Monday 3 December 2012

Tơ Lòng 2


Thưa cô,

Cháu năm nay 19 tuổi, xin cô gọi cháu là Thủy Tiên. Gia đình cháu có ba chị em gái thôi. Chị Hai cháu đã lớn tuổi nhưng không chịu lập gia đình. Chị ấy thích sống độc thân ở cùng cha mẹ cháu mà thôi. Chị Ba cháu thì năm 20 tuổi đã lập gia đình với một ông người Úc. Và chị qua Úc sống với chồng. Chị ấy xinh đẹp và hiền lành lắm. Chị lại có ba đứa con trai rất là kháu khỉnh.

Khi cháu học xong trung học thì má cháu năn nỉ chị Ba bảo lãnh cho cháu qua đây học tiếp. Ngày cháu qua đây cháu thiệt là choáng ngợp với sự giàu có của chị cháu. Cháu không biết anh rể cháu làm gì nhưng đi nước ngoài nhiều lắm. Anh ấy đi Singapore, Japan, China, Việt Nam... nghĩa là đi các nước Châu Á. Một tháng chỉ về nhà nhiều lắm là một tuần lễ. Căn nhà của chị cháu ở gần biển, trên lầu có sáu phòng ngủ, rộng thênh thang.
Từ khi vào đây sống với gia đình chị cháu, tự dưng cháu thấy thèm khát cuôc sống của chị ấy: chỉ không cần làm lụng gì hết. Anh rể khi nào về thì giao cho tiền bạc cho chỉ, chỉ chỉ ăn rồi đi sắm đồ và chăm sóc sắc đẹp.
Nhiều khi cháu tự nghĩ cháu đi học làm gì? Sau này ra trường lại làm lụng vất vả. Trong khi chị Ba cháu học hết trung học phổ thông rồi lấy chồng giàu có sung sướng vô cùng.

***

Thiếu nữ bên hoa huệ
(Tranh của Tô Ngọc Văn. Hình từ Wikipedia)
Tháng rồi, gia đình chị cháu gồm có năm người về Việt Nam thăm má cháu. Chỉ có một mình cháu ở căn nhà rông mênh mông này. Có một lần cháu đi học về cháu vào phòng chị cháu. cô biết không căn phòng của chị cháu chao ơi là lộng lẫy: bốn bề là kiếng, mặt ngoài thì nhìn ra biển. Đẹp quá. Cháu mở tủ của chị cháu lấy những bộ đồ đẹp và vô cùng sexy của chỉ mặc thử. Cháu thấy mình đẹp không thua gì chị cháu. Có phần hơn vì cháu còn trẻ nữa cô à.
Từ đó, ngày nào cháu cũng vô phòng chị thay đồ ngủ và nằm lên cái giường êm ả của chị. Có một hôm cháu ngủ quên bỗng giựt mình thức dậy vì có cảm giác có vật gì nằng nặng đè lên cháu. Mở choàng mắt ra thì thấy ông anh rể đang ôm cháu, Cô ơi ! Cháu 19 tuổi rồi và lần đầu tiên có người đàn ông ôm mình. Cảm giác thật là kỳ lạ. Anh ấy ôm cháu và đòi làm tình với cháu. Cháu không cưỡng lại được vì thật tình cháu rất là ngưỡng mộ và yêu anh ấy lâu lắm rồi. Thế là chúng cháu quấn quýt lấy nhau. Cháu đã trao cuộc đời con gái của cháu cho anh ấy. Anh ấy rất lạ, không bao giờ cho cháu mặc đồ. Ở nhà với anh cháu bắt buộc phải nude 100%. Lúc đó, anh ấy vì có công chuyên nên về Úc trước một tuần; chị cháu còn ở Việt Nam với mấy đứa nhỏ. Một tuần không có chị ấy tụi cháu ngụp lặn trong yêu đương cuồng nhiệt.

***

Bây giờ thì chị cháu sắp trở lại Úc này rồi. Cháu rất là buồn và lo. Cháu sợ khi chị ấy về cháu không được gần gủi với anh ấy nữa. Cô trả lời dùm cháu mấy câu sau đây.
- Khi chị cháu về cháu có nên nói cho chị ấy biết là cháu và anh rể đã có những ngày tháng vui vẻ không? 
- Đàn ông hai vợ là chuyện thường, vậy thì cháu làm vợ hai của anh ấy có được không?
-Cháu đã trao cho anh ấy cuộc đời con gái của cháu, vậy thì anh ấy phải có trách nhiệm với cháu có đúng không cô?
Cháu rất là lo sợ và bối rối. Mong cô giúp cháu nha cô. Cháu mong tin cô.
Cháu Thủy Tiên

22 comments :

  1. Đấy các ông cứ V1,V2 đầu độc trẻ con , bây giờ con bé này nó nói " đàn ông hai vợ là chuyện thường " kìa, các ông mau mau mà gỡ cái rối bòng bong này đi, anh Yamaham /V6 đâu ? anh Ben đâu ? có chuyện rồi đây này, ra mà thu dọn

    ReplyDelete
  2. Huyền Nguyễn4 December 2012 at 04:07

    Tui đoán mò cô Thủy Tiên này có bà con gì với người mẩu Ngọc Trinh trong nước quá !
    MH

    ReplyDelete
  3. Á, cái thằng anh rể này : hoa thơm đánh cả cụm, cho nó làm Thái giám chắc là ổn thôi, điệu này xử bên nào thắng thì thằng mắc dịch này cũng có lợi, chỉ có một điều duy nhứt là xé chiện này ra cho to,hai chị em nắm tay nhau cho nó một đạp cút ra khỏi căn nhà lộng lẫy đó. Như vậy mới là công bằng .Quý vị nghĩ sao ?

    ReplyDelete
  4. Nầy Cháu Thủy tiên ,tại cháu mới 19 tuổi và lần đầu tiên cháu bị ông anh rể lựu đạn tấn công....Bây giờ cháu nên quên đi , có thể cháu gặp người khác giỏi hơn ông anh rể và sống đời với người khác...thì không có cảnh 1 chồng 2 vợ ;không mang tiếng là giực chồng người khác,và không sức mẻ tình chị em...

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh Ben ơi, cô này đã âm thầm ghen tức với bà chị của mình thì đâu có sợ sứt với mẻ, còn dám leo lên giường của chị để làm tình với anh thì sợ gì mà không phang một cái cho thiệt manh để vỡ tan tành, chỉ còn một nước là cứu lấy bà chị hiền lành kia thôi

      Delete

  5. Cái này"không phải tại anh,,,cũng hổng phải tại em" tại hai đứa đồnglõa
    ÔG.. xúi cô em ăn mặc...mỏng dính,lấy nước bông cô chị vãy cùng người..
    bắt chước nử thi sĩ HồxuânHương ngủ trưa,cứ..tênh hênh cả rda..Ông anh dzể
    ...bất ngờ về thấy..ui da!cái "con dranh" nào gan vậy cà dám cả gan khơi khơi một đống nằm chình dình trên gường RIÊNG vợ chồngngười ta, ảnh lấy..
    ..lấy 2 bàn tay bụm lại che mặt..rồi thì từ từ xoè ngón tay hí mắt
    dzòm..ây da!một tà thiên nhiên..hay là mình, một tay che mặt,một tay dánh
    cô em dậy and "mu".nhưng mà khi vừa chạm tay "vào"sao mà mát rượi và êm
    ái thế, còn đang phân vân cô em bỗng cựa mình ú ớ mớ...mớ..choàng tay ôm
    cỗ ông anh rể ghịt...xuống..Jesuma thế "lày nà thế lào" ui choa!chết anh
    (em)dzùi ai ơi!quí dzị thấy hông? ÔG...khôn tổ đâu chụi kể chi tiết đâu,..
    để...hai phe quánh nhau chơi ..ÔG !!ngồi rung đùi uống nước trà,xoa tay coi thiên hạ tố cáo,mạt sát nhau vuốt dzâu cười...Rzuồi!

    Nếu cô em đoan trang ,em chả ...em chả,tống cho hắn 1 đạp dzăng vô tường la toáng lên để các sư tỷ,sư muội nhà mình"phụ một tay"thì hì!!hì
    thằng chả,..thằng chả bị mấy bả đè dza...cắt ...phăng,/

    yàmàh6






    ReplyDelete
    Replies
    1. OG ơi! chắc phải viết một cái sớ táo quân để nói về nỗi hàm oan của OG quá, đúng là trăm dâu đổ đầu tằm. Sorry OG nha,

      Delete
  6. Huyền Nguyễn4 December 2012 at 11:51

    Không đâu anh Tư Điên ơi, muội nghĩ cô em khoái ông anh rể muốn chết không dể dàng buông miếng mồi béo bở này đâu!
    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huyền ơi chị cũng nghĩ vậy , trước sau gì cũng phải có người bị thương, cô em này ngay từ đầu đã có ý không cần làm mà có của hưởng rồi,nên dễ gì buông tay,cái này đúng là nuôi ong tay áo,cô chị chuyến này về là chơi ván bài bật ngửa mà thôi. Theo Kim tui nghĩ thế nào cũng có màn đánh nhau khóc lóc một trận, sau đó nếu cô Ba tỉnh táo thì dắt ba đứa con ra tòa, hiên ngang chia của, chứ nếu dằng co chẳng đi tới đâu, mà tên chồng mắc dịch kia (dĩ nhiên là chọn cỏ non hơ hớ hơn là vớ bà vợ nạ dòng) có thời gian tuồn hàng qua cô em vợ.Vậy thì cô Kim xin trả lời cháu Thủy Tiên ba câu hỏi như sau
      - Cháu cứ kể cho chị cháu thật chi tiết cháu mất một ngàn cây vàng như thế nào
      - dĩ nhiên là ông anh rể của cháu phải chịu trách nhiệm chuyện mình làm cũng như sau này nếu có xảy ra với ai thì ông ấy vẫn phải chịu trách nhiệm như đã từng chịu trách nhiệm với cháu.
      - Cháu cứ xui chị cháu ly dị đi để một mình cháu ung dung làm V1, tội gì trẻ đẹp như cháu mà làm V2.
      Quý vị nghĩ có đúng không ạ ?
      Cớ sự tang hoang thế này người thiệt thòi nếu khôn ngoan thì không thiệt thòi, chỉ có thế thôi,

      Delete
  7. Thiệt là loạn rồi, ai đời anh rể ngủ với em vợ, em ruột giựt chồng của chị, gần tới tận thế rồi chắc ? kiểu này nếu là tui , tui thái cha anh rể cho tuyệt giống, giải trừ hậu hoạn, rồi liệng cục xúc xích cho chó ăn, rồi đưa chả tới nhà thương, chả lành bịnh rồi đem chả dìa nhà cho làm thái giám phục vụ công chuyện nhà , còn mình thì làm Võ tắc Thiên, hà hà , cho ai biết đá biết vàng

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dì Sáu ơi,rủi làm vậy rồi Võ Tắc Thiên bị ở tù rồi sao ? uổng đời lắm, Cho nó làm Thái giám thì đúng rồi, nhưng muội nghĩ ném đá dấu tay cho chắc ăn há dì Sáu :)

      Delete
  8. Có một người chị Hiền lành yêu thương mình như vậy thì thủy tiên không nên làm cho hạnh phúc của chị Minh tan vở . Nếu chi không thương thủy Tiên chị sẽ không bảo lãnh qua nếu chị không tin vào đứa em ruột của mình chị sẽ không để cho mình sống trong một mái nhà . Ở đây chỉ có hai chị em sống chung với nhau chị vừa là chị và cũng vừa là mẹ chăm sóc lo lắng cho mình . Chuyện gì sẽ sảy ra nếu biết được đúa em mà mình đã rất yêu thương đã cùng chồng mình .... . !! Và cả mẹ của thủy Tiên nữa sẽ như thế nào đây liệu có sống nỗi khi nghe được chuyện này không ? Cho nên dù có ngưỡng mộ hay yêu người Anh rể này đến đâu cũng phải cố từ bỏ từ bỏ một cách êm đẹp cho dù có đau đến tận sâu thẳm của con Tim cũng phải từ bỏ Bởi vì không có tốt đẹp gì khi mình lại là người thứ 3 phá vở hạnh phúc của chị Mình
    T . Phan

    ReplyDelete
  9. Hoa Mười Giờ4 December 2012 at 23:15

    Tất cả lời khuyên cho cô nàng Thủy Tiên này tôi nghĩ là vô ích thôi,lá thư này đọc từ đầu chí cuối từ trong ra ngoài tôi không thấy một lời ơn nghĩa mà chỉ có sự đố kỵ và thèm thuồng sự giàu sang của người chị. Với tấm lòng như vậy, cho dù ông anh rể không muốn ngoại tình thì cô nàng này cũng tìm trăm phương ngàn cách để chài mồi, như chị Kim có nói ,bản tánh của thằng anh rể đã như vậy thì trước sau gì hắn cũng sẽ dở quẻ với những cô gái khác. hy vọng bà chị Ba có thể sáng mắt mà tự giải quyết đời mình trước khi quá muộn.Câu chuyện này trước sau gì cũng vỡ lở ra, người đau khổ chỉ có một, kẻ hưởng lợi tới hai,chẳng còn cách nào hơn là mong cho bà chị được bình aan và sáng suốt, 100% hai chị em sẽ là hai kẻ thù chỉ vì một cây xúc xích không đáng

    ReplyDelete
  10. Huyền Nguyễn5 December 2012 at 01:16

    Theo những gì cô Thủy Tiên kể thì cô nàng không màng chuyện học hành ngay từ ngày đặt bước chân đầu tiên đến Úc .Bằng chứng chẳng nghe đá động gì đến trường lớp, ngành nghề chuẩn bị cho tương lai, mà cứ lo hoa mắt " thiệt là choáng ngợp với sự giàu có của chị cháu".Quá hời hợt đến vô tâm "Cháu không biết anh rể cháu làm gì nhưng đi nước ngoài nhiều lắm" mặc dù ở chung một mái nhà , mọi chi phí sinh hoạt ăn ngũ , học hành đều từ đồng tiền ông anh rễ đem về. Là mẫu người thích ngồi không hưởng thụ , sống bám vào kẻ khác ,không thích làm việc vì ngại cực nhọc . Chính vì cái suy nghĩ " Ngồi mát ăn bát vàng" nên chẳng có một chút tự trọng khi vào phòng riêng lục lọi đồ đạc của chị mình, mặc những bộ quần áo của chị mình rồi tự nhận mình có phần trội hơn nếu so sánh với cô chị. Vô liêm sĩ hơn nữa khi còn ngũ trưa trên giường của anh chị mình với bộ áo ngũ mong manh. Những điều TT làm không phải không có mục đích vì ngay từ đầu cô TT đã rất thèm khát vị trí của cô chị, nên thừa gió bẻ măng ,nếu cô chị không về VN đợt này thì dịp khác cô nàng cũng ra tay quyết tâm chài cho bằng được ông anh rễ thôi . Đàn ông khi vợ vắng nhà miếng ngon béo bở dâng tận miệng khó mà từ chối ( họa là Thánh ) ! Ông Úc này đương nhiên suy nghĩ rất Úc thích thì OK , trách nhiệm gì chuyện ấy khi cô bé tự nguyện hiến dâng .Nếu bây giờ làm vỡ chuyện chưa chắc ông anh chọn cô em . Đàn ông ngoại tình chẳng qua vì mê của lạ nhưng nếu suy nghĩ thấu đáo thì vợ cái con cột vẫn hơn nhiều. Bởi thế người ta cứ hay ví von an ủi vợ lớn rằng " Lá rụng về cội" nhưng với H tui thì khi lá xanh tươi mơn mởn thì theo gió lả lơi khắp bốn phương Trời , đến khi lá sâu ,lá già héo úa, động vào một cái thì sứt gọng gẫy càng thì về cội chỉ có báo cô mà thôi...cho đi luôn rãnh nợ !
    Trở lại cô TT vì mục đích duy nhất là cuộc sống vật chất xa hoa mà không cần làm lụng vất vã nên cô nàng bất chấp phương cách, thủ đoạn . Nếu đặt vấn đề ngược lại ông anh rể nghèo kiết xác thì sao? Chắc không có chuyện này xảy ra. Nhưng với bản chất như vậy thì đâu biết chừng cô quơ đại ông hàng xóm miễn là ông hàng xóm có nhiều tiển là xong! nay mai khi các ông cạn tiền ( vì lý do gì đó !) tôi có thể tin rằng cô TT lại đi tìm mỏ vàng khác để đào xới .Bởi thế tất cả những điều cô TT thắc mắc trong 3 câu hỏi chỉ có 1 ý muốn duy nhất là giành giật chồng cô chị cho bằng được. Cái cô ấy lo lắng và bối rối chỉ là sự ích kỷ độc ác . Cô ấy không hề ân hận khi phá nát tổ ấm của chị mình ,bất nghĩa vô ơn và trơ trẽn. Vậy thì câu trả lời cho cô TT như thế này:
    _ Nên nói cho cô chị biết thật rỏ cả tuần lễ em chị thực tập vai trò của cô chị tuyệt vời như thế nào bên ông anh rễ mình.
    _Làm vợ hai được quá đi chứ, mình cứ nằm nhà thằng chả đụng vào thì hầu hạ kỷ càng và nhớ "tiền trao cháo múc" !
    _ Cái chuyện trách nhiệm ở đây chắc hỏng có quá cô em ơi. Nhưng đừng lo " cái ngàn vàng " em cho đi muốn có lại mấy hồi . Cứ mỗi lần cần chài một anh nào thì mình lại nhờ đến " cắt , vá, ép thẩm mỹ "là xong. Bố ai mà biết !
    Chúc cô em TT cứ việc nằm nhà kinh doanh vốn tự có .
    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. MH number one :) 100% RIGHT

      Delete
  11. Tui thù ghét những đứa giật chồng người khác nhất trên đời này!
    Ngọc Minh

    ReplyDelete
  12. Già Ó Đâm /26 December 2012 at 19:43

    Mấy cái chiện phá gia này Già ó đâm tui hổng khoái rồi, lộn xộn lắm, nhưng hỏi ý bà xã bả cũng đồng ý với cô Kim,trước sau gì cũng phải ly dị thôi, anh rể em vợ ăn quen nhịn hổng quen, ở chung nhà thế nào cũng xà quần nữa, bà chị ghen riết rồi còn da bọc xương, mà đuổi em đi thì khuất mắt nó còn xà quần bạo nữa, chi bằng nắm hổng được thì buông, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi là thượng sách. Cô Thủy Tiên muốn ngồi mát ăn bát vàng thì cứ khai thác cái vốn trời cho ( như cô MH nói) là khỏi nói lôi thôi gì hết, cứ khai thiệt hết với chị và nói ý là hổng muốn buông anh rể ra, bà chị giải mã cách nào thì tùy hỉ

    ReplyDelete
  13. Huyền Nguyễn6 December 2012 at 21:38

    Dạ anh GOĐ nói chí phải. Nếu cô chị muốn giữ chồng nhất định phải đẩy cô em gái đi thật xa cho khuất mắt . Nhưng cái ông anh rễ này làm gì không biết mà đi dữ lắm, thì làm sao kiểm soát chuyện thỉnh thoảng có ghé thăm, chăm sóc cô em vợ hay không? Thiệt là nhức đầu !
    Ô không , chúng ta đi lạc rồi. Người cần chúng ta giúp là cô Thủy Tiên kia đâu phải cô Ba , lộn rồi quay xe lại quý dzị ơi ! hi.hi.....
    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Già Ó Đâm /27 December 2012 at 08:26

      úy trời cô MH ơi, già tui lái đúng đường mà cô kêu quay lại làm tui quay lại mới chết chớ, thì tui với cô và cô Kim đang giúp cô Thủy Tiên đó, mình đang xúi cô TT khai thiệt với bà chị ( cái này giúp cả hai chị em ),khai xong thì tùy cô chị tính, đuổi cô em ra khỏi nhà là tạo cơ hội cho "hai trẻ gần nhau", giữ trong nhà là chứa bom trong nhà. Mong sao bà chị tỉnh táo mà ly dị cho xong. Như cô thấy rõ là cái cô TT này viết thư chỉ để hỏi một câu duy nhất " Chị tui sắp về làm cách nào để tiếp tục ngủ với anh rể công khai khỏi lén lút ?" thì nếu muốn công khai chỉ có cách xúi bà chị ly dị thôi, mà cách này lại tốt cho bà chị khỏi ghen lên ghen xuống tới ốm o gầy mòn vì cái tội ngu rước họa vô nhà - Cũng là bài học cho những ai đang có ý rước họa như vậy -dò sông dò biển dễ dò nào ai lấy thước mà đo lòng người ? phải hông cô

      Delete
    2. Huyền Nguyễn7 December 2012 at 13:55

      Hà, hà nhiều khi bà chị không muốn bỏ ông chồng thì tính sao đây? Vì ông này bao bọc cho cô vợ không cần đi làm kiếm tiền, chỉ suốt ngày ăn rồi đi mua sắm và làm thẩm mỹ ,sướng quá Trời ! Bỏ ổng ai là người chu cấp cho đủ với lối sống như thế ? Cũng có khi chịu đấm ăn xôi không chừng phài không thưa anh Trâu Điên ? Chao ôi, cuộc sống 2 chị em TT như mô tả thì với các cô gái mới lớn thích se sua chưng diện mà không cần làm việc cực nhọc quá là hấp dẫn và khó lòng từ chối. Thôi thì một làm thân tầm gửi, hai làm thân bọ rầy ....thứ gì cũng chỉ cần bám vào là sống khỏe mà không lo đứng lo ngồi như tất cả chị em tỷ muội này các ông anh ạ!

      Delete
    3. Huyền Nguyễn7 December 2012 at 15:48

      H tui đang trò chuyện với OGOĐ/2 nhưng lại gọi anh TĐ, xin lỗi anh. Nhưng tại vì tên các anh người nào cũng đầy ấn tượng , hào hùng nên tiểu muội bị hoang mang một chút ! Tạ lổi các huynh nha !!

      Delete
    4. Già Ó Đâm /27 December 2012 at 17:05

      Bỏ thì Lỗ không bỏ thì Khổ, có với nhau 3 mặt con, của chìm của nổi chắc là cũng một kho, you sugar you me sugar me là lời to cho bà chị rồi, ôm cái khổ làm gì ? không muốn làm mà có ăn thì thiếu gì cách kiếm lời , cứ ra ngân hàng thẩy một đống bạc vào họ invest cho , mỗi tháng vẫn cứ đều đặn shopping , thẩm mỹ, biết đâu sau này lại chẳng vớ dược ông nào tốt hơn ông này. Không bỏ đêm đêm nghe con mèo cái rượng đực gào thét gầm hú có mà máu trào lên cổ lúc ấy lại có án mạng .Cơ sự này cô em nhất quyết đeo bám cứng ngắc gỡ không ra ,lại ỷ vào cái tuổi trẻ vô tư của mình thì bà chị chắc chắn sẽ đối diện với tử thần. Cầu cho họ sáng suốt mà quyết định .Amen

      Delete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.