Thursday 21 February 2013

Khóa & mật mã

Ben Trần ::
M
ột buổi sáng, thằng bạn tôi không thể mở cổng được vì sau 6 tuần nghỉ phép vì nó đã quên số mật mã. Vô đến bên trong anh ta cằn nhằn: “Sao lúc nầy nhiều số mật mã phải nhớ quá...Sáng tới sở làm dùng mật mã để mở cổng, cần mật mã mở cửa vô văn phòng, xài mật mã mở computer, phải nhớ mật mã để mở email...và nhiều thứ nữa, nếu quên mật mã là sẽ gặp khó khăn...”

“Tim em ai khóa để anh lạnh lùng..."
(Hình 
http://www.123rf.com/)
Ngày xưa ta hay dùng khóa, khóa để giữ vật gì thuộc về mình không cho người khác dùng tới. Khóa là vật cụ thể: ta dùng chìa để mở, dùng chìa để khóa. Ngày nay con người tiến bộ hơn dùng những ổ khóa không cần chìa, dùng các con số khác nhau và tạo ra mật mã để khóa hay mở...

Đến thời đại máy vi tính ra đời số mật mã càng phức tạp hơn. Phải phức tạp để kẻ gian không thể đột nhập vào hồ sơ hay trương mục của bạn.
Chính những thế giới ảo và thế giới thật chồng chéo nhau làm cho đầu óc ta rối bù ...Có một câu hát trong bài Gõ cửa trái tim: “Tim em ai khóa để anh lạnh lùng..." bạn nghĩ điều nầy thật hay ảo? Làm sao bạn dùng chìa hay mật mã để khóa tim của người khác lại? Tôi chờ câu trả lời của bạn...Tôi và bà xã cùng nghe bản nhạc nầy nhiều lần và tranh luận...Một là cô gái đã có người yêu, tự khóa tim lại không đón nhận thêm ai nữa...Hai là chàng trai đã chiếm được trái tim cô gái rồi và khóa lại không cho cô gái đón nhận ai khác nữa...Bạn nghĩ xem đúng hay sai?

Trong thế giới ảo: nếu bạn cực kỳ giỏi và mở khóa website hay tài khoản của người khác bạn sẽ bị kết tội “hacker”, tội nầy cũng bị đưa ra tòa...cũng bị kết án. Còn trong thế giới thật (trong vài trường hợp) nếu bạn mở khóa được bạn sẽ làm chủ...Chẳng hạn như câu hát trên... “tim em ai khóa...”
Danh ngôn Ba Tư có câu: “Chiếm được trái tim người đàn bà cũng giống như chiếm được một cái thành, phải đi vào bằng cửa bí mật”. Phải đi vào bằng cửa bí mật hay phải dùng mật mã nào đó đều như nhau !

Có những cái khóa vô cùng quan trọng nếu bạn không khóa thì sẽ có nhiều rắc rối. Có bà nọ cho con gái đi học xa nhà. Trước khi đi bà đã nhiều lần dặn dò ở nhà trọ xa cha mẹ, khi đi ngủ con nên khóa cửa nẻo cẩn thận. Vài tháng sau nghe bà than thở với bà bạn thân...
“Chị coi đó ! Nó ở nhà share phòng, tôi dặn nó khi đi ngủ phải khóa cổng, khóa cửa trước, khóa cửa sau, khóa cửa phòng, khóa computer...mà quên dặn nó khóa Zipper. Bây giờ mới có chuyện lớn xảy ra...”

Bàn chuyện khóa, tôi lại sực nhớ ở Việt Nam bây giờ có từ mới: “Khóa môi”.
Lần đầu tôi nghe được và cũng ngỡ ngàng không ít vì không phải con trai và con gái khóa môi nhau. Chuyện gây sốc là ông ca sĩ và ông sư khóa môi nhau. Báo Việt Luận, ngày 9/11/2012 có đăng hình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khóa môi nhà sư. ... Nếu hai người khóa môi nơi nhà riêng, hay ở trong xe thì chắc không có gì rùm beng. Đàng nầy hai người đã khóa môi trong một buổi trình diễn âm nhạc làm cho bàn dân thiên hạ đang xem phải la ó rùm beng. Các báo mạng trong nước chê trách, bàn tán thiếu điều cháy mạng.!!

Cũng chuyện “khóa môi”...Có lần tôi hỏi người bạn ở Melbourne:
- Trước khi cưới, khi hai người yêu nhau đi chơi với nhau...ảnh khóa môi chị...chị có nói chuyện được không?
Chị ấy trả lời tỉnh bơ:
- Được chứ ! Dùng "body language". Bị khóa môi vẫn nói chuyện được. Thế nên bây giờ tôi mới thành bà ngoại nè.
Tôi xin chịu thua các bà.

Ben Trần
Sydney 5/2/2013

6 comments :

  1. Vậy thì mấy ông bà ngoại đều xử dụng Body Language hết có đúng không anh Ben ?cái môi bị khóa nhưng cái tay đâu có bị còng ? hơn nữa bây giờ còn có Lock Smith thì nhằm nhò gì ba cái còng ấm ớ đó

    ReplyDelete
  2. Vậy các bà ngoại đã học được kinh nghiệm rồi, hể người ta khóa môi mình được là người ta chuẩn bị khóa cuộc đời mình đó nhe...ha ha...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chưa chắc, anh nghiệm lại cuộc đời anh đi, chẳng lẻ lại chỉ có một ổ một chìa ?chẳng lẽ khóa một lần rồi làm mất cái chìa luôn ? vậy là khó hiểu quá

      Delete
  3. Anh Ben ơi,ai đã bị khóa môi , thì hy vọng cuộc đời mình bị khóa luôn bởi người đó... không phải chỉ có mấy Bà mới rơi vào trường hợp đó mà cánh mày râu chúng mình củng rứa thôi . Đừng nóng nhé Chị Kim.

    ReplyDelete
  4. Không , không nóng đâu BB à, chị già rồi chỉ là truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ sau thôi, nếu nói khóa môi là khóa cuộc đời thì có vội vã quá không ?lỡ sau khi khóa môi vì một rung động nhất thời sau đó mới thấy có nhiều điểm không thể dung hòa thì sao ? cho nên không nhất thiết khi hai người trẻ yêu nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu là sẽ trói buộc cuộc đời với nhau đâu BB và anh Ben ạ,

    ReplyDelete
  5. Bài viết hay quá chú Ben ơi .... Khoá môi có thể khoá cả cuộc đời thật là thụ vị .
    T.Phan

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.