Thursday 6 February 2014

Cười một chút chơi 1!




đoàn xuân thu. melbourne

Thưa quý độc giả trang blog Việt Luận thân mến!Đời vui là mình phải vui! Mà muốn vui thì phải cười! Cười mới vui! Chính vì vậy cho nên ‘bổn bút’ lâu lâu đi chợ ‘net’, rinh về một mớ, rồi xào nấu, bỏ tiêu cho ngọt; bỏ hành cho thơm, dọn lên bàn vài món!
Xin kính mời quý độc giả thân mến của bổn blog cầm đũa, thưởng thức xong cho xin vài comments trên blog của mình hay góp thêm một vài chuyện vui nào đó để nó ‘hồi dương liệt lão’!


1. Vợ Hiền!

Hai người bạn thân ngồi ‘tám’ chuyện với nhau:
“Nè! Bà có tin là chồng bà tuần nào cũng đi câu cá qua đêm hết không?“Sao hỏng tin!”
“À! Coi chừng thằng chả ngoại tình đó!”
“Hỏng có đâu! Lần nào ảnh cũng mang ‘cá’ về hết mà!”

Lời bình:
Tui có con vợ ‘hiền’ như vầy là ‘phẻ’!
Tuần nào tui cũng đi ‘câu cá’ hết trơn!
He he!


đoàn xuân thu.
melbourne

Lang thang trên mạng:









Muốn gởi bài này cho bạn bè,
xin bấm mouse chọn
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.

3 comments :

  1. Ái cha, Ông Già Ba Tri xin tui góp chuyện cũng cái đề tà đi tắt về ngang này. Tui xin góp ( mà mấy bà đừng rầy tui)
    Một bữa trưa, ông chồng hớt ha hớt hải chạy về nhà bảo với vợ:
    - Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé!
    Chồng vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Vợ chạy đến nhấc điện thoại lên và nói to:
    - Không... không được ...Chồng em có nhà đấy!
    Chồng tức giận bảo:
    - Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?
    - Anh à, điện thoại đó đâu phải của anh!
    Ba Xị

    ReplyDelete
  2. Tiếp lời anh Ba Xị, tôi xin kể chuyện Nga cho dzui nhà dzui cửa

    Chồng về nhà mở tủ, thấy một gã còm nhom run rẩy mặc chiếc quần đùi ở trong liền quay ra hỏi vợ:
    - Ai đây?
    - Đó là Vassya.
    Anh ta nện cho Vassya một trận rồi tống ra khỏi cửa.
    Ba hôm sau anh chồng vẫn thấy Vassya ở trong tủ và lại cho gã này mấy quả đấm như mọi lần.
    Đến hôm thứ tư, khi về đến nhà, anh chồng mở cửa tủ thấy một gã to đùng, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Anh ta vội đóng sập cửa tủ lại rồi la ong óng:
    - Em ơi, Vassya đâu rồi?
    Hì Hì

    ReplyDelete
  3. tui xin góp chuyện này cũng nhờ shopping trên nét:
    Một bữa trưa, ông chồng hớt ha hớt hải chạy về nhà bảo với vợ:
    - Nếu có ai gọi điện thoại tới thì em cứ bảo rằng anh không có nhà nhé!
    Chồng vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Vợ chạy đến nhấc điện thoại lên và nói to:
    - Không... không được ...Chồng em có nhà đấy!
    Chồng tức giận bảo:
    - Anh vừa dặn xong, sao em lại nói thế?
    - Anh à, điện thoại đó đâu phải của anh!

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.