Thursday 20 December 2012

Những con số thống kê



Hễ mỗi lần mở trang blogvietluan, tôi thường ghé mắt xem qua số người vote trong trang blog của chúng ta. Đây là những con số thống kê cho  biết bao nhiêu người thích trang blog nầy
chỉ thuần chữ Việt,
bao nhiêu người muốn có Việt có Anh,
bao nhiêu người có ý kiến sao cũng được....


Bảng hiệu của viện Thống Kê Úc
Thú thật tôi rất thích con số thống kê. Không biết loài người đã biết sử dụng thống kê từ lúc nào? Riêng tôi, tôi đã tập tành dùng những con số thống kê vào các buổi tranh luận nho nhỏ trong lớp thời trung học. Đưa ra các con số thống kê để chứng minh cho luận cứ của mình thêm vững chắc, thêm phần hùng hồn,thì tại sao mình lại không làm? Các chánh trị gia rất lưu tâm con số thống kê để xem quần chúng thích gì. Các nhà kinh doanh  dựa vào thống kê để nghiên cứu giới tiêu thụ thích gì để mà đáp ứng...Mọi ngành mọi nghề đều lưu ý những con số thống kê để phát triển.

Bạn thử xem những con số thống kê của các chuyên gia tâm lý, đôi khi  cũng rất lý thú:
95% đàn bà thích hột xoàn. (Điều nầy quá đúng !).
Còn một con số khác hay hơn: 99.9% đàn bà dùng hột xoàn làm đồ trang sức ở lứa tuổi trên 40.
 Điều nầy đúng hay sai: rất khó chứng minh. Nhưng các ông cứ suy luận thế nầy. Các cô ở lứa tuổi dưới 40 còn xuân xắc, “còn hoa nở trên môi em....” không thích trang sức thêm hột xoàn. Chỉ có các vị ở tuổi sồn sồn, từ bốn bó trở lên mới thích trang bị thêm những hột kim cương đắt tiền để cho sắc đẹp của mình thêm phần trang trọng. Hột càng lớn các bà càng thích...
Thấy tôi nhiệt tình với các con số thống kê về đàn bà và hột xoàn....
Vài ngày sau bà xã tôi lại tìm được một thống kê hay hay về đàn ông: 99% đàn ông thích xe mới, laptop mới, điện thoại mới. Cái gì cũng thích mới (đồ mới chứ không phải đồ lạ nhe !)

Bà xã tôi nhất quyết nghiên cứu thêm về tính tình đàn ông để trả thù. Một sáng thứ Bảy, bà xã tôi kéo theo bà bạn vào quán cà phê vỉa hè trông ra bãi đậu xe K-mart quan sát …. Mất một buổi sáng, hai bà đi đến kết luận:
“ Đa số các cậu mở cửa xe cho đào đều: một là có đào mới, hai là có xe mới ”. Các bà giải thích thêm: có xe mới mình mở cửa để khỏi trầy xe !  Còn lúc mới cua được đào mới thì mở cửa xe cho nàng là cái chắc! Đàn ông lúc nào cũng ga-lăng, ga-lăng mạnh nhất lúc chưa cưới... Lúc cưới rồi, có hai ba con rồi ít thấy ông nào mở cửa xe cho vợ.
       Thấy tôi phản bác con số thống kê về tính ga-lăng của đàn ông. Bà xã tôi sắp đuối lý, bả liền kéo ra cái thí dụ bản thân để áp đảo tôi ngay...
         “Anh nhớ lại coi, lúc chưa cưới đi chơi với nhau,
gặp trời mưa anh che dù cho em...anh còn hát:
 “ đưa em về dưới mưa,nói năng chi cũng thừa...
Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa...”
Còn bây giờ...ba bốn mặt con rồi,
đi chợ gặp mưa anh lo ôm kỹ tờ Việt Luận vô lòng mà chạy te te ra bãi đậu xe một mình. Anh sợ ướt tờ báo,
còn vợ anh ướt thì không sao....” 
Tôi phải chịu thua về trí nhớ dẽo dai của bà nầy!

Trong nhà tôi cứ xì xào về những con số thống kê thế nầy, không ngờ con gái tôi cũng để ý và bắt chước. Vài ngày sau con gái tôi cũng bất ngờ tặng má nó một thống kê mà nó tìm được: “ One in six mothers have a favourite child, but would never admit to it.” (Trong sáu bà mẹ thì có một bà có tính thiên vị thương con nầy nhiều hơn con kia, mà không bao giờ nói ra). Bố ơi, lâu lâu con trai ở xa về, mẹ làm bánh, nấu đồ ăn ngon....một gọi con cưng, hai gọi con cưng...không ngờ con gái tôi cũng quan sát kỹ và đưa ra một thống kê để phân bì một cách gián tiếp !
Tụi Anh  có câu: “There are two types of statistic,one speak up and one make up....” (có hai loại thống kê: một là tự nó nói lên sự việc, hai là tự mình vẽ ra sự việc) chắc thống kê của con gái tôi là loại tự vẽ ra....

Xét cho cùng đôi khi những con số thống kê cũng dạy ta vài bài học hay giúp ta thêm kinh nghiệm sống. Hôm nào tôi phải nhờ đến OG3T gom góp dùm các số liệu để làm cái thống kê: 
Bao nhiêu phần trăm các ông về Việt Nam cưới đào nhí có hạnh phúc thật sự? 
Bao nhiêu phần trăm các ông phải khóc hận và ca cẩm...
“tôi đã lầm đưa em sang đây...”?


Các ông cứ mạnh dạn gởi các số liệu về cho OG để mình lập ra cái thống kê nhe.

Ben Tran
20/12/2012

13 comments :

  1. Kim tui không biết có bao nhiêu phần trăm đàn ông về VN cưới vợ có hạnh phúc, nhưng chỉ trong cái cộng đồng nhỏ nhoi của Kim tui, thì tám người bạn quen của tui về VN lấy vợ thì chỉ có only 2 là còn sống với nhau đến bây giờ , đó là nhờ mọi chuyện đều vâng dạ cho vợ vui, over time kêu bao nhiêu cũng đi làm lý do đi làm thoải mái đầu óc hơn ở nhà, vậy thì có hạnh phúc hay không ? phần trăm ư?kết luận là 100% là khóc hận. Tôi đã lầm đưa em sang đây . Còn 99.99% đàn bà dùng hột xoàn để trang điểm thì tui là 1% không xài hột xoàn, lý do cục đá đó mắc tiền vô dụng. Đó là quan điểm cá nhân tui,còn lại 99 phần trăm kia tui hổng biết, vì thống kê cũng không có nghĩa là đúng 100%

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn cô Kim đã cho chúng tôi vài con số thống kê về hạnh phúc gia đình...Thật ra chuyện nầy rất khó kiểm chứng ;bởi những người khóc hận, ca bài "Lầm" họ ít nói ra... Còn những người thích hột xoàn thì họ thường nói ra và khoe ra nữa nên mình dễ kiểm chứng số thống kê...
      Chỉ có 0.1% như cô Kim không thích hột xoàn ,nếu không chắc các tiệm vàng trên đất nước nầy phải đóng cửa hết !!!

      Delete
    2. Cũng may là muội đây nằm trong cái 1% nên tiệm vàng mới mọc lên như nấm ăn nên làm ra giàu thấy ớn, tại muội thấy Lyz Taylor có cục nào cục nấy chọi bể đầu mà chết không đem được nên không thèm chơi đá mà thôi, chỉ mê nấu ăn cho gia đình và bạn bè thưởng thức,lấy niềm vui của họ làm của mình nên cảm thấy đủ không muốn mơ tưởng chuyện gì khác hết đại ca ơi!tốn tiền mà chẳng ăn được

      Delete
    3. Mấy ông về VN lấy dzợ là vì cảm thấy về VN cái bản chất đàn ông thiệt là oai dữ lắm, già cỡ ông nội mà mấy em cứ anh anh em em ngọt sớt, ring qua đây tưởng nó ngày ngày bưng cơm hầu thuốc, dè đâu đủ 2 năm PR là " quất ngựa truy phong ". Thôi , đàn bà bên đây thiếu chi, mặt thiệt mặt trái hiểu nhau rõ ràng mới gọi là tình yêu chứ, VN chỉ có yêu cái mác Việt Kiều mà thôi, tưởng anh là kỹ sư, dè đâu qua đây mới biết là kỹ sư cắt cỏ.

      Delete
  2. Tôi đã lầm đem em sang đây hay La em đã lầm theo Anh sang đây !:))

    ReplyDelete
  3. Chị Kim ơi, không hẳn 100% đàn ông về VN cưới vợ khóc hận tất thảy vì bạn bè em cũng nhiều cặp lâu bền hạnh phúc lắm ! mà các cô vợ thì vừa xinh đẹp , đảm đang, giỏi giắn, dĩ nhiên không hoàn hảo nhưng trên bình diện thì cũng không phải xoàng xỉnh nha ! Bởi thế theo Huyền tui thì Phúc hay Họa là do âm phúc và tính cách riêng của các ông mà thôi. Cho nên " Thân trai mười hai bến nước trong nhờ , đục....bỏ của chạy lấy người " , hy vong bước tiếp may mắn kiếm được vợ khác - lời khuyên chân tình nhất là nên lấy vợ tuổi tỵ vừa giỏi chiều chồng lại khéo nuôi con , trong ngoài đảm đang , tinh tế nữa đó các ông ơi...hi.hi.. .Nhưng không phải các tuổi khác đều dở à nghen , mỗi người một vẽ mười phân ven mười rất khó mà so sánh . Chịu thôi !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ha ha MH học đá banh của David Beckham hả ? hồi nào vậy ? đá móc giò tuyệt vời, từ chiện về VN lấy vợ sàng qua tuổi Tỵ, coi chừng rắn massage nha, thì chị chỉ nói là trong cái cộng đồng nhỏ bé của chị mà, có 2 gia đình hạnh phúc lắm,nhưng cũng bởi mấy đức ông chồng đó có câu châm ngôn "vợ mình mình sợ chứ đâu có sợ vợ người ta " nên mới yên nhà yên cửa mà thôi

      Delete
  4. Những con số biết nói
    Trong mùa mua sắm nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới Dương lịch, 22 triệu người Úc -- trong đó có bạn đọc blog Việt Luận -- đang tiêu xài $16.2 tỷ Úc kim . Tính ra mỗi người Úc thường thường bậc trung xài $993 Đô la . Bạn đọc coi lại nếu mình chưa xài tới tới mức đó thì chưa là ... người Úc thường thường bậc trung . Nếu xài hơn thì có thể vỗ ngực ta đây là Úc hơn ... Úc .
    Ngoài ra, trong dịp này 3.2 triệu người Úc đã có chương trình ra khỏi nhà để du lịch . Tiền đi chơi trong dịp này tốn $3.6 tỷ . Mỗi người Úc thường thường bậc trung chi ra $1152 Đô la để đi chơi đây đó. Lại một lần nữa bạn đọc blog Việt Luận coi lại nếu mình chưa chi tiền đi chơi đây đó tới mức đó thì chưa là ... người Úc thường thường bậc trun. Nếu xài hơn thì có thể vỗ ngực ta đây là Úc hơn Úc .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ , em không dám vỗ ngực ta đây là Úc hơn Úc , vì chuyên môn đi mua đồ đại hạ giá, super đại hạ giá, nên tưởng là sang thiệt ra là đồ sale không hà OG và bạn đọc ơi, dân Mít thứ thiệt là em đó :)

      Delete
  5. Ối, như vậy Huyền tui không phải là dân Úc rồi ! cách nào cũng vẫn chỉ là An Nam chính hiệu thôi.

    ReplyDelete
  6. Xin ghi thêm một con số thống kê:
    Mỗi năm người sống tại đất nước phước đức phương Nam này phí phạm lên đến $8 tỷ Đô la thức ăn.
    Tổ chức Do Something (dosomething.net.au/) cho biết 40% rác của các gia đình Úc là thức ăn. Hiển nhiên dịp lễ Giáng Sinh và tất Dương Lịch, thức ăn lại càng bị phí phạm hơn nữa. Xin nhìn vào thùng rác mà coi mình đã là người Úc chính cống chưa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái vụ này cũng chưa phải là Úc, vì bánh mì dư thì nuôi chim, đồ ăn dư thì có con German thầu hết, Rác chỉ là rác ,thuần chuẩn Việt Nam chưa ?

      Delete
  7. Để ý thấy rác Úc bỏ ra , bươi bươi móc móc người ta cũng thấy khối thứ còn xài được. Rác Việt Nam mình nói riêng , Á Châu nhìn chung ( chính xác hơn là các nước nghèo , chậm phát triển ) thì đúng nghĩa là rác , chẳng còn cái chi cho nhà nghèo dùng tạm !Nhưng cũng dễ hiểu thôi vì đa phần thu nhập thấp , thoát thai từ xứ sở chiến tranh và nghèo đói nên chúng ta thừa hưởng tinh thần tiết kiệm , tích cốc phòng cơ , không hoang phí . Nên cái bỏ đi đúng là chẳng cách chi còn nguyên vẹn , còn xài đươc! Mà chưa kể rác VN mình lại nặng mùi lắm , có lẽ vỏ tôm ,đầu cá , rau củ hư thối .... mà ra ! Nhất là những khu vực unit thường xài chung 1 thùng rác ( cha chung không ai khóc ) , ý thức vệ sinh hơi kém đáng lẽ rác phải được cột chặt trong bao kỷ lưởng thì ở đây cứ buộc sơ sài ném tung tóe ,hôi thối , ruồi nhặng, chuột bọ tứ tung ! Hội đồng thành phố gửi thư nhắc nhở ,chụp hình cảnh cáo, ghi giấy phạt v.v... nhưng đâu cũng vào đấy ! Bạn thử đi một vòng quanh các blog khu tập trung người Á Châu thì sẽ hiểu , nhiều khi thấy ngượng khi dân Tây lắc đầu nhún vai khi thấy những cảnh tượng như thế !

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.