Monday 12 November 2012

Sữa dê hay sữa voi



Bốn bể giang hồ tạm thời lắng đọng đôi chút.
Dường như đã thấy heo hắt ở cuối đường hầm 
ngọn lửa chỉ lối cho người-mang-tơ-lòng … thòng 
hướng ánh mắt về.
Trong kỳ Hoa Sơn luận kiếm này, 
thấy xuất hiện nhiều anh hùng võ công thâm hậu 
nhưng chẳng ai được sờ tay vào Cửu Âm Chân Kinh.
Trong khi chờ kỳ Hoa Sơn luận kiếm kế tiếp, 
OG mời quần hùng thao dượt thêm võ nghệ cho cao cường….


Ông bạn tôi có tơ lòng đang rối bòng bong và nhờ tôi dùm viết lên đây để nhờ các cao nhân chỉ giáo dùm ….
Ông bạn tôi tâm sự: Hồi còn nhỏ, mẹ thiếu sữa nên cho uống thêm sữa bò. Ở tuổi ba mươi mấy uống sữa dê. Đến tuổi bốn mươi mấy, năm mươi trở lên nghe thiên hạ nói uống sữa voi khỏe; ráng tìm mà chưa gặp...

Ông tâm sự với tôi rất là chân thành.... Uống sữa bò, bò rất khỏe và mau lớn nữa... Khi uống sữa dê, có tác dụng rất lâu dài...Đến tuổi 34 ông ngưng uống. Vậy mà một năm sau nó còn tác dụng dài dài...Hể đi ngang một cây bông đẹp là ngứa tay ngứa chân, phải khều móc cho được một cái...Nếu không khều thì cũng đứng ngắm một hồi rồi mới bỏ đi...Bây giờ ở tuổi 60 ông muốn khỏe thêm và đang đi tìm sữa voi...
Ông nhớ lại chuyện ngày xưa, khoảng 1983 hay 84 gì đó. Lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly qua Úc trình diễn. Lần đó ông có tới coi diễn tại Banstown Sportclub. Lúc bấy giờ không có ca sĩ địa phương, Khánh Ly bao dàn hát suốt hơn ba tiếng đồng hồ....Ông bầu sô khen lấy khen để: Khánh Ly khỏe thật, nhờ uống sữa VOI....Lý do là lúc quảng cáo là sẽ có chiếu một phim ngắn liên quan đến thời sự Việt Nam. Khi Khánh Ly đến, vì lý do gì đó không thể mang theo được...Khánh Ly phải hát chuộc tội, hát suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Đúng là khỏe như voi....

Tội nghiệp ông bạn tôi. Ông nầy nhìn dáng dấp lù khù mà không lù khù tí nào...Đúng là “ Lù khù vác lu mà chạy”. Bây giờ tôi mới biết: ông về Việt Nam lập phòng nhì. Ngoài việc uống sữa đậu nành hàng ngày cho bổ xương; ông còn cố gắng tìm kiếm các loại sữa khác....Đến nỗi trong giấc chiêm bao ông còn mơ thấy...
“ Bắc thang lên hỏi ông trời,Sữa nào uống khỏe, (để) triệt người tôi yêu?”
Ông trời lắc đầu phán rằng:
Triệt thì cứ triệt, “ tiêu diêu” phần mầy.”
Ông nầy còn chưa chịu stop ….xúi dục tôi viết lên blog nầy...
“ Viết thư xin hỏi quí ngài,Sữa nào uống khỏe, (để) trổ tài với em? ”
Xin quí vị cao tay ấn chỉ hộ em....

BEN TRẦN
8/11/2012

35 comments :

  1. Anh Ben ơi ! cho hỏi nhỏ ( cái này là tâm sự của anh hay của bạn anh vậy ?) ông bạn anh không chịu ngủ giường lèo vì cho là too soft, muốn ngủ chuồng heo hả ? phái đẹp thì có nhiều điều hay lắm , nhưng ngu sao mà đi nối giáo cho giặc hả anh ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. You đọc bài Melbourne cup, bài Hai vợ thì biết tâm sự của tui rồi... Em hiền như Masoeur...mà .
      Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
      Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà .
      Dại gì tui phải đi, mình ở nhà và cứ đặt giã thuyết :đã đi rồi,đã đi rồi...Đồ nhà tốt hơn...thế mà sống thọ...tôi bảo đảm phải sống thọ ,99 tuổi còn chống gậy lên mạng !
      Ben tran

      Delete
  2. Lại đây tớ nói cho nghe,
    Cần câu đã yếu thì dê làm gì
    Giống như Thái Giám khác chi
    Của ngon trước mặt mà đành để thiu
    Nhìn lên nhìn xuống vẫn xìu,
    Thuốc nào chữa đặng mà tìm hỡi ông ?
    Thôi thôi như tớ cho xong,
    Cái nồi cơm nguội hổng ăn cũng huề

    ReplyDelete
  3. Độc đáo, độc đáo.....thêm 1 sư phụ xuất hiện trên blog OG3T , Cám ơn ông Tư Điền.... các ông không giúp tôi , chắc là đàn em tơi tả như cái mền rách....

    ReplyDelete
  4. OG ơi ! Hoa Sơn luận kiếm OG bị trúng nhằm Độc chưởng rồi, hì hì , tiểu muội muội này có bao nhiêu thành công lực cũng ráng đỡ dùm đại ca, nếu đỡ không nổi âu cũng bởi tài năng chỉ có giới hạn mà thôi, sư phụ chưa cho xuống núi mà cứ cãi lời nên đành chào thua trong khẩu phục tâm phục.

    ReplyDelete
  5. Giúp gì nổi mà giúp ông nội, Xài Viagra thì chết còn lẹ hơn, đèo bòng phòng 2 phòng 3 làm gì ? có bao nhiêu đạn bắn cho nát bấy phòng 1 rồi thì thôi cất cây súng hết đạn vô tủ đi, léng phéng qua phòng 2 phòng 3 làm chi cho bị tụi nó xả đạn lại đỡ hổng nổi rồi nằm đó mà ngáp ngáp.Tui thiệt là hết ý kiến với mấy cha, thấy thì cũng có thèm trong bụng mà hết đạn nên hổng dám bắn bậy, lỡ địch thủ bắn ngược lại là toi mạng.Thôi hổng có áo giáp nằm im cho chắc ăn

    ReplyDelete
  6. Đại ca Tư Điên ơi! bữa nào cho tiểu muội xin chữ ký nha, :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Ben ơi, nhắn với bạn anh uống sữa Ông Thọ đi !Không biết loại sữa này có giúp ích được gì chuyện " triêt" người ông ấy yêu không ? nhưng bảo đảm sẽ sống dai như ông Thọ không sợ "tiêu diêu" sớm đâu !
      Còn một thứ sữa nữa nếu ông bạn anh và người yêu nhỏ bé không muốn tay ẵm tay bồng con thơ thì nên uống sữa " Tiệt Trùng" - thứ sữa này VN nhiều lắm đó !
      MH

      Delete
  7. Xin anh cho hỏi một câu.
    Tại sao cần yếu đi câu làm gì ?
    Ngày xưa Vua quả là chì
    Mấy ngàn mỹ nữ hổng chì được sao ?
    Cuối cùng Long thể tiêu điều
    Mới hăm mấy tuổi đã kêu "Ngọa Triều "
    ( Vua Lê Ngọa Triều ăn chơi trác táng quá độ mới ngoài hăm mấy tuổi bị bịnh cột sống phải nằm để xử lý chuyện triều chính.
    Anh Tư Điên nói về Thái Giám , Tiện Nữ xin nói về Vua, cỡ nào cũng chết.

    ReplyDelete
  8. Hội Người Già USA13 November 2012 at 17:48

    Hỗm rày cũng muốn góp chút ý kiến cho đậm màu dậm sắc. khổ nỗi già cả chậm chạp nên bọn trẻ nó qua mặt vù vù như trực thăng thấy ma chóng mặt, bửa nay ráng lấy scooter của thằng cháu nội chạy thử coi có lẹ hơn không ?
    Chú Ben ơi, ba cái vụ phòng nhì này bọn già tui ớn lắm, nhớ hồi gân cốt còn sung, mới liếc bên trái bả móc mắt trái xém đui, liếc bên phải bả cho một đấm gần trẹo quai hàm, nên lúc nào cũng ngó thẳng như con ngựa bị che hai bên mắt,chưa kể đêm ngủ bả để máy thu âm kế bên coi có ngủ mớ kêu tên con 'Ngựa " nào không ?đi đâu về là bả lôi vô nhà hửi từ trên xuống dưới coi có mùi gì không? sống trong chế độ đàn áp như vậy, ngoảnh mặt lại đã hết thời tơ liễu. Tụi này liếc còn hổng được nói gì tới cọ với quẹt nên đâu có cần tới ba cái bùa sung đó làm gì. Ông bạn của anh Ben hỏi lầm địa chỉ rồi, cánh đàn bà thì còn khuya mới chì ,cánh đàn ông mà có biết cũng đâu dám hở môi, lỡ mà bả biết bà vặn lỗ tai hỏi " sao ông biết mà không xài với tôi ? xài với con nào " thì có mà đi tàu suốt chú Ben ơi

    ReplyDelete
  9. Như vậy chẵng lẽ ta trở lại chế độ mẩu hệ ?
    Ra đường chỉ được chiếu lấy lệ ,
    Về nhà ngủ thì mặc kệ ,
    Để cho các bà luôn ngồi trên bệ ???

    ReplyDelete
  10. Kính thưa quý dzị,Tui hổng hiểu quý dzị nghĩ sao, tui có một con dzợ chịu còn hổng thấu mà sao quý dzị gan to bằng trời dám quất một hơi hai ba bà ,nhiều khi ngồi nhâm nhi ly trà tự hỏi lòng " sao hồi đó mình ngu quá vậy ta, single hổng muốn bày đặt bắc chước bạn bè lên xe bông mần chi cho chịu cảnh tù đày,đi chơi với bạn thì cứ 15 phút là phone reo, đi holyday lúc nào cũng có người đẹp ngấn mỡ cặp tay kế bên,ở nhà thì khỏi cần bận tâm tới phone vì đã có thư ký check dùm,có nghĩa là người đẹp của tui hiện diện every where,every minutes. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,nóng đầu sổ mũi có thuốc dâng tân tay,đói bụng có cơm dâng tận miệng.Thôi thì đành chịu cảnh làm Vua trong Ngục vậy.Còn cái khoảng kia, nhiều khi bài trả còn hổng thuộc nói chi đem chuông đi đấm xứ người, Kiếp sau xin chớ làm người, làm vua cho sướng có cả ngàn hậu cung , Mơ đi

    ReplyDelete
  11. Thấy phu nhân của các bác như vậy ....ngẫm lại mình em mới thấy là em quá.....hiền :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. oh oh bà chị quá hiền !! cái hiền mới là cái chết người...:)

      Delete
    2. Ai ai cũng tưởng bậu hiền
      Cắn cơm không bể,cắn tiền bể hai. (ca dao )

      Delete
    3. Rõ ràng là em quá hiền đấy các bác có thấy không ?Bác Ben chưa biết cháu thế nào mà nói là cắn tiền bể hai, nhưng đã nói là hiền nên......nhịn...bác đấy .. :)

      Delete
  12. Vậy là Vua không Ngai chưa muốn hưởng kiếp nầy , chỉ muốn hưởng kiếp sau thôi . Ông nầy khôn tổ...

    ReplyDelete
  13. Ông bạn Ben ơi! kiếp này đang chịu cảnh tù đày mà hưởng cái gì ? Hy vọng kiếp sau được làm Vua cho phỉ chí tang bồng, Khổ nỗi Vua thì chỉ có một mà kiếp này có hằng hà sa số phe ta "Mơ", lại có chiến tranh giành ngai vàng mất thôi.

    ReplyDelete
  14. Có lẽ ông Vua không Ngai đang sống trong ngập tràn hạnh phúc mà không cảm nhận được thôi.Hay giả vờ tù đày....tù đày trong thiên đàng hạnh phúc !!! Riêng tôi không khi nào gọi là "cảnh tù đày" .Hãy yêu quí những gì mình đang có, mình sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi . Tom Mullen nói : Happy marriages begin when we marry the one we love ,and they blossom when we love the one we marry .[tạm dịch : Hạnh phúc trong hôn nhân bắt đầu từ việc cưới người mình yêu ,và nó thật sự thăng hoa khi ta yêu người mình cưới .]
    Và một điều nữa ," Khi nàng trẻ ta yêu nàng vì nàng đẹp,khi nàng già ta vẫn yêu vì ta đã hiểu nàng" (When she was young I loved her because she was beautiful...when she was old I loved her because I knew her .)- Lisa M.Smith. Ông Vua Không ngai cứ nghĩ như vậy thì sẽ thấy đời đẹp vô cùng...
    Tôi đã viết những đoạn văn ngắn ( bài Hai vợ / Sữa dê hay sữa voi ) để nhằm thử khuấy động cánh đàn ông xem họ nghĩ gì...họ comment ra sao...chứ tiểu đệ không hề có ý xúi giục các đại huynh nhảy vô địa ngục...
    Ý kiến các đại huynh như thế nào? Xin gởi lên...OG3T đang chờ.
    Ben tran

    ReplyDelete
  15. Thấy các sư tỷ,sư huynh cứ đùn qua đẩy lại mãi chẳng ai chịu nói phứa ra
    cho rồi,...Ở đời muôn sự...của chung,..hơn nhau một tiếng...anh hùng mà thôi!
    cứ "toạc móng heo"...cho đỡ ấm ức như có vị sư huynh trong hội người già usa
    ...khg. dám liếc ngang liếc dọc.../tôi đứng bán hàng,gặp một ô. người Úc sáng nào
    cũng ra mua bánh đã 93t mà trông còn nhanh nhẹn, trẻ trung, trông như ngoài tầm
    60t.hay cười nói lăng xăng ...hỏi rằng you có bí quyết gì mà sống thọ và trẻ
    trung như vậy xin chỉ cho?!.ông ta tỉnh bơ trả lời rằng women,..young women
    but look,look only don't ...tough...Vậy là"mỹ nhân cao hơn vỹ nhân một bậc"
    phải hông các huynh or thở dài mà rằng:ngày mà ta hạnh phúc nhất là ngày ta
    cưới được nàng...và ngày ta sung sướng nhất cũng là ngày ta đưa nàng ra
    nghĩa trang...đệ thì ...đi guốc trong bụng các huynh;anh em mình nói nhỏ
    dzậy..đừng có cho ai biết nghen các huynh/

    G.O.D,

    ReplyDelete
  16. Thưa các ngài,thời buổi này " Mỹ nhân cao hơn vỹ nhân một bậc" là quá đúng , bởi vậy mới kêu là " chân dài " tuy nhiên " don't touch ' là đúng rồi. Thứ nhất như chân dài Ngọc Trinh tuyên bố " không tiền thế cạp đất mà ăn à ", mà vỹ nhân như tôi, cứ mỗi thứ năm, người vừa ra khỏi hãng thì tiền đã nằm gọn trong túi áo của bà xã yêu dấu ,chỉ còn đủ tiền đi nhậu với thằng bạn thân mà thôi thì còn gì dám touch đến ai.Thứ hai tự nghĩ rằng chẳng còn đủ thời gian để làm lại từ đầu, vì quý ngài ơi ! thật sự ngán ngẩm cảnh " con già thì bỏ con nhỏ thì nuôi " lắm, bây giờ mà bảo tôi ẳm một cục đỏ hon hỏn để ầu ơ ví dầu thì lạy ông tha cho con làm phúc, vợ mình ngày xưa cũng chân dài đấy thôi, qua vài lửa thì cũng bèo nhèo, dám hỏi cỏ non có mãi là cỏ non cho các ngai gặm mãi không ? hay lúc đó lại khóc không kịp vì mất cả cỏ non lẫn cỏ già khiến thân già đói nhe răng ra. Thôi không dại thế đâu, cỏ non dê nào không thích tuy nhiên phải tự lương sức mình chứ có phải thế không sư huynh ?Nói theo phim Tau thi " Thiên đường rông thênh thang không bước , Địa ngục ngõ hẹp lại đâm vào "

    ReplyDelete
    Replies

    1. Dà!! Dà,!!!Anh Tư cho tui kể chuyện này ,rồi sẽ biết tại sao thiên
      đường rộng thênh thang mà "phe...ta" sao lại muốn vào "ngõ hẹp"..hẹp
      ..càng hẹp càng âm u,..thiên hạ càng tò mò à nghen...Hồi kia có anh
      chàng sau khi chết ,được đưa đến tòa phán xét ...gặp ông Phêro ,ông
      này mở sổ coi xem cái anh chàng này khi sống dương gian có đủ ..đức
      hạnh để vào nước thiên đàng hay không ?,,,Đang khi ngài còn đang dò
      tìm tên tuổi thì anh ta níu aó ngài mà rằng: "Xin chỉ cho cửa địa ngục
      để anh ta tự đi xuống",ông phêro ngạc nhiên hỏi tại sao? Anh ta trả
      lời rằng :nơi ấy có ...đa số mỹ nhân,đủ mọi hình thể..còn trên thiên
      ...đàn bà con gái người thì rỗ ngưòi thì mắt lé,răng hô...hổng biết
      có phải dzây hông?!!!anh Tư cho điều tra coi thực,hư?..anh ta cũng có
      ...lý do riêng.., phải hông...anh Tư?!!!/

      yamah/v6


      Delete
    2. Chưa lên thiên đàng sao biết mắt lé răng hô ?thôi , qua đây nhường cho huynh đi vào địa ngục,để qua đủng đỉnh lên thiên đàng ngắm mấy bà răng hô mắt lé cho, vợ đẹp là vợ người ta qua đây hổng ham đâu yamaham/v6 ơi, kiếp này lỡ lấy nhằm con chằng tinh trong truyện cổ tích ngày xưa rồi nên đành ngậm ngùi làm trưởng ban sợ vợ cho xong, vợ mình mình sợ có sao đâu mà mất mặt anh hùng /Một mai đứt bóng anh hùng,cũng còn con dợ lo cho anh hùng

      Delete
  17. Hoan hô anh Tư Điên, ai dám nói anh Điên ? muội thấy anh mới là người tỉnh táo nhất, biết phân biệt đâu là thiên đường và đâu là địa ngục, có đúng vậy không quý vị đang đọc blog ? cứ chỗ nào rộng thênh thang thì đi cho khỏi kẹt xe anh Tư hỉ ?Muội thấy nhiều ông chê vợ thế này ,thế nọ lại đi vớ phải bà vợ khác lại còn tệ hơn ,lại than rằng nếu biết thế thì...........

    ReplyDelete

  18. Thưa!..các vị sư thúc,bá...các vị đại sư huynh...Đám sáu bó như đa số
    trong nhóm blog"miệt dưới"còn phờ phạc...chùn chân mỏi gối,mỗi lần...trèo
    non,vượt suối..huống chi ông già 93t. l.o..o...k!only,để...nuốt nước miếng
    thế là phải,phải quá dzồi ,chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than thở rằng
    "ôi thời oanh liệt nay còn đâu..."đệ nghe bên USA or Canada có cái khóm nhà
    lá "không nghe nói lá mít, lá nho hay lá đa.." gì còn thòng thêm cái gì
    như Yamaha (già mà ham)...cũng còn biết e ngại, sợ mà "địch" biết được thì,
    ...thì...,nên xài tiếng lóng vậy mà.




    ReplyDelete
  19. Hội người già USA19 November 2012 at 16:53

    Rằng thương thì...thiệt là thương,
    Nhưng thương hổng đặng ...thì thương làm gì ?
    Ông xìu ... tui chẳng khác chi,
    Nếu ông có thuốc...thì đừng quên ...già này..

    ReplyDelete
  20. ô ô "Nếu ông có thuốc...thì đừng quên ...già nầy" không dám quên đâu , đi với già nào khác thì chết sao !!!

    ReplyDelete
    Replies

    1. Ừm! .Nếu như mà Ô/BT cảm thấy ..."vãi...ra" mà người đẹp cũng còn
      ...chưa hài lòng thì đệ chỉ cho ...Quí dzị lái xe dọc theo humH/w or
      Parramata rd. có thấy cái bảng......NASA giúp quí ông ...tự tin hông?
      tui biết có một người ...thay vì theo toa bác sĩ chỉ dẫn lại "inject
      double" ôi thôi sau đó thì chờ cả nửa ngày,. thằng con không chịu vâng
      lời...ông bố sai bảo nữa.phải một phen...chở vô bệnh viện ...giải nhiệt
      quí dzị nào hổng tin ...thử coi,chúc ôg.may mắn nghen/

      yamaha/v6

      Delete
  21. Nói tóm lại : theo như những comment muội muội xem mấy hôm nay thì tất cả đại ca hùng dũng ai nấy đều lấy " Giang sơn làm trọng " chứ Mỹ nhân chỉ là để ngắm chứ không dám rờ ,có đúng không ạ,và quý anh , anh nào cũng thích ngủ giường lèo chứ không dám chơi dại để ngủ chuồng heo . Nói thì nói vậy vẫn có những trường hợp ngoại lệ và đa số là " từ chết tới bị thương ", đến khi bị thương thì lại chạy đôn chạy đáo tìm thuốc chữa.Ôi cuộc đời ngắn ngủi sao mà dại dột đến thế ? cứ làm mất thời gian cho những điều không thể ........

    ReplyDelete
  22. Tưởng lo cái gì chứ nếu các ông chỉ muốn chứng tỏ cái đàn ông của mình thì khỏi cần uống thuốc hay uống sữa, có cách hay hơn nhiều. Xin mời vào xem bài tui post có chỉ cách này:
    http://lientruongkythuat.org.au/index.php/giaitri/xa-hoi/xa-hoi-cuoi-tuan/85-xa-hoi-cuoi-tuan-16-11-2012

    Xem xong làm ơn cho bình luận dùm, xin cám ơn trước. HC
    PS: Thấy trang blog Việt Luận sôi nổi mà thèm nên mạn phép OG3T quảng cáo trang nhà một chút.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời ! Chuyện cười trong trang nhà của anh Hoàng Chương ..mặn quá cở thợ mộc ! Nhưng rất đúng là truyện cười, cho dù cười khúc khích ,cười ha hả, hay cười mĩm chi thì cũng là cười . Muội chưa có thời gian đọc , chỉ lướt mắt qua, mà mắt muội thì hay bám vào mấy cái mục linh tinh nhất. Cám ơn anh HC rất nhiều vì đã chia sẽ trang blog thú vị .
      MH

      Delete
    2. Chời ơi! Lóng rày ăn chay không hà! (xem lại các kỳ Xả Hơi Cuối Tuần trước thì biết), kỳ này mới giới thiệu món mặn thì gặp lúc blog Việt Luận đang rôm rả đúng đề tài nên mới ké vào, kỳ sau chắc trở lại ăn chay nữa kẻo không bị ném đá chắc chết! Hì hì .....

      Delete
    3. Cám ơn Hoàng Chương.
      Bạn đọc có thể bấn mouse vào hàng chữ dưới đây để nối với bài này.
      http://lientruongkythuat.org.au/index.php/giaitri/xa-hoi/xa-hoi-cuoi-tuan/85-xa-hoi-cuoi-tuan-16-11-2012

      Delete
  23. Biết người biết ta
    Liệu cơm gắp mắm ,liệu con gả Chồng
    Anh TU ĐIỂN thuộc dạng đàn ông đúng với hai câu thành ngữ trên
    hoan hô anh TƯ ĐIÊN
    hơn nữa các ông anh đã lớn tuổi,từ 50 trở lên là Chi Nguyễn tui thấy hơn nữa đời người rùi,đa số đều không ít hay nhiều mắc phải chứng bịnh CAO HUYẾT ÁP
    Mà bác sĩ nói rằng thì là mà:
    uống thuốc này sẽ bi hoặc từ chết tôi bị thương;BẤT LỰC
    Nên các ông anh
    cứ an phận thủ thường ,noi gương anh TƯ ĐIỀN
    để các bà xã thương yêu, lo lắng, lúc tuổi già bóng xế
    Chỉ còn hai con khỉ già hú hi với nhau,vui đùa với cháu chắt
    chứ ham chi vợ hai vợ ba,chân dài chân ngắn cho mang tiếng là
    ÔNG GIÀ DICH
    CN xin lỗi nếu có đúng chạm hihihi

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.