Thursday 31 July 2014

Quanh đi ngó lại, chỉ tôi với bà



Nguyễn Thượng Chánh::

Thấm thoát mà mình đã nghỉ hưu được 6 năm rồi.
Ai cũng vậy, làm việc đến một tuổi nào đó thì cần nên nghỉ. Tuy luật không bắt buộc mình phải nghỉ nhưng thông thường thì thiên hạ nghỉ khi họ được 65 tuổi. Đây là tuổi được xem là già, và được luật pháp cho lãnh tiền cao niên pension. Tuy không nhiều nhưng có vẫn còn hơn không.

WinVNKey giúp đánh dấu chữ Việt nhanh, chính xác và có nhiều công dụng hữu ích khác



Og3t::

Đánh dấu chữ Việt khi dùng máy computer luôn luôn là điều chúng ta cần đến. Vào thủa người Việt Nam bắt đầu dùng computer chúng ta phải đánh dấu bằng... tay. Từ đó xảy ra vài tai nạn nghề làm báo. Có tác giả gởi bài đến tòa soạn -- hiển nhiên là không có dấu. Trong bài có câu: “phu nu Viet Nam noi tieng dam dang”. Chả biết các thầy trong ‘tà sạn’ ngủ gật sao đó mà phang thành “phụ nữ Việt Nam nổi tiếng dâm đãng” . Thầy này đã bị con cháu bà Trưng cho ăn gậy.

Thời Đồ Cà Chớn



đoàn xuân thu. melbourne ::
Thưa quý độc giả thân mến!
Chuyện rằng: Bác sĩ Nikita Levy, 54 tuổi, đã bị ‘the East Baltimore Medical Center’ đuổi vào tháng Hai năm 2013; vì có đồng nghiệp mật báo là ‘quan đốc tờ’ nầy dùng một máy chụp hình và quay phim có hình dạng giống hịt như cây viết, ông đeo tòn teng ở cổ để chụp, để quay vùng ‘nhạy cảm’ của nữ bệnh nhân.

Wednesday 30 July 2014

Junk food và Junk mail



Ben Trần::
Nhân Og3t viết bài “Tôi yêu chàng phát thư” có nhiều chi tiết và hình ảnh hay về dịch vụ và cái vui cái buồn của các ông phát thư ở Úc; tui xin tản mạn thêm vài hàng về chuyện THƯ ở Úc…(B.T.)

Uống rượu kiểu Úc


Hồng Lĩnh::

Người Úc uống rượu kèm với thức ăn. Rất ít khi họ uống “chay” ngoại trừ rượu mạnh để... ấm lòng chiến sỹ.

Saturday 26 July 2014

Tôi yêu chàng phát thơ


Og3t::

Phát thơ thường là các chàng đẹp trai, sạch sẽ và dễ thương. Đó là những chàng Posties tại Úc. Từ khuya người Úc mến chàng Posties. Càng sạch sẽ, đẹp trai và dễ thương hơn từ khi có nhiều người Việt Nam làm nghề Posties thế là Posties càng được người Úc yêu hơn.

Xin hãy tha thứ cho em!



đoàn xuân thu. Melbourne::



Gởi má thằng ‘cu’!
Bài viết nầy không phản ảnh quan điểm chính thức của ‘anh yêu’!
(Né trước cho chắc ăn bà con ơi!)


Trộm nghe nhà văn Khiêm Cung, Sydney, viết một bài tán dương nồng nhiệt nhà văn Tràm Cà Mau là người có phước; vì cưới được vợ hiền! Đọc xong, nghĩ phận mình, tui muốn khóc ‘hu hu’ quá xá bà con ơi!

Tiếng chuông cảnh tỉnh từ MH17


Việt Luận::
Chuyến bay MH17 bị bắn hạ là điều ghê rợn. Còn ghê rợn hơn nữa là chuyện xảy ra khi 298 xác chết vung vãi trên cánh đồng ở làng Hrabove, phía Đông Ukraine.

Friday 25 July 2014

Quê hương Cà Mau qua song đước



Minh Tú::

K hi nói đến 2 chữ chấn song, người ta thường nghĩ đến tù đày, giam hãm với song sắt vây quanh. Tôi biết đến Cà Mau qua ý nghĩ này. Tôi ngắm nhìn Cà Mau trong đời và chắc cũng là lần cuối cùng…qua những chấn song của cây đước trong trại giam ở Cà Mau. Tôi là người tù bị bắt giam vì tội phản quốc vượt biên, bạn ạ!

Kim Jong-un không coi video này


Độc tài khác với dân chủ ở nhiều chỗ. Nhưng chỗ này khác biệt rõ ràng nhất. Đó là độc tài không bao giờ tự trào mà cũng chẳng cho phép ai cù léc mình.

Thursday 24 July 2014

Cánh tả và cánh hữu trong tiệm rượu Úc


Hồng Lĩnh::


Úc đang giữa mùa Đông. Trời se lạnh. Nếu bạn đọc ở về mấy tiểu bang phía Nam, trong những ngày này, ngồi bên lò sưởi, cầm ly rượu trong tay, nghe tiếng củi lửa tí tách bên tai, thỉnh thoảng nhấp một chút hơn men. Ôi! đời lên hương.
Hơn mấy chục năm sống tại đây, dường như người mình không những biết uống bia VB mà còn theo dõi những trận Rugby League, AFL. Khi Úc đá State of Origin hay quần thảo tại Australia Open, thì đầu đen không những chen vai thích cánh trong các club mà còn lui tới nhiều tại văn phòng TAB. Gần đây, dường như người mình còn rất sành điệu khi cầm trong tay chai rượu khi bước vào nhà hàng BYO hay tham dự tiệc tùng.

Chân dung con ác quỷ!


đoàn xuân thu. melbourne::

Khi một vụ án hình sự nào nghiêm trọng làm chết hàng loạt người xảy ra thì cơ quan điều tra thường đặt ra hai câu hỏi trước tiên: Ai là kẻ thủ ác? Và vũ khí chúng sử dụng để gây án là gì?

Tiếng kêu của đàn chim én


Paul Trần::

Sau khi đã mệt mỏi để chống chọi với mưa gió, bão táp, chống chọi với biết bao cay nghiệt của cuộc sống, đoàn chim én bắt đầu tìm chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả với miếng ăn. Khi ánh hoàng hôn đang dần tàn cũng là lúc đàn chim én nhao nhác tìm chốn ngủ nghỉ.

Tuesday 22 July 2014

Đôi giòng tưởng niệm


Tố Liên::

Hai mươi tám tháng bảy dương lịch là ngày giỗ của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Tôi hoài niệm trong nỗi tiếc thương người quá cố đã ngủ một giấc ngàn thu dưới mộ sâu cách nay hơn 20 năm (1991). Sao cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn, con tim cứ thổn thức xót xa, dòng lệ từ tận đáy lòng cứ cuồn cuộn dâng lên khóe mắt. Tôi phải ngừng đọc ở mỗi bài viết của gần 100 tác giả trong quyển “Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, Nhà Chí Sĩ Thời Đại” mà tôi mới vừa xem xong.

Già gân


Og3t::

Sưu tập những hình ... rất già và ... rất gân. (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi).

Hỏa tiển địa đối không trong tay kẻ vĩ cuồng!



đoàn xuân thu. melbourne::

Chiếc Boeing 777, MH-17, của hãng hàng không Mã Lai đã nổ tung rồi rơi xuống làng Grabovo, vùng Donetsk, miền Đông nước Ukraine, hồi xế chiều thứ Năm lúc 14:15 GMT (giờ quốc tế), khoảng 4 giờ 15 chiều giờ địa phương, ngày 17 tháng 7 năm 2014.

Monday 21 July 2014

Khóc thương 298 nạn nhân... căm tức hành động dã man


Blog Việt Luận::

Ba mẹ con người Việt Nam định cư tại Hoà Lan bị thiệt mạng trên chuyến bay MH17.

Sunday 20 July 2014

Cầu thủ thứ 12!


đoàn xuân thu. melbourne::

Thưa quý độc giả thân mến!
Hồi xưa ở quê mình, các trường trung học lớn năm nào cũng có tổ chức giải vô địch đá banh toàn trường, cho tất cả các cấp lớp. Ở cấp trung học đệ nhị cấp gồm đệ tam, đệ nhị và đệ nhứt tranh với nhau. Thường thường là các lớp đệ nhứt ăn đứt… Vì tui nó bự con hơn; chạy lẹ hơn; lấn giỏi hơn!

Bà ngoại ơi! Xin đừng rét



Việt Luận::

Vào đầu tháng Bảy, Úc đón thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Úc vồn vã khách phương xa đến độ mời đọc diễn văn trong phiên họp lưỡng viện quốc hội, đãi rượu Shiraz đặc sản Úc rồi chở tuốt sang Tây Úc thăm quặng mỏ trùng trùng. Thủ tướng Shinzo Abe cùng với cô vợ trẻ măng đã đến Canberra ký hiệp ước tự do giao thương giữa hai nước và nói chuyện hợp tác quân sự trong lúc tình hình biển Đông sôi sùng sục.

Friday 18 July 2014

Biểu tình của những người kẹt một chân tại xứ sở tự do



Đây là bản tin phát đi từ đài RFA:
Thứ bảy, ngày 21 tháng 6, khoảng hơn 600 thuyền nhân tầm trú tại Úc gồm nhiều sắc tộc khác nhau như Việt Nam, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Myanmar… đã tổ chức một cuộc biểu tình trong khuôn viên khu thể thao của trại Yongah Hill, một trại tạm giam nằm ở phía Tây nước Úc và gần thành phố Perth.

Tuesday 15 July 2014

Chiếc giày... giấy và giải thưởng "khán giả vàng"




Giã từ Brazil 2014.
Hẹn gặp lại tại Nga 2018.
Hồng Lĩnh ::

Ái da! Đức thắng rồi.

Ai hỏi lại: "Đức thắng là thắng cái gì?"... thì chắc chắn người đó không sống trên hành tinh này.

Bye bye World Cup Brazil 2014!




"Thằng" Đức ôn cúp.
Đoàn xuân thu. melbourne ::

Thưa quý độc giả khoái đá banh thân mến!
Rạng sáng nay, 14 tháng 7, (lúc người viết đang cặm cụi viết cho xong bài nầy để còn coi đá banh nữa chớ), giờ đông bộ Úc Châu, trận thứ 64, ngày thứ 32, cũng là trận cuối cùng của mùa World Cup Brazil 2014 diễn ra giữa hai đội Đức (Germany) và đội Á Căn Đình (Argentina).

Sunday 13 July 2014

Cướp biển ở Nam Ấn Độ Dương



Brasil : 0 - Hoà Lan : 3
Việt Luận ::

Cuối tháng Sáu vừa qua, hai chiếc tàu chở thuyền nhân từ Sri Lanka và Ấn Độ trót lọt bến bãi rồi ra tới biển rộng. Như tất cả tàu vượt biên khác, khi thấy tàu lớn hai chiếc thuyền này mừng rỡ cầu cứu.

Saturday 12 July 2014

Trái banh vàng, chiếc giày vàng, găng tay vàng...tại Brazil 2014



Neymar mừng húm
vì không phài ngồi xe lăn suốt đời....

Brasil :0 - Hoà Lan : 3
Hồng Lĩnh::

Trận chung kết giữa Đức và Argentina sẽ được trực tiếp truyền hình tại SBS từ 5 giờ sáng (giờ Sydney) thứ Hai 14.7.14. Đội tuyển vô địch được danh dự, sờ vào cúp vàng và được thưởng $35 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra, vòng chung kết năm nay không chỉ trao tượng vàng cho đội tuyển thắng giải mà FIFA và nhiều công ty khác còn trao nhiều giải thưởng khác. Xin được kể một vài.

Xóa một dấu huyền!




Argentina = Messi
Đức = Muller
tranh hùng....
6 giờ sáng thứ Hai 14.7.14 ( giờ Úc)

đoàn xuân thu. melbourne::

Nhìn những công ty nổi tiếng toàn cầu, thì CEO (Chief Executive Officer, người điều hành cao nhất của công ty) được chọn cũng dựa vào duy nhứt một cái là tài năng, không cần là con Bác Ba hay Chú Sáu gì ráo.

Friday 11 July 2014

Quan đừng đổi cách xưng hô!



Đức - Argentina : méo nào cắn miễu nào tại  Rio?
đoàn xuân thu. Melbourne ::

Hồi xưa   lúc nào mình cũng nghĩ bằng tiếng Việt; rồi cũng nói ra bằng tiếng Việt! Tiếng mẹ đẻ mà! Cách xưng hô mình rành sáu câu vọng cổ! Xưng con đối với ba má; xưng anh đối em trong nhà. Ra đường thì xưng con, xưng cháu với người lớn tuổi hơn! Xưng tao gọi mầy với bạn học cùng chung lớp, bạn lính… Không có thắc mắc gì, nói riết rồi quen chứ không có thắc mắc vu vơ, hỏi lúc nào và tại sao phải ‘xưng’ như thế nầy thế nọ?!

Tuesday 8 July 2014

Tượng vàng, danh dự và tiền thưởng tại World Cup




Về hạng ba, lãnh $22 triệu Mỹ Kim. 
Thua trận chung kết, đút túi $25 triệu Mỹ Kim. 
Ôm cúp vàng, được vinh dự vô địch thế giới và rủng rỉnh $35 triệu Mỹ Kim. 
Nghe mà ham !
Hồng Lĩnh:: 

Bốn năm một lần, hơn 200 đội tuyển quốc gia khắp thế giới -- trong đó có Việt Nam và Úc -- tranh vé vào vòng chung kết bóng đá. Năm nay 32 đội tuyển – trong đó có Socceroos của Úc – cầm trong tay vé đi Rio để tranh tài. Vòng chung kết đến hồi kết thúc và ban tổ chức chuẩn bị phát giải thưởng. Xin hỏi, tham dự vòng chung kết sẽ được giải thưởng gì?

Friday 4 July 2014

Không một mái nhà!





đoàn xuân thu. Melbourne::

Sơn Nam  chuyên viết văn và biên khảo nhưng ông cũng có một bài thơ duy nhứt làm đề tựa trong tuyển tập truyện ngắn Hương Rừng Cà Mau do nhà Phù Sa ấn hành năm 1962; trong đó có hai câu: ‘Phong sương mấy độ qua đường phố. Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê’.

Những con khỉ mắc phong tại Brazil 2014



Argentina hay Brazil
có thể vào chung kết ???

Hồng Lĩnh::


Trong lớp học về môn tâm lý thực nghiệm, thầy giáo hỏi sinh viên:

Có một người đi coi đá banh. Ông này không ngồi yên một chỗ mà chạy nhảy như con khỉ mắc phong trong một cái khung vạch vôi trắng, Giơ tay. Đá chân. La hét om tỏi. Chỉ chõ lung tung.... mà chả ai thèm nghe. Tới khi trái banh bay vào lưới và khán giả ồ lên sung sướng thì ông này xuôi tay, ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. Rồi khóc thảm thiết. Ông là ai?

Làm sao để undo khi dùng iPhone / iPad



Brazil - Columbia
Pháp - Đức
Hoà Lan - Costa Rica
Argentina -  Bỉ
sắp sờ được cúp vàng .

Hồng Lĩnh ::

Khi mình vừa làm một chuyện gì, bỗng thấy sai và không muốn làm nữa thì... undo. Undo là “không làm nữa”. Hồng Lĩnh dùng Windows nhiều, khi nào “undo” thì bấm hai nút Crtl-z một lúc.

Chơi xấu tại World Cup Brazil 2014




Brazil - Columbia
Pháp - Đức
Hoà Lan - Costa Rica
Argentina - Bỉ
.... sống sót và chuẩn bị vào tứ kết


Hồng Lĩnh::

Túc cầu, bóng đá hay đá banh là môn thể thao được tôn là “beatiful game, môn chơi tuyệt đẹp” nhưng không phải lúc nào người ta cũng chơi đẹp.