Saturday 26 January 2013

Lance Armstrong



Trong hậu bán thế kỷ 20, nước Mỹ có hai nhân vật làm cho cả thế giới ngưỡng mộ. Hai nhân vật nầy đều có họ giống nhau: Armstrong. Người thứ nhất là phi hành gia Neil Armstrong; người thứ hai là Lance Armstrong, vô địch thể thao.



Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng năm 1969; tạo hãnh diện lớn cho người Mỹ. Hình ảnh Neil Armstrong phát tán trên toàn thế giới và mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người chinh phục không gian...

Lance Armstrong trong phút vinh quang trước Arc-de-Triomphe, Paris, vào năm 2011
Lance Armstrong người đoạt vô địch đua xe “Tour the France” liên tiếp cả thảy bảy lần. Một con người có ý chí mạnh mẽ. Từ tháng 10/1996 Lance đã bị phát hiện bệnh ung thư, các bác sĩ phỏng đoán cơ hội sống sót là 40%. Sau giải phẩu ông lao đầu vào thể thao, quyết chí chiến thắng bệnh tật...đến tháng 2 năm 1997 ông hoàn toàn bình phục. Năm 1999 lần đầu tiên Lance thắng giải Tour de France, giải đua xe đạp lớn nhất trên hành tinh nầy.Và những năm sau đó Lance thắng liên tiếp 6 lần nữa...
Nhưng đến tháng 6/2012 Lance chánh thức bị kết tội dùng thuốc kích thích trong các cuộc tranh tài thể thao. Ngày 16 và 17/1/2013 Lance xuất hiện trên chương trình Oprah Winfrey nhìn nhận có dùng thuốc kích thích trong các cuộc tranh tài.
Việc dùng thuốc như thế nào để thắng giải, dùng thế nào để qua mặt cơ quan kiểm soát thuốc kích thích trong thể thao của Lance vô cùng tinh vi và có sự phối hợp nhịp nhàng của toàn đội...
***
Cựu phi hành gia Neil Armstrong đã qua đời ngày 25/8/2012 với nhiều sự thương tiếc của nhân loại. Lance Armstrong chưa chết nhưng đã “chết” về tiếng tăm. Hình tượng tốt đẹp của ông ta đã vỡ nát thành nhiều mãnh vụn. Chuyện Lance dùng thuốc như thế nào và bằng cách nào để ông ta không bị phát hiện là chuyện dài nhiều tập...Giới truyền thông đã gọi ông ta là “người nói dối”. Tôi không vội vàng hùa theo mà kết án ông ta nói dối. Tôi cũng không tán đồng việc dùng thuốc kích thích trong thể thao. Tôi chỉ tội nghiệp ông ta đã trở thành con dê tế thần cho nền tự do báo chí...

***
Nếu Lance Armstrong là người Trung Quốc chắc chắn ông ta không bị “bầm dập” như thế nầy. Bởi người Cộng Sản vô cùng tài giỏi trong việc bưng bít. Và một điều nữa vô địch thể thao...đoạt huy chương vàng trong thế vận hội... là cơ hội ngàn vàng để đánh bóng chế độ. Hình tượng vô địch thế giới cỡ như Lance Armstrong không dễ gì bị phá vỡ.
Nếu Lance là người Trung Quốc, ông ta sẽ thành sư phụ để truyền đạt bí quyết làm thế nào để đoạt được nhiều huy chương vàng, bất kể thủ đoạn gì! Và dĩ nhiên ông ta sẽ trở thành con cưng của chế độ, đố có một ông bà nhà báo nào dám đụng đến...
Chắc các bạn còn nhớ trong thế vận hội ở Luân đôn vừa qua, có một vận động viên bơi lội Trung Quốc (Ye Shiwen) đoạt huy chương vàng. Sau khi tranh tài, cô nầy đã thắng giải xong rồi...người nhà mới được phép cho hay người thân trong gia đình cô đã qua đời 12 tháng trước đó. Tức là khi đã được chọn tranh tài trong giải thể thao lớn nào đó, vận động viên đã trở thành “con thú trong chuồng” của chế độ...Huấn luyện viên cho ăn gì ăn nấy, ngủ nghỉ, giải trí và liên hệ với thế giới bên ngoài phải theo khuôn phép của cấp trên!
Với trường hợp của Lance, bây giờ giậu đổ bìm leo, mặc tình cho giới truyền thông khai thác. Tuần rồi thư viện lớn ở Manly (bắc Sydney) đã dồn tất cả các sách thể thao có liên hệ về tay đua Lance Armstrong vào phần mục TIỂU THUYẾT (Fiction) -- tức là không có thật, là tưởng tượng. Gián tiếp phủ nhận công lao luyện tập, phấn đấu, tranh tài để thành vô địch của Lance.

***
Nếu luận về tranh tài, thi hoa hậu cũng là tranh tài. Các ứng viên dự thi hoa hậu cũng đã dùng thuốc rồi. Có chắc gì các ứng viên Châu Á không sửa mũi, sửa mí mắt, nâng ngực...để làm đẹp khi đi thi. Ngay cả các thí sinh Châu Âu,Châu Mỹ cũng có thể đã chỉnh sửa...Đã dùng kỹ xảo của khoa học để làm đẹp, để đoạt chức hoa hậu hoàn vũ... nhưng không có ai chê bai.
Trở lại với Lance Armstrong, tay đua này cũng dùng kỹ xảo của y học để làm tăng cường sinh lực để thắng trong những cuộc đua lại bị kết án nặng nề....

***
Nhưng bạn hãy chờ xem Lance Armstrong bị vố nầy hơi mất uy tín nhưng chưa chắc túi tiền của anh ta bị giảm đi. Chỉ hai cuộc phỏng vấn với Oprah Winphrey trên Tivi đã hái được mấy triệu rồi. Các nhà xuất bản đang thương lượng mua các tác quyền về tự truyện của ông ta. Có hai đạo diễn của Hollywood đang thương lượng để làm phim về cuộc đời của Lance Armstrong. Số tiền cũng cả chục triệu trở lên...
Hay là thú nhận dùng thuốc của Lance lại là một trò ma mãnh để kiếm tiền lúc cuối đời?
Thật không hiểu nổi !!!

Ben Trần
25/1/2013

5 comments :

  1. Ai thi mà không muốn trở thành vô địch dù có phải cheating , tuần này báo chí Úc cũng lên tiếng về cuộc tranh tài giữa tay vợt trẻ 19 tuổi Stephens và tay vợt số 1 thế giới Azarenka, trong khi tay vợt trẻ Stephens đang thừa thắng xông lên có thể lật ngược thế cờ từ set 2 thì tay vợt số 1 thế giới có thể vì quá stress hay vì lý do gì đó mà cô ta bỏ vào nghỉ ngơi gần 10 phút lấy lý do là đau lưng, nhưng báo chí cho rằng cô ta play không có fair, sự giả vờ chấn thương của cô ta là làm giảm tình trang đang hưng phấn của tay vợt trẻ.Báo chí là con dao hai lưỡi, sẽ nâng lên nhưng cũng sẽ hạ xuống có điều chính báo chí góp phần tăng tên tuổi để dễ kiếm tiền cho Sao, chẳng thế mà Việt Nam có cả hằng hà sa số Sao tạo scandal bẩn thỉu để nổi tiếng . Bó tay với showbiz VN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có một điều nghịch lý trong vấn đề nầy ,những người thắng giải trong một cuộc tranh tài nào đó thường nhận được số tiền rất lớn...Nếu không có số tiền lớn chắc ít ai muốn tranh đua .Giới truyền thông cũng góp 1 phần trong số tiền nầy...không có truyền thông thì các vô địch thể thao hay các Sao không nổi tiếng...Xã hội nầy đã tạo ra những liên hệ hổ tương....

      Delete
  2. Thùy Dung (QLD)26 January 2013 at 15:59

    anh Ben ơi , hình như luật lệ dự thi hoa hậu là cái gì cũng phải original, hễ chỉnh sửa là không được, Thùy Dung tính đi thi hồi 40 năm trước mà tại vì hơi bị lùn có 1.55 và bị gãy xương vai lúc nhỏ nên không được dự thi hì hì

    ReplyDelete
    Replies
    1. T.D. còn cơ hội để đi thi hoa hậu mà ,có giải hoa hậu Phu Nhân mà...
      Cho xin hỏi riêng, mấy ngày nay mưa, lụt,bão đang hoành hành Queenland ;vậy gia đình chị TD có bị ảnh hưởng gì không ?? có phải cuốn gói chạy lên vùng cao không vậy ? Chúc gia đình TD may mắn nhe...

      Delete
    2. Thùy Dung ( QLD)27 January 2013 at 11:20

      Cám ơn anh Ben có lòng thăm hỏi, Nơi tôi ở yên lành lắm không sao, nói tới thi hoa hậu chỉ là đùa cho vui chứ người lùn như tôi đi thi là đậu chắc vì thi trong xã hội người trong truyện xì trum đó mà, chỉ cao hơn người xì trum một cái đầu là có cơ hội rồi,chị Kim, chị MH không nói tới thi sao TD này dám mơ tưởng hả anh Ben, cho tôi được bình yên trong tuổi già đi anh Ben ơi

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.