Friday 3 May 2013

Chuyện vui (1)

Thỉnh thoảng bạn đọc gặp được chuyện vui ở đâu đó,
xin góp nhặt gởi và cho blog Việt Luận để chúng ta cùng cười tủm một cái.
Chuyện vui này do bạn đọc Kim Nguyễn góp nhặt.
Nếu phải đặt tên cho chuyện vui này, bạn sẽ đặt tên gì?


Cô vợ nhìn vào kiếng rồi buồn bã:
- 20 năm rồi, bây giờ mặt xệ, ngực chảy, da nhăn, cái gì nhìn cũng ớn thần hồn. Anh à, có thấy cái nào còn nguyên vẹn không, nói cho em mừng.
- Anh thấy mắt em vẫn sáng quắc như xưa.

5 comments :

  1. Già Ó Đâm /23 May 2013 at 18:57

    hahaha ông già ơi, đọc chiện này dzui thiệt, tui muốn nói với bả câu này lâu rồi mà không dám nói sợ bả trợn mắt lên là .....chít cả đám ....đặt tên làm gì cho mất thì giờ, lấy câu nói của ông chồng làm tựa bài cho gọn hì hì

    ReplyDelete
  2. Tên của chuyện này là "ĐỒ QUỶ".

    ReplyDelete
  3. Theo tui ông chồng nên nói " anh thấy sức khỏe em còn tốt lắm, la chồng la con ba làng còn nghe được mà "

    ReplyDelete
  4. Nên đặt tên là "đừng tự nhìn mình trong gương". Cả đàn ông lẫn đàn bà đừng tự nhìn mình trong gương!

    ReplyDelete
  5. Trời anh Ben nói gì kỳ vậy ? Gương là người bạn thân thiết của phụ nữ mà, thân hơn tất cả mọi người bạn trên đời này nữa đó anh Ben ơi

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.