Thursday 17 January 2013

Các bạn còn nhớ...



Các bạn có còn nhớ ngày 19 tháng Giêng năm 1974?

HQ10 -Nhật Tảo
(Hình http://vnafmamn.com/paracel.html)
Ngày đó bọn Trung Cộng đã xua quân chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Ông chú của K. làm việc trên chiến hạm 12. Lệnh từ đất liền đánh ra báo tin và truyền lệnh cho chiến hạm 12 phản công.


Lúc đó chiến hạm 12 đang bận lấy dầu nên chiến hạm 10 phải thay thế.

Kết quả là chiến hạm 10 bị bắn chìm, Hạm Trưởng Thiếu tá Nguỵ văn Thà và nhiều binh sỹ đã hy sinh.

Xin bạn bè thắp nén hương tưởng niệm hy sinh của các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam đã liều mình giữ gìn mảnh đất của ông cha ta.
K.



5 comments :

  1. Một nén hương lòng tiếc thương người nằm xuống.
    Đem thân mình bảo vệ đất Việt Nam.
    Bọn Cộng Nô nay lẳng lặng hòa đàm.
    Đem đất ấy hiến dâng cho Trung Cộng.
    Thật đau đớn cho những người đã mất .
    Hy sinh này có vô nghĩa hay không ?
    Hỡi những ai còn một chút tấm lòng .
    Xin hãy cố giữ gìn,đừng để mất.
    Cám ơn anh Ngụy Văn Thà thiếu tá.
    Đã giữ gìn bờ cõi của ông cha.
    Ngẩng đầu cao làm người Việt Lạc Hồng.
    Không khuất phục trước đám Tàu cướp nước.

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh Tư ơi, muội thích nhất là đọc thơ của anh, thơ anh không gò bó văn vẻ , chân chất và mộc mạc , nghĩ sao nói vậy, đi thẳng vào lòng người đọc, có bài anh viết thật dí dỏm , đề nghị anh làm một tập thơ cho mọi người thưởng thức được không anh ?

      Delete
    2. Từ rày về sau ta nên gọi ông nầy là thi sĩ Tư Điên....:):)

      Delete
  2. Cám ơn Kim Nguyễn đã viết bài nầy để gợi nhớ lại những anh hùng liều thân giử nước...
    Bây giờ mình mới biết Kim Nguyễn là hàng hậu duệ...Nên nhớ rất kỹ ngày 19/1/1974 .Kim có Ba bốn ông chú là sỉ quan QL VNCH, bố cũng là sỉ quan VNCH...Mình là thế hệ đi sau Xin ghi ơn các vị tiền nhân đã bỏ mình vì nước....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Ben. Gia đình muội là tổng hợp của các binh chủng QLVNCH , làm trai thời chiến mấy ai không là lính hở anh ?

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.