Wednesday 10 July 2013

Cập Nhật: Nghe "Phải chi còn má!"


Thời đại tin học -- như chúng ta đang sống -- dễ dàng chuyển thông tin đến người trên thế giới qua nhiều phương tiện. Một chuyện hay được đóng thành phim. Như Harry Potter chẳng hạn. Một bài thơ hay được phổ thành nhạc. Như bài thơ của dxt. (trên blog....”mình”) xem tại đây.



Hôm nay, blog Việt Luận xin cập nhật bài phiếm “Phải chi còn má!” của dxt. được chuyển đến thính giả tại Texas, Hoa Kỳ qua lối đọc truyện.
Đài phát thanh Sài gòn Dallas đã đọc bài này trong chương trình đọc truyện ngắn theo cái giọng vui tươi và đặt sệt miền Nam và gởi bản sao cho tác giả.
Blog Việt Luận kính mời bạn đọc bấm mouse vào hình tam giác màu đen để thưởng thức, đồng thời Blog Việt Luận hân hạnh giới thiệu trang web của Sài gòn Dallas với bạn đọc.
Kính mời bạn đọc nghe cho vui.


2 comments :

  1. Úi da! Cái giọng đọc hay tuyệt vời. Xin hỏi có phải chính tác giả đọc hay không sao mà tuyệt vậy.

    ReplyDelete
  2. Cô Ba Cầu Bông (Đakao)10 July 2013 at 17:50

    Bài này viết đã hay mà đọc còn hay hơn. Giá mà blog Việt Luận cho đọc bài đăng trên blog thì haaaaaaaaaaaaaaay biết là bao nhiêu.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.