Saturday 25 May 2013

Chuyện vui (5)


Xin triết lý cùn một tí
trước khi mời bạn đọc thưởng thức chuyện vui
do cô Kim Nguyễn bắt được khi lang thang trên mạng:
Không rõ cặp vợ chồng cái ông Tí này với nhau lâu năm
mà sống cho nhau bao nhiêu lần nhỉ?

H
ai anh bạn tri kỷ tâm sự với nhau:
- Tí à, cậu thích mục nào trong ti vi nhất?
- Mục bóng đá?
- Cậu bắt đầu mê bóng đá từ bao giờ thế?
- Mê cái con ma gì! Tại tới mục đó thì vợ tớ mới chịu tắt đèn đi ngủ.

8 comments :

  1. Cô Ba Cầu Bông (Đakao)25 May 2013 at 08:09

    Tối nào vợ anh Tí mà chả cho anh Tí. Bằng chứng là vợ anh chịu tắt đèn đi ngủ. Gặp tui hả! Tui bật qua phim tập....cho chả biết tay.

    ReplyDelete
  2. Ông già ơi là ông già Ba Tri!
    Ông lú lẫn rổi: chuyện vui này phải đánh số 5 vì có hai chuyện số 4.
    Tiến Trần

    ReplyDelete
  3. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày chán nhau đến thế cơ à ? khi vợ đi ngủ là lúc chồng ngồi xem bóng đá. Ôi hạnh phúc sao quá mong manh các cụ nhỉ

    ReplyDelete
  4. Ôi thôi! Og3t lú lẫn thiệt rồi. Trước đây, khi bị lộ mình lú lẫn, Og3t thường chữa thẹn "Chắc là phải mướn cô thư ký trẻ đẹp". Nay xin chữa (không) thẹn: Xin bà con mau chưn mở blog riêng để Og3t sớm ... hui nhị tì nghen.
    Og3t

    ReplyDelete
  5. Anh Bảo Chủ ơi,
    Vì vậy, thỉnh thoảng vợ chồng già phải đi... hấp hôn để chà láng lại thủa ban đầu lưu luyến ấy.
    Ba Xị

    ReplyDelete
  6. chời ơi, già rồi hấp hối thì có chứ làm gì còn gân mà hấp hôn anh Ba Xị ơi!!!!!

    ReplyDelete
  7. Vậy mà Ba Xị được bạn già mời đi ăn hấp hôn dài dài à nghe.

    ReplyDelete
  8. Ông Bảo Chủ ơi, Hấp Hối là đêm hấp hôn lên gường ngủ bả Hối mình nhanh nhanh lên phải không??? em chả hiểu !!!

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.