Friday 22 March 2013

Tình già

Tuần trước, Blog Việt Luận giới thiệu một truyện ngắn hơn truyện ngắn.
Xin hỏi, nếu gọi là ngắn hơn truyện ngắn thì loại truyện này ngắn tới đâu?

Có truyện nào ngắn chỉ một chữ hay hai chữ không?
Chắc là có. 
Mong bạn nào biết chỉ giúp.
E. Hemingway có viết một truyện ngắn chỉ có sáu chữ:
For sale: baby shoes, never worn.
Và người ta xúm vô khen hay. 
Chắc là họ khen vì chữ ký Hemingway ở bên dưới?
Truyện rất ngắn dưới đây dài 88 chữ chắc là hay hơn Hemingway 14.6 lần.
Và có chữ k‎ý của Kim Nguyễn.
Og3t

Tình già

Kim Nguyễn::

Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng.
Ông khó ở trong mình đã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây sào rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá.
Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà...
Ông trách: "Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?"
Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau. Móm mém cười, bà đáp: "Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?"
Kim Nguyễn

2 comments :

  1. Cám ơn chị Kim Nguyễn có ~ truyện ngắn hay cho blog nhưng hơi buồn. Để thay đổi không khí cho vui, tôi có đề nghị lần khác chị viết truyện và bỏ câu cuối , cho các bạn còm góp câu kết cho chuyện trở thành vui / buồn , để mọi người cùng vui buồn với nhau . Sau khoảng 5 comments thì chị cho biết câu kết của truyện .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ông Việt lại có sáng kiến thật độc đáo!!!

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.