Monday 10 December 2012

Những con số nói lên cuộc đời


Tôi buồn tôi đi lang thang.
Tôi nhìn đời và muốn tìm hiểu đời là thế nào.
Thế là tôi ghé vào google.com.vn vào 7 giờ tối thứ Hai 10 tháng 12 năm 2012 để hỏi thăm bằng chữ Việt.


Tôi hỏi google.com.vn:

"Anh yêu em"About 166,000,000 results (0.23 seconds) .
"Em yêu anh"About 126,000,000 results (0.12 seconds) 
Chàng phải nói 1.31 lần "Anh yêu em" thì nàng mới trả lời "Em yêu anh" 1 lần.. Ôi sao người ta nói hoài đàn ông Việt nam không ga lăng nên gái Việt làm công chúa Huyền Trân hết ráo.

"Anh nhớ em" - About 2,260,000 results (0.34 seconds).
"Em nhớ anh" - About 2,130,000 results (0.25 seconds).
Anh nhớ em gấp 1.06 lần em nhớ anh đó.

Khi quen nhau là thế. Như đã thành thân thì xem chừng ngược lại:
"chồng nhớ vợ" - About 148,000 results (0.23 seconds)
"vợ nhớ chồng" - About 237,000 results (0.21 seconds)
Vợ nhớ chồng gấp 1.60 lần. Vậy là đảo ngược với thủa còn là người yêu.

Khi hai người quen nhau và sống chung với nhau thì có lúc sức mẻ. Lúc đó thì:
"Lỗi tại anh" - About 1,270,000 results (0.26 seconds)
"Lỗi tại em" - About 888,000 results (0.23 seconds)
Chàng có lỗi nhiều hơn nàng 1.43 lần.

Nhưng vợ chồng có khi nào nói lên lời xin lỗi nhau không? Tôi hỏi google.com.vn và câu trả lời là:

"Chồng xin lỗi vợ" - About 65,000 results (0.26 seconds)
"Vợ xin lỗi chồng" - About 49,100 results (0.24 seconds) 
Thiệt là quá ít cho gần 100 triệu dân Việt Nam.

Con số phủ phàng
Có phải vì vậy mà cảnh buồn xảy ra
"Anh không yêu em nữa" - About 3,560,000 results (0.21 seconds)
"Em không yêu anh nữa" - About 494,000 results (0.26 seconds)
Chàng không yêu nàng nữa gấp 7.2 lần nàng không yêu chàng nữa.

Ôi! Đó là cuộc đời trong google.com.vn
***
Tái Bút:
Thôi thì:
"hôn em đi anh" - About 1,770,000 results (0.20 seconds)
"hôn anh đi em" - About 958,000 results (0.26 seconds)
Xin các cụ  ghi nhớ con số này : Nàng cần được hôn đến 1.84 lần.

Hồng Lĩnh

1 comment :

  1. Đề nghị có rượu là phải có đồ ăn nha,đồ ăn nào phải uống rượu nào thì mới đúng điệu, có người sành ăn nhưng không sành uống, lại có người sành uống nhưng không sành ăn, nếu có món ăn ngon mà thiếu rượu ngon thì coi như uổng công người nấu.Đúng không quý dzị ?

    ReplyDelete

Xin bạn đọc nhấp mouse vào khung trống và cho ý kiến.