Wednesday 7 August 2013

Thư tình cuối mùa thu!


đoàn xuân thu.

K hi ông George W. Bush 43, tức ông Bush con làm hết 8 năm, hai nhiệm kỳ Tổng Thống, lui về Texas chăn bò và vẽ hình con chó cưng thì bên đảng Cộng Hòa đưa Thượng Nghị Sĩ John McCain tiểu bang Arizona ra đấu cùng Thượng Nghị Sĩ Barack Obama năm 2008 rồi thua. Ông Tổng Thống da màu đầu tiên của nước Mỹ, thắng lần hai năm 2012 hạ Mitt Romney, Cựu Thống Đốc tiểu bang Massachusetts, sẽ làm hai nhiệm kỳ xong… nghỉ. Dù còn hơn ba năm nữa mới tới, cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016 đã rục rịch bước vào vòng sơ tuyển! Thế nên quý độc giả chắc cũng không ngạc nhiên gì lắm khi Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton vào Bạch Cung ăn ‘sandwich’ cùng đương kim Tổng Thống. “Tới phiên tui ra à nha!”



Suýt làm tổng thống  Hoa kỳ
(Hình www.time.com )
Đảng Cộng Hòa có thể đã sai lầm khi chọn John McCain? Nếu lúc đó mà dụ khị được Cựu Ngoại Trưởng thứ 65 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Colin Powell ra tranh và đá độ với Barack Obama, hai ông đều da màu, một ông đẹp trai đấu với một người đẹp lão thì thế giới chưa biết mèo nào cắn mỉu nào? Và có thể lịch sử Hoa Kỳ và cả thế giới thay đổi rồi chăng?

Và khi bà Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ 67 của Mỹ Hillary Clinton ra, có thể là đảng Cộng Hòa sẽ đưa ông Cựu Ngoại Trưởng thứ 65 Colin Powell ra song đấu cũng hỏng biết chừng? Bà ‘Ngoại’ đấu với ông ‘Ngoại’ vì cả hai đều già hết thì cũng vui! Người viết nhớ ông Ronald Reagan làm Tổng Thống nhiệm kỳ đầu cũng đã 70 cái xuân xanh rồi đó! Mà luật Mỹ cấm phân biệt tuổi tác thì chỉ cần giấy chứng nhận của bác sĩ là ‘còn xí quách’ thì cứ ‘hy sanh”!

Người viết đoán mò như vậy dám trúng bậy, trúng bạ lắm à nha! Mà trước khi ra võ đài, tui ‘khui’ giả trước nên mới có cái vụ ‘xì căng đan’ thư tình cuối mùa thu mà người viết, theo tài liệu báo chí ầm ĩ mấy hôm nay, mà cống hiến cho quý độc giả thân mến vài phút giây thư giãn.

Đảng Cộng Hòa có thể đã sai lầm khi chọn John McCain? Nếu lúc đó mà dụ khị được Cựu Ngoại Trưởng thứ 65 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ Colin Powell ra tranh và đá độ với Barack Obama, hai ông đều da màu, một ông đẹp trai đấu với một người đẹp lão thì thế giới chưa biết mèo nào cắn mỉu nào? Và có thể lịch sử Hoa Kỳ và cả thế giới thay đổi rồi chăng?
Và khi bà Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao thứ 67 của Mỹ Hillary Clinton ra, có thể là đảng Cộng Hòa sẽ đưa ông Cựu Ngoại Trưởng thứ 65 Colin Powell ra song đấu cũng hỏng biết chừng? Bà ‘Ngoại’ đấu với ông ‘Ngoại’ vì cả hai đều già hết thì cũng vui! Người viết nhớ ông Ronald Reagan làm Tổng Thống nhiệm kỳ đầu cũng đã 70 cái xuân xanh rồi đó! Mà luật Mỹ cấm phân biệt tuổi tác thì chỉ cần giấy chứng nhận của bác sĩ là ‘còn xí quách’ thì cứ ‘hy sanh”!
Người viết đoán mò như vậy dám trúng bậy, trúng bạ lắm à nha! Mà trước khi ra võ đài, tui ‘khui’ giả trước nên mới có cái vụ ‘xì căng đan’ thư tình cuối mùa thu mà người viết, theo tài liệu báo chí ầm ĩ mấy hôm nay, mà cống hiến cho quý độc giả thân mến vài phút giây thư giãn.

C huyện rằng: Colin Powell, vị tướng 4 sao của quân đội Hoa Kỳ, sau khi đã leo chót vót nấc thang danh vọng trong quân đội, làm Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ; bèn leo qua tham chính và chức vụ cao nhất là đứng hàng thứ ba trong chính phủ Mỹ chỉ sau Tổng Thống và Phó Tổng Thống nghĩa là làm Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ từ 20 tháng giêng năm 2001 đến 20 tháng giêng năm 2005. Rồi từ nhiệm!

Tưởng ổng về nhà để lấy hơi… đua lên ghế số 1, là ra tranh cử Tổng Thống, ai dè không phải. Lại tưởng về dắt con vợ đầu ấp tay gối suốt năm chục năm dài ra ngắm trăng bên bờ suối? Ai dè cũng không phải luôn?

Vậy ông về nghỉ để làm gì? Thì tía má ơi! Ổng về nghỉ… để lén má thằng cu ở nhà mà thư tình cuối mùa thu với người em Lỗ Ma Ni bên kia biển!

Viết tới đây, người viết lại nghe văng vẳng trong đầu mình ‘Thư Tình Cuối Mùa Thu’ của nhà thơ vắn số Xuân Quỳnh do Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc và em Bảo Yến nức nở như vầy:
“Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió. Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thời gian như ngọn gió, mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại... Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại. Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại!”
Đúng là: Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại!”

D ù người ta dấu gần chết mà mấy thằng hacker, tin tặc, “Guccifer” nầy hỏng biết tụi nó có nghe lời xúi dại của mấy tay trong Ban vận động tranh cử của Đảng Dân Chủ hay không mà nó đột nhập vào tài khoản ‘Thư tình cuối mùa thu’ của tui rồi thăng lên mạng cho bà con bá tánh đọc chơi và báo chí thế giới khoái quá… xúm vô cười rần rần. Chắc Đảng Dân Chủ tính ‘tiên hạ thủ vi cường’ với tui đây mà?! Ngăn không cho tui ‘tơ tưởng’ đến chiếc ghế Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016 khi Tổng Thống Obama chấm dứt nhiệm kỳ hai quay về với vợ…?

Khi ‘đánh hơi’ được bọn rình mò hộp thư, tui đã giục em rằng: Xóa cho mau mà em ‘lờ quờ’ quá và tui cũng vậy! Bắn chậm thì chết! Ra chiến trường tui chưa chết mà giờ đây em và tui ‘delete’ chậm, coi có chết tui hông? Hu hu!”

“May mà nó chỉ chôm được đa phần là thư em gởi tui thôi! Tui cũng có ‘chít chát’ chút chút lại: ‘gió đưa gió đẩy về rẫy ăn… còng’ vậy mà! Nhưng đọc lại thấy cũng ‘quê xệ’ quá trời he! Thôi thì nó vạch tới đâu thì mình nhận tới đó vậy! Vì thư tình cuối mùa thu nầy nó bị cho bay tá lả trên net thì có chối, chối hỏng có, cũng hỏng được!


Người đẹp Corina Cretu
(Hình www.cotidianul.ro)
Tình thư nầy là rất riêng tư nha; vậy mà mấy thằng phá làng phá xóm làm rùm lên chi vậy? Tui có viết nhưng tui đâu có ngoại tình đâu he; vẫn một lòng chung thủy với má bầy trẻ ở nhà suốt 50 năm rồi đó!

Nói thiệt: Để tui khai cho nghe: Tui gặp Cretu cách đây 10 năm khi còn là Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ và Em là phát ngôn viên của chính phủ Romania. Tụi tui chỉ gặp nhau "một hoặc hai lần" trong vòng 8 năm qua. Giờ thì em cũng đã ‘chống lầy’ là ‘lấy chồng’ rồi. Chuyện gì qua cho nó qua luôn được hông? Hả? Hỏng chịu cho qua hả?

Mấy ông nói tui nghe; giờ tới phiên mấy ông nghe tui nói:
“Thỉnh thoảng nàng và tui có gặp nhau trong các cuộc tiếp tân chính thức mà thôi! Lúc tui làm Bộ Trưởng Ngoại Giao. Làm Bộ Ngoại Giao thì phải ‘Giao’ tiếp nhưng hỏng có “Ngoại”… tình à nha!
Đừng gán cho tui tội tui không có làm nhe mấy thằng ông nội con nít!

Đúng ra em Corina Cretu có viết vầy: “Hãy nhấp cùng em ly rượu như anh đã thường nói với em. Tổ cha cái tiếng Anh nầy nó tra tấn em khi em viết cho anh!”
“Sao anh đành vô tâm, bỏ em một mình trong khi em luôn nghĩ về anh! Anh là tình yêu vĩ đại nhứt của đời em "the greatest love of my life". He he!

Rồi nàng có gởi cho tui một tấm ảnh sexy chụp mặc bikini hai mảnh để cho tui xem mà giựt gân chơi! Mà gân tui đâu có giựt! Vậy thôi! Có gì đâu mà ầm ĩ?

Rồi cho tới đêm Giáng Sinh 24 tháng 12 năm 2010, em lại viết:

“Em muốn cho anh hạnh phúc vì em dại dột tin rằng anh vẫn luôn chăm sóc cho em nhưng giờ thì anh chỉ lo cho anh thôi! Không cho em cơ hội nào được nói chuyện với anh vài phút nữa. Chỉ mới 19 tháng 12 mà anh đã gởi thiệp Chúc Giáng Sinh và Mừng năm mới? Có nghĩa là anh không muốn mình tâm tình thủ thỉ với nhau trong khoảng thời khắc cuối năm phải không anh?

“Em yêu anh” viết tháng 11 năm 2011, trước khi em đi lấy chồng tình ta 10, 15 năm tha thiết anh là mãi mãi là tình em nhưng là tình vô vọng! Thôi em đi lấy ông khác đây! Hu hu! He he!
Vậy đó! Nếu có tình yêu chăng đi nữa thì là em yêu tui chớ tui nào có yêu ai?!

Tui chỉ viết cho em mấy câu ‘vô thưởng, vô phạt: “Thời tiết và em có thể làm anh sẽ tới!” vào ngày 19/8/2005 ? Nhưng lâu rồi he!
Còn đụng tay chạm chưn thì cũng có, nhưng chút chút thôi!
(Sự thực là: tháng 7 năm 2011 chàng gặp nàng ngắn ngủi ở Washington và khi chụp hình chung trong một nhóm, bác phó nhòm nhòm thấy chàng đưa một tay vòng qua eo ếch của nàng và dấu hỏi được ngoéo ra là: “Hay chàng muốn bắt ếch?”)
"Không hề có cuộc ngoại tình nào lúc đó, và bây giờ cũng không". Tụi tui tiếp tục là ‘bạn’ thôi chớ không có ‘bè’?
Nên kết luận là:"Đây là một tình bạn mà khi ở trên mạng, nó trở nên rất riêng tư và rồi trở về bình thường".

Hỏng tin hả thì hãy đọc kỹ thư em xem sao? “Em xin lỗi vì em đã trở thành một đe dọa cho tiếng tăm anh, một con người nguy hiểm mà anh phải lánh xa em! Em đâu có rủ anh trèo lên giường đâu, em chỉ muốn gặp anh thôi!
"Nobody is saying to go to bed, I just want to see you, nothing more."
"Em yêu anh quá nhiều, suốt quá nhiều năm. Anh là tình yêu lớn nhất của đời em...", trong điện thư em gởi tui vào ngày 14/11/2011.

Vào đêm trước lễ tình nhân năm 2011, em chỉ ước: "Nhấp một ngụm rượu với anh, như anh từng nói với em, và khuyên em tựa đầu lên ghế sofa...".
"Kể cả chỉ một đêm tuyệt vời thôi em cũng không xứng sao? Và đến lúc nào thì anh muốn thấy tim em hoàn toàn vỡ nát? Thật không công bằng, Colin, anh thật không công bằng".
Em gửi tui một tin nhắn giận dữ vào tháng 5/2011, sau khi tui từ chối lời hẹn gặp của em ở Brussels.
Do đó, tình yêu nếu có là đến từ em. Tình đơn phương! Tình một chiều! Tình ‘one way’! Còn tui, tui vô tội! Oan tui quá mấy ông ơi! Hu Hu!

T hưa ông bạn đồng minh Colin!
Năm 1962, ông bạn đã từng tham chiến, cố vấn cho Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Hành quân dẫm phải chông, nên ông về Mỹ. Tui xin cám ơn ông! Tui cũng phục ông là anh hùng khi năm 1968 quay trở lại VN với cấp bậc Thiếu Tá, sĩ quan phụ tá hành quân cho Sư đoàn Bộ Binh số 23 của Mỹ. Khi chiếc trực thăng rớt và bốc cháy ông đã dũng cảm cứu thoát 3 người khác kể cả viên Tư lệnh Sư Đoàn: Thiếu Tướng Charles Martin Getty. Nhờ vậy, từ ấy ông lên vù vù như pháo thăng thiên!

Trong tình chiến hữu thắm thiết, cùng là lính và cùng là đàn ông con trai với nhau tui cũng ao ước được em nào nhỏ hơn 31 tuổi mà viết tình thư mùi như Út Bạch Lan xuống sáu câu vọng cổ mà không được! Ông hay hơn và hên hơn tui nhiều!

Thôi thì: Mình có làm mình biết, mình hỏng làm mình biết. Người biết thứ hai là ông Trời nên xin chiến hữu đừng thèm ‘thanh minh thanh nga’ chi cho nó mệt cái thân già! Ngon mới được em yêu ‘one way’ ‘một chiều’ chớ phải không? Tụi nó ganh, tụi nó ‘bươi móc’ Kệ tụi nó nhe!
Thêm nữa để an ủi bạn hiền trong cơn hoạn nạn nầy tui lại xin gởi ông thêm một đoạn nữa của thư tình cuối mùa thu cho ông ngồi suy tưởng bên hồ trong rừng, để nhớ đến tình em đã từng một thời làm ‘qua’ xao xuyến! He he!
“Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá. Phải chăng lá về rừng, mùa Thu đi cùng lá. Mùa Thu ra biển cả theo dòng nước mênh mông.
Mùa Thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em. Là của mùa Thu cũ. Chỉ còn anh và em.”
Mùa thu đó kiếp nầy chỉ có trong ơ!
Thôi thì hẹn nhau kiếp sau ta tìm thấy nhau nhen em Romania! Bucharest!


đoàn xuân thu.
melbourne.

1 comment :

  1. Vậy mà vào lúc ông tướng này không ra tranh cử người ta bảo rằng: bà vợ không dám cho ổng ra vì sợ ổng bị ám sát. Nào ngờ ổng lấn cấn vì ba cái lăng nhăng.
    Vậy là Mỹ coi bộ bảo thủ hơn Việt Nam mình nhỉ? Nếu áp dụng luật này vào Việt Nam thì chắc là chính trường VN trống trơn.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.