Saturday 2 March 2013

Đàn bà lái xe

Ben Trần ::
C

ó nhiều người cười mỉa mai khi đề cập về năng khiếu lái xe của đàn bà. Chính những người cười châm biếm nầy lại là những người sai... Nếu đàn bà cứ thực hành lái mổi ngày thì khả năng họ cũng ngang bằng như đàn ông thôi. Thỉnh thoảng bạn ngồi xe Taxi mà tài xế là phụ nữ thì bạn sẽ biết...tài lái xe các bà không thua các ông chút nào.



Tôi biết có nhiều ông cưng xe nhiều hơn cưng vợ. Khi các ông mua xe mới về không muốn cho vợ lái,  sợ bị cọ quẹt. Các ông phải tỉnh ngủ đi nhe...Xe bị cọ quẹt không sao cả...vợ mình bị “cọ quẹt” mới đáng lo lắng... Chiếc xe dù cho đắc tiền cỡ nào bạn chạy độ 10 năm là thấy chán rồi,  nên có cọ quẹt chút xíu mình cứ phớt lờ đi...còn bà “chủ xe”  càng lâu càng quí nhe...

Còn một điều tôi nghiệm ra rằng các ông có bà vợ lái xe giỏi đi tiệc tùng,  cưới hỏi...được uống rượu thoải mái, uống đã đời...vì có vợ lái xe đưa về nhà. Còn các ông có vợ không biết lái xe ngồi mà thèm thuồng “nước mắt quê hương”...
Những "điểm  mù" khi bác tài lái xe

Trở lại kinh nghiệm lái xe,  khi bạn học luật lái xe có  thấy đoạn  nói  về “điểm mù ” (blind spots). Điểm mù là cái khoảng  mà người tài xế khó nhìn thấy  vì nó không lọt  vào trọn vẹn trong kính chiếu hậu của xe bạn . Bạn phải xoay  cổ  mới thấy vật gì nằm trong điểm mù. Công việc của tôi ngày ngày lái xe hơi nhiều, nhất là lái xe mô tô, cho nên tôi rất sợ “điểm mù”. Nếu con đường có hai làn xe...mà xe mô tô lái ngang với cửa sau xe hơi chạy cùng chiều thì  xe mô tô lọt vào điểm mù...Nếu tài xế xe hơi không thấy bạn, họ đổi lane bất ngờ là bạn bị ép văng rồi...

Lúc trước tôi có bằng lái xe hai bánh hơn 10 năm nhưng rất khi xử dụng ...thế nên trong tâm tưởng rất sợ khi lái xe hai bánh trong thế giới bon chen nầy...Khi bắt đầu nhận công việc,  mọi người đều phải đi học hai ngày cả về lý thuyết và thực hành để dùng mô tô di chuyển trong việc phát thư...Trong phần lý thuyết,  các tay huấn luyện đều có trên dưới 30 năm kinh nghiệm trong việc đi xe hai bánh...Họ truyền cho chúng tôi những kinh nghiệm rất hay...
Trong khi lái xe hai bánh bạn đừng bao giờ mong chờ một sự xin lỗi. Khi người lái xe xin lỗi là sự việc đã rồi,  bạn đã vào nhà thương !

Người lái xe hơi có thùng xe bảo vệ, có túi hơi trước mặt, túi hơi hai bên cửa bảo vệ...còn người lái xe hai bánh không có gì cả ngoài nón an toàn (helmet) và áo da. Thế nên những người lái mô tô phải , luôn luôn chú ‎ ý  không bao giờ để lọt vào điểm mù của người lái xe.

Người lái xe hai bánh phải quan sát trước mặt, phải đề phòng sau lưng, thỉnh thoảng phải   để ý xe bên phải hay bên trái vì tài xế xe hơi có thể cẩu thả đổi lane và ép mình bất cứ lúc nào.

Còn một điều mà các người lái xe hai bánh ghét cay ghét đắng... là các người lái xe cứ bám sát đuôi xe hai bánh khi  hai bên đều chạy nhanh . Lở có chuyện bất trắc phía trước,  xe hai bánh phải thắng lại : xe sau nếu quá gần phải thắng gấp vẫn còn lết bánh (10 đến 15 thước, trời mưa lết bánh xa hơn nữa) lúc đó xe hai bánh sẽ bị dẹp như chuối ép rồi !

Khi đối diện với trường hợp hơi nguy hiểm cho  bạn,  bạn phải làm sao? Bạn đâu có thể dừng xe mô tô lại cự lộn với người lái xe sau lưng  ! Các huấn luyện viên chỉ mánh:

Trong một đoạn đường dài, đang chạy khoảng 60 hay 70km/giờ nếu xe mô tô bạn  bị bám sát hoài...Trước nhất bạn hãy chạy hơi chậm lại,  để có cái khoảng  trống trước mặt (nếu bạn bị tông vào từ sau lưng bạn vẫn còn sống!). Và tiếp tục quan sát phía trước : nếu có cơ hội an toàn, tăng tốc độ và qua mặt xe trước. Có thể lúc qua mặt xe trước là bạn đang chạy quá tốc độ qui định. Nhưng phải làm vậy để mình loại bỏ cái nguy hiểm bám sát sau lưng !

Anh đưa tin vui Úc "ngon" hơn nhân viên phát thơ Mẽo
Bạn cứ thử để ý xem,  xe cũ bạn chạy 60 km/giờ cảm thấy nó nhanh và ồn nữa; còn xe mới bạn chạy 60 km/giờ vẫn cảm thấy rất chậm. Cho nên khi thấy xe hai bánh phía trước bạn chạy cùng một vận tốc, bạn có cảm tưởng như nó chạy rất chậm; cứ thế mà bám sát...Trong khi đó nếu chiếc xe vận tải thật lớn chạy trước mặt bạn, bạn  cảm thấy ghê ghê  nên không bao giờ dám bám sát đuôi ! Nên cho dù các bạn có vội vả cách mấy,  đang trể hẹn...hay đang trên đường đi đánh ghen cũng đừng bao giờ lơ là mà gây nguy hiểm cho người di chuyển bằng xe hai bánh....

 Suy cho cùng nếu bạn thật cẩn thận, thật lịch sự và đừng nóng tính trong khi lái xe thì mọi người sẽ bình an và những người lái xe không có túi hơi (air bags) sẽ cám ơn bạn vô cùng.
Ben Trần
27/2/2013

9 comments :

  1. Đàn bà biết lái xe nguy hiểm lắm các Cụ ơi,:khi họ buồn ý , lấy xe đi chơi mất tiêu là mình củng chới với đấy. Tốt hơn là ta lái quí bà ngồi bên , đi dâu ta đưa , đón ; vừa tình vừa kiểm soát luôn . Có giận thì củng ráng nằm nhà , lấy gì mà đi ???!!!. Phải vậy khg các Ông chồng yêu ....

    ReplyDelete
  2. Kể chuyện vui về đàn bà lái xe cho các cụ nghe nha.
    Một phụ nữ đáng lái xe chạy quá tốc độ, một cảnh sát đuổi theo.
    -Xin chào quý bà , bà vừa lái xe chạy quá tốc độ, xin phép cho tôi xem bằng lái.
    -Tôi không có bằng lái
    -Bà không có bằng lái thế tại sao lại chạy nhanh thế ?
    - Vì tôi cướp xe nên buộc phải chạy nhanh
    -Tại sao bà lại cướp xe?
    -Vì tôi vừa giết một mạng người hiện ông chồng tôi vừa bị giết nằm trong cốp xe.
    Viên cảnh sát sợ hãi lùi thật xa gọi lên tổng đài xin tiếp viện và chỉa súng vào người phụ nữ.
    Bà ta ung dung ngồi dũa móng tay chờ đợi
    Khi lực lượng cảnh sát ùa đến, một ông cầm súng tiến đến bà ta hét lớn
    -Xuống xe dơ tay lên khỏi đầu
    Bà ta ngoan ngoãn xuống xe theo lệnh.
    _ Bà cho xem bằng lái
    Bà ta ngoan ngoãn rút bằng lái ra.
    ông ta ngạc nhiên
    -Thế sao cậu bảo bà ấy không có bằng lái ?
    Bà ta phá lên cười
    -Ông ấy lại nói tôi cướp xe, giết người chạy quá tốc độ chứ gì ? những lời vớ vẩn thế mà nghe được à ?
    Thế là bà ấy được tha vì lão cảnh sat điên khùng.

    ReplyDelete
  3. Huyền Nguyễn2 March 2013 at 15:54

    Trên thực tế khảo sát cho thấy tai nạn giao thông xảy ra đa số là do các ông , các cậu gây ra. Phụ nữ vốn cẩn thận và nhút nhát nên không dám lái xe ẩu tả , sai luật vì thế ít gây ra tai nạn ngoại trừ một vài trường hợp do thế nào đó .."Í quên" thì mới có chiện! Đàn ông cậy mình gan dạ ,phản ứng nhanh nhẹn,thích cảm giác mạnh, kèm thêm chút máu liều nên ỷ lại và thích mạo hiểm hơn các bà và thế là sai một ly đi một dặm!
    Muội thấy anh Ben nên đổi tựa bài này là "Xin cho chúng tôi sống-những người phát thư bằng mô-tô" thì hay hơn ! Té ra mỗi ngày dắt xe đi làm trước khi rời nhà anh đều cầu khẩn cho hôm nay không có xe bám đuôi, không có xe sang lane bất tử....Và giá như đường xá vắng tênh một mình một ngựa sắt anh Ben có thể có ngay một bài viết nào đó trong đầu , một công đôi việc tiện quá cở thợ mộc ! Hèn chi rên rỉ quá trời !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ô hay, Huyền Nguyễn biết hết rồi ,đa số tai nạn phần lớn cũng do đàn ông quá ỷ lại là mình kinh nghiệm, phản ứng nhanh lẹ...
      Phần tựa bài ,người viết muốn chọn như vậy là muốn chọc tức các bà mà ...Các bà lái xe càng giỏi thì các ông càng hảnh diện và khi đi đám cưới,tiệc tùng thì các ông có dịp uống nhiều hơn...

      Delete
  4. Cám ơn tác giả viết bài này. Tui coi hình và học được cách tránh bị đụng khi lái xe. Từ khi đọc bài này, khi lái xe tui cố tránh không để xe mình lọt vào hình tam giác của xe bên cạnh.
    Hy vọng không bị ai ép bậy.
    E. Hoàng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xe mô tô là dễ bị ép nhất...E. Hoàng thấy xe mô tô ít ai chạy song song với xe hơi...hoặc chạy trước chút ít hoặc chạy sau đuôi thật xa... Mà những người chạy mô tô họ cũng có cái đam mê giống như các trò thể thao khác...biết chạy rồi ghiền lắm...

      Delete
  5. Huyền Nguyễn8 March 2013 at 01:22

    Lái xe mô-tô tại sao lại bị ghiền ? anh Ben vui lòng cho mọi người biết không thưa anh?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lái xe mô tô bị ghiền (hay mê ) tức là mê tốc độ. Ở đoạn đường tốt vắng xe,biết chắc không có camera là mình phóng thật nhanh một đoạn ...thấy con người như bay bổng,sảng khoái...
      Tui có gặp ba,bốn ông phi công lái phản lực F18 ,mấy tay nầy thích tốc độ ở trên trời; khi ở dưới đất các chàng cũng thích tốc độ...chỉ chơi toàn mô tô phân khối lớn...

      Delete
    2. Huyền Nguyễn8 March 2013 at 12:52

      Anh Ben ơi, cái này có thể suy ra là anh khoái xé rào lắm , cái gì trái với lệ thường là thích chí nè , đi đường thẳng hoài cũng chán lâu lâu đi vòng , đi ngang về tắt thì thấy hớn hở vô cùng nè . Cẩn thận anh Ben nha.

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.