Thursday 4 April 2013

Thứ Tư 2.4.1975

Blog Việt Luận kính mời bạn đọc
trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t



Bìa báo Time, số ra ngày 31.3.1975

Thứ Tư 2.4.1975

Quân đoàn II bị xóa khỏi lãnh thổ quân sự VNCH khi tướng Phạm Văn Phú được lệnh Sài gòn bàn giao hai tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận cuối cùng trong Quân Đoàn II cho Quân Đoàn III.
Cùng ngày, Cộng quân bắt pháo kích vào một số doanh trại quân đội gần Nha Trang. Hôm ấy, các đơn vị của tiểu khu Lâm Đồng, Tuyên Đức di tản về tới Phan Rang.

Thứ Năm 3.4.1975

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu họp với tướng Frederick Weyand từ Hoa Kỳ sang và đại sứ Graham Martin. Tổng thống Thiệu chọn đèo Cả làm phòng tuyến mới. Nhưng lúc đó Nha Trang đã bị bỏ ngỏ. Trong phiên họp này, tổng thống Thiệu đưa ra lá thơ do tổng thống Nixon gởi ngày 27.1.1972 với lời hứa "can thiệp mạnh mẽ nếu Việt Nam Cộng Hoà bị Cộng Sản Bắc Việt tấn công". Tổng thống Thiệu xin Hoa Kỳ dùng B52 can thiệp nhưng như tướng Weyand từ chối.
Cùng ngày, Văn Tiến Dũng của Cộng Sản Bắc Việt bỏ cao nguyên băng qua đường mòn Sihanouk để vào Lộc Ninh. Lộc Ninh là nơi Cộng Sản đặt bộ tư lệnh quân khu miền Đông Nam Bộ.
Cùng ngày, tỉnh Tuyên Đức và thị xã Đà Lạt rơi vào tay Cộng Sản. Đây là hai nơi cuối cùng của Cao nguyên Trung phần rời khỏi quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hoà.
Cùng ngày, Ninh Thuận hổn loạn. Tỉnh trưởng / Tiểu khu trưởng Ninh Thuận bắt buộc bỏ Phan Rang.
Cùng ngày, xà lan chở lực lượng còn lại của sư đoàn 3 Bộ binh cập bến Vũng Tàu. Thủy quân Lục chiến được lệnh phối trí lực lượng bảo vệ phòng tuyến Vũng Tàu. Thiếu tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, lãnh thêm nhiệm vụ Tổng trấn Vũng Tàu.


Blog Việt Luận kính mời bạn đọc
trả lời vào phần Comments câu hỏi thật nhỏ sau đây:
“Trong tháng Tư năm 1975, bạn ở đâu?”
Og3t

2 comments :

  1. Hồi đó em còn quá nhỏ. Em theo ba mẹ và các anh chị từ Đà Lạt chạy về Phan Thiết hay Nha Trang gì đó. Rồi từ đây, ba mẹ em mướn tàu chạy đi Phú Quốc lánh nạn.
    Em chỉ nhớ lo mơ. Em bị đói. Bị lạnh và say sóng biển ghê lắm.
    E. Hoàng

    ReplyDelete
  2. Đầu tháng Tư, tôi ở Thủ Đức. Ban ngày thấy nhiều cuộc chuyển quân của VNCH và tối ôn máy radio nghe BBC loan tin thành phố này thành phố kia di tản. Lúc đó tôi không thể nào nghĩ VNCh lại đi nhanh như thế.

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.