận “agree to disagree”. Đó không có nghĩa là sợ vợ. Ngạn ngữ Anh có câu “ Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng nếu việc nầy chỉ có đàn bà không thôi thì kết quả chỉ có một nửa tổ ấm! Đàn ông phải góp công góp sức để hoàn thành trọn vẹn tổ ấm. Thế mới mãn nguyện với hạnh phúc gia đình.

Đàn ông không mắc cỡ khi gia nhập hội sợ vợ. Họ vô hội sợ vợ để truyền đạt kinh nghiệm cho nhau. Họ chia sẻ bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình....
Các bà cũng tâm sự, cũng Email chia sẻ bí quyết để giữ chồng, để đừng cho mấy ông sa ngã. Vậy mấy bà cũng cưng chồng ra phết,. Tuy nhiên mấy bà chỉ xầm xì len lén thôi...Mấy bà không dám làm công khai.

Các bà nên công khai thành lập “Hội Cưng Chồng” và khuyến khích cho đông đảo hội viên vào đi nhé. Các bà nên nhớ: thương chồng, yêu chồng chưa đủ, phải CƯNG chồng nữa mới đủ...
Có bảy lý do để các bà lập hội cưng chồng...

Tôi xin đình lại chưa cho OG3T post lên phần nầy. Bởi tôi là người hiếu hòa...nếu tôi tiếp tục bài nầy nhiều người lại hiểu lầm cho là tôi cứ chọc vào “ổ kiến lửa”. Nếu quí bà muốn biết lý do và lợi ích của hội cưng chồng như thế nào...thì xin cho biết và OG sẽ post lên ngay...

Chờ ý kiến của các vị, nhất là ý kiến các phụ nữ....

Ben Trần
27/2/2013

4 comments :

  1. Các ông đòi hỏi hơi quá đáng, xin hỏi thế các ông có thương vợ, yêu vợ và CƯNG vợ đầy đủ chưa ? tôi chắc ông nào cũng nói " dĩ nhiên" ,nhưng trên thực tế các ông yêu bản thân mình gấp bao nhiêu lần yêu vợ. Tôi nói và để các ông suy nghĩ xem mình đã làm những gì để biểu lộ tình yêu của mình với vợ.Hãy dùng một quyển sổ , một cây bút đen và một cây bút đỏ để đánh dấu những lần giúp vợ và những lần to tiếng hay làm điều có lỗi với vợ. Nếu màu đỏ nhiều gấp 3 lần màu đen thì có nghĩa là các ông đươc 7/10. Tôi nói 7/10 bỏi vì sự thật phụ nữ chúng tôi đã hy sinh và chôn hết tuổi thanh xụân của chúng tôi cho cái gia đình nhỏ bé mà không đòi hỏi phải được đền đáp lại. Nếu đem lên bàn cân để cân thì những gì phụ nữ làm đã nặng chĩu, còn các ông ? không làm cho phụ nữ chúng tôi mệt mỏi khóc lóc cũng đã là may lắm rồi

    ReplyDelete
  2. Chú Ben ơi cháu rất muốn biết phần hai của câu chuyện...Cưng như thế nào ? cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa hay sao ? Mong OG đăng tiếp phần hai của bài nầy...

    ReplyDelete
  3. Tôn Nử Lục Bình29 March 2013 at 13:41

    Đồng ý với CKim, các ông hảy thật lòng tự hỏi : mình có làm được như mình đã hay nói chưa? Các ông thường mỉa mai đàn bà đòi bình quyền đã được rồi còn muốn gì nửa ? Có thật bình quyền khg? Các ông làm 8 tiếng ở hảng, về nhà , làm nhg việc gọi là cùa đàn ông như : làm vườn , rửa xe ... bao lâu làm 1 lần? Đàn bà củng 8 tiếng ở hảng, về nhà cơm nước, lau dọn , giặt giủ, chợ búa , con cái... mổi ngày, Mổi ngày và mổi tuần sai biệt xa lắm các ông à ! 1 và 7 hay 1/7 . Đàn ông xây nhà , đúng nhà thì to đấy nhg đó chỉ là bên ngòai , làm 1 thời gian thì xong. Đàn bà xây tổ ấm , nếu khg vun bón hàng ngày thì tổ làm sao ấm được . Xin các ông nghỉ lại đi( nhất là các ông trên 7 bó ) lúc các ông đang tuổi thanh xuân , mất nước phải vô tù, vợ tay xách nách mang nuôi con , nuôi chồng , vài năm nửa các ông ra đi bỏ vợ bệnh họan , cô đơn nơi xứ người... Có đáng là chuyện nhỏ nhg phải suy nghỉ lại khg? Hảy làm gì dù là chuyện nhỏ , để xứng đáng là người hùng 1 thủơ. Đừng đợi chờ đến khi ...trể rồi!!!!

    ReplyDelete
  4. Hổng biết mấy đấng ông chồng còn muốn đòi hỏi gì ở mấy ngừơi vợ gìa nua này nửa cà ? Tối xung phong làm hội viên đầu tiên của hôị . Ý kiến đầu tiên của tôi là đề nghị ABen làm Hội Trưởng, TưĐiên làm Hội Phó, OG làm Tổng Thư Ký ....Vì mấy Anh có trong Ban Chấp Hành thì mới có được nhg ý kiến cần và đủ , chứ đàn bà tụi tôi thì thấy Cưng Chồng quá đủ rồi. Và riêng tôi thì nghỉ , tụi tôi già , yếu rồi lo cho chồng khg dược chu đáo nên các Ông hảy về VN kiếm 1 người còn sức mang sang để cưng chiều , săn sóc các Ông để các Ong an hưởng tuổi già .Như vậy có được khg các Ông ?

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.