Friday 15 March 2013

Cánh cửa

Hồi xưa,
đi học nghe thầy dạy văn chương thì có truyện dài và truyện ngắn.

Gần đây,
đọc báo đọc net còn biết thêm sau truyện ngắn còn có truyện ngắn hơn.
Đó là truyện ngắn hơn cả truyện ngắn nữa.

Võ Phiến từng in sách và đặt tên là "Truyện thật ngắn".
Truyện thật ngắn của Võ Phiến chỉ dài năm sáu trang.
Mà in rất ăn gian: chữ lớn trong khổ giấy nhỏ.
 Bên cạnh "Truyện thật ngắn" của Võ Phiến,
văn chương chữ Anh còn có những
minute long story,
postcard fiction,
skinny fiction,
pocket-size story
và very short story.
Liếc qua truyện thật ngắn,
bạn đọc có thể lầm với truyện cười vì cái khổ ngăn ngắn của nó.
Nhưng truyện thật ngắn khác với truyện cười ở kết cuộc bất ngờ.
Bất ngờ này như tia chớp án ngữ toàn truyện.
Vì thế có người gọi truyện thật ngắn là "flash story".
Để làm quà cho ngày nghỉ cuối tuần,
Ông già Ba tri xin gới thiệu truyện "Cánh cửa" của cô Kim Nguyễn.
Og3t

Cánh cửa

Kim Nguyễn::
Chị là người con gái đẹp. Chị được học ít và thay mẹ chăm sóc các em.
Mỗi lần ra khỏi nhà mẹ đều khép chặt cửa và dặn đi dặn lại là không được mở cửa vì biết có nhiều chàng trai ngắm nghía chị.
Các em đã lập gia đình, chỉ còn chị và mẹ.
Mẹ thương chị, ngày nào cũng ra mở cửa nhìn ra ngõ.....
Mỗi lần như thế chị ra đóng cửa và dặn mẹ:
"Mẹ đừng mở cửa nhé, gió làm mẹ lạnh, con lo cho mẹ lắm!"
Mẹ rơi nước mắt.

Kim Nguyễn

4 comments :

  1. Ồ truyện hay! sắp đến ngày Mother day rồi cô Kim nên viết một truyện thật dài về mẹ nhe ...truyện dài đọc mới đã...

    ReplyDelete
  2. Nguyễn Văn Chương16 March 2013 at 08:43

    Truyện này hay ở cái chỗ lối kể thủng thẳng, rồi kết luận với cái buồn man mác của cô gái lỡ thì cộng với nước mắt (chắc là) hối hận của bà mẹ.
    Truyện này còn hay nhờ lời giới thiệu nữa.
    Nguyễn Văn Chương

    ReplyDelete
  3. Thùy Dung ( QLD)16 March 2013 at 10:39

    Ôi nước mắt đã rơi với câu chuyện nhẹ nhàng mà cảm động vì đó là cuộc đời của chị tôi.

    ReplyDelete
  4. Lời giới thiệu coi bộ dài hơn câu chuyện đó nha , đọc lời giới thiệu hay lắm gợi trí tò mò, đọc xong truyện ngắn rất ngắn này xin cảm ơn cô Kim và OG đã cho chúng tôi thấy một cuộc hợp tác thật mỹ mãn

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.