Friday 31 May 2013

Chiếc đồng hồ hoàn hảo


Kim Nguyễn :: (tha mồi)

Blog Việt Luận do nhiều người chung sức làm. Trong số này có người làm cánh chim bạt ngàn. Cánh chim này – như từng bạn đọc -- tung lên cao thẳm rồi nhìn vào mạng lưới thông tin toàn cầu, thấy điều hay vẻ đẹp thì sải cánh sà xuống tha về.

Tuần này, cánh chim bạt ngàn Kim Nguyễn thấy truyện ngắn “Chiếc đồng hồ hoàn hảo” đăng tại truyenngan.com.vn , rồi tha về giới thiệu với bạn đọc.
Blog Việt Luận mời bạn đọc thưởng thức và mong nhận được nhiều miếng mồi khác do bạn đọc gởi về. Nếu trang blog này một nơi cho chúng ta giới thiệu điều mình bắt gặp trên mạng thì cũng là điều hay.





11 comments :

  1. Thùy Dung ( QLD)31 May 2013 at 21:40

    Ôi , bài viết này quá hay, suy ngẫm vậy mà đúng quá, đi vào đời với mớ hành trang quá nặng sợ rằng đi đến cuối đời sẽ chẳng còn gì để mang theo

    ReplyDelete
  2. OG xem lại, bài này không load được trong khung.
    Error: Unable to connect.
    Thử trên firefox và Google Chrome giống nhau.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi anh HC,
      Nhờ anh báo tin iframe không chạy, tình cờ Og sửa được phần Reply cho lời bàn. Cám ơn anh.
      Og chạy với firefox và thấy vẫn hiện lên truyện ngắn này trong khung.
      Xin bà con Reply lời bàn này để vừa thử coi Reply có chạy không và vừa coi lại có ai đọc được truyện ngắn "Khiếc đồng hồ hoàn hảo" không nghen.
      Xin cám ơn nhiều.
      Og3t

      Delete
    2. Tui dzô được "Chiếc đồng hồ hoàn hảo". Truyện này hay. Càm ơn cô Kim tha mồi cho bà con ... dzô!
      Ba Xị

      Delete
    3. Hôm nay đã đọc được. Nếu OG không sửa đổi gì thì lỗi ở trang nguồn.

      Delete
  3. Cám ơn anh HC báo cho biết truyện ngắn "Chiếc đồng hồ hoàn hảo" không hiện lên kkung.
    Xin bà con nào cũng thấy như vậy hay là thấy mình đọc được truyện ngắn này trong khung: báo cho Og hay bằng cách gởi "Lời bàn" nghen.
    Cám ơn

    ReplyDelete
  4. Có bài không load vô khung được. Tôi làm sẵn bookmark
    danvietucchau.blogspot.com.au rồi nhảy vô đó đọc tiện lợi hai đàng...

    ReplyDelete
  5. Cám ơn cô Thu Cúc làm sẵn bookmark. Nhờ đó blog Việt Luận có danvietucchau.blogspot.com.au bắn yểm trợ.

    ReplyDelete
  6. Anh Ba Xị ơi! anh đúng là Ba Xị, cái gì cũng dzô thì xỉn sớm lắm anh ơi

    ReplyDelete
  7. Truyện này quá hay là hay nhưng ... xưa rồi diễm! Bây giờ Apple đã chế ra cái iWatch y chang như trên mà cục pim lại nhỏ xíu. Còn Google thì chế ra cặp mắt kiếng Google Glass còn thần kỳ hơn cái đồng hồ trong truyện và cục pin cũng tí tẹo.
    Hồng Lĩnh

    ReplyDelete
  8. Vậy thì hành trang vào đời nhẹ nhàng hơn phài không HC ? có đôi khi con người đem thật nhiều hành trang đi vào cuộc đời, nhưng rồi càng đi càng nhiều mất mát , đến cuối đời chỉ còn một cục pin nhỏ xíu như bây giờ , đúng không ? hì hì

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.