Wednesday 6 March 2013

Lấy điểm với bà xã

Ben Trần ::
M

ỗi người đàn ông đều có cách lấy điểm với bà xã một cách khác nhau. Tôi xin nói rõ lấy điểm với bà xã nhe, không phải lấy điểm với người đẹp ở bên ngoài hầu tìm “lợi ích về sau”. Lấy điểm với người đẹp bên ngoài tôi không dám lạm bàn. Tôi xin kể cách lấy điểm của ông bạn làm chung sở.

Sáu Tâm tánh tình vui vẻ, hiền lành hay giúp người... hể thấy người hoạn nạn thì thương... gặp đàn bà hoạn nạn thì càng thương hơn ! Trong hãng anh ta hay đùa giởn, cười cợt... hay giúp người, nhất là phụ nữ... Nhưng lần nầy anh rơi vào cái bẫy các anh bạn hay phá phách giăng ra...

Tháng rồi vợ Sáu Tâm có việc phải về VN ba tuần lễ. Ở nhà anh ta phải tự nấu ăn, rửa chén, giặt giũ. Quả là một cực hình! Còn rất ít thì giờ để ôm computer. Vợ vắng nhà anh ta ráng giấu dữ lắm, nhưng các đồ ăn trưa anh ta tự làm không thể nào qua mặt được các bạn tinh nghịch... Tụi nầy lại rỉ tai đến con nhỏ Yata. Yata là con nhỏ đến từ Thái Lan, một single mum cũng có “ngực tấn công mông phòng thủ” đàng hoàng... mà không biết sao nàng trở thành single mum... Hôm sau, Yata bắt đầu xin quá giang xe về nhà. Yata quá giang đến ngày thứ ba là Sáu Tâm bắt đầu sợ.


DanbaLaiXe

Mấy tháng trước các em vợ của Sáu Tâm đã xầm xì, đồn đãi về gái Thái Lan. Các nàng nầy hay chơi bùa. Trong hãng thịt ở vùng Tây Sydney có mấy nàng Thái Lan vô làm chẳng bao lâu là dzớt hết mấy tay foreman... Các supervisors nầy chơi với các nàng Thai Lan không bao lâu là bỏ vợ. Cho nàng Yata đi nhờ xe một tuần, Sáu Tâm bắt đầu nhớ lại những lời đồn đãi về các cô Thai Lan và sợ bị bỏ bùa... 

Tối thứ Sáu, Yata mời Sáu Tâm đi Club nhân dịp sinh nhật thứ 26 của nàng. Yata dặn tới dặn lui anh phải đi. Ai vắng mặt cũng được nhưng anh Tâm không được vắng. Nàng chọn RSL Club ở gần nhà nàng:đi bộ chỉ ba phút. Say rượu khỏi lo: cứ đi bộ về nhà nàng ngủ... Ô hay sao các em chân dài nầy tính hay quá. Các em nhàn nhã quá. Các em không lo xa. Hiện tại các em lãnh lương tuần nào ăn chơi tuần nấy. Nếu sau nầy bệnh hoạn hay về hưu thì có chánh phủ lo...

Trước khi về VN, vợ Sáu Tâm đã dặn dò không được đi chơi. Không được đi ngủ nhà ai, không dẫn ai về nhà mình ngủ...

Phiá sau xe moto

(hình www.redbubble.com)
Mấy tháng trước các em vợ của Sáu Tâm đã xầm xì, đồn đãi về gái Thái Lan. Các nàng nầy hay chơi bùa. Trong hãng thịt ở vùng Tây Sydney có mấy nàng Thái Lan vô làm chẳng bao lâu là dzớt hết mấy tay foreman... Các supervisors nầy chơi với các nàng Thai Lan không bao lâu là bỏ vợ. Cho nàng Yata đi nhờ xe một tuần, Sáu Tâm bắt đầu nhớ lại những lời đồn đãi về các cô Thai Lan và sợ bị bỏ bùa...

Tối thứ Sáu, Yata mời Sáu Tâm đi Club nhân dịp sinh nhật thứ 26 của nàng. Yata dặn tới dặn lui anh phải đi. Ai vắng mặt cũng được nhưng anh Tâm không được vắng. Nàng chọn RSL Club ở gần nhà nàng:đi bộ chỉ ba phút. Say rượu khỏi lo: cứ đi bộ về nhà nàng ngủ... Ô hay sao các em chân dài nầy tính hay quá. Các em nhàn nhã quá. Các em không lo xa. Hiện tại các em lãnh lương tuần nào ăn chơi tuần nấy. Nếu sau nầy bệnh hoạn hay về hưu thì có chánh phủ lo...

Trước khi về VN, vợ Sáu Tâm đã dặn dò không được đi chơi. Không được đi ngủ nhà ai, không dẫn ai về nhà mình ngủ...


***
Đúng giờ hẹn, 6 giờ rưỡi điện thoại di động của Sáu Tâm reo vang. Bất đắc dĩ anh phải trả lời.
- Hi, sao Tam không đến?
- Sorry, Yata xe anh bị hư...
-Thôi anh tới bằng Ta xi đi. Ngày vui của em mà...
- Sorry em, anh không thể chi nổi tiền Ta xi. Em biết không: xe anh hư dọc đường. Bây giờ anh đi nhờ xe bạn anh và hiện đang đến nhà nó chơi, cách xa nhà mình hơn một trăm năm chục cây số. Thôi hẹn gặp em ngày khác nhe...

Sáu Tâm né được một cú. Cái hên của Tâm là chỉ cho em số mobile phone. Nếu cho Yata số điện thoại nhà làm sao chàng nói dối đây. Quay vô tủ lạnh lấy ra lon bia, chàng làm một ngụm bia và bắt đầu suy nghĩ: Cũng tại mấy thằng bạn quỷ quái xúi giục con Yata mới được nước làm tới... mình đi chơi với em... mất tiền không ngán. Nhảy đầm mất sức không ngán. Ngán say rượu lái xe về có thể mất bằng. Mất bằng dẫn tới mất job. Nếu không muốn mất bằng thì ngủ nhà em; ngủ nhà em thì có thể mất tự chủ. Vợ mà biết được chuyện nầy thì mất uy tín. Vợ làm lớn chuyện thì mất giấy hôn thú !!! Trời ơi, sao tôi có nhiều cái mất quá ! Còn em? em không mất gì hết, cái ngàn vàng của em đã mất từ lâu ! Mình không đi là thượng sách!!

Sáu Tâm tiếp tục lon bia thứ nhì để suy nghĩ cách đối phó với em Thái Lan chân dài trong hai tuần lễ tới.
Ngày thứ Hai, khi đi làm việc Sáu Tâm phải lái mô tô. Xe hơi đậu trong garage khóa lại cẩn thận. Trời mùa đông lạnh căm căm, nhưng chàng phải lái mô tô. Làm vậy thì màn kịch của chàng mới không lộ tẩy...
Giờ ăn trưa, con Yata xề lại...
- Mầy cho tao quá giang về với mầy nhe.?
- Mầy không có helmet.
- Hứ ! Helmet hả? Tao vô nhà kho mượn một lúc mười cái còn có !
- Vậy mầy ra coi xe mô tô tao chở thêm người có được không? Ở trong văn phòng, tao với mầy ngồi chung ghế được chứ xe mô tô tao không dám chạy hai người một ghế đâu...
Nàng Yata tiu nghỉu bỏ đi.
Số là tối hôm trước chàng đã cẩn thận tháo ghế sau xe cất ở nhà rồi; chàng biết nếu còn ghế sau là rất khó chối từ...


***
Hai tuần sau vợ Sáu Tâm về. Sáu Tâm có dịp ca bản con cá sống vì nước. Anh ta ốm trông thấy rõ vì ăn uống thiếu thốn. Bây giờ anh có dịp ăn uống nghỉ dưỡng điều độ trở lại. Bà vợ Sáu Tâm thắc mắc:
- Anh hứa với em chỉ lái mô tô đi làm vào mùa hè, sao tháng nầy lạnh ngắt anh lại lái mô tô đi làm?
- Anh đi xe hơi con nhỏ Yata cứ xin quá giang, anh không thích... Anh lấy mô tô đi cho êm chuyện. Anh đi mô tô tháng nầy lạnh chút ít, nhưng về nhà có em là anh ấm rồi...
Kỳ nầy Sáu Tâm được lên điểm quá trời vì chưa thấy ông chồng nào ghét cho người đẹp quá giang xe !!


***
Hai tháng sau, nơi làm việc của Sáu Tâm có thêm một ông sồn sồn đổi về đây. Mark là thằng Kangaroo chánh hiệu. Mark đã quen Sáu Tâm từ trước. Hai người từng làm chung ở trung tâm soạn thư khác. Sáu Tâm cho Mark mượn xe mô tô đi làm vì anh chàng nầy vừa ly dị: không có cả xe đi làm... Mark có dịp đưa đón Yata đi về... Sáu Tâm mừng thầm để Mark bị dính bùa gái Thái cho anh rãnh nợ.
Một tháng sau, Mark có bến đổ.
Sáu tháng sau, Sáu Tâm được mời đi tiệc engagement giữa Mark và Yata... Trong buổi party hôm đó, Sáu Tâm và Yata nhảy đầm. Yata thì thầm vào tai chàng... “Tội mầy lớn lắm... mấy tháng trước vợ mầy về VN… xe mầy không hư... mầy nói dối tao... nhưng thôi bây giờ tao tha tội chết cho mầy... ” Sáu Tâm chỉ cười trừ...
Hôm đó, Sáu Tâm thấy thoải mái trong tâm hồn và uống thật nhiều mà không lo lắng về nhà bằng cách nào.

Ben Trần
1/3/2013

29 comments :

  1. Hỏng biết đây có phải "cổ tích thời hiện dại" không nhỉ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui nghĩ trúng là "cổ tích" rồi đó, Mĩu nào mà chê mỡ?
      Ba Xị

      Delete
    2. Mèo nào mà chê mỡ... Mỡ ThaiLan thì chê,mỡ VN thì không chê...

      Delete
  2. Không nịnh vợ6 March 2013 at 08:56

    Bà xã xem xong khen quá cỡ, còn tôi thì nói (thầm trong bụng): "phài tay tôi thì....".

    ReplyDelete
  3. Haha, hình như anh Sáu Tâm này là cái bóng của anh Ben thì phải. Cái hình không dám léng phéng nên đem cái bóng ra bàn luận cho vui phải hông anh Ben ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quả thật cô Kim nầy hay đoán mà đoán không hay...chưa đúng 100% . Thôi để Ben tui làm ăn với nhe. Mai mốt tôi đặt tiền quẻ cho nhe.

      Delete
    2. Huyền Nguyễn7 March 2013 at 03:35

      Em cũng nghĩ y chang như ý chị vậy ! chị Kim thấy không anh Ben làm thinh kìa !

      Delete
  4. Đàn bà là một ngàn lần phiền phức, ngó lơ thì thắc mắc " chắc hết iu tui rồi ", mua quà ,tặng hoa thì nhìn chằm chằm " ăn vụng rồi phải không ", ở sao cũng không vừa lòng mấy bả, đàn ông mình muốn tránh phiền phức thì cứ đi nhậu là êm trời mây

    ReplyDelete
  5. Viết cho vui vậy thôi , phải khg AnhBen, thật ra thì các Ông ngán phở tới tới cần cổ rồi , có mời free củng hổng ham đâu vì ai mà thay thế đựơc ngừơi ngày xưa mình đả từng đêm nhớ ngày mong , bao năm mình với ta tuy 2 mà 1, Mẹ yêu đàn con của mình... và là người đả từng cùng mình vào khó ra sang . Đâu dể dàng kiếm đâu ra 1 ngừơi như vậy , ngừới mới chỉ để ngắm thôi mà củng ớn lắm quí Bà ơi . Khg có bả nằm kế ben ta sẻ thấy chiếu giừơng lạnh lẽo lắm , quen hơi rồi khó thay thế lắm các Bà ơi, cánh già này vậy chứ mà chung tình lắm đó. ( Lấy điểm !!!! )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chí lý, chí lý ...Ben tui nên dọn đến ở cạnh nhà ông mới phải...Ông thành thật như vậy mà sao từ trước tới giờ mấy bà cứ hiểu lầm ông. Chắc tại ông chọn tên Sua Đủa đó !

      Delete
  6. Huyền Nguyễn7 March 2013 at 03:54

    Thật ngưỡng mộ anh Sua Đủa nha. Chị ở nhà đọc xong phải nấu món gì anh ăn nghe ngon , chị khen hay mới vui cả làng à nghen ! Mong anh chị cứ tương kính như tân mãi thì cơm lành canh ngọt làm gì có chuyện ăn phở, húp cháo hay đặc sản bà hàng xóm phải không thưa huynh ? Muội thích cái Nickname của huynh " ấn tương" ghê đi!

    ReplyDelete
  7. Không có bả nằm kế bên thì nhớ hơi , nhưng ngộ nhỡ nằm kế bên là một em chân dài bốc lửa nhõng nhẻo nũng nịu thì sao há ? miếng mỡ ngon lành như vậy họa chăng tu đã thành chánh quả, tâm đã diệt hết thất tình lục dục mới từ chối, còn các ông còn ăn thịt còn uông rượu thì thật không tin nổi có chăng chỉ là lộng ngôn thôi. Đàn ông mà

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trời ơi mấy bà không biết các ông thánh thiện đến cở nào !!! cho quá giang bằng xe mô tô còn không cho nữa nói gì đến việc cho nằm kế bên... ( Thêm 1 điểm !!!)

      Delete
    2. Huyền Nguyễn7 March 2013 at 13:36

      Không cho quá giang xe mô-tô là vì ngồi trên xe mô-tô lộ liễu lắm ai cũng thấy hết trơn đó, cho đi nhờ xe hơi may mắn có thể thoát được , nếu bà xả thấy cứ chối biến đi đến khi nào không chối thì nhận chở xếp , hay vợ bạn gì gì đó ...Muội thấy chiêu này của mấy ông hay áp dụng lắm :" cải cho tới khi trắng án mới thôi! " !" Chưa bắt tận tay ray tận mặt " thì các bà khó mà kết tội được các ông, nói chi chuyện bị các ông qua mặt mà vẫn lấy được điểm cộng .

      Delete
    3. Huyền ơi ! nói sao mà đúng dữ vậy ? cho quá giang thì không , nhưng nằm kế bên cửa đóng then cài có ai thấy đâu mà sợ!

      Delete
  8. Vợ Sua Đủa7 March 2013 at 13:00

    Các Chị ơi, ASua Đủa nhà em dẻo miệng lắm " đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo , Lính nào xạo bằng lính..." Nhg mà thôi kệ đi ,mình cứ tin nhg gì người ta nói cho vui cữa vui nhà vui cả mình nửa nghỉ làm gì chuyện phở ,cơm phở cho căng thẳng đầu óc , già người . Cú vui vẻ cho trẻ ra ( để khg thèm nhìn bà hàng xónm ) nấu ăn đúng "gu " các Ảnh ( khg chảy nước miếng khi thấy phở ) thì đó là thuốc phiện , đả ghiền rồi thì khó mà dứt ra ! Phải khg các Chị.

    ReplyDelete
  9. Các Chị ơi, Cứ cho nhìn phở, dòm pie, rồi sẻ thèm canh chua , sườn ram mặn. Củng như các Chị thấy người ta có cái aó, đôi giày đẹp đó nhg là của người ta chứ khg phài của mình.Có mắt thì nhìn , có miệng thì nói. Nhg của mình , mình làm chủ thì mới thực sự thích thú . Đàn ông thì phải galang 1 chút, nói chuyện phải lịch sự có thừa, có chết thằng Tây nào đâu . Các Bà thích chồng ra ngoài là người để mến , lịch sự, nói chuyện hay , hay là người khô khan chả thèm nói với ai ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hai Mưa Nắng8 March 2013 at 01:40

      Em không biết chồng em là tuýp người nào ? Cả đám bạn gái của em thì khen ảnh hết lời, nào là ăn nói duyên dáng , dể mến và rất đàn ông . Còn đám bạn trai em thì lại bảo cái mặt ổng hắc ám quá, cứ câng câng như mấy chú gà chọi , không thân thiện chút nào ! vậy là sao hở các anh chị ? Bối rối quá !!

      Delete
  10. Ông Già ơi, ráng kiếm lại dùm coi sao ý kiến cua tui ( Sua Đủa ) gởi đi mà khg thấy post lên vậy. Nếu mất thiệt thòi cho tui lắm nghe .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi anh Sua Đủa,
      Sáng nay, OG bị thất lạc vài cái comments của bà con. Tá hoả tam tinh, OG gởi comments vừa xin lỗi vừa thử tìm kiếm. May mắn, OG tìm lại được. Nhưng OG không rõ còn thất lạc comments do anh gởi. Anh cho biết anh đã gởi comments cho bài nào? OG sẽ đi tìm.
      Og3t

      Delete
  11. Cơm đâu cho bằng cơm nhà Canh chua , sườn mặn đậm đà ngất ngây... Thế cho comment đã thất lạc !!!!!!!

    ReplyDelete
  12. Anh Sua Đủa ơi! khi nào không có bà xã ( đứng kế bên)thì comments lời thiệt cho bà con biết nhen :)

    ReplyDelete
  13. Commnet của Cỏ Úa đêm qua củng bị thất lạc, Cỏ Úa gởi cho bài nay .OG ráng kiếm dùm nghen , nếu bị mất tui hổng thể nào viết lại đâu . Quên mất tiêu rồi. Huhuhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cỏ Úa à,
      Cho OG biết Cỏ Úa comments cho bài nào? OG sẽ ráng tìm lại.
      Xin lỗi trước nghen ( rủi tìm không ra).
      OG3T

      Delete
  14. Ăn cơm canh chua sườn ram mặn đã thiệt nhưng ăn hoài cũng ngán, qua nhà kế bên lại thấy canh chua nhà họ có mùi vị hấp dẫn hơn, sườn ram mặn có màu sắc đẹp hơn, như vậy mới là đàn ông thứ thiệt, cọn miệng thì nói không nhưng lòng thèm muốn chết thì chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Tám tàng tui có sao nói vậy , xin lỗi người anh em, đàn ông thích thì nói thích không thích thì nói không thích

    ReplyDelete
  15. Xin kể một câu chuyện vui hầu các bạn đọc giải trí cuối tuần.
    Trong một trường đại học, sau giờ giảng dạy giáo sư hỏi một cậu sinh viên:
    -Em hãy viết lên bảng tên 20 người mà em không thể rời xa.
    Chàng trai viết tên người thân bạn bè và có cả những người hàng xóm.
    Giáo sư nói tiếp:
    -Em hãy xóa tên một người mà em cho là không quan trọng
    Chàng sinh viên xóa tên một người hàng xóm.Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn ba mẹ, vợ và con anh ta.
    Giáo sư lại yêu cầu xóa tiếp.
    Sau một chút ngần ngừ chàng sinh viên xóa tên cha mẹ. Giáo sư lại yêu cầu tiếp và chàng xóa tên con.Giáo sư hỏi chàng
    -Cha mẹ là bậc sinh thành nuôi và dưỡng dục em nên người. Con là do em dứt ruột sinh ra, còn vợ không có người này em có thể tìm người khác thay thế.xin em giải thích.
    Cả hội trường im lặng nghe chàng sinh viên giải thích :
    -Cha mẹ già sẽ bỏ ta đi, con khôn lớn trưởng thành cũng sẽ bỏ ta đi. Còn vợ sẽ là người cùng ta chia sẻ ngọt bùi chịu bao cay đắng cùng ta, thực sự chỉ có vợ là người bạn tâm giao nhất mà thôi.
    Nói xong chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư:
    -Xin thầy hiểu cho con, vợ con ngồi bên dưới không nói như vậy chỉ có chết với nó.
    Giáo sư cười mếu máo :
    -Thầy cũng chẳng khác gì con

    ReplyDelete
  16. Sao đàn ông kỳ dậy ta ? Ham phở, thèm pie lại chán cơm sườn ram mặn ở nhà ,khóai canh chua ,sườn ram nhà hàng xóm !!! Ở nhà có thì chê ,thấy người ta có thì thèm. Dậy thì cho nhịn luôn .

    ReplyDelete
  17. Huyền Nguyễn8 March 2013 at 01:12

    Các ông nói cho các bà vợ vui lòng thôi , chứ ra đường thấy các cô ,các chị sắc nước hương trời thế nào cũng liếc mắt dòm , rồi tự biện hộ là không rung động trước phụ nữ đẹp thì không phải đàn ông . Nhưng lịch sự ga-lăng thôi chứ đừng tòm tem thì tội nghiệp vợ nhà lắm nghen ,các ông có nghe cô vợ than thở như thế này chưa ?
    ..
    Chồng em chỉ thích ăn quà,
    Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
    Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
    Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.

    Riêng chồng muội thì ( chắc cùng nước khác lọ thôi! )

    " Chồng em nay cũng hơi già "
    " Xưa nay chưa thấy ăn quà thay cơm "
    " Cơm nhà hết dẽo hết thơm "
    " Chồng em vẫn bảo ngon hơn ăn quà "
    " Em nghĩ chồng chưa thử quà "
    " Thử rồi chỉ sợ mê quà quên cơm! "
    MH

    ReplyDelete
  18. Hay thật KN có 1 bồ chữ ,bây giờ mới biết KN có thêm một bồ chuyện vui...Vậy anh chàng nầy là người sợ vợ mà khôn ghê, biết cách lấy điểm công khai...

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.