Monday 21 January 2013

Đổi giống



Thượng đế đã tạo ra hai giống rõ rệt cho động vật hay thực vật: giống đực và giống cái. Thực vật không thể hiện giống đực, giống cái rõ rệt. Có vài cây rõ nét như cây đu đủ; cây đu đủ đực không khi nào đậu trái. Chỉ cây cái mới có khả năng cho ta trái ngọt ngào... Còn cây Kiwi fruit (gốc gác từ Trung quốc, mà tôi cứ tin là từ Tân Tây Lan, như lời cô hàng xóm gốc Kiwi cho hay); nếu bạn muốn trồng cây Kiwi để sinh ra trái hẳn hoi, bạn phải trồng cây đực và cây cái gần nhau. Hai phấn hoa thụ tinh và đậu trái...


Thực vật có vẻ an phận với sự an bài của thượng đế. Còn động vật thì khác; nhất là động vật cấp cao như con người chẳng hạn. Xã hội con người càng tân tiến càng thể hiện rõ nét việc đi ngược lại sự an bài của thượng đế. Bằng chứng là giới đồng tính luyến ái xuất hiện. Khi hai người cùng phái ăn ở với nhau như vợ chồng, họ có thể xin con nuôi hay dùng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Bây giờ họ còn có thể đi xa hơn là  giải phẩu đổi giống...Đàn ông giải phẩu thành đàn bà và ngược lại. Chúng ta không có con số thống kê rõ rệt, có bao nhiêu người thật sự hạnh phúc. Bao nhiêu người thật sự mãn nguyện với sự đổi giống. Còn lý do để con người đổi giống có rất nhiều và tùy theo tâm sinh lý của  mỗi người...

Có câu chuyện được luân lưu trong thế giới mạng và được bình chọn hay nhất trong năm 2008.( Women's favourite Email of the year 2008 ).

Transphotography
(từ 
http://andykarol.squarespace.com/transphotography

© Andy Karol, 2012.
All rights reserved. Gender Queer, Androgynous, Transgender, Non-Binary Photography.
Cặp vợ chồng nọ, nhìn bên ngoài họ sống tương đối hạnh phúc. Nhưng bên trong, ông chồng có vẻ hơi ích kỷ. Ông chỉ nghĩ mình ông đi làm bên ngoài mệt nhọc, ngày hơn tám tiếng và bà vợ chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi...
Ông cầu xin thượng đế.
“Lạy thượng đế cho con xin đổi thành đàn bà một ngày và vợ con thành đàn ông để ra làm việc bên ngoài....Amen.”
Với quyền năng tuyệt đối của thượng đế, ông được toại nguyện ngay....
Sáng thức dậy “” phải làm đồ điểm tâm, đánh thức các con...
Cho con ăn điểm tâm, chọn quần áo cho con.
Làm đồ ăn trưa cho con, lái xe đưa chúng tới trường.
Trở về nhà, bỏ đồ vô máy giặt...phơi sấy.
Đi mua thực phẩm, rau tươi...

Đến...1 giờ chiều...
Dọn giường, hút bụi nhà...lau chùi nhà bếp...
Lái xe đến trường đón con về nhà...
Cho con ăn nhẹ...giúp các con làm bài tập...
Lo ủi một số quần áo và xem tivi lúc đang ủi áo quần.

Lúc 4.30 chiều...
Gọt khoai tây, rửa rau, thịt, đậu chuẩn bị nấu súp...cho bữa cơm tối.
Xong cơm tối,
” phải rửa chén bát, dọn nhà bếp...
Xếp lại quần áo đã giặt...tắm rửa cho con...
Đưa con vô ngủ...

Lúc 9 giờ tối...
” đã mệt nhoài vì những việc trong ngày...
Lên giường ngủ với chồng nhưng không dám một tiếng phàn nàn...
Sáng hôm sau thức dậy “bà” quì ngay nơi đầu giường và van xin:
Thượng đế ơi, con quá ngu ngốc, con đã không suy nghĩ...
Con đã sai khi đã ganh tỵ với vợ mình để xin đổi giống.
Bây giờ cho con xin trở lại tình trạng cũ...tình trạng của người đàn ông như xưa... Amen...”
Thượng đế xuất hiện và trả lời:
“ Nầy con ạ, ta nghĩ con đã học được bài học quí báu rồi...ta cũng sẽ vui lòng đổi giống lại cho con như trước kia...Tuy nhiên con phải đợi chín tháng nữa nhe.”
Tại sao vậy thượng đế?
“Tại vì từ tối hôm qua con đã có thai rồi...”

Ben Trần
14/1/2013

7 comments :

  1. Đấy, qua câu chuyện hay và ý nhị này thì các ông mới thấy được sự quan trong của cánh chị em chúng tôi, tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu các ông không đem tấm lưng hùng dũng ra gánh vác sơn hà thì làm sao các bà có thể an tâm mà ở nhà chăm sóc con cái, hơn nữa ra ngoài xã hội thì có cái đau đầu ở ngoài, làm việc nhà chỉ nhọc thân chứ không đau đầu, vì vậy mà điều gì cũng có cái hay và cái dở, cái nặng và cái nhẹ,làm việc nhà chỉ tất bật nhưng thoải mái,làm việc ở ngoài phải chịu áp lực từ tứ phía, thế thì làm đàn ông hay đàn bà đều có nỗi khổ . Kiếp sau xin chớ làm người , làm cây thông đứng giữa trời mà reo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thùy Dung ( QLD)23 January 2013 at 07:58

      Chị Kim ơi, nam nữ bình đẳng rồi phải không chị, giờ này phụ nữ cũng phải ra ngoài xã hội để làm việc chia sẻ với mấy ông, nhưng về nhà cũng vẫn phải lo cơm nước giặt giũ con cái, nếu không có hai chữ " Yêu Thương" thì làm sao phụ nữ mình chịu đựng được, đã vậy có nhiều ông còn chê cơm mê phở nữa, thật là không biết điều ( Xin lỗi đụng chạm), ăn nhằm tô phở ngon không nói làm gì , gặp tô phở ba mứa thì nhả cũng kỳ mà nuốt thì không trôi, về đến nhà cũng không còn cơm để ăn, thế mới đáng đời cho những ông ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên những ngày khổ sở có bạn chia đắng với mình chị Kim nhỉ

      Delete
    2. Tôi cũng đồng ý với TD ,đôi khi các bà làm việc bên ngoài rồi về nhà còn phụ trách thêm việc nấu nướng...nếu không vì 2 chữ "yêu thương" thì các bà không làm...Nếu các bà làm giỏi thì các ông sẽ không muốn ra ngoài ăn bên ngoài .Đó là chính sách đúng của mấy bà .
      Còn nếu quí bà cảm thấy mệt quá thì nên mướn thêm người giúp việc để làm việc nhà; mà nhớ đừng chọn người giúp việc quá đẹp nhe...chọn người càng xấu càng tốt .
      Tôi biết có một ông bác sĩ vừa mới khai trương phòng mạch .Vài ngày sau tôi vào khám , dư thì giờ tôi hỏi chơi... Ủa sao bác sỉ chọn cô thư ký nầy vậy ? Cô ta ít cười quá ,không thấy cô ta cười bao giờ... Ông bác sĩ trả lời : Không ,tôi để bà xã tôi chọn ,tôi chọn thư ký thì nhức đầu lắm.... Chẳng biết tại sao ???

      Delete
    3. Thùy Dung ( QLD)24 January 2013 at 08:27

      Anh Ben ơi,muốn không nhức đầu như ông BS anh nói thì tốt nhất nên tạo niềm tin nơi vợ mình, một lần bất tín là vạn sự bất tin, phụ nữ VN ở đây rất dẻo dai chịu đựng, chồng mình có phải là đại gia đâu mà thuê người làm hả anh Ben ? người làm bên này tính theo giờ mà mình đi làm cũng tính theo giờ, thôi chi bằng nai lưng ra làm để tiết kiệm ngân sách gia đình cũng là một cách tự trả lương cho mình anh ạ

      Delete
  2. Cám ơn OG3T nhắc cho biết trái Kiwi nguồn gốc từ China . Từ trước tới nay tôi cứ đinh ninh từ Tân tây Lan vì mang tên Kiwi fruit.....:)

    ReplyDelete
  3. 1. Đàn ông khác với đàn bà ở chỗ nào? Post của anh Hoàng Chu tại trang Liên Trường vẽ hình cô bé và cậu bé. Cả hai kéo quần và dòm xuống phía dưới. Cậu nói "...có ăn-ten để nối với Internet". Cô nói "... có khe để gắn USB". Đó khác nhau về thể lý.
    2. Nhưng đàn ông và đàn bà còn khác nhau nhiều thứ khác. Cũng một chuyện mà He said... She said khác nhau. Khi ngoạn cảnh: ông thấy khác, bà thấy khác. Đó là những thứ khác về tâm lý, tình cảm, phản ứng...
    3. Nhưng có thân thể ông mà tâm lý bà (và ngược lại). Thế mới sinh ra "giới tính thứ ba" như Kim Nguyễn từng viết trên trang blog này.
    4. Tuy nhiên, phần lớn bài này bàn về "chức phận" (function) của đàn ông và đàn bà trong gia đình và xã hội. OG ngờ chức phận này có thể không do "trời sắp đặt" mà chính phong tục tập quán, định chế xã hội hay do chính đàn ông đặt ra. Tỉ như chuyện "đàn bà lo bếp núc, đàn ông xông pha ngoài chiến địa" có thể do thói quen của xã hội ngày trước mà thành. Xã hội thay đổi, chức phận này cũng đổi. Phụ nữ ngày nay làm thủ tướng, toàn quyền, tổng trưởng, giám đốc ngân hàng và lính chiến quần thảo với quân địch ở trận tiền. Ngược lại, ngày trước đàn ông mà xuống bếp thì bị coi là "đàn ông đếm hủ mắm"; ngày nay ông nào rửa chén, hút bụi, tắm cho con... thì được khen là "biết share việc nhà".
    Như thế, nếu nói về chức phận thì không có lằn ranh giữa đàn ông và đàn bà. Có lẽ là vậy.

    ReplyDelete
  4. VN ta bị Tàu đô hộ cả ngàn năm, như vậy có nghĩa là chúng ta ai nấy đều có máu Tàu chảy trong huyết quản, chế độ vua chúa đã in trong đầu dân Việt, nên các ông thời nay cứ tưởng mình là ông vua,ngồi uống bia co chân lên cho vợ hut bụi, một lần thì OK, hai lần là hơi quê, ba lần chắc chắn vợ chê , vợ lôi ra tòa, vậy cho nên mới nói, đàn ông đàn bà gì cũng phải làm đủ thứ chuyên lớn chuyện nhỏ chuyện gì cũng mó tay vô là hòa bình, vợ hát chồng khen hay, vợ giặt đồ ( bên này thì máy giặt)chồng máng , vợ ủi chồng xếp, vợ nấu cơm chồng rửa chén, đừng chê cái máy rửa chén này nhen, được tune-up đều đều nên chạy tốt lắm à phải không các anh các chú ?. Nói thiệt nghen, đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà,đừng có sửa chữa , khó coi lắm , còn vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp thì chịu khó " nhìn người mà ngẫm đến ta, dù bao gian khó cũng chỉ có ta với người" là êm trời mây

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.