Monday 10 June 2013

Tình vẫn trao em

Đây là chuyện tình.
“Chuyện tình” là các chắc vì tên của truyện là “Tình vẫn trao em”.
Nhưng chuyện tình nào? Cái này thì còn phải hỏi lại.
Thoạt đầu ta thấy chuyện tình này trải rộng từ Hoa Kỳ tới Úc. Tác giả mang theo bầu đàn thê tử từ Mẽo xuống Úc “ăn” đám cưới. Đám cưới không phải là đánh dấu cho chuyện tình thì không còn là đám cưới nữa.

Nhớ xưa : chưa ai bỏ cuộc chơi
(Hình Wallcoo.com)
Thế là cứ ngỡ “Tình vẫn trao em” là chuyện tình đã đơm hoa kết trái của tác giả hay ít ra cũng là chuyện tình của hai trẻ đang được bà con hai họ uyên thuyên chúc mừng.
Nhưng không phải. Chuyện tình này chả dính dáng gì với hai chuyện tình kể trên.
Đây là chuyện tình không có hồi kết cuộc và chưa được bà con hai họ “mừng”. Chuyện tình này gãy đổ và câm lặng: giữa tác già và cố nhân
Có thể ta ngỡ tác giả ngừng lại khi cố nhân “Thấy tôi nhìn, nàng nở nụ cười rạng rỡ”: tình vẫn trao em kết thúc tại giây phút đó.
Tác giả đột ngột ngưng câu chuyện tại đây.

Với óc tưởng tượng thêm một chút, ta có thể miên man:
Người chồng mấy chục năm với “người đến sau”, người cha của hai cháu trai đến tuổi vào đại học, người tình trước 75 với cố nhân… khi được cầm micro trong tiệc cưới sẽ công khai cho bàn dân thiên hạ biết “tình vẫn trao em” còn chôn giấu dưới đáy tim mình?
Hay là lẽ ra cố nhân phải ngất xỉu khi thấy chàng. Chàng phải choáng váng vì bị sét đánh lần thứ hai…

Nhưng không? “Tình vẫn trao em” thuộc về mẹ của hai đứa con…
Mời bạn đọc thưởng thức truyện “Tình vẫn trao em” với kết thúc thật có hậu do cánh chim bạt ngàn Kim Nguyễn tha về từ trang web của khóa 8b+c / 71 sinh viên trường sỹ quan bộ binh Thủ Đức.

Vào đầu tháng Chín 2013, blog Việt Luận hân hạnh được tác giả Vũ Ngọc Văn ghé thăm. Tác giả rộng lượng cho lời bàn và chỉ chỗ tác giả đăng truyện ngắn này. Og3t cám ơn tác giả rất nhiều và xin cập nhật nơi chốn "chắc là" gốc gác của truyện "Tình vẫn trao em": www.aihuubienhoa.com/




Mời bạn đọc cho lời bàn ở phần Comment bên dưới.

Cám ơn

7 comments :

  1. Ôi trời đất ạ ! đọc vài lời phi lộ của Lão Ngoan Đồng 3 Tri mà tui bị Tẩu hỏa nhập ma , cái gì mà tình già tình trẻ tình xưa tình nay. Nhưng câu chuyện hay lắm , cám ơn cô nghen cô KN

    ReplyDelete
  2. Già Ó Đâm /211 June 2013 at 08:01

    Gặp lại được người xưa , như vậy còn may mắn hơn là ôm xuống tuyền đài một mối hận tình , bây giờ tui cố gắng nhớ lại đôi mắt người xưa mà ôi sao nghìn trùng xa cách, nhớ hổng nỗi, bây giờ mà đi ăn cưới gặp lại người xưa ngồi bên cạnh cũng gật đầu chào như người xa lạ chứ nhớ sao nổi hả trời ??

    ReplyDelete
  3. Bà già trầu11 June 2013 at 08:03

    Cám ơn nha cô Kim Nguyễn, tha mấy bài viết hay như vầy đọc đã con mắt , cứ vài ba bữa lại nhẩy vô blog coi có chuyện mới chưa đọc cho qua ngày đoạn tháng, đọc xong viết vài hàng cám ơn để mai mốt còn có truyện khác mà đọc chớ hì hì

    ReplyDelete
  4. Chị Kim ơi , cám ơn đả tha mồi về cho đám già lú lẩn này, tui khóai đọc chuyện tình vì nó nhẹ nhàng làm ta có dịp hồi tưởng lại thời son trẻ cho tâm hồn ướt át ti tí và vui vui . Cám ơn lắm lắm nghe Chị Kim nhưng gía là mợ Út thì có lý hơn dì Út . Nhưng Mợ hay Dì thì tui củng đều cám ơn TG đã cho người đời 1 chuyện tình lả lướt của lính và gặp lại cố nhân trong trừơng hợp vui nhất ...

    ReplyDelete
  5. Tác giả rất cảm kích khi tình cờ đọc được bài viết của mình trên mạng blog Việt Luận cùng những lời bàn thú vị, nhất là đọc mấy lời dẫn nhập của Ông Già Ba Tri. Có lẽ quý vị quên một điều căn bản vì đây là truyện ngắn chứ không phải hồi ký, nhân vật chính xưng "tôi" không phải là tác giả, nên quý nam độc giả khá đoán mò cho các tình tiết trong truyện. Dù sao đi nữa, tác giả chân thành cám ơn cô Kim Nguyễn có công sưu tầm bài viết trên mạng, nếu lấy tử trang mạng www.aihuubienhoa.com hay www.hoangsaparacel.blogspot.com truyện ngắn này được vị webmaster trình bày với nhiều hình ảnh minh họa, quý độc giả đọc dễ cảm nhận hơn nhiều và hiểu rõ đoan kết tác giả muốn gửi gấm tâm sự gì và "tình sẽ trao ai"? Lúc đó tác giả sẽ hân hạnh giải đáp các thắc mắc từ quý độc giả.

    ReplyDelete
  6. Hôm qua, blog Việt Luận hân hạnh được tác giả Vũ Ngọc Văn ghé thăm. Tác giả rộng lượng cho lời bàn và chỉ chỗ tác giả đăng truyện ngắn này. Og3t cám ơn tác giả rất nhiều và xin cập nhật nơi chốn "chắc là" gốc gác của truyện "Tình vẫn trao em": www.aihuubienhoa.com/

    ReplyDelete
  7. Ôi!
    Trái đất này nhỏ nhoi lắm. Người từ Mẽo quốc cao sang rồi đã có ngày đặt chân lên cái xứ ở đáy địa cầu này.
    Ôi!
    Khoảnh thời gian vài ba chục năm cũng ngắn ngũi lắm. Người từ cõi mộng trăm năm rồi cùng kề bên gang tấc.
    Ôi!
    Tác giả cho rồng bay phượng múa vào cõi ta bà rồi vẫn có ngày thấy văn thơ của mình cuồn cuộn trở lại trước mắt.
    Og3t xin cám ơn cô Kim Nguyễn sải cánh bạt ngàn tha viên ngọc trên mạng và giới thiệu với bà con ở phương Nam. Đồng thời Og3t rất mong ngóng được nối tình văn nghệ với tác giả Vũ Ngọc Văn. Ngày ngày, Og3t sẽ chờ tin của người bạn tại onggiabatri@gmail.com.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.