Saturday 19 October 2013

Ngụ ngôn của thế kỷ 21!


đoàn xuân thu.

(Hình storyreads.com/the-clever-rabbit-and-the-foolish-lion/)

Sư Tử đến gặp Con Thỏ và gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”

Con Thỏ run rẩy trả lời: “Dạ thưa! Ngài ạ!”
Sư Tử nói: “Đúng thế!” Rồi bỏ đi!
Sư Tử đến gặp một Con Trăn và gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Trăn ráng dằn cơn sợ, đáp: “Dạ em hỏng biết! Để em đi hỏi ‘đại ca’ em đã!”
Sư Tử nói: “Đi hỏi ‘đại ca’ ngươi đi! Rồi trả lời cho ta biết! Lẹ lên!”
Con Trăn bò đi kiếm ‘đại ca’ hơi lâu nên Sư Tử bỏ đi!
Sư Tử đến gặp Con Voi, nó đang ăn. Sư Tử gầm lên: “Ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Voi coi như pha, lại tiếp tục ăn! Sư Tử giơ móng vuốt ra, nhe nanh đe dọa; rồi gầm lên: “Tao hỏi ai là Chúa Tể Sơn Lâm hả?”
Con Voi dùng vòi cuốn lấy Sư Tử, nhắc bổng nó lên không, đập xuống đất ba lần; rồi vụt Sư Tử văng vào một gốc cây! Nghe cái rầm! Đau thấy bà tiên tổ!

Sư Tử lồm cồm đứng dậy, lắc lắc cái đầu, nói:
“Ngài không biết câu trả lời thời thôi! Việc gì mà nổi khùng lên như thế?”

***

(Hình fernandollera.blogspot.com/)

T ập Cận Bình đang ăn mì hoành thánh trong quán. Bàn bên kia, Việt Cộng đang ăn phở. Tập đứng dậy, diệu võ dương oai, đi bài quyền Thiếu Lâm, gió bay vun vút; rồi gầm lên: “Ai làm chủ Biển Đông hả?”.
Việt Cộng run rẩy, rơi cả đũa, trả lời: “Dạ thưa! Là xếnh xáng ạ!”
Tập Cận Bình nói: “Đúng thế!” Rồi bỏ đi!
Tập Cận Bình đến gặp Tổng Thống Phi Luật Tân, Benigno Aquino III, đang ăn cơm và cá khô muối, diệu võ dương oai, đi bài quyền Thiếu Lâm, gió bay vun vút; rồi gầm lên: “Ai làm chủ Biển Đông hả?”
Tổng Thống Phi trả lời: “Để tui đi hỏi Liên Hiệp Quốc và Đại Ca Cờ Hoa của tui đã!”

Tập nói: “Đi hỏi ‘Đại Ca’ ngươi đi! Rồi trả lời cho ta biết! Lẹ lên!”
Tập đến gặp Tổng Thống Mỹ, Barrack Obama, đang ngồi ăn Big Mac; rồi gầm lên: “Ai làm chủ Biển Đông hả?”Obama bận ăn, coi như pha, không thèm để ý tới!
Tập Cận Bình diệu võ dương oai, đi bài quyền Thiếu Lâm, gió bay vun vút; rồi gầm lên: “Ta hỏi ai làm chủ Biển Đông hả?”.
Obama đứng lên, móc súng ra, bắn bể tô mì hoành thánh của Tập Cận Bình. Tập xuýt xoa, vì nước súp của tô mì hoành thánh còn nóng văng lên trúng mặt mình!
Tập Cận Bình nói:
“Ngài không biết câu trả lời thời thôi! Việc gì mà nổi khùng lên như thế?”

đoàn xuân thu.
Melbourne

Muốn gởi bài này cho bạn bè, 
xin bấm mouse chọn 
Twitter, email, Facebook hay Google+ 
ở lề bên trái.



10 comments :

  1. Bài này viết quá hay. Xin cám ơn tác giả Đoàn Xuân Thu và gởi lời khen một phát cho lên tinh thần. Mong được tác giả nhà thêm tơ.
    Văn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cám ơn bạn Văn nhiều!
      Ông bạn làm tôi ngạc nhiên quá ! He he!
      dxthu.

      Delete
  2. Bài hay quá , tôi muốn gởi cho bạn , theo chỉ dẩn vào email, điền xong địa chỉ người gởi , người nhận , nhưng khg gởi đi được . Quí vị nào biết xin chỉ dùm ... bước kế tiếp...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có 2 cách để gửi bài cho bạn:
      1. Nhấn vào hình email ở cuối bài (trên chữ ý kiến). Đây là cách nguyên thủy của Google Blogger, sẽ mở ra một khung mới dể điền các chi tiết. Cách này sẽ gửi email với tên của bạn (gõ vào) nhưng email address là no-reply@blogger.com.
      Trước đây bị lỗi nên thay vì mở khung mới để gửi thư thì chỉ có một lời cáo lỗi. Vừa sửa lại xong xin cáo lỗi cùng bạn đọc.
      2. Nhấn vào hình email dãy hình bên rìa trái hoặc phải. Cách này màu mè hơn, cũng sẽ mở một khung mới cho bạn điền các chi tiết tuy nhiên bạn phải gõ vào email của bạn, email này sẽ dùng trong phần To gửi đi.
      Trong cả hai cách phải xin nhớ phải gõ phần mã kiểm tra (chống rác, gọi là Capcha) cho đúng thì mới hợp lệ.
      Xin bạn thử lại và cho biết kết quả.

      Delete
  3. Xin lổi nhá , 2 cách đều khg gởi được , cách 1 truc trặc phần dc email , cách 2 , vẩn như củ , chỉ có khung ngườ gởi, người nhận khg có mã kiểm tra và dấu hiệu đã gởi đi . Cám ơn Blog Việt Luận đã sẵn sàng chỉ giúp.

    ReplyDelete
  4. Thưa Lảo Già.
    Og3t đã thử dùng cả hai cách để gởi bài này cho chính mình. Cả hai lá email đều tới nơi ngon lành.
    Nếu Lảo Già không ngại thì gởi địa chỉ email về Og3t (onggiabatri@gmail.com) sẽ thử gởi để coi có tới nơi không nghen.
    Mình phải tìm cách gởi cho bằng được.
    Kính chào
    Og3t

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thưa Lảo Già,
      OG3t đã nhận được email chuyển bài "Ngụ ngôn của thế kỷ 21" do Lảo Già chuyển.
      Xin cám ơn và chúc mừng Lảo Già đã thành công khi dùng email chuyển bài từ blog Việt Luận cho bạn bè.
      Sau đây là email Og3t đã nhận :
      ***

      Lảo Già has sent you a link to a blog:

      Cám ơn nhá.

      Blog: Blog Việt Luận
      Post: Ngụ ngôn của thế kỷ 21!
      Link: http://blogvietluan.blogspot.com/2013/10/ngu-ngon-cua-ky-21.html

      Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  6. Og3t ơi, lảo đả gởi bài cho bạn được qua cách Ông Bạn chỉ , nhưng bạn lảo mở khg được , Ông mở thử coi sao nhá . Cám ơn Ông bạn đã hết lòng chỉ dẩn , làm phiền Ông bạn phen nửa vậy .

    ReplyDelete
  7. Thưa Lảo Già,
    Không có gì là phiền hết vì cũng có nhiều người muốn được trả lời câu hỏi này. Og3t sẽ nhờ anh HC viết một bài ngắn về cách gởi bài từ blog Việt Luận cho bạn bè. Mong Lảo Già và người bạn đón coi.
    Kính
    Og3t

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.