Thursday 20 December 2012

Về Ngày Tận Thế...



Mọi người xôn xao bàn tán về ngày Tận Thế. 
Các thông tin cũng như những chứng minh của khoa học đầy dẫy trên báo chí, trên các trang mạng, v.v.. 
Vì vậy xin chỉ nói về cảm nghĩ của chúng ta ra sao nếu thật sự Tận Thế là có thật.



Có người đi mua thức ăn dự tr,gạo, rồi đèn cầy, mì gói v.v.. Huyền tôi thì chẳng làm gì hết vì cạn nghĩ: nếu thật sự vào ngày 21.12.2012  trái đất bị hủy diệt thì sức con người không cách chi để chống trả và sống còn. Cái chết sẽ đến thật nhanh như một tia chớp quét sạch sành sanh mọi sinh vật trên quả địa cầu thì có gì để sợ hãi? Chỉ ngại nhất là sự khủng bố tinh thần trước khi phải chết hay giả dụ cái chết từ từ, chết chầm chậm, hủy hoại dần từng bộ phận, từng mảng, từng vùng một trên cơ thể, gây đau đớn kinh hoàng...

Nếu phải ra đi đồng loạt thì cũng vui vui vì có bè có bạn, có phường, có hội cùng dắt díu, nương nhau bay lên hay chui xuống hoăc là đà trên ngọn cỏ cành cây, dây điện không chừng tùy theo nghiệp dĩ đã tạo ra ở cõi tạm này.
Còn khi mọi người sống nhăn mà chỉ riêng mình Tử Thần điểm danh thì không đành lòng chút nào!   Lúc đó  ta  mới chống đối, phản kháng đến cùng. Ta kỳ kèo, cò cưa, cố níu kéo được ngày nào hay ngày ấy. Phút ra đi cũng khó thanh thản khi bao luyến ái cột chặt tâm không rời (phải rời xa vĩnh viễn bao người thân yêu, mái nhà, chiếc xe, tư trang vật dụng yêu thích, cái blog nho nhỏ bàn những chuyện nhỏ nhỏ to to v.v.. và v.v..).
Thật không nỡ bỏ đi sớm như vậy một khi cuộc vui chưa kết thúc và đoạn cuối xem chừng hào hứng hơn bởi thành phần tham dự đều là những kẻ nghĩ là "Chơi giối già!".
Nhưng nếu Thế giới này không còn tồn tại mọi người ai cũng như ai thì chúng ta cứ ung dung thanh thản đón nhận. Có gì phải sợ hãi nhỉ?

Quan niệm cho rằng chết đi là bước qua cuộc sống mới ở một thế giới mới. Cái thế giới ấy xem chừng tồn tại ngay bên cạnh chúng ta nhưng ai đã đi vào thì chẳng thể quay về để nói cho chúng ta biết nó như thế nào! Chúng ta chỉ như người mù sờ voi khi nói về thế giới ấy; càng vẽ vời ta càng hoang mang. Càng nói về thế giới  mới ta càng bấn loạn khi đã quá quen thuộc ở chốn dung thân này. Nhưng nếu nó là một nơi chốn tốt hơn, hạnh phúc hơn, an lành hơn thì chúng ta phải vui mừng phải không thưa quý vi?

Nói đến đây Huyền tôi chợt nhớ câu chuyện vui xin kể hầu quý vị mong xua bớt phần nào không khí căng thẳng:
Bà vợ vì quá thương nhớ ông chồng vừa qua đời không lâu nên cầu cơ gọi hồn chồng về chuyện trò.
Người chồng hỏi:
- Em gọi anh về có chuyện gì không?
- Em nhớ anh nên gọi anh về nói chuyện, thế thôi.
Người chồng nói:
- Có gì, em nói đi.
- Ở thế giới bên kia, anh có vui không?
- Vui lắm em.
- Tâm hồn anh có thanh thản không?
- Thanh thản lắm.
- Anh có yên vui và hạnh phúc hơn lúc sống với em không?
- Hơn nhiều lắm em.
Bà quả phụ nói với giọng buồn buồn:
- Thế anh tả cảnh thiên đàng cho em nghe đi.
Người chồng ngạc nhiên:
- Cảnh thiên đàng nào? Hiện anh đang ở địa ngục mà.*:-O ngạc nhiên
 Vậy thì các ông nào thấy sống ở địa ngục còn sướng hơn ở trần gian thì có gì phải sợ ngày Tận Thế phải không thưa quý ngài? Xin các vị cho ý kiến thêm về viễn ảnh 21 tháng 12 này có đáng sợ lắm không ạ?

Huyền Nguyễn

18 comments :

  1. OG3T vội vàng 'cò' bài này và tung lên blog kẻo tận thế tới mà chưa đăng bài thì bị tác giả và bạn đọc mắng mỏ tới điếc lỗ ráy.
    See you in heaven (or in hell).
    OG3T

    ReplyDelete
  2. không, Kim tui không muốn lên thiên đàng, tui có nhiều bạn ở đia ngục nên muốn xuống cho có nhau, bạn tui làm luật sư cũng có vài tên, mà như quý vị biết thì luật sư là có cãi cho không còn không cãi cho có nên chắc chắn là địa ngục mở rộng cửa rồi, bản thân mình cũng chưa chắc là hoàn hảo nên cứ tà tà lái xe vô cổng địa ngục cho xong, vì vậy mà tận thế thì là trái đất mở rộng ra cho mình chui xuống chứ có gì đâu mà sợ phải không quý dzị ?Nói thật các bạn cứ suy nghĩ đi, chết già chết bịnh và chết bất thình lình vì tận thế thì các bạn chọn cái chết nào ? Kim tui ước được chết tận thế nhưng chắc là không được rồi, vì bây giờ đã là đêm 20 mà đất trời còn trong trẻo quá, tiếc thật

    ReplyDelete
  3. Đã bảo chết là bắt đầu cuộc đời mới mà sao lại lo nhỉ ?

    ReplyDelete
  4. Sáng mai thức dậy nhớ cùng nhau hát rằng " Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương " nha quý Dzị . Nếu tối nay lúc 11.59 phút có tận thế thì quý dzị nhớ chạy ngang meo Bờn hú Kim tui đi chung cho dzui nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Kim ơi, có tin đồn Tận Thế dời sang ngày 23 lận ! Không hiểu tại sao lại phải dời ngày, làm như dưới đó chưa chuẩn bị đủ chổ chứa dzậy đó ...hay kéo dài con đường lên " đoạn đầu đài " thêm để may ra có ai tu kịp chạy bớt lên Thiên Đàng cho bên dưới Địa Ngục đở chật chội, Diêm Vương cũng đở gánh nặng quản lý !

      Delete
    2. Bước sang ngày 21/12 rồi ta còn ngồi đây,vậy là chuyện tận thế không bao bao giờ xảy ra...đừng lo lắng cho bạc mái đầu. "Ta có thêm NHIỀU ngày nữa để yêu thương "....
      Các bà lo mua sắm hột xoàn đi nhe...chuẩn bị cho năm mới !

      Delete
    3. haha máy bay bị delay , bó tay với ông thần Pilot, nếu có đi nhớ rủ nhau qua bên kia thế giới để viết tiếp cái blog Việt luận này nha

      Delete
  5. Cô Kim ơi giờ Mình có thể hát bài : cám ơn đời một sớm Mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương !! Rùi nhe

    T Phan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe OG nói tới tối nay lận, còn mấy tiếng đồng hồ enjoy, nhớ ghé qua Melbourne rủ tui đi nữa nghen

      Delete
    2. Tận thế lại dời lại tối nay sao ? Làm sao đây bao nước bánh kẹo mua để dự trử tưởng qua ngày 21 là hết tận thế nên sáng này đem hết đến chổ làm chia sẽ :)) chắc giờ phải .... Bó tay :((

      T Phan

      Delete
    3. hahaha, coi như Christmas present đi, xong mua tiếp chờ tận thế, không có tận thế thì đem cho nữa coi như New Year present

      Delete
  6. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  7. Sáng nay OG đọc báo The Age thì biết: 10 giờ 11 phút tối 21.12.2012 (tính theo giờ Đông bộ Úc) mới bắt đầu tận thế. Hơn 1,000 người đã tập trung tại Byron Bay, NSW -- sát nách nhà anh Ben Trần -- để trốn... tận thế.
    Xin coi thêm tại http://www.theage.com.au/lifestyle/apocalypse-now--or-at-1011pm-to-be-precise-20121220-2bpgi.html#ixzz2Fcf4ojmz
    OG3T

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc anh Ben Trần cũng nhập bọn với 1000 người này nên còn sống hahaha.hãy thử tưởng tượng nếu có tận thế thì con người sẽ chui vào tương lai như thế nào ?toàn bộ loài người đã chôn vùi thì còn ai sống sót để truyền giống nòi ? lúc đó thượng đế lại phải tạo ra Adam và Eva , lúc đó Kim tui xin làm con rắn hiền lành không xúi Adam phạm tội tổ tông nữa, sẽ bắt đầu với những điều tốt đẹp

      Delete
    2. Sáng nay một cửa hàng bán quần áo tai Meo Bờn, có lẽ bà chủ tiệm tin là tối nay sẽ là tận thế nên sale every thing 70%-90%, một cái áo trước kia $250 nay chỉ còn $25.Thiên hạ xếp hàng rồng rắn , Kim tui chen chân vô mua được một cái tuyệt vời để dành tối nay có tận thế mặc vô xuống địa ngục đá lông nheo ông thần chết.Có hỏi bà chủ tiệm sao super sale vậy ? bà nói "today is end of the world" ( Bả người Hoa) đôi khi tin đồn cũng có lợi chứ đâu có hại. Kim tui nói đùa " You should give it away, no sale, what are you going to do with money ? they all burn after 11 pm tonight" Bả nghe nói vậy thì cười lỏn lẻn, thiệt là funny, tin là có tận thế mà còn lấy tiền làm gì không hiểu nữa

      Delete
    3. A, cái cô Kim này, tạo dựng một thế hệ mới mà còn muốn lịch sử lập lại, mọi ngưởi chúng ta đều đau khổ vì con rắn chết tiệt dụ dỗ Adam , vậy mà sau tận thế cô còn muốn làm con rắn nữa hả, ở đâu có rắn xuất hiện là ở đó có chiến tranh, con rắn có hiền thì cũng là con rắn, Tư tui khoái nhậu thịt rắn lắm đó, thấy tui là lủi đi nha kẻo lại chết oan mạng

      Delete
    4. Ha.ha... Bây giờ là 11.30pm của ngày 21/12/2012 vậy là đã qua giờ Tận Thế , chúng ta vẫn sống nhăn bà con ơi !

      Delete
    5. Anh Tư ơi, muội đâu có chọc ghẹo gì anh mà anh nỡ lòng nào thấy rắn là ăn thịt ? đồng loại của muội mà, cho con cháu muội con đường sống đi anh Tư, hic hic,nếu anh thích ăn thịt rắn muội sẽ mua vài ký lô kẹo 'snake' cho anh ăn nha, như vậy anh khỏi lo rắn trả thù mà còn tránh sát sinh nữa đó anh Tư à, mà vẫn enjoy ăn thịt rắn hì hì

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.