Friday 14 June 2013

Sơ lược về nguồn gốc một số địa danh miền Nam


Nhà thơ Bùi Giángcó lần viết:
“Tôi gọi Bình Dương là bình dưỡng
Dượng gì ơi! Thương nhớ cháu lắm không?
Tôi gọi Cần Thơ là cần thở
Cần Thơ ơi cần thở đến bao giờ?”

Ông này lấy dịa danh miền Nam mà chơi chữ. Chữ trong địa danh miền Nam rất ngộ: sau lại Cần thơ? Rồi thì Củ Chi, Thủ Đức.
Nhắc tới Củ Chi là nhớ ngay trong dân gian lưu truyền vế đối:
Gái Củ Chi chỉ c...hỏi củ chi?
không biết có ai đáp lại chưa? Chắc là chỉ có người Thủ Đức hay người Cần Thơ mới có sức tréo dò đối lại...
Biết đâu khi đọc cắt nghĩa dài dòng của Hồ Đình Vũ về Cái, về Giồng, Hố, Phá, Bưng, Đầm... bạn đọc sẽ đối được cái vế lắt léo về một địa danh ở miền Nam kể trên.
Blog Việt Luận xin đăng lại bài này do bạn đọc San Vũ đã tha về từ mạng lưới thông tin toàn cầu.
Xin cám ơn bạn đọc San Vũ và xin bạn đọc bốn phương khi lang thang trên mạng thấy bài hay thì chỉ chỗ cho blog Việt Luận để nhiều người cùng thưởng thức.



Mời bạn đọc cho lời bàn vào khung bên dưới.
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
Og3t

4 comments :

  1. Hội Người Già USA14 June 2013 at 20:39

    Trai Bắc Cạn bán .....c.....ở Bắc Cạn ..

    ReplyDelete
  2. Bài viết hay quá! Những bài học như thế này không thấy dạy trong trường lớp nhỉ. Nhiều khi sinh ra và lớn lên ở quê hương mà chẳng biết tại sao tên quê mình lại là thế.

    ReplyDelete
  3. Ông Ba Khía ở bên nhà em đối lại như sau:
    Trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ.
    Các bác trong Hội Người Già USA có đồng ý không?
    Ba Xị

    ReplyDelete
  4. Dân gian miền Nam từng dới lại như sau : Trai Giải Phóng phỏng gi... hô giải phóng.
    Tiến Trần

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.