Thursday 8 August 2013

Cái nôi văn hóa

THANH NGHĨA ::


Pulpit rock

Lần nào Má tôi cũng cười đắc ý với câu trả lời đó nhưng …bà không quên mắng mỏ:

- Nói tiếng Việt không rành nhưng lý sự rành phải không cháu???



Chỉ còn một năm nữa là con trai tôi tốt nghiệp Đại học, rồi nó sẽ lập thân với đời, sẽ thành gia thất, sẽ có con. Từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, sanh ra và lớn lên trong một quốc gia giàu lòng bác ái, nhân quyền, tự do dân chủ cũng là nền tảng đạo lý xây dựng cái nôi Văn Hóa. Và cái nôi Văn Hóa ấy tuy khác chủng tộc nhưng cũng đong đầy nghĩa tình đùm bọc cưu mang đối với giống dân Việt da vàng trên bước đường vượt biên tỵ nạn Cộng sản.

Lạc lõng chơi vơi giữa dòng nơi Hải ngoại, không biết cái nôi Văn Hóa của dân tộc với hơn 4000 năm Văn Hiến sẽ trôi dạt về đâu.. một khi chúng ta đã mất góc cội nguồn????

THANH NGHĨA

0 comments :

Post a Comment

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.