Thursday 14 February 2013

Sở khanh


Ben Trần::
B

ài “Trường tôi” gợi nhớ tới tuổi học trò của tôi: tuổi vừa học vừa chơi và phá phách. Tôi thầm cám ơn cô Kim Nguyễn đã nhắc lại một thời áo trắng. Thời đó tôi cũng mê những tà áo trắng học trò. Lớn hơn tí nữa thì mê những áo trắng của các cô y tá...Nón trắng, đồng phục trắng bao lấy những thân hình mảnh khảnh hiền hòa...trông thánh thiện làm sao!
Chỉ có một điểm nhỏ tôi không đồng ý với người viết bài “Trường tôi”.

Khi kể chuyện hư xe và anh học sinh Cao Thắng ra tay nghĩa hiệp nhưng không giúp được gì...anh hứa trở lại nhưng không trở lại...Tội nghiệp cho anh chàng nầy bị gọi là sở khanh.Tại sao các cô không gọi chàng nầy là “Hứa lèo” nghe nó hay hơn, nhẹ hơn? Tôi nghĩ chữ “sở khanh” quá nặng cho trường hợp nầy. Chắc các bạn của Kim Nguyễn lúc đó còn quá trẻ, còn "chảnh” quá nên đụng anh nào không giữ lời hứa là kết tội sở khanh ngay.

Bạn định nghĩa như thế nào về tính từ sở khanh? Anh học trò nầy chưa lừa tình, lừa tiền ai đâu mà bị kết án rồi! Làm ơn mắc oán...Ta phải lùi lại thời trai trẻ của các cậu, các cô...Các cậu 16, 17 tuổi đâu có kinh nghiệm chọc gái hay tán gái...Mỗi lần đến gần các cô gái, các cậu run lắm chứ. Khi anh chàng sửa xe dùm mà không xong, chàng ta cũng quê lắm...còn mặt mũi đâu mà trở lại. Rất tiếc thời đó chưa có điện thoại di động. Nếu có, cậu đã dễ dàng trả lời với em, mà em sẽ không thấy khuôn mặt sượng sùng của chàng mà lại chôm thêm số điện thoại của em nữa...


Thuý Kiều
(hình: http://my.opera.com/
Nguyen-Du/blog/)
Nhớ ngày xưa lúc còn ở trung học, ông thầy Việt văn phân tích về truyện Kiều: trong các người đàn ông đi qua đời Thúy Kiều chỉ có một người đáng bị kết tội sở khanh. Đó là Mã Giám Sinh. Anh chàng họ Mã đã lừa gạt trắng trợn, giả vờ cưới hỏi, chiếm đoạt xong mang Thúy Kiều về cho tú bà. Còn anh chàng Thúc Sinh yêu Thúy Kiều thật sự mặc dù đã có vợ rồi. Thúc Sinh mang Kiều về nhà, bị cha cự tuyệt, vẫn quyết chí yêu,không bỏ. Thúc Sinh chịu mang ra huyện đường xét xử và được chấp nhận. Kiều có khuyên Thúc sinh:
“Lòng nầy cũng nặng chữ thương,
Liệu không vác nổi thì đừng đốn cây....”
Thúc Sinh vác không nổi mà vẫn đốn cây...đốn rồi lăn... Chắc chắn phe đàn ông không thể nào kết tội Thúc Sinh là sở khanh được? Chỉ nên kết tội tham lam thôi...mà cũng khó kết tội vì ngày xưa xã hội ta chấp nhận đa thê mà...


***
Còn một anh chàng sở khanh thời đại mà rất nhiều người Anh biết đến. Anh chàng sĩ quan người Anh tên James Hewitt. Chàng nầy từng có liên hệ tình cảm với công nương Diana (vợ cũ thái tử Charles). Trong thời gian Diana và Charles chuẩn bị ly dị...công nương Diana đã bị lôi cuốn bởi anh chàng sĩ quan kỵ binh nầy. Cuộc tình bí mật kéo dài được 5 năm. Sau khi cuộc tình chấm dứt, anh chàng James chạy đôn chạy đáo tìm người trong giới truyền thông để bán những tin nóng về cuộc đời của Diana.
Sở khanh thời đại (?)
(hình: http://www.bbc.co.uk/)

Chàng có trong tay 60 bức thư tình của công nương Diana gởi cho. Chàng gạ bán cho các báo chí và giới truyền thông Anh với giá 10 triệu bảng Anh mà chẳng ai muốn mua. Có lẽ vì họ thấy mua và đăng lên thì phản đạo đức quá. Người dân Anh vẫn còn quá nhiều thiện cảm với người công nương hồng nhan bạc mệnh nầy. Họ không muốn nghe những chuyện xấu về nàng...
Năm 1997 công nương Diana qua đời vì tai nạn giao thông. Hai năm sau, chàng James viết hồi ký về cuộc tình nầy...chàng kể hết chuyện tình cảm lẫn bí mật phòng the trong sách hòng kiếm tiền. Thật là ghê tởm cho chàng sở khanh thời đại. Vừa lợi dụng tình, vừa lợi dụng tiếng tăm để hòng kiếm tiền.
Đây mới thật sự là tên sở khanh để các cô cười cợt lúc trà dư tửu hậu...

Ben Trần
8/2/2013

20 comments :

  1. À, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.Riêng tôi nghĩ," hứa lèo " có nghĩa là có thể gặp nhau vài ba lần nữa và có thể có một lần hứa và giữ được lời hứa, nhưng anh chàng này sửa xe không được, hẹn quay lại tìm người giúp, rồi trốn mất tiêu không bao giờ gặp lại, trong hoàn cảnh ấy thật không thể tìm được từ nào khác hơn anh Ben ạ. Sở khanh trong bài trường tôi thật đúng là không đúng trong trường hợp đó, Sở Khanh là tên của một gã ăn chơi dâm loạn trong truyện Kiều , đã lừa gạt Thúy Kiều, nhưng Sở khanh chỉ là cái tên cho những anh chàng một đi không trở lại những anh chàng đáng ghét,và anh chàng đó đáng ghét thật, đã một đi không trở lại thật chứ có oan uổng tí nào đâu ????

    ReplyDelete
  2. Thùy Dung ( QLD)14 February 2013 at 08:51

    Anh Ben ơi, mê áo trắng học trò thì được chứ đừng mê áo trắng của mấy cô y tá. Không vui tí nào khi phải gặp y tá mỗi ngày đâu anh Ben ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị Thùy Dung ơi! anh Ben mê áo trắng học trò mà viết bài Sở Khanh , thôi chuyến này chắc cho anh thăm mấy bà y tá áo trắng quá hả chị ?

      Delete
  3. Hàm ý gì đây anh Ben và ông già ????? ngay ngày Valentines's day post bài Sở Khanh ?????

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bài viết xong lâu rồi, nhưng đợi anh Tư Điên đi holiday về mới cho post lên...có gì thì phe ta tiếp ứng chứ. Đụng mấy nàng Trưng Vương hay Gia Long ...Ben tui rét lắm.!

      Delete
    2. Cháu mới biết Là ngày valetine's day là ngày mọi người mượn cớ ngày lễ tình nhân để mà nói dối . Và ngày 1/4 là ngày người ta mượn cớ nói dối để mà nói thật ;)) cho nên chú B Tran chọn ngày này để post bài này lên đó hihi
      T.phan

      Delete
    3. Thùy Dung ( QLD)15 February 2013 at 06:25

      Anh Ben có biết lịch sử của trường nữ trung học Trưng Vương ở Sài Gòn không ? Trưng Vương là trường áo tím ở Hà Nội, đến khi dời vào Sài gòn vì chưa có trường ốc nên buổi sáng học sinh Gia Long học tại trường Gia Long nhưng buổi chiều là học sinh Trưng Vương học nên chúng tôi tuy Nam Bắc nhưng lại là một nhà. Anh mà đụng tới TV là đụng tới Gia Long đó, bản thân TD tôi cũng chúa ghét mấy ông "hứa lèo" hay "sở khanh", cả hai không khác nhau đâu, tuy nhiên TD thấy sở khanh có lẽ hợp hơn vì trong trường hợp này bỏ người đẹp bơ vơ một mình chạy làng thì thật là quá đáng lắm, anh còn cố viết một bài để bênh vực cho mấy ông Cao Thắng đó hay sao ?hứa lèo còn có thể tha thứ được nhưng anh chàng này không thể , ngàn lần không thể,TD chấp nhận gán cho anh ta cái họ Sở , thật là đáng ghét quá đi.

      Delete
    4. Cậu Ben nhắc đến Mã Giám Sinh mà không nhắc đến anh chàng Sở Khanh trong truyện của Thúy Kiều thì rõ ràng là cậu cố gắng bào chữa chạy tội cho cánh đàn ông của mấy cậu. Thời nay cứ ông nào chạy làng là con cháu ông Sở Khanh ngày xưa,ông ta nổi tiếng cho đến ngày nay ,tên tuổi lưu danh thiên cổ mà không nhắc đến.Không hiểu cậu cố ý hay vô tình ? cũng may là cô Kim chỉ hư xe nên nhờ vậy mới thấy cái tính chạy làng của chàng thanh niên đó, giả sử hai người vì chuyện đó quen nhau yêu nhau thì đến hồi chạy làng có khác gì anh chàng Sở Khanh đâu phải không cậu Ben ??

      Delete

  4. Hello! năm mới xin được tổng chào các anh,các chị,Kính chúc các vị một năm
    mới an vui,khoẻ mạnh,hạnh phúc và...thịnh đạt/Riêng các giai nhân,mỹ nữ thì
    ...được nhiều càc vị anh hùng săn đón chiều chuộng...

    Để góp mặt đấu hót cho vui tôi xin kể câu chuyện có thật...97,5% à nghen
    ...hồi còn ở trong lính,hình như nếu không lầm khoảng năm 71/72 đơn vị tôi
    ở phi trường 31/CầnThơ có thằng bạn mê cô nữ sinh tr.Đoàn thi Điểm cứ ch/
    chiều giờ tan học thay đồ civille chờ ở cổng trường ..lẽo đẽo theo cô nàng
    từ đó tới bến Ninh Kiều,...chờ cho tới khi nàng xuống đò khuất bóng bên
    kia sông mới thẫn thờ quay về, thấy anh chàng nhát gan tội nghiệp bạn bè
    xúi dại:làm vài ly rượu nếp than cho gan to ra... kiếm cặp bông mai đen
    chờ sẵn từ bến N/Kiều theo xuống ghe luôn, miễn sao nhá cho cô nàng thấy
    cặp mai trên bâu áo, chào xã giao mỉm cười duyên một cái rồi rẽ hướng khác
    là...dư điểm... bạn bè xúi dại vậy mà anh chàng thàng công ..nên vợ chồng
    ...Hồi mới đặt chân đến Úc.khoảng năm 81 gì đó con trai việt thê thảm vì
    thời đó mỹ nhân "cuả hiếm" lady first...hạng 5 đàn ông,thì đ/ông vn hạng 6
    vỏ quýt dầy... anh này nghĩ tuyệt chiêu:cùng làm hãng chung với nhau tôi
    lương tuần sau thuế có $240.00 anh ta đi thuê xe rất chiến mỗi tuần trả
    3,4 trăm đô đi làm ai cũng thắc mắc,sau mới với lẽ ra để đi tán tỉnh một
    người đẹp sau cũng thành công,sau khi làm đám cưới cô vợ mới té ngửa,tá
    hoả vì phải gồng mình trả nợ 4,5 ngàn ...

    Thời VNCH mấy cô nữ sinh,sinh viên thường mơ ước "bạn trai hay người
    yêu " phải là sĩ quan võ bị,hải quân,không quân it ra sĩ quan Thủ Đức
    ...thế nên nhiều cô không may bị một thiểu số anh chàng không đuợc đứng
    đắn lợi dụng ,gọi là truất ngựa truy phong,một anh chàng ỷ có mã điển trai,có vài bông mai hẹn hò,bồ bịch hết người đẹp này đến người đẹp khác
    lơi dụng sự ngây thơ trong trắng, có khi tệ hại hơn cô gaí mất cả tình lẫn
    tiền ...những anh chàng có thói xấu đó là ...sở khanh,phải vậy không anh
    Ben,như anh chàng kia muốn ..vừa ra tay nghiã hiệp vừa muốn lấy điểm với
    cô KN...vì còn non cơ nên quê với người đẹp không dám gặp lại là phải...
    ...con bà nó phải gặp tôi hả,...chắc cũng vậy quá...hay là đẹp trai không
    bằng...chai mặt, ý lộn...bỏ chạy chớ.../chia sẻ cho vui nếu có điều chi
    ...có sụ trùng hợp, kém tế nhị xin vui lòng bỏ qua cho cảm ơn/

    thân mến/sv
    yamaham




    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin chào anh Yamaham, lâu lắm mới thấy anh xuất hiện, theo như anh nói qua hai câu chuyện vui thì hai mối tình đó không xây dựng bằng hai trái tim mà bằng cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, theo anh nghĩ những mối tình đó có bền vững theo thời gian không khi khởi đầu đã bằng sự lừa dối ? Ngày xưa, trong thời chiến có chàng trai nào mà không là lính ? Ba tôi là một quân nhân , chúng tôi lớn lên trong trại gia binh, có biết bao nhiêu bà vợ lính hạ sĩ quan, binh nhì, binh nhất họ cũng là những cô nữ sinh, họ cũng yêu những anh binh nhì, và sau cuộc chiến, có nàng chít vội mảnh khăn tang, có nàng cũng buôn gánh bán bưng cùng chồng bươn chải, những mối tình đó cũng đẹp như một vầng trăng tròn, sao lại phải dùng bề ngoài để chiếm trái tim ? Sở khanh trong truyện Kiều cũng dùng cái mã bề ngoài cùng dùng lời đường mật để gạt gẫm tình yêu của Kiều. Trở lại với chuyện anh chàng Cao Thắng. Khi xưa tôi và anh ấy chỉ là những đứa bé ăn chưa no lo chưa tới, tính háo thắng thể hiện rõ ràng ở tuổi trăng tròn đó nên mới có cớ sự đánh bài chuồn và có màn trả thù hấp dẫn như vậy. Bây giờ chúng tôi là bạn , thỉnh thoảng vẫn điện thoại hỏi thăm nhau và mở đầu bằng " Hi, Sở Khanh hả ? Kim đây " và anh ấy rất vui vẻ chấp nhận cái tên này bởi rõ ràng anh đã bỏ của ( là tôi) để chạy lấy người.Sau này anh là hạ sĩ quan cơ khí cục Công Binh và kết hôn cùng cô bạn học chung lớp với tôi, như vậy anh dùng chữ thời VNCH mấy cô nữ sinh sinh viên thường mơ người yêu là sĩ quan có phải là vơ đũa cả nắm không thưa đại ca Yamaham ??? thật là oan cho nữ sinh ngày xưa quá, dĩ nhiên nếu đeo lon thiếu úy, thì có vẻ dễ dàng hơn, nhưng đường đi càng khó thì chuyện đến đích thành công tuyệt vời hơn chứ phải không đại ca ?

      Delete
  5. Ô hay! chỉ hai chữ "sở khanh" thôi sao mà rối rắm thế ! Quí bà không chịu phân tích ,quí bà thích kết tội...Thanh Hằng,Thùy Dung và cả Bà già Trầu đều đứng về phe Kim Nguyễn ,đều hiểu cùng một nghĩa về chữ sở khanh . Chắc mấy vị biên soạn tự điển phải viết lại ,phải định nghĩa lại từ sở khanh.Quí bà nầy mà học luật, trở thành luật sư...hay ngồi ghế chánh án thì cả khối người đàn ông bị kết tội sở khanh...thất hứa,lở hẹn...đều bị kết tội sở khanh nốt !Như lời Bà già Trầu : quen nhau yêu nhau mà không đi đến hôn nhân là cũng bị kết tội sở khanh luôn ! mà người bị kết tội lại là phía đàn ông,con trai!!
    Còn nếu các cô,các bà lở hẹn ,thất hứa...các cô các bà phụ tình người ta thì gọi là gì ? có đáng bị kết án không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy hỏi anh Ben anh chàng Cao Thắng ấy có thể gọi là lỡ hẹn không ? rõ ràng là chuồn thẳng tắp, mất tích luôn mấy chục năm sau mới gặp lại, sao gọi là " lỡ" được ? Còn phái nữ trời sinh là " được quyền " đến trễ, được quyền lỡ hẹn và được quyền thất hứa, anh hãy nghe đây :
      - Khi hẹn Chàng đến trước chờ, Nàng đến sau = OK, khỏi cần lý do
      - Nàng đến trước không thấy Chàng , bỏ về liền = OK, khỏi giải thích
      - Hẹn Nàng không đến , Chàng chạy đi tìm lo lắng = OK, phải đạo
      - Hẹn Chàng không đến = OK, khỏi hẹn lần thứ hai.
      - Hai bên giận nhau , Lỗi Nàng, Chàng xin lỗi trước làm hòa
      - Hai bên giận nhau , Lỗi Chàng, Chàng xin lỗi , dĩ nhiên.
      Còn nhiều lắm nhưng như thế thì anh thấy làm đàn ông lúc nào cũng phải nhường nhịn phái nữ , đó là luật bất thành văn. Sorry.

      Delete
    2. Nếu anh Ben muốn tìm một cái tên thì tôi đề nghị gọi là Sở...Dĩ (chị của Sở Khanh) vì các bà, các cô dù làm gì thì cũng luôn có "lý do chính đáng". Thí dụ: "Sở dĩ em không đến gặp anh được vì em không tìm được cái áo nào thích hợp" hay "Sở dĩ em không lấy anh được vì đó là duyên phận".
      Nên nhớ hai qui tắc cơ bản khi lỡ làm thân trai (sửa lại từ qui tắc của thương gia):
      1. Phụ nữ luôn luôn đúng.
      2. Nếu phụ nữ sai, xem lại điều một.

      Delete
    3. Haha, Hoàng Chu quả là biết cách sống sao cho gia đình thái bình, có an cư mới lập nghiệp chứ, đúng không Hoàng Chu ? nếu ai cũng như cậu thì hãng thuốc Panadol sẽ khai phá sản vì có ai nhức đầu đâu mà cần đến thuốc,và phụ nữ sẽ dùng tất cả thời gian cằn nhằn chồng để chỉnh chu nhan sắc, để thu vén gia đình, để vun xới hạnh phúc....phải chăng đó là thiên đường của các ông ?

      Delete
  6. Vậy thì chú Ben định nghĩa Sở Khanh như thế nào xin giải thích cho hậu bối sáng mắt . Xin cám ơn chú

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tracy ơi,Bác Ben khỏi phải giải thích...Chữ "sở khanh" xuất xứ là một điển tích và ai ai cũng hiểu thôi.Nhưng cả khối người cố hiểu sai và lạm dụng nó để kết tội đàn ông.Bác Ben đã nêu rỏ 2 thí dụ : Mả Giám Sinh và ông James Hewitt là hai gả sở khanh chánh hiệu ...quá đầy đủ để giải thích cho từ sở khanh.
      Tôi là con gái ,nhưng tôi phải cố thông cảm cho bác Ben; Sở khanh khác với hứa lèo, khác thất hứa chúng ta không thể nhập chung và qui kết mọi sai lầm vô một tội sở khanh.
      Còn nữa ,Bà già Trầu nói ..." tới khi cậu ấy chạy làng thì phải gọi là sở khanh..." Bây giờ phải tìm xem chạy làng lổi tại ai ??? nếu sau thời gian tìm hiểu không thể nào đi đến hôn nhân thì chia tay,không thể gọi là sở khanh. Và nếu kết quả của việc chia tay có con rơi...người cha trả tiền cấp dưởng nuôi con cũng không thể kết tội sở khanh. Nếu bạn kết tội không đúng ,người ta gọi là mạ lỵ, bôi nhọ ( defamation )bạn cũng có tội đấy nhe.

      Delete
    2. Hoa Mười Giờ17 February 2013 at 10:58

      Người thanh niên lợi dụng lòng tin , sự nhẹ dạ của cô gái để lừa gạt tình cảm là sở khanh, cho dù không gạt tình chỉ dùng miệng lưỡi và cái mã đẹp trai để gạt tiền thì cũng gọi là sở khanh, hoặc đôi khi chỉ là ong bướm lả lơi sau đó thấy chán không thèm lui tới nữa, làm cô gái vỡ mộng , đau khổ, cô ấy cũng có quyền gọi gã thanh niên đó là sở khanh, sở khanh hay không là do người trong cuộc gán cho gã, kẻ ngoài cuộc thật sự không xét đoán được Bà già trầu nói rằng ' Tới khi cậu ấy chạy làng " như vậy cũng nói rõ nghĩa là do cậu thanh niên chạy trốn trách nhiệm. Còn nếu chia tay nhau để xét xử Lỗi tại ai thì không thể gọi là chạy làng.
      Tuy nhiên vấn đề ở đây chúng ta đã đi quá xa, chỉ là với sự tức giận vì anh chàng CT nói được mà không làm được, rồi các cô thiếu nữ vui miệng gán cho anh chàng cái tên sở khanh, chúng ta nên hiểu rằng các cô thời bấy giờ tâm hồn như tờ giấy trắng có thể vừa phân tích xong bài văn về Thúy Kiều và Sở Khanh nên lấy luôn cái tên đó cho anh chàng Cao Thắng tội nghiệp kia. Nhưng anh Ben lại bắt ngay cái lỗi ấy mà trách các cô . Bây giờ thì thật là lỗi do anh Ben châm ngòi pháo nổ. Cô Kim vô tội mà anh Cao Thắng cũng vô tội. Kẻ có tội là kẻ đã châm ngòi nổ. Đúng không thưa các chị ???

      Delete
    3. Ô hay...cô Kim vô tội, anh Cao Thắng vô tội;Hoa Mười Giờ vô tội,chỉ có anh Ben VÔ SỐ tội.Phen nầy Ben phải lấy thau hứng nước mắt !!!!
      Vậy xin chờ Ben sẽ rửa tội bằng một bài khác...:) :)

      Delete
  7. Nè chú em Ben à, chính chú kết tội bà già này đó nhen, bà già đâu có nói yêu nhau không đi đến hôn nhân là sở khanh đâu ??? tui chỉ nói giả sử hai người quen nhau rồi yêu nhau TỚI KHI CẬU ẤY CHẠY LÀNG thì phải gọi là Sở Khanh , cái chữ CHẠY LÀNG nó khác với "lấy nhau hỏng đặng" à nhen chú BEN, khác xa lắm à

    ReplyDelete

  8. Cô KN ơi!Ý cuả tôi chỉ muốn dẫn giải về 2 chữ "sở khanh"
    ,nên có hơi vòng vo tam quốc cho có thêm
    phần "lâm li,bi đát"chứ nào có ý vơ đũa như cô có
    nhã ý nhắc nhở,Vậy như hồi đó mấy cô còn vào phe
    với nhau,chẳng hạn một nhóm bạn thân bàn mưu lập kế hẹn hò, sau đó cho mấy anh chàng "leo cây"...
    chuyền tay nhau lá thư Tỏ tình mà các anh chàng
    đã viết đi viết lại nhiều lần...và phải khổ công tìm đủ mọi cách để gửi dến tay người mà họ
    thầm yêu trộm nhớ...cười vui trên sự đau khổ của
    kẻ khác,Đã có trường hơp anh chàng vì xấu hổ ...
    nên phải đổi trường lớp,bạn bè..Đó là những mẩu
    chuyện những kỷ niệm ..tuổi học trò,kể nhau nghe để phần nào rông đuờng dư luận..dang sôi nổi..Thời gian đi nhanh quá, cảm thấy như
    mới hôm nào nay đã trên dưới sáu bó cả rồi.mong
    quý vị công nương nhà mình hiểu cho đệ tui nha,

    Bản thân đệ tui đôi lúc có hơi lãng mạn,rằng người
    ta yêu mình mà mình không đáp lại thì trước nhất
    là thất lễ với "người ta",mang tiếng 'khinh ngụời,thứ hai tội nghiệp..người ta, thứ ba uổng
    phí cuả giời, sau cùng mới là có tội,Chúa phán là mến chúa yêu người cơ mà./Ngược lại, tánh cuả đệ tui ai mà
    ...hay giận thì ...thì đệ tui càng chọc cho giận thêm
    vì đệ tôi quan niệm : mỹ nhân càng giận lại càng đẹp. bí kíp cuả đệ tui là...muốn dược thưởng lãm
    hết mọi vẻ đẹp nơi họ,lợi dụng lúc họ đang giận
    chọc cho giận thêm ,bạn cứ tưởng tượng mà xem
    này nhá, cô nàng tay vân vê tà áo ,môi mím lại
    nước mắt đoanh tròng ...nhưng nhất định cố giữ lại băng cách chớp chớp đôi mắt bồ câu ngăn khg.
    cho chảy xuống má ...chu choa đẹp chi lạ...đẹp
    não nùng,lúc đó bạn từ từ tiến ...bảo đảm bạn sẽ "bị"nàng đấm cho thùm thụp đau quá là đau cho...bõ ghét..dấy là tui đang tưởng tượng thả
    hồn về "dĩ vãng xa xăm" ...Giờ thì biến thành
    sư tử hà đông mất rồi, nó mà quắc mắt lên một cái là tui hồn phi phách lạc.. bởi vậy OG ...thư
    sinh hồi nào tới giờ không quen phong ba bão tố
    hoăc thiên vị phiá mỹ nữ nên sợ gây chiến,nhất
    cử nhất đông phiá chúng tôi bị OG kiểm soát gắt
    gao lắm lắm vậy,phải hông OG?!!!/

    Yamaham/vs






    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.